1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi chàng nhà tớ cũng chả hiền để bị tớ bắt nạt đâu, chắc tại nhừơng nhịn hoặc trong lúc tán tỉnh thì xuống nước đấy ;).

    Hihihi tớ thấy thuốc xịt kiến có cùng quan điểm với tớ - kiểm tra tình hình truớc khi quyết định. Khi chàng đang ở giai đoạn đầu, chinh phục, cưa cẩm, tớ đưa cho chàng 1 seri các W/H câu hỏi liên quan tới tuơng lai gần và hơi xa (lúc đấy đầu óc mình còn tỉnh táo & thông thái :D). Ví dụ:


    ------> khi nào chàng xuất hiện bằng xương bằng thịt truớc mặt em

    ------> chàng cưa đuợc em rồi thì dư định tuơng lai của chàng là gì: làm gì, ăn gì, ở đâu, như thế nào,

    ----> chàng yêu rồi người nuớc ngoài thì gia đình bạn bè chàng sẽ phản ứng thế nào? chàng có 1 mình chống lại mafia được không hỡi chàng (thực tế thì ngoài bố mẹ ra, họ hàng cũng có vai trò to lớn chả kém trong việc phản đối việc cháu trai họ sính ngoại. HỌ có thể thêu dệt nên hàng tỷ tỷ những câu chuyện như - đứa ý hư hỏng phá bỏ truyền thống, làm gương xấu cho những đứa tiếp theo, rồi không tôn trọng gia đình, không lấy gái Ấn rồi không có của hồi môn, con cái sau này mất gốc, etc, etc)

    ------> chàng là con 1 rồi gia đình chàng thế nào khi em không làm dâu Ấn, con cái có theo đạo giống chàng hay không,

    ------> etc, etc

    Có lẽ hồi đấy mình chỉ mới coi chàng là bạn thân nên mình hành hạ chàng đủ thứ :)), giống như cảnh sát hình sự vậy. Và cũng có lẽ mình già lắm rồi nên tính toán lập trình đủ thứ (nhiều chị em chúng mình ở đây có phẩm chất này lắm đấy nên sau 1 thời gian nào đấy sẽ hiện ra than thở - chàng quả là thụ động, chàng chả lo toan được việc gì, bao nhiêu chỉ 1 tay em ;) )

    Nói là nói thế thôi, bây giờ mình thế, mình yê sách nọ kia chứ mấy nữa con cháu mình mà tán em nào giống kiểu này có khi mình đập nát bottom :)) (vì tội không nghe lời cha mẹ, cứ chăm chăm nghe lời cái đứa lạ hoắc chả nuôi ăn được ngày nào) hihihihi.
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    [r2)]
    bắt tay nào, chị em mình cũng giống đấy chứ ah :))
    Nói là nói thế thôi, bây giờ mình thế, mình yê sách nọ kia chứ mấy nữa con cháu mình mà tán em nào giống kiểu này có khi mình đập nát bottom :)) (vì tội không nghe lời cha mẹ, cứ chăm chăm nghe lời cái đứa lạ hoắc chả nuôi ăn được ngày nào) hihihihi
    hehhee =)), có khi mình còn làm dữ hơn các cụ bây h ấy chứ nhỉ =))
    Thời gian đầu quen nhau, em cũng hỏi 1 loạt câu hỏi, có khi hỏi cả về những phong tục xưa như trái dất có tồn tại trong nhà chàng ko. cũng may con gái nhà ai mà nhanh nhảu quá chừng, em phán liền 1 loạt nếu mình có tiến xa hơn nữa , thì đạo anh anh theo, em ko đạo mặc em, còn con cái cũng thế, anh ko ăn thịt bò ừh thì em sẽ ko vô duyên mà nhăm nhi trc mặt gia đình anh , ( cũng nghĩ cho gia đình anh và tôn trọng đức tin của anh [:P] ) nhưng mà em vẫn sẽ ko kiên cử j , nếu chỉ có 2 đứa hoặc khi đi ăn ngoài, nếu em thèm thì em vẫn sẽ bộp ngay >:)n..nói chung nhiều nhiều thứ nữa ...àh em mà thấy hắn lo chơi ko lo học hành , chi onl chat chit tối ngày là em thăm hỏi ngay .." làm j mà anh cứ onl chat với em thế, anh lo học đi chứ, anh chat chit nói thương yêu mà sau này ko làm nên trò trống j thì sao mà chứng mình anh yêu em được "...Em còn ra giá với hắn là " em chỉ lấy anh nào có caree sáng chói >:) , biết làm và năng làm để còn nuôi vợ con " ....:)>- ..có vẻ tính hơi xa nhưng vì cứ 2 3 ngày là hắn " someday you'll be mine [:D] "
    ..cách đây 2 tháng em bảo là em đóng đinh cái xứ VN này thôi, muốn j thì về đây với em , ko đi đâu hết [-X ..em nói em ko thích ở Ấn nhưng em sẽ về....em còn bảo sợ Ấn Độ lắm ...thế là 2 đứa cãi nhau banh laptop @-) ...Hắn giận , hắn tủi thân vì em ko thích quê nhà hắn ..cơ mà lúc em nóng, lại cộng thêm đọc cái bài của các sis về các chàng làm các sis ngày đêm trằn trọc, bị tác động và quá đồng cảm với các sis[:D]...thế là em nói bậy....chê bai đủ thứ hắn , lôi hết ra mà nói...........
    Lúc đó e bậy hết sức các chị ạh ...................đến h hắn vẫn còn đâu đó suy nghĩ rằng em có ý nghĩ ko tốt về Indian guys....::-??
  3. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    haha. dạo này chị em ta có vẻ cao tay quá nhỉ. good good. thuocxitkien kiếm được bạn trai tuyệt vời ta. cho c vài lời khuyên coi. kiếm ra được 1 gđ Ấn k bảo thủ đúng là mò kiếm đáy bể.hehe. còn tớ cũng jong jenny là hỏi we trời nhưng thất bại rùi. lập ra kế hoạch xong rùi hok đi đến đâu. điên hết cả đầu. mà nàng jenny đừng động thủ đóa nha. coi chừng lại hok ngoan hiền nữa đấy.
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    lúc chưa có j nói nghe hăng lắm sis ơi...em còn ko biết nó có thể đi đến đâu , mà cũng ko biết có nên tin rồi đặt niềm tin quá cái té cái đúng nữa @-)..
    Mà nói chung thôi thì cứ cho anh cơ hội, yêu mà nghi ngờ anh quá em dễ phát ngôn bừa lắm :-ss[:D]
    Chị Jenny là thôi r, quá cao tay r =)), ơ màchuyên5 chị Aabha sao rùi ạh [:D] [:D]
  5. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hehhe. chị chia tay rùi. hum 22/5 hắn vừa đi lấy vợ.pó tay. mà hắn người bên đạo thiên chúa, thương bố mẹ qué nên chiều lòng bố mẹ rùi.hic. nge mà buồn. cho nên c sợ mấy cái fong tục cổ hủ này quá. bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, sao hok thấy tự do để yêu đương j cả. chỉ có điều chị rất thik người Ấn. họ có 1 nét gì đó rất đạc biệt, nên vào tham gia diễn đàn để bít thêm về họ nè.hihi
  6. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn bạn nhiu,mình sẽ cập nhật thông tin và ảnh,hiihi,vài tháng ko gặp ko bít giờ chàng thía nào,đôi khi mình cũng bị áp lực lắm,thôi đến đâu thì đến vậy,Cả nhà cũng cố gắng nha,vì mình cũng khá bận nên đợt này ít vào chia sẻ cùng mọi người. hjhj
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ơ em tưởng ng dao chúa lại thoáng hơn nhỉ :-ss.......Ôi mấy ông này thỏ đế quá vậy [r37)] [r37)]
    Nhưng em thấy, nếu ổng vậy thì nếu gđ có cho phép , ...với tính ấy , chị em mình chắc còn khổ dài dài .........
    Tặng sis @} hehe...
    CẢ nhà ngủ ngon !>:D<
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bé này nói đúng, chỉnh mất chuẩn. Chị không biết chị nhận xét vậy đúng hay sai, nhưng chị thấy thật ra tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đúng là đã ăn sâu vào tư tưởng của mấy anh này, mình cũng không thể đòi hỏi người ta phải một sớm một chiều thay đổi. Nhưng cái chính là tình yêu của họ đối với mình có đủ mạnh để vượt qua những rảo cản đó không. Chị đọc trong những tầng trước và cả người yêu bạn chị nữa, mặc dù gđ cũng là arranged marriage nhưng họ cũng đấu tranh với gđ để được cưới người mình yêu. Chị rút ra một điều, tình yêu là gốc rễ của mọi vấn đề. Mà cái này cũng là duyên số và may mắn của mỗi người nữa. Mình may mắn gặp được người đấu tranh cho đến cùng, còn nếu lỡ không may thì ngậm ngùi nhìn người ta đi lấy vợ...
  9. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ừ, sau chuyện này mình cũng nghĩ jong cọp vậy. mình k đòi hỏi j ở hắn cà chỉ muốn hắn nc với bố mẹ hắn 1 lần về chuyện tụi mình,nhưng tức là miệng hắn cứ nói try try try để cho mình hope hope hope sau đó hắn lại nói hắn k cố gắng được nữa. cho nên mình mới thế này đây. sôi hết cả máu.hihi. nhưng cũng là past rùi.
  10. Hera_87

    Hera_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Haizz, ko biết bản thân mình đang làm đúng hay sai, iu ai cũng khổ, dù ngoại hay nội. Mình thấy iu mấy anh ng Việt đôi khi cũng vất vả và gian nan y như iu trai ngoại vậy, cùng một ngôn ngữ cũng đôi khi còn ko hiểu nhau nữa là. Mình cũng vô cùng băn khoăn lo lắng khi iu anh ấy. Anh ấy mặc dù khá thoáng hơn những anh ng Ấn truyền thống, nhưng đôi khi mình cũng tốn ko ít nước mắt khi tranh cãi và fighting với chàng. Ảnh mặc dù sống " lang thang" nhiều nước rồi, cũng từng sống lặn hụp ở Mỹ một thời gian, nhưng tư tưởng bảo thủ của chàng thì muôn thưở ko thay đổi đc. Mà chàng luôn cho mình leo cây trong những lần hẹn hò, đến trễ là nét truyền thống của ng Ấn mà, lắm lúc chàng cho mình đu cây gần 2 tiếng, mặt chàng tỉnh queo cười tươi như hoa mặc dù tới trễ, mình tức mún xì khói, mà hắn cừ toe toe ôm mình rồi hỏi " how are u today, baby?", xem như ko có chuyện gì. Coi tức ko? Đi chơi với chàng thì khổ nhất la chuyện ăn uống, mình toàn là ăn chay ko, lắm lúc mún ăn thịt bò mà ko dám vì sợ chàng... còn đi coi phim thì phải lựa phim Mỹ, chán lắm chứ có sướng ích gì. Nhiều khi tức tới mức chỉ muốn say goodbye cho rồi, nhưng nhìn cái mặt năn nỉ và nghe hắn hói " i love you so much my doll" là mình xìu àh, chán thiệt.

    Nhiều ng nói với mình mấy chàng Ấn đang lmà việc tại TP. HCM đa số chỉ quen với con gái Việt để " Giải sầu" trong lúc xa nhà thui, chứ tính tới chuyện cưới hỏi thì hơi khó và mong manh lắm, con gái Việt mình tuy cũng khá xinh nhưng nói mấy bạn đừng tự ái chứ gái Ấn vẫn xinh hơn gái Việt mình nhiều lắm. Mình biết vậy, nên đôi khi hơi mặc cảm và cũng ko biết " có tương lai gì ko giữa em và với anh" nữa. có lần mình hỏi chàng " When do you get maried?" hắn cười nói 1 câu nghe mà đau lòng " I dont Know andi dont want get married early." Nghe xong mình chóng mặt mún đánh cho hắn một cái. Nhưng nghĩ lại thấy hắn cũng thật thà, chứ ko hứa bừa như mấy anh ng Việt. Mấy anh Việt đừng tự ái, chứ đúng là như vậy. Tháng tám này, hắn về Ấn để dự đám cưới anh trai hắn, anh ấy kết hôn với một cô ng Mỹ. Mình rất sợ ko biết anh này có iu và kiên quyết đấu tranh cho tình iu ko, chứ thông thường trai Ấn coi vậy chứ nghe lời parents lắm, ko dám cải ba mẹ nửa lời.... thôi thì mấy chị em iu thì cứ iu vậy thui, chứ đưng quá hy vọng, mình cũng vậy nè, chẳng hy vọng đc vào chàng, chẳng dám tin lời chàng " về một ngày mai tươi sáng". Yêu chàng thì mình ất yêu, nếu có lấy nhau, mình cũng ko dám hứa sẽ theo chàng về Ấn, mình là con gái lớn làm sao " lấy chồng xa thế đc... Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, ra sao thì ra, tới đc với nhau thì tốt ko thì cứ coi như " iu cho biết" vậy thui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này