1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Ra Hà nội thế mà ko hú chj tiếng nhá,chị ở gần đó,ghét quá. hic hic. Chúc mừng em gái nhá. Híc lại nói đến chappati, chàng nhà chị hầu như ngày nào cũng ăn cái món đó,cứ chấm chấm mút mút.

    Hồi bên Ấn Chị cũng tí tởn xuống bếp làm thử chappati,người ta làm ko bị làm sao,chị lần đầu tiên làm bị bỏng vì can tội lấy tay chọc vào cái bánh khi nó đang phồng lên.

    Thế là chàng hoảng hốt tìm thuốc bôi,lần thứ 2 thì làm ngon lành,( những cái chị làm chàng đều ăn hết) [:D] sau đó làm vài bữa nữa cho chàng ăn. Hihih,vài hôm nữa chàng qua việt nam, cầm cả maggi,và mấy thứ gia vị ấn để dậy chị nấu đồ Ân nè. Mong mỏi từng ngày một để gặp chàng.

    Thấy em gái " con tim đã vui trở lại.." cả nhà mình sôi động hẳn lên,hjhj( mình cũng vui lây.hê hê)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Gee đóan là tại mấy anh ở vùng cực Bắc Ấn Punjab hay Kashmir đó , đặc biệt sở hữu làn da trằng và cao lớn, nét rất đẹp. Người thuờng mà nhìn đẹp thua gì Hrithik Roshan đâu. Chắc vì thế mà các chị em nhà mình mê mẩn, phải hem Kiss, phải hem Bee,..., ... ... Vân và Vân :))
  3. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhà mình dạo này có tâm hồn ăn uống quá ta, khi nào nhà mình off đi ăn chơi một bữa hen mấy sis, em chuppy lắm nhưng thấy món ăn vẫn có một sức hấp dẫn lạ kỳ >:D<
    @ Copconmisa: chị Cọp nhìn trẻ quá, baby quá hihi, chị hơn em 4t mà nhìn còn trẻ hơn em nữa :-w... hình xinh tươi quá chị ơi, nước Anh đẹp quá, luôn cười thật tươi như vậy nha chị :-bd
    @ Gee: chị ơi cố gắng gạ gẫm anh ăn món VN nhé, nhìn anh hiền vậy chắc cũng "dễ dụ" mà hen :P... mà chị list thiếu rùi, em cũng Punjab nè, mà zai của em đen chứ hok có trắng hehe, nhưng em lại thích "ngăm ngăm da trâu" chị àh [:D]
    @ Van_mani: nhất chị rùi nhé, khi nào có baby nhớ post ảnh lên cho nhà mình chiêm ngưỡng nhé chị, em là em cứ nhìn vào hạnh phúc của anh chị để có thêm động lực mà bước tiếp với chàng Hindu của em đó [r32)]... luôn hạnh phúc nhé chị @} Mà em đọc chuyện chị kể về Taj Mahal trên FB em thấy sợ quá, mai mốt sang Ấn chắc không dám chụp hình cùng chàng ở đó đâu mặc dù em rất muốn :((
    @ Arun_thuvan: khi nào chị biết nấu món Ấn thì nhớ bày cho em với nhé. Bữa em ăn món Ấn ở cái hiệu Halal gì đó trong Parkson mà sao thấy khó ăn quá. Em gọi món Gà sốt bơ mà nghe toàn mùi curry không àh, chapathi thì không có nước sốt :((, chắc vì em chưa có kinh nghiệm nên không biết món nào ngon:-ss nhưng lúc ăn thì nhớ chàng kinh khủng :x... Chị nhớ chụp hình nhiều nhiều post lên cho nhà mình xem nhé, anh chị đẹp đôi lắm đó [r32)]... cùng cố gắng hen chị ;))
    @ Justakiss: chúc mừng Kiss toàn thắng trở về nhé, tụi mình nhìn vào hạnh phúc của mấy chị mà tiếp thêm động lực cho bản thân hen Kiss :-bd
    @ Alisha_tah: chị ơi chàng của em cũng ở Punạb này, anh đang làm ở Chandigarh... sao nhà mình nhiều Punjab quá ta ;))



  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @arun_thuvan87 : em cũng thích mấy cái Chapatti lắm nha chị...cũng được chàng làm vài lần cho em ăn...ở đây thì gia vị thiếu nên chàng làm đồ ăn Ấn cho em cũng chả ngon gì cả :(......nhưng vì tình yêu mà nuốt :))=))...cũng không tới nỗi...xong em còn ăn Chapatti với phô mai và bơ cớ chứ...chàng nhà em cứ bảo em làm như Sandwich á :))=)).....nhưng ra cửa hàng ăn thì thôi.....awesome...:)>-thấy nhiều người bảo đồ ăn Ấn khó ăn...chứ sao cứ mấy ngày không ăn em lại thèm à chị ơi :)) Chị sướng nhá...chị nhớ học nha...rồi lên nhà Ấn truyền kinh nghiệm lại với mấy chị em mình...lỡ sau này có ai về nhà Ấn làm dâu còn biết đường "xoay xở" với mấy bà mẹ chồng :D:D:D....Anh chị về nhớ chụp ảnh tù tì nhé chị Vân....
    @gee : cái bang đó thì hình như ai cũng da trắng cả chị...anh nhà em cũng bảo Bắc Ấn da trắng...cao lớn thì chàng nhà em học yoga rồi mấy cái thể dục gì á từ nhỏ nên xương cốt không phát triển nổi :)):)):))chứ nhà thì mọi người cũng cao to ...nói chung chàng nhà em chả đẹp mấy ...được cái miệng duyên ....mà em cũng chả biết sao yêu nữa :)) chắc khi yêu rồi cũng chả để ý tới đẹp hay không đẹp...nhưng máu mê trai đẹp vẫn có chị àh :)):D:D lâu lâu lướt web chiêm ng~ vẻ đẹp Ấn...ra dg thấy ai đẹp cũng không khỏi liếc sơ....:D chắc do bản năng con người rồi ha các chị...thích cái đẹp không phải cái tội.....=)) người Ấn IQ cao,em thấy học hành thông minh lắm nhá....học gì cũng vèo vèo....làm ăn thì tùy chỗ mà làm lên...giỏi cái khỏan chơi khăm nhau trong ngành =)) :P:D....nhiều ng` thì IQ lại cao trong cách dụ gái :D ( ý em là Sở Khanh).....nhưng cậu nào yêu đàng hòang thì EQ thấp tè tè....lại nhõng nhẽo nữa...đôi lúc em cứ tưởng em đóng vai nam còn chàng đóng vai nữ nữa chứ các chị....cũng buồn cười...mà thôi em tạo cho chàng cảm giác nhẹ nhõm và trút gánh nặng việc làm khi về nhà nên đành....xem hắn như baby boy =))=))
  5. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chị @bee_qq thế mà em lại không biết chàng của chị cũng ở Punjab cơ đấy, thiếu hụt thông tin quá haizz, chị ơi thế anh ở đâu ạ. Cảm ơn thông tin chị gee nhiều nhiều :).
    chị @cọp em @Justakiss2507: em cũng hy vọng sẽ sớm có baby ấy chả giấu gì em cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp Ấn Việt mừ hihi.
    em @kiss em này chàng của em ở đâu của Punjab thế.
    chị @cọp nêú em không lầm thì chị và em bằng tuổi nhau cơ mà sao chị em mình khách sáo thế nhỉ. Mà em mạo muội hỏi tên chị được không ạ?
    em @viljen: trúc ơi thế ra chàng hindu của em cũng đang làm ở chandigarh ah, cũng bang punjab sao ta. Sao nhà mình quen nhiều anh ở đó thế nhỉ?
    em @arun_thuvan87 :hình như chàng của em cũng ở bang này thì phải không biết mình nhớ đúng không ta...
    Mà mọi người trong nhà nếu quen chàng nào ở bang này phải hỏi kỹ nhé vì ở Amirtsar (nơi yên nghỉ của các vị Guru Singh)
    có 1 tỉnh gần biên giới cũng tên là punjab ấy nhưng mà nó thuộc về Pakistan đó nha.
    chị @gee chị ơi theo em thấy không phải ai ở Bắc Ấn cũng trắng cả đâu ạ, em thấy da họ hơi ửng đỏ không đen cũng không trắng nhưng nhìn chung cả trai lẫn gái ai cũng cao to và mũm mĩm cả chắc phải có bí quyết gì ấy chị nhỉ.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ẹc ẹc, bằng tuổi nhau mà Vân gọi mình là chị nghe ghê quá. cọp tên Vân Anh, hì hì:)), có dính được chữ Vân không biết có được chút xíu may mắn nào như Vân không đây?:P
  7. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @viljen ok em. Chị sang đó em gái của chàng và dì chàng dậy chị nấu ăn,chị biết pha cafe và trà, biết nấu vài món,chẳng biết ntn nhưng nhìn ko đẹp mắt như mẹ chàng nấu,nhưng chàng cũng ăn hết.

    Chị cũng tính học nấu đồ Ấn,vì tình iu. Nhưng trc tiên phải bập bõm đc ít ngôn ngữ của chàng,sau này về còn khua môi múa võ mồm với mẹ chàng. Chàng bảo dậy chị tuốt mà chẳng biết mặt có đủ tem dậy chị ko.

    Vì tình iu thì đành phải cố gắng bổ đầu ra mà nhồi nhét thui em à
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhét vừa thôi nhé Vân, để dành nhét cái khác nữa á, biết vài câu để diễn võ giương oai thôi, không cần lấy thành thạo đâu:)):))
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    [r37)][r37)][r37)][r37)] hic hic. ẻm là ẻm trót gọi chj là chj roài nhá. Hjhj. Thôi chị cứ làm chị đi cho... nó máu. Dù sao chị cũng tốt mà. Hehhehe. Em chỉ thích làm ẻm thôi.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [:D][:D][:D]

    HIhi,chàng của em gốc Punjab,nhà chàng vẫn ở đó. giờ chàng di cư sang jammu cách Punjab tầm 3 tiếng đi xe. Chàng bảo sau này có thể cưới ở Punjab và jammu & Kashmir Hjhjh. Em phải công nhận zai Ấn vùng đó trắng trẻo và nhìn nét lắm. Em đến một số vùng khác em thấy nhiều người ko bằng vùng đó chị ạ. Đến bang của c*******àn liếc zai cũng lác cả mắt. hehehehe.

    Nói thế thôi,Túm lại đã là zai Ấn thì anh nào cũng có nét đẹp khiến chị em đổ như điếu. Mắt to,mũi cao,làn da ngăm ngăm,quyến rũ,hehehe. Dạo này chàng chịu khó tập thể dục lắm, giờ nhìn chàng .... như đô vật. [:D][:D][:D]. Chít vì zai đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này