1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @gee c về Ấn vận động hàng rào nhà a ấy mấy tháng đi rồi cả 2 dắt nhau về VN hay qa nước thứ 3 mà sống c nhỉ...chứ ở Ấn sao mà con gái Việt mình chịu dc....cố lên chị nhé...
    e chả bit bé nào...thấy trùm đầu trùm khăn mắt to da nâu socola giống Ấn là e chộp về rùi c àh :D
    e đag khao khát 1 happy ending như chuyện của c và a Ấn ấy nè :x:x:x...tuj e thg iu cũng nhjù mà trắc trở 2 bên gia đình wá...e còn đag học...chưa có công ăn việc làm cụ thể gì cả...e cũg chả có can đảm rời gia đình mình lúc này mà theo chàng...theo chàng cũng chả bit làm jì mà kiếm sống....sống dựa vào đồng tiền của chàng...e ko nỡ...với lại e cũg muốn mọi ng` xem trọng e tí...chứ ko fải ở nhà bắt chéo chân mà xài tiền...:((với lại ba mẹ e nuôi ăn học cũng tốn kém lắm....còn chàng...công việc chàng chả ổn định...nay nước này...nay nước kia...kia fải về Ấn...chàng thì ban đầu hứa với e là sẽ ở đây đến lúc e ổn định mọi thứ rồi cùng nhau mà đi...cũng tại e bắt chàng hứa...nên h chả thất hứa dc...đang đau khổ hay sao mà khóa cả máy..e gọi ko dc...tâm trạg h e cũg ngàn cân treo cả 1 sợi tóc...e thấy tội chàng...và thương nhìu lắm.Đôi lúc có khi cực ghét vì ~ thói wen xấu của anh ấy.~X..nhưg thương thì cũng nhiều vì a ấy cũng thương e.E cảm nhận dc điều đó....Jờ e chấp nhận...jì cũng dc...e chấp nhận để ng ấy đi...nhưg cầu xin hãy để 2 trái tim tụi e hòa hợp và không bao h chia cắt dù ở mọi phg trời nào..[r32)]

    ...hjzhjz :(( xin lỗi c...c đag vui tự nhiên e lại than thở...vì e bùn lắm...ng` đó lại tắt máy nữa...e cô đơn chỉ biết tìm đến nhà Ấn này thôi...
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @kiss em ơi, hòan cảnh công việc anh và chị không khá hơn em đâu, mà cũng giống em y chang đấy. Vì vậy cũng chưa biết tính sao em àh. Công việc anh không tốt. Buông tay không được mà đến với nhau thì ở đâu cũng buồn lòng cha mẹ 1 bên. Chưa kể mình đâu thể ngồi nhà làm nội trơ như gái Ấn được. Nhiều cái lo và buồn lắm chứ. MÀ thôi tới đâu hay tới đó. Các bạn đến được thì lo tiếp mà không đến được vớo nhau thì chưa hẳn là dở đâu. Vì vậy đừng buồn bạn nhé. Người gì mà tắt điện thọai là cách làm cho người quan tâm mình nổi điên dễ nhất luôn. Em tâm sự cho khuây khỏa cũng tốt. Qua cơn giận từ từ hỏi tội anh sau hen.
    @Bee vậy em lại ở Sing rồi à. anh ấy bao giờ sang? Nhớ cập nhật tình hình nha em. Dù bỏ hay theo anh thì cũng ráng chụp thêm vài bô ảnh cho chị ngắm chàng đẹp trai hén. :D .
    Lạc đề tí hen : Hồi Geee chia tay ex á, Gee qua nhà bạn thân ngủ khóc rùi ngủ rùi khóc cả đêm (may nó không bắt đền cái gối), sáng hôm sau vác bị đứng trước nhà nó bắt nó chụp vài tấm ánh kỉ nhiệm ngày dứt tình. Trong tấm đó Geee cười tươi thật là tươi dù đôi mắt sưng húp. Giờ nhìn lại còn thấy tức cười. :P. Hóa ra mình yêu anh sau này nhiều hơn anh ex nữa. Nhưng mà lại tỉnh táo hơn. Ngộ hem.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao mấy anh Ấn này hay có cái kiểu làm mình tức điên vậy không biết? Nhiều khi cũng muốn xì khỏi với mấy ảnh nhưng đến hồi nghe điện thoại, xí lô xí là một hồi là mình lại dịu đi. Cũng như em hôm qua, gọi điện đòi gặp ảnh nói chuyện cho xong, ai dè chàng đã đi ra khỏi thành phố, chờ ít bữa nữa chàng về "then we meet and discuss". Ấm ức mà chờ vài bữa nữa chắc nó cũng xẹp bớt, kiểu này phải lấy giấy viết ra đặng khỏi quên, đến ngày đàm phán cứ chiếu theo đó mà nói chuyện. Đem theo cây bút highlight, giải quyết xong vấn đề, tick vô cái đó, khỏi lộn. Anh kêu mình kỳ cục, stupid, mad, sao tự dưng lại xoá FB đi, I thought u didnt want to talk to me so thats y i didnt call u. Khổ một nỗi, ngày anh về tới là ngày mấy đứa bạn xuống chơi, em đang không biết tính sao. Chẳng lẽ quăng tụi nó ở đó để Hoa Sơn luận kiếm với ảnh? Còn chờ đến khi tụi nó về thì cả tuần nữa, chắc lúc đó chữ nghĩa, ý tứ gì bay hết ráo. Chắc trường hợp này phải ưu tiên giải quyết việc nội bộ trước, thà mất mấy tiếng đồng hồ để cho xong chuyện, còn hơn đi chơi mà cái bụng lại không vui.

    @justakiss2507 yêu mấy anh này nhiều khi mình phải xuống nước lắm đó em, máu nóng bốc lên tới não. Nhìn từ góc độ khách quan thì mấy ảnh giúp mình tập tính kiên nhẫn và biết tha thứ, cũng lợi mà hén? Mà em dùng toàn tốc ký tuổi teen, chị đọc muốn đau cả mắt. Bình tĩnh em ơi, có gì cứ thong thả gõ tiếng Việt cho mấy chị già cả ở đây đọc với. :P Mọi người ở đây luôn đề cao phương châm, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. BÌnh tĩnh em nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em hồi đó lên xe bus khóc, xuống xe khóc, ở trong lớp cũng rơm rớm nước mắt. Trong mơ còn mơ thấy người ta. Mất 4 năm để em hoàn toàn quên được ảnh, giờ gặp nhau nói chuyện bình thường, không hề vương vấn một chút gì. Ngày xưa mình lưu luyến thì người ta lạnh lùng, bây giờ mình thản nhiên thì họ lại vấn vương, vẫn muốn em neo lại... này kia. Nhiều lúc em nói chuyện, không thể ngờ rằng đây là người mình đã từng yêu tha thiết và đau đớn. Lúc chia tay người đó, em đã sợ, sợ là mình không yêu ai được như đã yêu người ta, sợ là không ai yêu mình như người ta đã yêu.

    Thời gian qua đi, mới biết là không phải.:x
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp cọp không yêu thì thôi chứ yêu là da diết cuồng nhiệt ăn tươi nuốt sống người ta hen :D. Em đừng xoa FB vì hắn, cứ để FB đấy, cưa cẩm vài anh trên FB cho bõ ghet, mà mình cũng vui :D. Cứ để lũ bạn đấy, thời cơ không thể chần chừ. Sau trân thư hùng dù sao còn có bằng hữu hàn huyên cũng đỡ buồn.
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Này Này cái dòng chữ đỏ bôi đậm ấy, ngoài tự bản thân mình chê mình ra, anh nào mà dám chê mình là mình oánh tơi bời khói lủa [r23)]

    Thế mới biết mình đanh đá vô cùng :))
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu thật mệt mỏi các chị ạ...Hắn vẫn chả thèm mở cái điện thọai lên.Em cũng chả biết có chuyện gì nữa...đầu óc em giờ như nồi nước sôi...Em không hiểu chàng muốn gì và cần gì ở em nữa ? Mỗi lúc có chuyện buồn thì người mà mình luôn cần nhất là người yêu của mình.Thế mà hắn lại ngược lại.Còn dám lém xém mò lên nhắn tin yahoo được cho em 1 cái như chọc em điên lên rồi out cái rụp....trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiii.....em muốn giết hắn cho rồi....Hắn làm em vừa lo vừa buồn...Vì em đóan được 1 phần nào câu chuyện hắn sắp kể và làm với em rồi...Em yêu hắn nhiều quá...Em chỉ muốn em và hắn vượt qua rào cản gia đình,kiếm được công ăn việc làm tốt ở nước thứ ba mà sống rồi sinh con đẻ cái,xây nhà mà sống cả đời thôi....hjzhjz :( Em chỉ giỏi được cái mơ mộng...Chả có chuyện tình yêu nào đẹp như chuyện cổ tích cả...Em luôn tin vào phép màu của tình yêu mang lại và em luôn tin Lọ lem sẽ mãi hạnh phúc với chàng hòang tử vì nàng đã cố gắng làm hết tất cả mọi thứ chỉ để được đến và ở bên chàng mà thôi ...Em tin hắn nhưng đôi lúc em cảm thấy không được an tòan 1 chút nào cả...vì trong đầu em cứ nghĩ àh nay mai rồi hắn cũng phải rời xa em đi làm ở nơi khác,rồi thời gian làm phai nhòa đi tất cả những kỉ niệm đẹp em đã tạo nên...rồi hắn sẽ fall in love with người con gái khác và bỏ mặc em cô đơn chờ đợi nơi đây...không phải em không tin mình nhưng trên đời này mà,không gì là không có thể....Giờ đây hơn ai hết em cần chàng cạnh bên nhưng chàng lại bỏ mặc em....thật sự trai Ấn thật khó hiểu ? chả biết họ định nghĩa tình yêu là gì ? con gái Ấn khi yêu khác con gái Việt Nam ntn ? Liệu họ có chân thành và thiết tha như con gái Việt Nam mình không nhỉ ? hay họ chỉ yêu và chấp nhận tình yêu do ba mẹ họ sắp đặt thôi ????.....
    Hjzhjz...tháng 7 này em mới tròn twenty thôi chị ạ...nên teen vẫn ăn đậm vào máu em quá...:)>-Em trẻ mà cũng 2 chàng Ấn rồi á... chàng trước **** nhăng 2 tay 10 ngón....nên em đá rồi...còn chàng này...lại đau chuyện khác...ôi....=((Hỏi thế gian tình là gì ?
  7. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ôi @Justakiss2507 cái vụ này đúng là điên k chịu nổi nhở [r37)] có đợt mình nổi khùng lên. dù biết hắn đợt đó đang thực tập bận tối mắt nhưng cứ bị bỏ bê mình k chịu đc. Chàng lặn cả tuần r hiện lên vs cái offmsg vỏn vẹn "hi, how r u" r lại mất tích dài[r37)] Đến lúc điên quá mình làm bung bét lên thì lại thỏ thẻ ngọt nhạt a buồn lắm,mệt mỏi lắm, công việc stress, căng thẳng lắm.a xin lỗi bla bla... Mình hỏi e là cái j của a, a mệt a căng thẳng chẳng nhẽ a k chia sẻ đc vs e sao?Chàng bảo a mệt mỏi lắm nhưng a k muốn nói vs e, a sợ e lo lắng. A muốn e vui vẻ, k lo nghĩ gì. Buồn lo gì chỉ mình a gánh hết thôi:-copconmisa ới ời. c đã quyết thì nên nói chuyện rõ ràng vs a càng sớm càng tốt đi c ạ. E ủng hộ>:D< Để lâu r c e mình đa cảm lại nguôi ngoai, lại bỏ qua,họ đc thể lấn tới r tình trạng cứ lặp đi lặp lại cuối cùng vẫn c e mình ngồi tự kỉ buồn thương vs nhau thôi.hức hức
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thôi đừng buồn nữa @puchi144 à. Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Em xứng đáng có một người khác tốt hơn mà. Chị biết là sẽ khó để vượt qua nhưng rồi em sẽ vượt qua được. Em đã nhận ra được bản chất sự việc rồi đó vậy thì có gì để tiếc nuối nữa đâu nhỉ? Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội cho em kia mà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Đọc cái đoạn này sao giống e đang đọc 2 states phiên bản Việt quá dzị trời ^:)^ ... thoai thoai nhất c nhì a rùi, cứ vậy mà làm tới thui :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    G nói thật lòng chứ e cũng ko bít có gặp ko nữa c ơi, chuyện của e căng thẳng quá rồi, g có gặp chắc cũng chỉ để hợp thức hóa việc mà e với ảnh ai cũng bít là việc j đó thui c :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lai rai (online) một chút chăng, bùn ơi là sầu (chú Ánh tha tội cho con chôm chỉa cái câu này một bữa :P)
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Hê nhô cả nhà...!

    gửi puchi và kiss và chị cop iu...và cả nhà...!

    Đúng là,con gái ấn không yêu như VN. Điều này đã được chàng thừa nhận và khẳng định.

    Vì ít ra họ không yêu hết mình,không vì mấy mục đích gì khác ngoài tình yêu chân thành như phụ nữ việt nam và cũng rất can đảm.

    Không chỉ chàng mà tất cả các bạn của chàng khi có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ việt nam đều có nhận xét chung,các nàng mạnh mẽ,yêu tha thiết và rất cá tính. Vì vậy các sis đừng bùn nhá, có chăng thì là i cái tội " giống đàn ông"

    Em đang chém gió với hắn và nói" đúng là cái giống đàn ông" đừng có mà tưởng đàn ông Ấn mà đã chung thủy hơn zai việt nhá. Híc. Hắn đang méo mó nói có thể vì họ không gặp mặt tình yêu và không mạnh mẽ,hãy cho các chàng ấn một cơ hội gặp mặt và cảm nhận tình yêu,hắn tin sẽ khác. Hắn nói vậy đấy cả nhà ạ !

    và rồi...!

    Ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.

    Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu.
    Ðêm nay ngồi sửa mo mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
    Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn cuđơ, không có tiền mà phải xài card.

    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

    Danh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”.

    Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :”Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

    Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng …
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

    Nói tóm lại là “Anh yêu em” …
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này