1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Thật sự sau một thời gian quay cuồng lăn lộn vật vã (e hok dám nói ngoa) thì chắc e & khá nhìu bạn trong này cũng đã nhận thấy rất rõ những khó khăn trong sự khác biệt văn hóa khi iu một người đến từ đất nước khác mà cụ thể trong box này là các chàng Nam Á. Sự khác biệt nhìu khi lớn đến nỗi ko hỉu sao hồi mới bắt đầu iu bị thần Cupid quăng mũi tên ngay ... mắt hay sao mà hok thấy j hết trơn hoặc giỏi lắm chỉ thấy mù mờ hehe ... Thế nhưng e cũng đã tự hỏi lòng mình nhìu lần, nếu cho e làm lại từ đầu thì e vẫn sẽ chọn người e iu hiện tại cho dù đến giờ tương lai vẫn mịt mờ sương khói hix ... Trái tim đôi khi có những lý lẽ riêng mà ngay cả người tỉnh táo nhất cũng ko tài nào giải thix cho thấu đáo. Ông bà ta vẫn nói "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà". E nghĩ cho dù có kết hôn với đàn ông Việt đi chăng nữa thì cũng sẽ vẫn tồn tại những khả năng vấp váp từ hai bên & từ phía gia đình mà thôi. Lấy người Ấn khó khăn hơn nhìu lần nhưng lỡ iu rùi thì chỉ bít nhủ lòng cố hết sức vượt qua mọi gian truân cho đến lúc ko cố được nữa thì đành buông tay vì dù sao mình cũng đã hết lòng rồi ...
  2. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hello, mình là thành viên mới đây. rất mong được wen với các sis.
    Lúc đầu mình tg có mình là wen người ấn thui. sau khi fat hiện ra fỏum này thấy hay we.hic.nhưng tiếc là mìn và hắn chia tay rùi. 22 này hắn lấy vợ~X. tức weeeeeeeeeee. cũng vì bố mẹ. họ khác mình we. buồn lém cơ.nhưng mà sau hki đọc diễn đàn. wow, mình fan chấn hẳn.hehe. mình iu Ấn lém luôn.hic. có sis nào chỉ cách kiếm zai Ấn jong Gee hok ta???hehe, power of love.
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C gee ơi e cũng chúc mừng c nha, c ráng phen này toàn thắng về ta nha c :)) ... Mà ảnh ở đây lâu hok c, có j nhớ úp đết cho cả nhà bít với c nha (cái đoạn c tả e còn thiếu chi tiết ... vô cùng hóng chuyện haha)
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào bạn, chắc bạn không biết là chị gee để có được ngày hôm nay cũng phải trải qua không ít khó khăn, đau khổ và cả nước mắt. Mình không biết bạn khi yêu anh chàng Ấn đó như thế nào, nhưng đối với mình (và một vài chị khác trong box này) thì phải hứng chịu những tổn thương không ít. Mình cũng phải nhiều lần tự động viên chính mình, tự đi tìm lời giải thích cho sự khác biệt của mình và anh. Những đau đớn đó không thể diễn tả thành lời, cũng không thể chia sẻ với ai. Nên bạn ơi, nếu bạn đã được tự do sau khi giải phóng một tình yêu Ấn thì tội tình gì bạn lại muốn vướng vào vòng đau khổ nữa vậy bạn? Ông bà mình nói đúng, cá trong lờ đỏ hoe con mắt. Cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô. Nhiều chị đã lấy chồng cũng khuyên, hãy nên chọn một người đàn ông cùng giống nòi để yêu thương và kết hôn. Mình tới giờ phút này không thể rút chân ra vì tình cảm đã sâu đậm, nhưng mình chân thành khuyên bạn hãy tìm tình yêu và niềm vui nơi một người bạn trai Việt. Nếu hên xui duyên số đã định mà bạn không thể tránh khỏi thì không nói làm gì, nhưng xin bạn đừng vất vả đi tìm một người bạn trai Ấn, vì những tổn thương mà mình và một vài chị đã trải qua, không muốn bạn lặp lại một lần nữa trong khi bạn đang hoàn toàn tự do.

    Chúc bạn hạnh phúc và sáng suốt
  5. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời khuyên của copconmisa nhé.nhưng hok hỉu sao mình vẫn thik người Ấn. Mình có rất nhìu bạn bè nhưng mình k có fêling tí tị nèo cả.lạ lém. mình đang sống ở TPHCM nè. hum bữa có đọc trong forum 1 chị bảo người Ấn sống ở Bùi Viện, mình ra đó rùi có thấy người Ấn nèo đâu.hic.mình và hắn cũng wen nhau 3 năm rùi. thế mà...:(( cũng khóc, cũng cười, cũng hạnh phúc, hứa cũng nhìu nhưng làm hok bao nhiu.và cuối cùng thì thế này đây=((.bi h mình cũng chỉ muốn làm wen và nc thôi. còn tình cảm thì... Nhưng cố lên nha các sis, đã đi tới đâu thì tiếp tục cố lênnnnnnnnnnnn.Ủng hộ các sis bằng 1 nụ hôn nồng cháy hennn. :-* :-* :-* :-*.hehe
  6. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cựu chồng của tôi có mắt màu xanh lơ, râu tóc nâu nhạt ngả vàng. Chàng là một nhà điểu học, mê chim. Cả hai chúng tôi đã hết sức cô gắng bảo vệ bản sắc dân tộc của minh. Vậy là khi anh xơi beefsteak, tôi sẽ lấy mắm kho quẹt ra trộn cơm. Tôi mê trẻ con, còn anh thì sợ có con sẽ làm tôi và anh bận rộn, không còn thời gian cho nhau. Có lẽ đây là mâu thuẫn lớn nhất giữa 2 chúng tôi dẫn đến việc cả hai đều hồ đồ quyết định đường ai nấy đi.

    Tôi vào chat room và chỉ sau vài phút là có hàng tá các anh Ấn độ nhảy vào làm quen. Dễ hiểu thôi, trên thế giới này cứ 6 người thì có 1 người Ấn mà. Nét chung của mấy anh này là nói ngọt như coca cola. Dù thạo tiếng Anh hay không thạo tiếng Anh thì chỉ sau mấy dòng làm quen là sẽ my dear, sweetheart búa lua xua. Bạn cứ thử mà xem, nếu bạn đò đưa với các anh thêm chút nữa là chỉ trong 1 tuần bạn sẽ có ít nhất 7 tình yêu người Ấn cho coi.

    Dạo đó tôi vắng việc nên trong đám đó, tôi chọn 1 anh có vẻ điềm đạm nhất. Chat qua lại vài lần là anh chàng tỏ ra mê gái ngay. Đu đua nhau khỏang nửa năm thì anh chàng đòi gặp. Tôi lảng tránh. Cố kéo thêm 1 năm đu đưa thì anh chàng đi lấy vợ "theo ý mẹ" ( đấy là anh ta bảo thế ). Lấy vợ rồi vẫn còn cò cưa thêm cả năm nữa. Sau đó anh ta " phát hiện" ra bí mật là tôi cũng sắp lấy chồng, bỗng dưng nổi cơn " tự kỷ ". thế là chấm dứt. Cùng thời gian đó tôi cũng có lằng nhằng thêm vài anh Ấn tương tự, nhưng không thú vị bằng anh này.

    Tôi rất xin lỗi và các bạn có quyền lên án tôi vì cái sự lằng nhằng của tôi. Nhưng từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể đúc kết lại là rất dễ dàng để kiếm một anh Ấn trên mạng, dễ dàng để " rơi vào trạng thái yêu đương" với anh ta. Nhưng kết hôn thì lại là một chuyện không dễ dàng. Không phải lỗi cá nhân mà là lỗi hệ thống. Anh ta sinh ra và lớn lên trong môi trường đó, được giáo dục bằng hệ thống tư tưởng đó, rất khác mình nên suy nghĩ cũng khó tiệm cận cùng suy nghĩ của mình. Vì vậy, chấp nhận chàng là phải chấp nhận lũ. Nếu các bạn đủ sức chống lũ cả đời thì hãy đi tiếp.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Những lời của chị làm em cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều, vì em đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, hoặc là cưới nhau hoặc là chấm dứt tại đây? Chắc em chọn vế sau vi em không đủ tự tin để chung sống với một người khác biệt hoàn toàn với mình và cũng không đủ mạnh mẽ để chịu đựng những tổn thương cho cả cuộc đời sau này...

    Nhưng rốt cuộc chị vẫn kết hôn với một chàng Ấn phải không chị?:P
  8. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    sao mà khổ thế này? yêu thì khổ không yêu thì lỗ.hic. hok hỉu số mình sao ý, mấy lần yêu đều khổ cả. 2 lần là người Việt. 1 thì phản bội, 1 thì die. dzai Ấn thì đi lấy vợ. huhu. thế bi h tớ fai chọn dzai nào đây??? buồn quá các sis ơiiiiiiiii. hết lên tinh thần nổi.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @saiyyan chị kể câu chuyện của mình để đàn em có cái nhìn toàn diện về các chàng Ấn, em sao dám trách cái "lằng nhằng " đó ạ. Vì em đây cũng **** nhăng lắm, ( tự thú trước bình minh luôn)... :D.
    Aabha thấy đó, yêu các anh ấy cũng khổ trăm đường, em vướng vào chi cho mệt... Chị cọp khuyên em là chuẩn không cần chỉnh rồi. Còn nếu em vẫn muốn tự khám phá thì vào chat room, đầy các anh Ấn, anh nào cũng dẻo quẹo, khua khoắng đại cũng đươc chục anh. Nhưng mà có anh nào yêu thật lòng thì hơi khó hơn. Còn muốn trải nghiệm thực tế thì cứ sang Singapore khu little India ấy. Em sẽ tưởng em đang ở Ấn vì gặp toàn người Ấn không, (nhưng đa phần là nam Ấn nên không đẹp trai như diễn viên Bollywood đâu). Riêng Gee vẫn đặc biệt quý người Ấn vì họ đối với Gee chân thành , và tử tế. Con người ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. bản thân mình cũng vậy. Nếu mình tìm kiếm trong những người xung quanh mình những điều tốt đẹp thì họ cũng đối với mình bằng tính cách tốt của họ. Gee tin là mình sẽ thấy những gì mình muốn tìm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Cọp dạo này có vẻ em đang căng thẳng lắm phải không. Suy nghĩ kĩ em nhé. Chị cũng chẳng sáng gì hơn em nên vẫn mò mẫm tới lui đây. Những ngọt ngào với các anh mình cũng nếm rồi, giờ là lúc đối mặt với cái cay sè chảy nước mắt. Chị thử nếm món Ấn rồi em ạ. Nó khó ăn kì lạ. Hoàn toàn ngược với những gì mình quan niệm là ngon. Nhưng vẫn cố ăn hết được phần ăn vì vừa ăn vừa tám với anh Ấn đẹp trai ngồi cùng bàn, để có động lực nhai nuốt ( dạ thưa vẫn tội mê trai đẹp). Nhiêu đó thôi là hiểu mình không nhằn nổi thứ họ ăn cả đời được rồi. Thế thì chả lẽ bữa cơm nấu 2 kiểu khác nhau, vợ 1 món chồng 1 món. Còn đâu câu ca dao " chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon..."
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Quay đầu là ..... biển,chẳng thấy bờ đâu. Trái tim chẳng yêu ai đc quá nhiều. Cứ tằng tằng vậy...thôi thì dù là bờ.... hay biển thì cũng suy nghĩ và rồi quyết định quay đầu hay bơi tiếp . Mấy chị em trong topic cũng cần phải suy nghĩ kĩ,đợi chờ một sự hão huyền hay một tình yêu đích thực,Hãy sáng con mắt và vững đôi chân để tiếp bước. Em sắp buông tay rồi,ngoi ngóp ko biết có đủ can đảm để cho Tình yêu ẤN một cơ hội hay ko,Hãy để số phận quyết định vậy.!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này