1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    chj iu, em post cho cả nhà xem ảnh" bố cu tí" baby của em khi hắn còn bé nhé,hehehe

    [​IMG]
    còn đây là một cô bé ấn mà chàng chụp đc và gửi cho em.


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hjhj,chị nhìn bức ảnh hắn cấm trái bóng và tiến về phía cái cây... rồi định phi trái bóng vào đó,còn một bức ảnh nữa nhưng em ko làm thế nào post đc.

    Em luôn hỏi hắn là: vì sao tay lại cầm quả bóng mà đòi phi vào... cái gốc cây toàn hoa thế kia :D mặt sao mà nhiều tâm trạng thế .... [:D]

    Híc,dạo này đang đợi chờ hắn về cũng thấy ngổn ngang suy nghĩ lắm,hắn thì hp lắm. Thì em dành phải đợi mà,chứ có ham zai đẹp,con đẹp thì quả này cũng ko liều đc mà sis,hắn toàn bảo muốn em bé giống em:D mà hắn thích con gái đầu lòng mí sợ :D

    Em bảo thế nhỡ đứa thứ 2 cũng con gai thì sao.... hắn nghĩ một tí rồi bảo... thì ko sao,sản xuất tiếp :D nghĩ bụng " không phải cái máy đẻ nhé" sau một thời gian áp dụng câu đó,hăn chuyển sang câu khác đó là" con nào cũng là con mà,2 con gái cũng hp mà" hjhj( biết là nói điêu mà)

    Mà thôi giống ba nó sau này còn có giá,giống mẹ nó thì lại mệt [:D].
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chàng nhà Vân ngày từ nhỏ nhìn đã ra dáng tài tử, vote vote.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vân giống như đang lập kế hoạch 5 năm lần thứ nhất á, giống như ngày xưa mình học lịch sử. Ráng lên Vân, xong rồi thì làm luôn mấy cái 5 năm. Giống má nó mới có giá chứ, chẳng phải ba nó khóc ròng khóc rã mới được má nó yêu sao? Hè hè:P
  4. luckyluong

    luckyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Hôm nay nhà mình đông vui quá nhỉ, LKL mới đi Thái về, qua đó ăn chơi, nghĩ dưỡng 2 tuần nên ko vào bõ Ấn nhà ta thường xuyên được, bây giờ thì LKL đã về tới VN rồi, nên sẽ có time online tâm sự, 888 với nhà Ấn hơn.
    Trong thời gian LKL đi du lịch bên Ấn, anh chàng Ấn vẫn liên lạc thường xuyên với LKL bằng YM, ko biết có zai Ấn này có muốn chia tay thật với LKL không, hay là lâu lâu zai Ấn làm một cú thót tim như các lần trước, rồi làm lành lại với LKL đây. Vậy thì cứ chờ tình hình xem chuyện tình của LKL với zai Ấn này có tia hy vọng nào ko đã... vẫn phải chờ và đợi ...
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    E đây c à. E vẫn vào thăm nhà thường xuyên nhưng e bùn quá ko mún lên tiếng j hết. Thui thì mọi người còn nhớ đến còn ới thì e cũng ời cái cho yên tâm. E đang ở bên Sin c à, lại típ tục khoảng t tự kỷ bên này. Chuyện của e chán lắm rùi c, chả có j để kể nên e chỉ bít im lặng nghe mọi ng tâm sự thôi. C nói đúng đó, khi say hay khi iu là ng ta ko thể giấu ng khác, e cũng đang nghĩ đến phương án này khi hai bên gặp nhau nè, hay là e nốc 1 đống rùi e nói cho hết hen c. Mà nói thiệt, bùn sao thì bùn chứ thấy c với a nhà c roi rói như vậy e cũng mừng cho hai ng á, cố lên nghen c, chắc hai ng sắp về đích rùi [r32)]
  6. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1


    híc,ba nó" dại gái " còn ! [:D]. Má nó thì ham zai đẹp,thành ra hai cái dại nó cứ luẩn quẩn vậy đó chị.

    sắp trong vòng tay chàng rồi,dù hạnh phúc đấy nhưng cũng bùn nhiều chị à. Chàng ko phải là mối tình đầu của em nhưng em hi vọng sẽ là mối tình cuối,dù em là mối tình đầu của chàng nhưng em mong đó là tình cuối. HjHj. ( lại tham lam)

    Trời buồn khi anh xa vắng
    Tình sầu khi ta xót xa
    Vì một người đi không trở lại
    Cho ngàn năm ta thương nhớ

    Tìm được gì khi ta đã mất
    Dĩ vãng bay xa tầm tay
    Và một người ra đi cuối trời
    Cho một người ngồi đây nhớ thương

    Khi bên nhau sợ câu giã từ
    Sợ một ngày ta sẽ mất nhau
    Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
    Nhắm mắt xuôi tay tình xa


    Còn một mình ngồi đây với trời
    Thân xác ấy đã xa ngàn mây
    Welcome to Yeucahat.com
    Chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi
    Cho tim tôi vẫn nhớ tới người

    Này tặng người một nụ hôn cuối
    Nhìn cuộc đời ôi sao vắng tanh
    Này giòng đời ôi xin đứng lại
    Cho từ nay ta không cách xa"


    Bài hát này như những tâm trạng ngổn ngang buồn miên man và những mảnh vỡ của tình yêu thì luôn luôn cứa vào trái tim...!

    Chị đừng buồn,em cũng ko chấp nhận được sự phản bội đâu ^^ hãy mãnh mẽ và lạnh lùng lên chị,mối tình đầu của em cũng mấy năm và cũng rất trong sáng,nhưng hắn tòm tem em khác em bỏ luôn,dù 2 năm qua hắn luôn cố gắng xin em tha thứ,nhưng ko bjo có mùa xuân đó,vì em hết tình cảm rồi.

    Cách đây 2 tháng hắn có bạn gái mới,nhưng có nhưng đêm uống rượu vẫn đt và khóc xin em tha thứ. ( em toàn gặp zai mít ướt ) QK hãy để nó đi xa, và đón nhận tình yêu mới. SiS mạnh mẽ vậy em tin ss sẽ vượt qua được thôi. Sự tổn thương thì ghê gớm lắm,cái gì đau đớn em chỉ có tự kỉ trầm cảm thôi. ( đó là dấu hiệu em quá lạnh lùng ) hjhj.

    Zai đẹp trên thế giới này đầy mà sis,đâu phải chỉ có mình hắn nhỉ,hjhj. :-*

  7. luckyluong

    luckyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    LKL sẽ cố gắng đọc hết các bài tâm sự của các chị em, các bạn trên Box Ấn này để còn theo kịp mà 8888 với mọi người nữa.
    LKL hy vọng mọi người luôn chào đón thành viên mới này nhé. Có chị hay là bạn nào sinh sống và làm việc ở TPHCM ko vậy? LKL vẫn thường vào HCM nên khi nào có dịp, mong chị em mình sẽ gặp mặt và nói chuyện nhiều hơn nhé.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =D>=D>=D> Vậy nên ta cứ vui vẻ, yêu đời yêu người thôi (dù cho có đôi lúc khóc thầm).:x:x:x
  9. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Chj à "Tình như khói mây, tình trong phút giây.
    Yêu trong bao chiều giông tố.
    Rượu chưa uống nhưng tình đã say.

    tình chưa đến xin đừng chớ phai..."

    Đừng buồn nhiều nha chị gái,khóc thì cứ khóc,muốn uống thì cứ uống,uống xong rồi khóc,rồi nói hết ra,sẽ nhẹ lòng lắm chị,hjhj.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hjhj. Tình yêu có lúc lên xuống mà chj, đời là mấy tí đâu,có 2 tí là cùng. 2 cái 50 thôi mà,cứ răng đi trước lợi lả lướt theo sau là đời thành tiên rùi.hjhj [:D]
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Tự lảm nhảm một mình thì làm nhìu rùi e, thui chờ đến khi gặp địch dồn hết công lực xả 1 lần lun vậy. Tks e iu nhìu [r32)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    LKL cứ vô đây 8 hen, mọi ng như thủy triều lúc lên lúc xuống ấy mà ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này