1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hello cả nhà,


    Không phải là tớ phê phán hay dạy dỗ gì đâu nhưng tớ thấy 1 số nàng mặc dù không hoặc chưa quyết tâm theo đuổi môi tình của mình tới cùng nhưng hi sinh bản thân mình vì anh yêu nhiều quá (tại sao lại không ăn thịt các loại nữa trong khi từ bé tới trước khi yêu chàng vẫn ăn không thiếu bữa nào? Thậm chí không có thịt cá là dỗi không ăn cơm). Và rồi tại sao ý thức tương lai mịt mờ, rằng uh nó sẽ thế nào thì tùy con tạo xoay vần mà vẫn vô cùng đau khổ khi chàng không có ý chí hoặc không đưa ra được quyết định gì cho 2 đứa hoặc là khi breakup. vv và vv... Nàng hy sinh nhún nhường như vậy với chàng, chàng có làm nguợc lại với nàng không?

    Dù yêu ít hay yêu nhiều, dù có tiếp tục hay dừng ại, các nàng hãy yêu bản thân các nàng hơn nhé ví mỗi người đâu chỉ giành cho mỗi chàng, còn gia đình và những người xung quanh nữa kia mà. Em Vân rất hay khi thực hiện - I can live happily with out you - đấy @}

    Vui lên nhé!
  2. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    jenny nói có lý. nưng không phải là không quý bản thân mình, chỉ có điều tình cảm mà làm sao có thể nói wen là wen ngay được, làm sao nói là không đau khổ được cần có thời gian jenny ạ. hiện giờ mình cũng tốt hơn rồi. mình vào fỏum cảm thấy vui lắm vì wen được bạn mới, bít nhìu hơn về tình iu với các dzai Ấn và quan trọng là bạn nào cũng có tình cảm thật trong sáng.cố lên nhá.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Aabha dạo này hoạt động tích cực lắm nha, có nhiều bữa vô đây, thấy tên nàng rải từ box này tới box kia, hehe. Thế này chẳng mấy chốc được thăng quan tiến chức lên làm thành viên tích cực thôi. Khà khà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cho nhà mình ít bài nhạc hay để nghe nè, bài này là do một ca sĩ người Ý hát, mình nghe thích lắm dù chẳng hiểu gì cả
    http://www.youtube.com/watch?v=_Nkrc1lBA9E
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dpIXPQ4TnX, thêm bài nữa nè. Bài này chắc bạn nào cũng biết, tên là Jamaica farewell. Ước gì sau này mình sẽ đi honey moon ở đây, mơ mộng rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JSi0vViMeh, bài cuối cùng cho cả nhà nè. Besame mucho, :x
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Sis nào nói cũng có lý hết làm đàn em ngóng theo đây này..
    Em thấy chuyện của chị Hera.. e ko biết sao chứ ức quá đi sis ạh, nếu là em, em sẽ nói thẳng thắn với chàng 1 chập rõ ràng , nói cho hết những j mình nghĩ về chàng, về chuyện của 2 đứa....[r37)]
    Sao chị Hera ko nói với chàng hết như nói với nhà mình đây này....phải nói ra cho chàng hiểu, chàng biết mình muốn j , mình giận j , và cả mình ko thích ở chàng cái jì..Người ta bảo rằng yêu phải thành thật với nhau nên việc chia sẻ những j mình đang nghĩ cũng chính là thành thật trong tình yêu
    Vì em nghĩ ai cũng mong muốn mình có 1 tình yêu thật đẹp, ai cũng muốn cười thật to khi nhắc về chuyện tình yêu của mình ...


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Nhưng cái chính là tình yêu của họ đối với mình có đủ mạnh để vượt qua những rảo cản đó không" =D> cho câu này 100 điểm ,
    nếu các anh yêu mình thật 100% thì sẽ ko bao giờ muốn làm mình đau lòng đâu vì thế nếu anh mà làm em đau lòng hơn 3 lần là em cho de ngay sis nhé sis =))
    P/S :trong clip , em thích cô áo đỏ và voice của bác bên cạnh :x
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái này gọi là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tùy cơ mà ứng biến thuốc ơi, chuyện ai nghe qua thì cũng giống nhau nhưng thật ra lại khác nháu. đủ đường, mỗi người khó mỗi kiểu. Nên em cứ theo tình huống của em mà xử lý. Nhưng chị thì đồng ý với jenny một điểm là phải yêu bản thân mình trước vì mình có yêu mình thì người khác mới yêu mình. Vậy nên chị buồn thì buồn rất nhiều nhưng vẫn ráng lạc quan vui vẻ, yêu đời yêu cuộc sống (dù cho nhiều lúc tâm trạng thất thường nhưng chấp nhận thôi, thất tình thì làm sao mà hớn hở suốt ngày, thuốc nhỉ?)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chị nghĩ cái này chị hera chắc cũng đã nói rồi nhưng không ăn thua gì, phải không Hera ới ời? Tại chị cũng vậy mà, nói hoài, nói riết, rồi chàng cũng hứa lần này là lần cuối nhưng cái lần cuối của chàng là lần cuối không xác định nên sau đó còn có mấy cái cuối nữa. Mà mấy anh đó dỗ hay lắm em ạ, chị cũng bị dỗ mấy lần rồi nên "thấu hiểu và chia sẻ" :)) vậy nên Hera mới dứt ra không nổi, chỉ mới nói là không mong chờ gì hết đó. Mình đoán vậy không biết đúng không nữa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nói được làm được nha cưng! :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là mấy anh này nói 1 hồi là cứ y như rằng anh ta chẳng có 1% lỗi lầm j sất, toàn do mình làm quá mọi chuyện [r23)]
    em thì chưa có đủ thời gian để nghe anh hứa trăng hứa sao j, nhưng nếu mà cái relationship này có kéo dài nữa nữa thì em nghĩ em sẽ ko yếu lòng mà nghe hứa đâu , nói nhỏ nhà mình nghe " nếu sau này mà có nghe anh hứa j em lên đây share với mọi ng ,xem em có yếu lòng ko đây " =))
    trc đây, thuốc em có 1 lần yêu với 1 anh Việt , em cũng " thấu hiểu và chia sẻ " , cái j cũng nghĩ rằng anh là ng thành thật, anh suy nghĩ đơn giản và anh luôn yêu mình nhất.....và sau đó nhận ra..." phải mạnh mẽ bên trong nhưng phải nhõng nhẽo bên ngoài" dù là trai ở cái xứ sở nào cũng vậy...nên bây giờ lúc nào anh chàng Ấn này cũng phải là người sai và em là người đúng ,( nhưng thật sự em là ng sai)....Chỉ em biết em sai được rồi, còn chàng cứ nghĩ mình có lỗi lúc ấy đi rồi sau này mình sẽ dỗ dành chàng sau , có như thế mới dắt chàng đi theo mình được [:D][:D]
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái đầu tiên, chị đồng ý hết sức =D> (tối nay 2 chị em mình tám dữ há). Mấy anh đó chuyển bại thành thắng hay lắm em à, sao thì anh cũng có lý do chính đáng của anh hết, chỉ có em là think too much. Nhưng rõ ràng là sai lè lè ra đó, lúc trước chị thì không muốn cãi nhau với ảnh nên cũng không cự nự gì. Rút kinh nghiệm lần sau, có gì là phải nói cho hết, thà cãi nhau ban đầu nhưng sau này thì hiểu nhau hơn, chứ cứ "im lặng là vàng" đâu không thấy, chỉ thấy giết lần giết mòn tình yêu.

    Cái thứ hai, em nhớ nha. Nhưng chưa gì đã nghe cái giọng hơi yếu lòng rồi đây, chờ xem hồi sau sẽ rõ :-?

    Cái cuối cùng: Đúng là thuốc xịt kiến có khác, có "mưu đồ" về sau ghê nha?:)):))
  8. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nè nè bà con tám típ đi. tớ bi h chị bít hóng hớt bà con thôi. hehe chả bít nói gì nữa. bạn Hera thương người iu we trời cẩn thận nha. lúc yêu thì toàn là mía lùi thui hết iu rùi thì... chán lém. chị bi h fai học hỏi thuốc xịt kiến thui để lần sau lâm trận thì fai là chiến thắng oanh liệt quay trở về. hihi. tớ thik cọp nói chuyện ghê, triết lý lém. vào động viên chị em nhà mình thuiiiiiiiiiiiii.
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Chào mọi người !
    Hơn một năm giờ mình mới lại vào nhà Ấn, quả thực rất bất ngờ khi box Ấn vẫn phát triển ngày càng hùng mạnh :P . Lúc tham gia diễn đàn, mình với bf lúc đó đang chuẩn bị kết hôn và bây giờ thì bọn mình vừa kỉ niệm ngày cưới. Mặc dù mình gặp và yêu anh ngoài đời thực nhưng bọn mình đã phải đấu tranh rất nhiều mới đến được với nhau. Các nàng hãy mạnh mẽ lên nhé!
    Mình thấy ai yêu người Ấn cũng thế cả, đều không dễ dàng gì. Quan trọng là yêu kiên trì nhưng vẫn phải mạnh tay và dứt khoát, chứ các anh Ấn mà không bị dồn chân vào tường thì hiếm khi nào chịu nhảy tuờng lắm các nàng ơi !
    @Ghee : mình mừng cho nàng! Cái người vì mình mà gác bỏ tất cả các việc khác sang một bên thật không có nhiều đâu nàng ạ :)
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    mấy chị ơi...mấy chàng Ấn công nhận khó chiều wá...e nguội tính thế mà lâu lâu cũng bị vài fát...e jận....chàng ko năn nỉ...lại còn jận ngc lại...thế là e phải è ỏi đi xin lỗi...bảo e sai sai rồi...bla bla mà trông khi ng` có lỗi là chàng của nhà e...chàng nhà e khó tính cực...nổi nóng lên rồi khó hạ nhiệt....e bùn ghê...mình là con gái,đôi lúc fạ nhõng nhẽo tí.Ngc lại ,jờ e chả nhõng nhẽo dc,phải đi chiều lại :(( E iu chàng nên mới nhịn ...chứ ng` khác e cho lên dg` rồi...tụi e lại ở xa nhau nữa.Ko nhịn cãi nhau làm tới rồi đứt..e chả nỡ..vì e yêu nhiều wá rùi :((
    Mấy chị ơi ,có chị nào có kinh nghiệm truyền cho e với đi.Làm sao vẫn làm các chàng Ấn hài lòng mà mình vẫn nhõng nhẽo dc :D:D:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này