1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    hic. Không tiễn hắn được , chỉ có ba với em trai đưa hắn ra sân bay thôi. Đi thi về thấy nhà trống hoắc . Tấm nệm hắn nằm tối hôm trước vẫn chưa dựng lên, tự dưng nhớ muốn khóc. Thế nàng hỏi han ghi chú kĩ càng vào cho tớ học hỏi nhé. Kí gửi cho nàng đấy. Nhưng mà mình còn lâu vì chưa học xong. Bao giờ đám cưới nhớ mời tớ nhé.
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Oa oa chi GEe thich qua diiiiiiiii.......hanh phuc qua ah....vui voi. sis nhe :)) .oi may nay chua dong tien net nen ko 8 voi ca nha dc..nho moi qua.haha. ko onl dc bang lap van rang bon chen bang dt de ma theo doi tinh hinh cua moi ng :)).muon nhieu chuyen ma onl bang dt kho khan qua di:(( .Ca nha cuoi tuan vui nhe'.
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    hiz e thì đang muốn đuổi quách đi nước # cho xong nè chị ạ...ở dey mệt mỏi wá....đan ông con trai kiểu gì....cứ hở tí lại than....cái quạt máy bị hư cũng nài nỉ e tìm cách sửa.( rồi còn linh tinh # nữa )....mặc dù e ở tít SG,chàng ở Hà Nội cơ đấy.....điên thiệt....đàn ông Ấn ko tự lập dc gì cả :(IQ cao mà thụ động ghê..còn dám nói ngc lại e kém thông minh nữa chứ...e cũng chấp nhận..nhưg e làm dc nhìêu trò hơn chàng đấy....e mún cãi lắm....nhưg chàng nhà em nóng như lửa.....cãi wạ chắc đứt....e chả nỡ...:((
    ( sorry chị em...tâm trạg e đang bức xúc wá nên.......:(:(:D:D)
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hi hi, em gái, câu trên thì đòi đuổi hắn đi, câu dưới thì chẳng nỡ... Thấy mâu thuẫn chưa kìa... Con trai Ấn được mẹ chiều nên hơi ỷ lại nhỉ. Cứ mạnh mẽ dành lại thế chủ đông em à. Mình càng nhân nhượng chàng càng lấn tới. Em cứ thẳng thắn mạnh mẽ với chàng.Nếu được mình được một tấm chân tình yêu mình thật lòng, còn nếu mất thì mình chỉ mất đi một người ích kỉ không quan tâm cảm xúc của mình, không trân trọng mình mà thôi. Nên em đừng xót chẳng nỡ hay sợ đứt nhé. Đường yêu chàng Ấn dài lại chông gai, bạn đồng hành của em phải trên cả tuyệt vời mới hy vọng đến đích, em àh. (nói dễ chứ làm thì khó ha, nhưng lý thuyết là thế cái đã.. :P )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @thuocxitkien Thuốc chắc xài Viettel àh, đóng tiền đi để còn tám, nhà mình mốc meo để kiến bu nhiều quá mà hem thấy thuốc đâu.. :D
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Ô*...the ko dc r...tinh han nong thi viec cua han.neu ban yeu han ma nhin dc,bo qua tat ca de giu cai relationship nay thi sao han ko dep bot cai tinh nong nay sang mot ben.doc bai cua ban ma buc xuc ghe vay.chi dinh dung ngoai tau ngam thOI vi onl bag dt rat bat tien nhung ma van phai nhieu chuyen day...neu ban cu vi so no' đứt maà cu nhin ko noi the roi sau nay neu 2ban tien xa hon nua va voi cai tinh ay, lieu r ban se hamh phuc'? Yeu can su cam thong ,chap nhan tat ca o ng minh yeu nhung phai tuy chuyen.minh nghi neu anh ay yeu ban that long, thi khi nghe ban noi anh ay se vi ban ma thay doi...manh me len ban ah. Dung lo so j het.minh tin la r chang se hieu va thay doi vi ban:-p.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thuoc xai fpt ah sis..:D.......haize,ko biet den jkhi nao em thuoc day moi dc don chang ỏ tân son nhất như chị Gee day nữa:( hehe.ma chi Cop mấy nay đaâu rồi ấy nhỉ ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Aaaa ban puchi144 thay mấy bữa nay roi nghen.trồi lên đi ban.hehe,tàu ngầm hoài nhe:)). Tham gia voi cả nhà cho vui :D
  6. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  7. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 tình iu Ấn bị tan vỡ, nhưng hok sao @puchi144 à. mình cũng jong puchi nè nhưng mình vẫn iu những thứ liên quan đến Ấn ví dụ như món ăn đoá. đừng buồn nữa nhá.
    @justakiss2507 bạn thương hắn quá như thế sau này sẽ đau khổ lém. mình fai mạnh mẽ hơn, nói ra hết đi chứ cứ chìu hăn kiểu này chắc hắn cứ tréo lên lấy. cứng rắn 1 lần cho sau này hạnh phúc hơn bạn à. cố lên hennnn
    @gee thích chuyện tình của gee lém. ngưỡng mộ ghê luôn. cố gắng giữ được chàng hen nàg gee. có j vui chia sẻ típ với mọi người nhá.
    sao dạo này hok thấy côpcn và bé vân đâu nhỉ??? ngoi lên đi nào.hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @trantuanha ơi, bạn trai của mình cũng ở kerala, hắn theo đạo chúa,nhưng hồi xưa òi. bi h mình có mấy người bạn theo đạo Hindu đóa. họ nói họ vẫn ăn thịt bò bình thường.hihi. thế bạn có j để chia sẻ với nhà mình hokkkkkkkkkkkkkk??? kể ra cho chị em ở đây học tập với. hihiihi
  8. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    c @Aabha cũng có hoàn cảnh giống e ạ?thời gian đầu quyết định chia tay e cũng upset lắm nhưng h cũng cân bằng được r. Dù k có anh thì Ấn độ vẫn có nhiều ý nghĩa với e.rất nhiều bạn bè tốt, rất nhiều tình cảm, rất nhiều điều đặc biệt mà có lẽ chẳng bao h e có thể quên được:) e cũng ấp ủ kế hoạch ngày nào đó đc đến Ấn 1 lần.hi vọng nó sớm thành hiện thực8->
  9. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    ss ơi,sao mà chàng về nước sớm thế,15 này tinh iu của em cũng sang việt nam,ở tận 2 tháng cơ chị ạ. Đúng hôm đó em lại có bài thi,nên khả năng hắn sẽ phải đợi em. Không giám kêu nửa lời vẫn nhe răng ra kêu không có gì [:D] , hắn sẽ đợi em. [:D]

    Hồi e về việt nam hắn cũng nc mắt ngắn nc mắt dài,còn em thì cứ cắn chặt môi để không bật khóc giữa đám đông. Giữa lúc đang check in,hắn đứng đợi em,nhìn em.... lòng như xát muối.

    Giờ lại đến lượt hắn sang,em lại là người đợi hắn và tiễn hắn.

    Dạo này bận quá,các ss của cập nhật thông tin nhá,khi nào tình iu của em sang,em sẽ cập nhật thường xuyên ạ. hjhj
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hihi,đọc bài bé Vân viết là lại ngồi cười...Chàng xin được visa tận 2 tháng sao em? Anh của chị thì bỏ công ăn việc làm,trốn đi biệt tích 2 tuần là cố gắng lắm rồi, tiêu hết số tiền lớn dành dụm nữa. Phen này về thẳng nhà bố mẹ chịu tôi luôn...tha hồ bị bố mắng. Chàng bé VÂn ở đến 2 tháng, thật là hạnh phúc quá đi. Cứ hành hạ chàng thoải mái cho bõ ghét nhá.... He he.Chuyện tình Việt Ấn sao mà sướt mướt sến rên vậy nè... giống như mơ mộng của những cô gái về 1 chuuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết nhỉ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này