1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ cũng đang lo nàng ạh, giá cứ lên vù vù thế này thì gay go lắm. Nàng thử check giá ở Ấn có khi ổn định hơn ở VN. Tiện thể gửi cho tớ cái lịch trình của nàng để tớ còn tính nhớ.
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nàng cũng đang tính mua v ah? Lịch trình thì vẫn như cũ thôi. tớ pm nàng rùi :-)
  3. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như mọi người trong nhà đã quá thân thiết với nhau rồi đến mức khó chấp nhận những người mới. Em chỉ thấy em cũng từng trong hoàn cảnh của mọi người nhưng em không đủ mạnh mẽ, tự tin với chính bản thân mình được như mọi người. Em thấy mọi người khác em quá nên muốn được chia sẻ đề mình cảm thấy mạnh mẽ hơn. Dù sao cũng rất vui vì được biết đến nhà Ấn. Chúc cả nhà sức khỏe và hạnh phúc. Không làm phiền mọi người nữa ^^
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Nghe Layla nói cũng thấy chạnh lòng vì tớ cũng là thành viên mới...
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lala ơi, đây là diễn đàn chung của tất cả mọi người, nên nếu bạn có muốn vào diễn đàn này đọc hay viểt thì cũng sẽ ko làm phiền đến ai hết bạn ah.
    Những người "cũ", trước đây cũng như bạn là những người "mới" thôi. Vì cũng đã trải qua một thời gian khá dài chia sẻ chuyện của mình, lúc buồn. lúc vui mà giờ phần nào cũng biết rõ nhau hơn. Những bạn từng là người mới với tớ, giờ hầu như đã ổn định với cuộc sống riêng, nên có lẽ ko còn nhiều chuyện để viết ra ở đây nữa.
    Vậy bạn cứ mạnh dạn tiếp tục xây dựng diễn đàn này để thêm những người bạn "mới" yêu Ấn độ như bạn trở nên thân thiết và thành người " cũ" như lứa bọn tớ sau này đi .
    Mạnh dạn chia sẻ lên bạn ơi, bọn tớ giờ ko còn nhiều chuyện để kể nữa. Nên các bạn cứ viết ra nhiều đi, tớ biết nhiều thành viên cũ vẫn dõi theo đấy. Tặng bạn @}

    Cái này nói riêng chút xíu, bạn nhút nhát vậy sao yêu được người Ấn và đất nước Ấn độ hả bạn? :-). Bom đạn và những bà mẹ chồng khó tính đấy [r24)]
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trời, chưa gì nàng đã hù các bạn ý là seo, thực ra tớ thấy các bà mẹ chồng Ấn dù khó tính chút nhưng ai cũng thương con hết, nếu mình cũng chịu khó quan tâm hỏi han thì cũng kưng mình k kém ai luôn hì hì [:D]

    Tớ đồng ý với Viheart là lứa bọn tớ bi jo mọi người cũng ổn định rồi, ngọt bùi đắng cay gì là cũng nếm trải rồi nên chẳng còn nhiều chuyện để mà chia sẻ nữa, bọn tớ bi jo đóng vai trò lắng nghe và tư vấn vậy. Các nàng mới nếu có vấn đề vướng mắc gì mà k thể chia sẻ cùng ai thì cứ vào nhà tâm sự, chắc chắn sẽ có người gỡ rối tơ lòng cho các nàng :P

    Tớ nhắn nhe thêm chút: sắp tới tớ qua Delhi chơi, các nàng có muốn nhắn nhe gì đến các TY thì bảo tớ để tớ làm bồ câu đưa thư nhớ :x
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hù đâu mà hù nàng. Tớ nói khó là thật đấy chứ. Ko bàn cãi về vấn đề Mẹ sau này cũng yêu quý mình. Nhưng lúc đầu khì khó với mình vì ko dễ cho mình trở thành dâu. Sau này nếu trở thành dâu khì khó với mình vì muốn mình phải yêu và chăm sóc con Mẹ chu đáo. Thôi thế mới thành dâu ngoan nàng nhở ;))
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ vào trong mục lục box Ấn thấy hình như bị hỏng link hết rồi, nhờ Lily hay mod Hiếu sửa lại với!
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, nhiệm vụ đầu thì có chàng phải lo đi vận động hành lang nhà chàng rồi, còn nhiệm vụ thứ hai thì nàng có phải ở cùng với mẹ chồng đâu mà phải lo he he.
  10. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hic Đây là lần đầu em tham gia vào một diễn đàn, thường thì em chỉ đăng kí chứ không bao giờ viết bài . Thế nên hôm trước nhìn thấy sis Viheart trả lời mà em vui quá xá luôn :D Lúc ý mà em ở một mình chắc em hẻt toáng lên rùi (chắc tại vì em ham vui :D). Em cũng công nhận là em rất nhút nhát trong chuyện tình cảm, em lúc nào cũng nghĩ là em sẽ chỉ iu được 1 nguời thui nên rất sợ đổ vỡ. Bạn em thì tính tình khó chiụ lắm, chả có tính tốt nào cả toàn tính xấu thôi^:)^ Ghét lắm ấy ạ. Từ hồi bọn em quen đến giờ 2/3 thời gian để cãi nhau và delete và ngồi chờ. Chỉ có 1/3 thời gian là bình thường thui. Em không thích bạn ấy nhưng mà lại cũng quý. Em không biêt là làm sao nữa. Dù sao thì tình yêu chân chính của em là dành cho India cơ. Vì thế nên nếu em và bạn ý có nghỉ chơi nhau thì em vẫn mong sẽ luôn được đồng hành cùng cả nhà Ấn :D Em thích cái không khí đầm ấm vui vẻ của nhà mình [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhưng chắc nghe chị Viheart nói vậy rồi bạn cũng hết chạnh lòng rồi chứ :) [r2)]
    Bạn chắc cũng có bạn Ấn à? Các bạn quen nhau lâu chưa?[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Aasthaa Thế chị Aasthaa sau này sẽ sống ở Delhi hả chị?:P
    À quên em chưa giới thiệu em ở Hà Nội ạ. Hình như nhà mình có rất nhiều người sống trong Nam.
    Em leo hết tầng 1 đến tầng 4 hay tầng 5 gì đó rồi, thêm tầng 10 nữa vì em nhảy cóc (tầng 10 rất nhìu ảnh đẹp vì link chưa bị die :) ) Mấy hôm này rảnh em sẽ leo nốt các tầng còn lại để hỉu nhà mình hơn. :D
    Chúc mọi nguời một ngày vui vẻ !!! [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này