1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh về Haridwar, có sông Hằng chảy qua và gần Delhi (cách bao xa thì SS quên mất rồi ), do một người bạn Ấn chụp. Mọi người có thể thấy dân Ấn đến tắm ở đoạn sông thiêng này rất nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mấy cái đo đỏ đó là gì thế nhỉ?
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 05/04/2006
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tên bạn Ấn gọi điện ra gặp mặt. Tên này bỏ việc ngang hông không cho công ty biết, nói với công ty là về ăn lễ và công ty phải trả tiền máy bay cho hắn. Nhưng hắn về là về luôn không quay lại nữa. Bây giờ hắn lại tìm được 1 công việc mới ở đây và lại quay lại. Một buổi tối chán ngắt, gặp nhau nói được 3 câu, thế là đi bộ. Hắn vẫn giữ phong cách như trước, đi thì cắm đầu mà đi , chẳng đợi mình gì cả, phải nhắc nhở mấy lần đi chậm lại. Đi giữa đường gặp 1 cặp vợ chồng người Ấn, hắn và 2 người đó chào hỏi nhau, nói chuyện rất rôm rả. Ngay lập tức mình biến thành người thừa, tên bạn mình bất lịch sự chẳng thèm giới thiệu mình với 2 người ấy, đến lúc nói xong rồi thì cứ thế là đi, chẳng thèm kêu mình ( vì đứng xem 3 người nói chuyện thấy kỳ kỳ nên đi lùi ra sạp báoxem xem chút). Thấy chán quá nên quay đầu ngược lại, đi thẳng một mạch về nhà. Chỉ 1 từ " Vô duyên" .
    Sao mấy tên bạn Ấn của mình tên nào cũng có vấn đề thế nhỉ? Hay là do văn hóa khác nhau???
     
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trông giống mấy cái cờ nho nhỏ hình tam giác thì phải. Để hỏi lại bạn Ấn xem sao. Nhưng bạn Ấn này đang có chuyện buồn nên chắc không hỏi ngay được.
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc là tuỳ người thôi à. Mấy người bạn Ấn của SS và bạn của họ đều khá lịch sự và galant mà. Bạn Ấn của SS mà đi shopping cùng còn giành cầm hết các túi đồ lớn nhỏ cho SS. SS chả phải cầm gì cả
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ví vợ với lừa

    Một cuốn sách giáo khoa ở bang Rajasthan, Ấn Độ, đã so sánh các bà nội trợ với lừa và nói rằng những con vật này còn tốt hơn vì chúng hiếm khi phàn nàn mà lại trung thành với chủ.
    "Một con lừa chẳng khác nào một bà nội trợ. Thực tế, lừa còn tốt hơn bởi các bà vợ đôi khi phàn nàn và hay đi khỏi nhà để về nhà ngoại. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy bọn lừa phản bội ông chủ", cuốn sách giáo khoa dành cho học sinh 14 tuổi viết.
    Cuốn sách giáo khoa kể trên đã được chính quyền bang, do đảng Bharatiya Janata theo tư tưởng Hindu lãnh đạo, thông qua nhưng lại gây làn sóng phản đối từ các thành viên nữ trong đảng.
    Các quan chức giáo dục của bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, nơi nổi tiếng với thái độ bảo thủ đối với phụ nữ, cho rằng nhiều người có thể thấy buồn phiền vì sự so sánh đó.
    "Sự so sánh đó thật hài hước nhưng bởi sự phản đối mạnh mẽ của nhiều người nên hội đồng giáo dục đang xem xét việc xóa bỏ đoạn đó", ông cho hay.
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/04/3B9E863B/
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 05/04/2006
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Úi chà. Nhà Ấn của mình dạo này vắng vẻ như chùa Bà Đanh ấy nhỉ Cả nhà đi đâu hết rồi vậy ta????
    Bạn TASTI hứa hẹn post ảnh Blore cho bọn tớ xem mà mãi không thấy ảnh đâu nhỉ?
  8. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Hmm TTVN đang nghẻo cái chức năng post ảnh trực tiếp từ máy của mình... what the....
  9. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    oài, xin phép anh em cho tui vào bon chen cái nhỉ. he he
    tui cũng có thằng bạn người ấn độ, nói tiếng Hindi, nó quê ở thành phố nào ý, cũng chả nhớ nổi, hiện tại hai thằng tui đang học cùng nhau tại UK, nghe nó kể về đất nước nó cũng hay nên post quả lên đây, hy vọng không chọc phá anh em nhỉ, he he
    Tên hắn là chitankurma shah răm bạt đai gì gì đó, tui cũng ko nhớ dc, vì hay gọi nó là chintan thôi, hắn ăn chay, ko ăn bất cứ cái gì liên quan đến động vật, trừ trứng gà, trứng vịt... he he có lần tôi lừa nó cho ít thịt băm vào mà nó ko biết, nó bảo ngon, oài chết chết..
    cách hắn nấu ăn cũng ngộ, anh em ạ, chưa bao giờ tui thấy, đặc biệt nó bảo người ấn độ ăn rất cay, các món đều cay vãi hết cả... ra, tui ăn được vài lần mà ko thể, cay quá...(tui ko ăn dc cay mà)
    theo nó kể thì đời sống ở nước nó cũng nghèo như việt nam mình thôi,mà thấy nó bảo lương lao động thấp hơn mình, chứ không cao, công việc hằng ngày vất vả, thường thường mọi người phải dậy từ 5h sáng, nấu ăn... đế 6h đi tàu 3 tiếng đến công sở làm việc, tối 8-9h mới về, về đến nhà là 12h đêm, ăn uống xong xuôi, 1h đi ngủ, nghe nó kể mà em khiếp quá..
    đường xá thì nhiều trâu bò, nói chung là như các vùng nông thôn mình, nhưng nó bảo còn bẩn hơn.
    à có một cái nữa là ở nước nó có bọn ái nó gọi là gì ý, em cũng ko nhớ, bọn này hay xuất hiện ở nơi công cộng, nơi du lịch, nó hay xin tiền người dân và khách du lịch, nếu ko cho thì nó bám tận về nhà, ròi kêu gào các kiểu, khiến cho người đó ko trốn đi đâu dc, lạ thía..
    còn nữa, nhưng mỏi tay quá, em xin kể tiếp sau nhé...
    ghi chú: đó là ở thành phố nơi nó sống và làm việc, chỉ có 2 thành phố là new dehli và bombay nơi có người nước ngoài sống thì đời sôngs mới cao thôi, còn những nơi khác cuộc sống cũng vất vả lắm, nhưng bọn này nó có chí lắm các bác ạ, em phục thằng này lắm....
  10. tinkluv

    tinkluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người! Tink là người mới, hy vọng được mọi người giúp đỡ
    có ai có thể cho Tink biết chi tiết về tập tục ăn bốc của người Ấn ko? Và tại sao họ lại dùng tay fải để ăn, tay trái để ...làm việc khác dzậy thanks nhiều nhiều ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này