1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    @Justakiss2507: chúc mừng e nghen, chuyện của e gần giống của c nhưng đoạn cuối của c "đau lòng" hơn. Bởi vậy c mới nói là e đừng nt hay đt j hết ráo, để cho ng ta t nhớ e đó, cuối cùng ng ta cũng phải gọi cho e mà nói nhớ e rùi hehe. Thui cố sau này đừng cãi nhau vì những chuyện linh tinh nhé, ở xa mà cãi nhau khó giải quyết vấn đề lắm đó, lúc đó rùi lại huhu e mún bay qua Sin qua các c ơi là chít lun :))

    @gee: c thì e hát tặng kèm chữ ký lun, thix hok ;))
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Van_mani ah, thì ra cái snack đó gọi là samosa, Geee khóai cái này nè. ngon rẻ. Mà Gee thầy Punjab dress đẹp . Hôm đi SIng cứ thấy cái dạng áo đó đẹp hơn các áo khác, phần váy hơi xòe xòe, màu sắc hoa văn tinh tế hơn nên hỏi xem lọai đó gọi là gì, ông người Ấn nói đó là Bunjabi Dress. :) . THich. Mà anh mình chẳng ở Bunjab nên ngó thôi chứ không được mặc rồi
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hôm nay tớ show cho chàng tớ xem hình món này. sau 1 hồi tấm tắc khen sao nhìn ngon thế, chàng xuýt nữa ngã bổ chửng ra sàn nhà :))=))

    [​IMG][/IMG]


    nhà mình có nàng nào thử món này chưa? ;)
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Giống con êch chiên hay chuột đồng gì đó, jenny địng dọa anh ngất àh :))
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihihihi chuột đồng đấy, chàng liên tục "oh man, oh my god, oh fish, so scary " khi biết nó là cái gì >:) nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm "I'll try it soon" :-bd
  7. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @gee chị ơi, k cần phải ở Punjab mới có thể mặc được nó đâu ạ. Bây giờ nhiều cô gái mặc nó lắm ạ. Lúc ở Ấn em đi từ Nam ra Bắc thấy họ mặc nhiều lắm nè. Lúc trước chỉ có ở Punjab mới có nhưng bây giờ thì đại trà rồi chị ạ.

    @ Alisha_tah: có gì đâu em chỉ một ít thông tin thôi mà em. Nếu gần Ludhiana thì xa chỗ chị rồi nhưng nói chung chị và em cùng ở 1 bang mà chỉ là xa một chút thôi hà hehe.
    @Justakiss2507 chúc mừng em hen, bây giờ chỉ việc cố gắng vun đắp thêm thôi là happy ending ah.
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời, mới vắng nhà có vài tiếng mà page tăng vèo vèo, kiểu này chắc sẽ phải mở một tầng khác cho mọi người tám thôi.
    @kiss chúc mừng nhé em, đại công cáo thành rồi hén, khỏi lo khỏi khóc nữa. Chị nghĩ vậy nè, mấy anh Ấn này chắc ưa ngọt nên em đừng dằn dỗi làm gì, mất công người ta nghĩ mình trẻ con nữa. Em cứ giả bộ dịu dàng, ngọt nhạt gì đó cho chàng vui, coi như là thả con săn sắt bắt con cá rô. Giờ thì vui rồi hén, coi như trút được cả gánh nặng chứ gì? :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị @jenny4t có nhiều chiêu độc thiệt đó nha, chắc chàng nhà chị sợ té khói luôn.[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đường còn dài, còn khổ nhiều alish_tah há nhưng cứ nhìn chị @van_mani mà phấn đấu nghen=D>=D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì hì, cám ơn chị. Chị ráng chiến đấu với tình yêu Ấn chị nhé, đến lúc trăng mật sang đó tha hồ mà chị lãng mạn, lá vàng rơi đầy nè, mùa thu thì cả đất trời nhuộm một màu vàng đỏ, hai anh chị tha hồ mà tung tăng dung dẻ, ke ke. Lúc đó chị còn thấy cảnh đẹp gấp trăm ngàn lần em thấy bay giờ. Em chúc chị sớm cán đích nha.:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hổm rày quên chúc mừng vân, nhìn 2 bạn đẹp đôi và hạnh phúc quá. Khi nào có baby nhớ post hình cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhé, để các thế hệ đàn em đi sau nhìn gương chị vân mà có thêm động lực.:x:x
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    ôi thật hạnh phúc..Được các chị tiếp thêm sức mạnh mà bước tiếp...ôi vui quá...! :-* em cũng đang trong thời gian cố gắng đây ...cả hàng trăm gập gềnh,khó khăn phía trước đag đợi em ;))...thôi đành bơi tiếp với lũ thôi các chị à....
    Mấy chị ơi...sao up nhiều hình đồ ăn Ấn thế....cứ lên cái chảy hết cả nước miếng cơ đấy :P
    Chàng ấy của em cũng ở Punjab đây..:)) cái bang này trai như mật đường hay sao mà dụ được con gái Việt nhiều ghê ta :)) chứ mấy bang khác cũng có nhưng mà ít xịu àh =))
    @copconmisa em cũng ngọt lắm chị :)) con trai thích bằng mắt thiệt nhưng yêu thì cũng như con gái thôi,phải ngọt,em cũng muốn chàng...đi làm,ra ngòai cuộc sống thì phải kiên cường nhưng trở về nhà thì phải là baby boy của em :))...lâu lâu xù lông lên làm em hú vía 1 phe :((
    @van_mani cám ơn chị nhiều.Thich thế...a và chị mau mau có baby đi để chị em tụi mình còn chiêm ng~ vẻ đẹp Ấn Việt nữa :-* nhìn chị mà cố phấn đấu đi tiếp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này