1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluong

    luckyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ Justakiss2507 ơi,
    Tình cảm của em dành cho zai Ấn của em thật là nhiều nhưng khi zai Ấn đó đã có quyết định dừng lại và chia tay thì Kiss đừng nên thất vọng về điều đó. Biết rằng yêu zai Ấn để đến được với nhau rất là khó, chứ ko dễ dàng như tình yêu và hôn nhân của người VN mình. Em hãy lo chăm sóc cho chính bản thân e, tham gia các hoạt động giải trí, XH để tinh thần sảng khoái, lạc quan hơn. Kiss cứ nghĩ rằng : TÌnh duyên là do Trời định, sẽ có người đàn ông khác xứng đáng và yêu em nhiu hơn thì sao, Kiss - Hãy cố gắng lên em nhé.
    Chị và anh iu của chị cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng tình yêu của tụi chị vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất.
    Lúc trước, zai cứ nói chị là " E hãy quên anh đi, e hãy yêu và kết hôn với người đàn ông khác, Anh thật sự yêu em nhưng anh đang gặp nhiều khó khăn từ phía gia đình của anh..." Khi đó , LKL vẫn nói thẳng hết tình cảm LKL dành cho zai ra sao, khi zai ở VN, gặp nhiều khó khăn, rồi bị bệnh,... khi đó có em bên cạnh - đã thương yêu, giúp đỡ anh, chăm sóc anh khi anh ngã bệnh,... Chuyện tình của LKL đã kéo dài từ đó cho đến nay, biết rằng : vai ngày tới zai sẽ bay về Ấn để nói chuyện và thuyết phục gia đình zai về chuyện tình yêu của 2 đứa, sẽ gặp nhiều trắc trở lắm đây, nhưng hàng ngày LKL và zai vẫn đều đặn nói chuyện với nhau để tìm cách vượt qua.
    Nhà mình dạo này cũng có nhiều chị em tham gia nhỉ, LKL cũng lâu lâu vào thăm nhà và post tâm sự đôi chút. Từ ngày đi ăn chơi bên Thái về, công việc ngập đầu luôn, nhờ thế mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật.
    Ngày mai là Mồng 5 Tháng 5 rồi cả nhà ạ, ở địa phương của các chị em có chuẩn bị bánh trái gì ko ?
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @chuyện LKL dễ thương quá. Hai bạn đã ở cạnh nhau , hiểu nhau, yêu nhau và sát cánh bên nhau vươt qua rào cản gia đình. Nếu mọi việc thành công hạnh phúc sẽ ngọt ngào hơn bao giờ hết ha. Hạnh phúc là đấu tranh mà. Mong nghe tình hình bên ấy. Ở đây HCMC chỉ có măm măm cơm rượu thôi, chẳng tổ chức gì đâu LKL ơi
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @puchi144 chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi puchi :D...coi như là kỉ niệm đẹp nhé. Đừng buồn nhiều quá, mình đã làm hết tất cả rồi mà ko ng ta ko hiểu là do destiny sắp xếp ng ta ko dành cho mình đó, ..để dành chỗ ấy cho 1 người xứng đáng với mình hơn ng ấy ..
    Nếu có buồn , cứ đứng lên lắc lắc cái đầu rồi kiếm j khác làm để quên nó đi ( kinh nghiệm bản thân nè ) , hihi
    ....
    có lẽ chuyện của mình bắt đầu có vấn đề rồi thi phải...anh bắt đầu có những hành động khó hiểu và cảm thấy có j đó rất lạ ...có phải do mình nghĩ quá nhiều? ...:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3 ngày rồi ko gọi cho mình..hỏi thì lúc nào cũng có lý do....
    Và hôm nay thì khóa máy luôn ?....
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    3h51'........em nói chia tay rồi ...
    Trước h tưởng chuyện tình mình đẹp...ai dè cũng vẫn có sạn ...không thể sống với cái cảm giác này nữa ...Đau quá mà đành làm thế thì tốt hơn ..!
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mấy hôm nay tâm trạng chị cũng rối bời, rồi lại đưa bạn bè đi chơi nên chỉ chạy vô nhà ngó ngó nghiêng nghiêng rồi chạy ra, không kịp bình luận gì hết. Mà sao tình hình ai cũng có vẻ ảm đạm hết vậy nè?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sao vậy em? Em ổn chứ hả? Có gì chia sẻ với mọi người cho nhẹ lòng nhé em, muốn khóc thì khóc cho nó vơi bớt đừng giữ lại trong lòng làm gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không phải ai cũng mạnh mẽ hết đâu em à, nhưng rồi phải ngẩng cao đầu mà sống tiếp chứ. Chị đã và đang trải qua giai đoạn như em nên chị rất hiểu. Rồi thời gian qua đi vết thương sẽ nguôi ngoai, rồi em sẽ tìm được một người yêu thương mình thật sự. Tặng em câu này nè

    If you love something let it go. If it comes back to you, it is yours. If it doesn't, it never was.


    Hy vọng em sẽ khá hơn, chị hơi bận chút xíu nên không an ủi em gái được nhiều, chỉ có thể nói thế thôi. Trong tình yêu chẳng ai mạnh mẽ được đâu em à. Chẳng qua là người này ít yếu đuối hơn người kia chút xíu thôi. Tin chị đi, rồi em sẽ khá hơn thôi, em chẳng phải là trường hợp cái biệt đâu nhé. Chị cũng biết là chị cũng sẽ không quên được tình yêu Việt - Ấn mà chị đã có, nhưng không quên được không có nghĩa là sẽ nhớ suốt đời em à.

    Chị giống em, rất yêu nhà mình và yêu luôn nước ẤN và con người ẤN dù cho người gieo vào lòng chị tình yêu ấy làm tổn thương chị rất nhiều. :)
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : cảm ơn chị đã an ủi em.Em giờ đang tự nhốt mình cô đơn trong căn phòng tối tăm ,nghe 1 ít nhạc Ấn mà xưa chàng và em hay nghe...rồi cảm xúc tràn về và nước mắt em không kìm nổi...Đã 3 ngày trôi đi...Người ấy vẫn kiên quyết...bỏ mặc em...mặc dù người ấy biết em là con người rất yếu mềm....và dễ bị tổn thương...Nhưng người đó vẫn săn sàng bỏ em chị àh ....Em thật sự không biết mình đã sai và sai cái gì...Yêu anh ấy hết mình cũng là cái tội của em hả chị ? :(...Người ấy thật quá đáng.chỉ còn 1 tuần nữa người ấy phải rời VN.Em không nhắn tin cũng không gọi điện hỏi hang gì cả.Nhưng trong người em nóng hừng hực...thậm chí từng giây người ấy đang làm gì em đều muốn biết....Nhưng em không thể níu kéo 1 tình yêu đã không thuộc về chúng em nữa....Vì níu kéo thì tình yêu ấy chỉ là sự thương hại.Và em không cần sự thương hại ấy.Em cần tình cảm và sự bảo vệ từ 1 người đàn ông thật sự....Giờ đây em nhớ người ấy lắm.Ngày nào tụi em cũng ì à ì ơi điện thọai....Giọng của chàng tuy đág ghét nhưng vẫn ấm áp lắm...Jờ thật khó để bỏ đi 1 thói quen mà mình hằng quen bấy lâu....Em nhớ người ấy đến phát điên :((
    @thuocxitkien sao vậy bạn ?mình cũng mới break up cách đây 3 hôm...hjz...thế là mình và bạn lại chèo cùng thuyền nữa rồi...cố lên.Mình jờ đang rất đau đớn.....vì chưa chịu nổi được những giây phút thiếu người ấy...I cant live without U...:((
    @copconmisa câu tiếng anh của chị thật hay.Cám ơn chị...nếu quay lại vì yêu em thật sự thì em luôn chào đón nhưng nếu quay lại chỉ vì sự thương hại em thì em đành đề người ấy đi vào dĩ vãng...mặc dù giờ phút này em rất đau...đau như dao cắt xé vào da thịt :((
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em gái à! hãy học cách mạnh mẽ lên. Tình yêu không phải là tất cả,nó chỉ là một phần trong cuộc sồng,dù biết như vậy nhưng quên một người thật khó. Nhưng hãy tự an ủi mình rằng,trải qua những biến cố trong tình cảm như vậy sẽ giúp mình mạnh mẽ,cá tính và có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống và trưởng thành hơn.

    hãy tự tạo cho mình những mối quan hệ bạn bè,hay học tập,và hãy quên những niềm đau,hãy khóc thật nhiều đêm nay và ngày mai,hãy gạt mọi thứ sang một bên khi mình đã xác định rõ ràng không thể níu kéo đc tình cảm.

    chúc em gái sớm lấy lại được thăng bằng!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    c cũng xem clip em làm,chị rất ấn tượng,sao dạo này nhà mình lắm chị em bùn về tình cảm với zai ấn thế. Làm chị cũng tức hắn lây,hắn chỉ biết an ui chị rằng hắn iu chị thật lòng và sẽ ko bao giờ rời xa chị,còn lôi cả god ra thề mà chẳng biết có tin đc ko.

    hãy mạnh mẽ lên nha em.
  8. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Nãy g đi xe bus mà ngồi suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện, g về thăm nhà thì thấy tình hình mọi người sao mà ảm đạm thế ko bít! Thật ra iu trai Việt hay Ấn thì cái cảm giác thất tình lên bờ xuống ruộng này ai cũng trải qua cả thôi. Cuộc sống mà, có hội ngộ thì sẽ có chia ly, chỉ có điều có người chia sớm có người chia muộn mà thôi. Thất tình quả thật là một cảm giác rất đau đớn khi mình đột nhiên phải từ bỏ những thói quen & tập cách ko nhớ đến những kỷ niệm cũ với người đó nữa nhưng cuộc sống là một con đường rất dài & ko phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tập cho mình những thói quen mới thật sự rất khó & từ bỏ đi những thói quen cũ lại càng khó hơn nhưng cái cũ có đi thì cái mới mới tới được. Nếu bây giờ bùn quá thì cứ tự cho phép mình khóc hay nhớ đi, ko cần phải kiềm chế cảm xúc để làm j nhưng hãy cố gắng đặt ra cho mình một thời hạn để sau đó mình sẽ ngưng khóc & cố gắng đứng lên. Nói thì dễ làm rất khó nhưng khó chứ ko phải là ko được, kiss & thuocxitkien hãy cố gắng lên & hãy tin rằng chuyện của hai bạn chẳng phải là trường hợp cá biệt trong nhà Ấn đâu!

    Thật ra khi gặp chuyện ko vui bee ít khi lên tiếng vì những lúc vậy mình chỉ thix ở một mình nghe nhạc đọc sách, nghe những bài hát đúng tâm trạng, khóc cho bằng hết rùi lăn ra ngủ. Có những lúc mình cũng thấy mệt mỏi, kiệt sức vì cảm giác đơn độc khổ sở, cũng có lúc cứ tưởng là mình ko chịu nổi đâu nhưng cứ mỗi một ngày qua đi, cảm giác của mình sẽ thay đổi dần, có thể mình vẫn bùn vẫn suy nghĩ nhưng mình sẽ quen dần với cảm giác đó & can đảm đối diện với nó hơn. Trong tình cảm ko ai mạnh mẽ hết, ai cũng có lúc này lúc kia, đừng nghĩ mình quá yếu đuối cũng đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ, bộ não của con người rất thông minh, theo thời gian nó sẽ điều chỉnh để mình có thể thix nghi với hoàn cảnh mới thôi ...


    http://www.youtube.com/watch?v=JeI4Ft8P7ks
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    A chàng đó ko quan tâm tới e nhưng vẫn còn rất nhìu người khác ở đây quan tâm, rùi còn gia đình & bạn bè của e nữa ... Thương bản thân mình chút đi e, ngủ sớm cho khỏe, giữ gìn nhan sắc, thậm chí là phải làm sao cho mình đẹp hơn để sau này a chàng đó có nhìn lại thì phải thấy tiếc e ạ :)

    Chúc bé ngủ ngon nè [r32)]

    http://sannhac.com/mp322275/Chuc-be-ngu-ngon-quynhquay.htm
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Làm chị cũng tức hắn lây,hắn chỉ biết an ui chị rằng hắn iu chị thật lòng và sẽ ko bao giờ rời xa chị,còn lôi cả god ra thề mà chẳng biết có tin đc ko.

    hãy mạnh mẽ lên nha em.[/QUOTE]

    ơ ơ cái này...........y chang những j anh nói nè....mỗi lần vào nhà minh mà có chị em nào buồn lên đây chia sẻ, mà lúc đó hắn bay vào chat là em nổi cáu...rồi hắn nói y chang anh của chị Vân .. cũng chính vì thế em tưởng tình mình đẹp lắm chứ....
    .................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này