1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @van_mani: sis ơi, sis hơn tuổi em sao nhìn sis trẻ thế, tưởng chị bằng tuổi,cứ bạn ngọt sớt. Hê hê. Chàng sinh ra ở Punjab ss a. Giờ cả gia đình làm việc và sống ở Jammu,thỉnh thoảng lại về Punjab. Đợt qua Ấn được hưởng gần như đủ mùa trong một năm,Lên đỉnh của Jammu thì tuyết rơi trắng xóa. Lần đầu tiên trong đời được thấy tuyết .... chàng bảo em phởn ko tả đc [:D]

    Chạy và phi cứ ầm ầm,cứ nhằm chỗ nào nhiều tuyết mà cắm đầu chạy đến,lắm lúc bị thụt đến qua đầu gồi mà mặt mũi vớn hớn hở.

    đêm nằm trong khách sạn ngắm tuyết rơi,2 đứa phi ra ngoài.... chụp ảnh, phim hàn xẻng còn phải trả lại tiền. hê hê. Tuyết bay bay,rồi đến Himachi thì mát mẻ,thời tiết như mùa thu. Xuống dưới thì lại nóng,thỉnh thoảng lại được trận mưa to đùng. Hic hic.

    Dự định đến goa mà bị xịt rùi,bùn quá,huhu,tại em thích tuyết nên chọn đi xem tuyết. Quyết lần sau sẽ đến Goa.hjhj
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @van_mani chàng nhà em ở Chadigraph chị àh...tụi em tính tháng 10 này cả 2 cùng qua đó...vì em đòi chơi lễ Diwali chị àh :D em thì máu du lịch đây đó lắm :D:)) sẵn về nhà chàng coi chàng và gia đình chàng ra sao luôn....chắc tới tháng đó em cũng bắt chàng ra mắt nhà cho rồi....Nên chị nào ở bang đó cung cấp thông tin cho em với....làm sao lấy lòng người nhà của anh ấy đây chị à ? Em ở với chàng lâu nên em mới hiểu tính tình,thói quen sở thích của chàng.\:D/..chứ người khác thì em lạ hoắt àh :(( mù tịt,không biết gì,người Ấn mới đau chớ...Anh ấy có 1 chị gái 1 em gái.Bà chị thì lúc nào cũng mong ảnh về Ấn mà lấy vợ người Ấn...cùng đạo cùng tiếng nói,ko heo ko bò...cho dễ ăn hiếp hay sao á :)):))..[-X.ko heo ko bò em cũng làm dc lâu rồi,học Hindi thì học,sợ gì...người ta 1 năm thì em 2 năm học...tình yêu lớn thì chả gì không làm dc ha chị =)):)) ...còn đạo...thì ...hm...suy nghĩ sau :)) đường còn dài ,còn xa...:))=))...Nên em qua đó phải đánh hàng rào làn can dữ lắm...Không biết phụ nữ Ấn khó hay dễ....tình hình thì em thấy mấy chị đã về nhà Ấn làm dâu của nhà mình thì mấy bà mẹ chồng có vẻ dễ thở hơn tí.:-bd...dạy này dạy nọ...không phân biệt chủng tộc....là dễ thương quá xá rồi :))...;;)..;))..[r2)].thôi thì trăm sự nhờ các chị đi trước em chỉ bảo em phải làm gì nhá ...
  5. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu chị, lỡ gọi rồi thì em gọi luôn nha không biết chị có cho phép không nhỉ? ái chà chị tên Vân Anh ah, thế là trong nhà có 2 người tên Anh sao ta chỉ khác Quỳnh Anh (không biết có đúng hông chị nhỉ) và Vân Anh thôi. Nhắc về tên Vân Anh là em lại nhớ về kỉ niệm tuổi học trò, mỗi lần cô giáo gọi trả bài không biết hên hay xui mà cô hay gọi Anh (ng đầu bảng) và Vân (ng cuối lắm) thế là mọi ng hay đoán xem hôm nay phải Anh và Vân trả bài k đó. Mà mấy năm trời em đi học tên em toàn ở cuối k hà cũng có mây năm lớp có Xuân hoặc Yến thế là mừng lắm về khoe mẹ. Mẹ ơi con hết đứng cuối rồi haha :)>-. Không biết arun_thuvan87 có như thế không ha. Chị đừng lo chị sẽ gặp được 1 nửa của mình mà đôi khi ng đó lại ở xung quanh chị mà chị k biết đó thôi.
    Ồ nói thế em @arun_thuvan87 cũng đang học ah, không biết trong nhà (những cô gái in love với các chàng punjab) còn ai học hông. Nếu có học chung với vân_mani cho vui. Học một mình buồn và lâu tiến bộ lắm.
    em @arun_thuvan87 có lời khuyên cho em nên đi đến Goa cho honeymoon em nhé sẽ rất tuyệt ;)). Biển xanh, cát trắng còn gì bằng cộng thêm hai ng tay trong tay đi dạo biển ngắm hoàng hôn nhỉ nhắc đến lại nhớ về Goa rồi hic hic.
    Chị không còn trẻ nữa chỉ cái tội hơi nhỏ con nên nhìn hơi trẻ so với tuổi thôi hông biết em nói có đúng k chị cọp hen hihi.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138

    Nè nè, chọc quê tui à nha, Vân lấy chồng rồi thì sẽ chững chạc, đằm thắm ra nhiều nè, cọp xách dép chạy theo còn không kịp làm gì mà dám làm chị [-X[-X Giờ Vân đang ở Ấn hay ở VN? kể cho mọi người nghe chút xíu về cuộc sống bên đó đi, à quên mà trước đó kể làm sao quen chàng nè, cưa cẩm sao, quen bao lâu thì cưới, nhà chàng có bao nhiêu người, má chồng dễ không, rồi có phải đấu tranh với 2 bên gđ để được đến với nhau không? Túm lại là Vân truyền đạt kinh nghiệm cho mọi người đi sau học hỏi, nhất là bé@kiss đang rất là háo hức thì phải.:)>-:)>-

    Cái này thì cọp đồng ý, tại mình nhỏ con nên nhìn nó trẻ thôi, chứ già lắm rồi, đầu óc có sạn lắc không kêu nữa đâu bé @arun ơi :x:x
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    em cũng đang bập bẹ mà học tiếng Hindi nè chị àh :)) em chỉ biết mỗi câu em yêu anh,anh yêu em tiếng Hindi thôi...cho em học chung với...công nhận học 1 mình học không vô... :)) mà phải có ai dạy chứ chị nhỉ....ở SG cũng chả có chỗ nào dạy....mà cũng chả có thời gian học nữa :(( chứ em mà yêu là em yêu luôn cái con đường nhà chàng nên cũng yêu tiếng Hindi luôn...tiếng Hindi có khô khan như tiếng anh không chị nhỉ ???
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Lúc trước mình với chị @bee_qq cũng bập bẹ học tiếng Hindi được một thời gian (chính xác là 1, 2 ngày gì đó) trên youtube. Có 1 anh chàng dạy nói những câu đơn giản và phát âm khá rõ. Mình học rồi quên mất vì không có ai thực hành cả. Có lần vào các tầng trước vô tình kiếm được 1 cái link dạy hindi khá là bài bản, mình học được cũng kha khá từ vựng nhưng cũng trả lại cho internet rồi, :)), chỉ nhớ được từ cái muỗng phát âm sao thôi, hahha. Phát âm của hindi mình thấy không khó lắm nhưng câu của nó dài kinh khủng, lại còn chia ra giống đực giống cái giống tiếng Pháp, rồi đôi khi lại có pha trộn tiếng Anh trong đó nữa. Ví dụ như cái từ bác sĩ phát âm giống i sì tiếng ANh hà, nhưng với Indian accent, vậy thôi. Đó, kinh nghiệm học hindi của cọp chỉ có chừng đó thôi, để coi thử sau này có "xui xẻo" yêu thêm anh Ấn nào thì lại học tiếp. :D
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : chị Cọp hiểu em ra phết :)) công nhận em đang háo hức...lấy lòng chàng và cả nhà chàng lắm kìa :))..thôi mắc cỡ quá...sụyt...chị nói nhỏ nhé kẻo mắc công em mắc cỡ không biết đào hố chui đi đâu ....yêu thôi chứ chưa biết sau này ra sao mà...thôi thì cứ tin vào 1 tương lai tươi sáng ha chị nhỉ :)):-bd....
    thôi thì nhà Ấn mình kiếm 1 gia sư người Ấn bản gốc lên dạy chị em mình đi..( gia sư đẹp trai tí :-"cho chị em máu học ,dễ nuốt nữa ) :D:D:D...room chat tí...ngày học 1 chữ...chắc 1 tháng cũng nhớ được 3 4 chữ :)):D:D:D.....
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C đánh giá cao ghê, e nói câu này xong chắc bạn í lại bảo uh mình bít Hrithik Roshan đẹp giống mình mà mới té ngửa đó c ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này