1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cạnh cổng đi vào khu resort là một trong những công viên giải trí lớn nhất ở Chennai. Chắc chỉ dành cho tầng lớp trung lưu Ấn. Nói vậy là vì xung quanh khu này dân rất nghèo.
    Đây là cổng của khu công viên giải trí
    [​IMG]
    Bên kia đường, đối diện với cái cổng đẹp đẽ kia là dãy hàng quán nghèo xơ xác của dân Ấn ở vùng Muttukadu này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bus stop, chếch lên phía trên cổng công viên một chút
    [​IMG]
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn, lang thang ra khỏi khu resort. Đi dọc theo con đường cái. Có hai em bé học sinh tan học về.....
    [​IMG]
    Một nhà vườn bán cây cảnh ven đường.
    [​IMG]
    Nhà này chắc là khá giá vì là nhà xây. Ngay gần đó SS lang thang đến một khu nghèo, rất nghèo, chắc có khi còn nghèo hơn đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam . Cả khu toàn là nhà vách nứa, lợp lá cây khô. SS đi lang thang đến khu này thì gặp lại hai em bé mặc đồng phục học sinh lúc nãy. Thấy mình tay cầm máy ảnh, hai em này và mấy em nhỏ khác cứ nhìn nhìn. Thế là mình đề nghị chụp ảnh. Thấy mình chụp ảnh cho mấy em bé này, dân xunh quanh đấy kéo đến chỉ trỏ đòi mình chụp ảnh cho họ. Họ thì không biết tiếng Anh nên cứ nói gì đấy, chỉ chỉ trỏ trỏ. Thế là mình đi theo họ và chụp ảnh. Ai cũng đòi chụp ảnh và sau đó thì đòi xem ảnh. Khổ một nỗi là cái màn hình LCD của mình bị hỏng nên ảnh xem không rõ màu. Với lại lúc đó đã chập choạng tối nên nhìn cũng chả rõ. Mọi người ở đấy còn rất thích bế con dê nhà họ để chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi chụp xong một lô ảnh cho mọi người, mình cảm ơn và định đi về. Tự nhiên thấy một em bé bé giơ tay ra và nói "pen pen". ban đầu chẳng hiểu em đấy nói gì cả. Sau đó mọi người ra sức giải thích bằng tay thì mình mới hiểu em đấy nói từ "pne". Thế là moi trong túi ra được 2 cái bút, cho 2 em ở đấy. Một cái bút bi có in logo của khu resort. Thế là mọi người lại xúm lại hỏi xem có phải mình ở khu resort đấy không (tất nhiên là dùng chân tay để hỏi và mình đoán, vì họ chả ai nói được tiếng Anh cả). Sau khi biết mình ở khu resort đấy, một ông già nhất ở đó, chắc phải 60-70 tuổi giơ tay ra và kêu "money money" để xin tiền mình. Thế là lục trong túi ra cho ông cụ mấy đồng rồi mắt trước mắt sau tìm cách chuồn cho nhanh chứ nếu tất cả mọi người ở đó đều đòi xin tiền thì SS tiêu. Đang quay ra để chuồn cho nhanh (vì lúc đó trời cũng đã tối rồi mà SS lại đi lang thang một minh) thì một chị cứ chỉ trỏ kéo mình về nhà chị đấy để chụp cho chị này với con dê nhà chị đấy, sau đấy thì kéo cả thằng con bế thêm một con dê khác để chụp ảnh. Chụp ảnh xong thì con cô này cũng giơ tay ra và bảo "pen pen" với SS. Nhưng khổ nỗi là lúc đó SS chẳng còn cái bút bi nào để mà cho.
    [​IMG]
    Ra khỏi nhà chị này đang định ba chân bốn cẳng chuồn cho nhanh thì lại bắt gặp thêm mấy cô nữa. Thế là lại bị tóm lại chụp ảnh. Cuối cùng thì SS cũng không gặp thêm ai nữa và nhanh chóng đi về. Cái cô kéo SS về nhà để chụp ảnh cho cô đấy và con trai cô đấy cùng với con dê đi ra đường làng chính với SS. Lúc gần đến đường cô này cũng giơ tay ra và kêu "money money" với SS. Trong bụng SS cũng đã thấy hơi bực mình . Lục túi mãi toàn thấy tiền chẵn mấy trăm rupi trở lên. mà tiền đấy thì không cho được vì SS đâu có giàu đến thế. Thế là đành lục hết túi nọ đến túi kia được mấy chục rupi tiền xu. Giúi cho cô đấy nắm tiền xu xong rồi SS ba chân bốn cẳng chuồn cho nhanh khỏi khu này
  3. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Chẳng biết có cái nào mới xây kô Việt Hương ạ,nhưng cái này người ở đó hay gọi là Taj Mahal Hyderabad.Tên thật của nó là Charminar (theo tiếng Persia là "4 tháp"
    [​IMG]
    Tranh thủ tuyết chưa tan chụp mấy kiểu.Bạn nào ở Ấn Độ thấy nóng nực quá để tớ gửi qua mấy container tuyết cho nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được steyer_aug sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 06/03/2006
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mahabalipuram
    Temple Town Of Tamil Nadu :
    Located at a distance of 58-km from Chennai, Mahabalipuram has everything that makes a site memorable; tra***ion, history, piety, western annals, and current importance as a centre of tourism.
    Name Of The Site :
    The proper name of the site is "Mamallapuram", after Mamalla, an honorific of the Pallava king, Narasimha Varman I (630-668), who created the earliest of its monuments. But it is popularly called "Mahabalipuram", or "The city of Bali", whom Lord Vishnu chastised for his pride and of whom there is a relief in one of the excavated temples here.
    About Mahabalipuram :
    The history of Mahabalipuram dates back to two thousand years, it contains nearly forty monuments of different types including an "open air bas relief" which is the largest in the world, for centuries it has been a centre of pilgrimage, it figures in the early annals of the British search for the picturesque in India in the 18th century, today it attracts shoals of foreigners in search of relaxation and sea bathing, and most strange of all, it has an atomic power plant for neighbour. A small library has been written on it. Over its history and that of its monuments a number of scholarly controversies rage.
    Mahabalipuram was already a centre of pilgrimage when, in the 7th century Mamalla made it a seaport and began to make temples fashioned of rock. It was through Mahabalipuram that many Indian colonists, who included sages and artists, migrated to Southeast Asia. Sri Lanka''s national chronicle, the "Mahavamsa" testifies to this fact.
    Mahabalipuram - A Classical Site Of Indian Historical Archaeology
    When the first British visitors went to Mahabalipuram in the eighteenth century, they found the monuments under sand, a few completely so. It must have fallen into neglect after the fall of the Vijayanagar Empire or, at least, Vijayanagar authority. It had prospered under the Cholas and their successors until about the seventeenth century. Europe knew of it as early as the 13th century when, following Marco Polo''s visit, it appears in the Catalan Map of 1275.
    The first European to mention it directly, but with no personal knowledge, of it, did so in 1582. The first English visitor was William Chambers in 1788. Following this, earnest antiquarians from Madras puzzled over it. One of them, Colin Mackenzie, dug out some of the monuments from sand and deputed assistants to collect its tra***ions and coins. In this way Mahabalipuram became one of the classical sites of Indian historical archaeology.
    (Source: copy trên mạng )
    Đây là góc bán vé vào Five Rathas
    [​IMG]
    Five Rathas - "These are five monolithic temples, each created in a different style. They are also known as the "Pancha Pandava Rathas", and the four of the Rathas are supposed to have scooped out of a single rock formation."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng quán quanh khu Five Rathas
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Shore temple ở Mahabalipuram
    Thùng rác ở khu shore temple
    [​IMG]
    Đường vào Shore temple
    [​IMG]
    Shore Temple
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại chủ đề hàng quán ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đường phố ở Bangalore.....
    [​IMG]
    Quán bán nước hoa quả
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Brigade road, một trong những phố shopping nhộn nhịp nhất ở Bangalore
    [​IMG]
    Kết thúc chùm ảnh về Ấn Độ là câu chuyện tại quán Pizza Hut ở Bangalore
    [​IMG]
    Buổi tối, SS và bạn vào quán Pizza Hut này và ăn tối. Phải công nhận là phong cách phục vụ của nhân viên ở đây excellent. SS và bạn order set menu, tức là được garlic bread, đồ uống, kem tráng miệng và được lựa chọn 2 chiếc Pizza loại nhỏ (small) (giá chỉ khoảng 160 rupi). Chiếc thứ nhất được nhân viên nhà hàng serve cho hai người. Chiếc còn lại thì họ để trên bàn cho mình. Ăn hết chiếc thứ nhất, bạn SS gắp một nửa miếng chiếc thứ 2. Ai dè, bạn SS làm thế nào lại đánh rơi một nửa chiếc pizza đó ra bàn. Thế là đành ngậm ngùi bỏ đi. Lúc sau nhân viên của Pizza Hut đi ngang qua thấy thế bèn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thế rồi anh này vào báo cáo lại với manager của cửa hàng. Thế là chủ cửa hàng quyết định đền cho bọn mình một chiếc pizza medium size cùng loại mặc dù lỗi là do bọn mình. Cảm thấy hơi choáng vì giá của 1 chiếc pizza medium size nếu bán riêng thì cũng khoảng 100 hay 120 rupi gì đó, gần bằng giá của cái set menu bọn mình order cho hai người. Lỗi của mình mà lại được nhà hàng đền bù cho. Híc. Hai bạn ì ạch mãi cũng không ăn hết được 1 nửa chiếc pizza được đền bù đó. Thấy thế, nhân viên cửa hàng mang túi đến để bọn mình xách phần pizza còn thừa về mà không cần chờ bọn mình yêu cầu. Thế là hai bạn đành vác một nửa chiếc pizza về nhà. Khi ra cửa không quên gõ một tiếng thật kêu vào cái chuông ở cửa - dấu hiệu chỉ khách hàng hài lòng khi rời khỏi nhà hàng
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ở Ấn Độ thì nơi nào đường phố cũng tựa tựa giống nhau, nét đặc trưng luôn có mặt ở trong hình là rác, bò, chó..., và auto ricksaw. Để phân biệt vùng này với vùng khác thì chắc phải nhìn mấy chiếc xe auto ricksaw. Ví dụ như ở Delhi thì auto ricksaw màu vàng -xanh, ở chennai thì nguyên một cây vàng, ở Goa thì xe có cánh cửa, ở Bangalore thì vàng - đen (như ở trong hình summer_snow post) v.v.... Cho nên nhìn hình Bangalore mà chẳng nhận ra được chỗ nào, ngay cả Bridgade Road là một nơi rất quen thuộc mà nhìn mãi mới nhận ra được.
    Thêm 2 funny pics về Bangalore:
    Ở đây thì bò đi qua đường rất đúng nơi quy định, còn con người thì lại dừng đèn đỏ sai quy định
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 06/03/2006
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với drpth là đường phố ở Ấn Độ thì đâu cũng như nhau. Cái phố Brigade kia bạn mãi nhận ra cũng dễ hiểu vì tớ thấy nó chẳng khác gì các phố khác ở Bangalore cả trừ việc là có vẻ có nhiều người đi bộ và cửa hàng nhiều hơn
    Cái chùm ảnh đường phố ở Bangalore này tớ chụp ở khu Koramangala thì phải. Khu này gần The Forum, đi auto mất 15Rs. The Forum thì chắc là drpth biết chứ hả? Bạn có học ở Blore không vậy? Sáng hôm đấy SS quyết tâm đi bộ từ ks ra khu the Forum. Đi loanh quanh một hồi thì bị lạc (đi không có bản đồ mà đường phố ở Blore cũng như ở Ấn chẳng có tên đường gì cả). Thế là trong lúc bị lạc tớ giơ máy ảnh chụp lung tung ấy mà. Cuối cùng tớ đành phải nhảy lên một cái auto để đi
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Tóm được bạn MMS đang cùng đọc topic này. Chào bạn MMS nhé Mời bạn một ly nào
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lại nhìn thấy bạn MMS mới nhớ đến việc từ Singapore có thể đi máy bay giá rẻ đến Ấn, cụ thể là đến Kolkata và Bangalore. Không hiểu giá vé máy bay bình thường mà MMS bay từ HN sang Kolkata thì mất bao nhiêu tiền? Nếu mình bay từ Hà Nội sang Singapore bằng Tiger airway www.tigerairways.com . Sau đó bay từ Singapore sang Kolkata hoặc Bangalore bằng hãng máy bay giá rẻ Jet Star Asia www.JetstarAsia.com thì giá vé sẽ rất rẻ. Không hiểu mọi người đã biết đường bay này chưa nhưng SS cứ post lên cho bạn nào chưa biết. Lần trước SS bay từ Bangalore đến Singapore chỉ mất gần $100/one way.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này