1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hic hic, nghe bác nói em mới giật mình, có lẽ nó sẽ giết em mất, trông mặt nó hiền mà đúng thật, cục dã man, làm thế nào bây giờ
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    haha không sao đâu hồi xưa mình còn cho thằng bạn ấn độ ăn thịt bò khô, nó ăn ngon lành sau đó nó hỏi là gì? mình bảo thịt bò nó nhăn mặt thôi, nhưng nói chung bạn cũng nên tôn trọng tôn giáo của họ thì tốt hơn.
    Kể chuyện tiếp đi bạn tớ thích nghe lắm.. Mà bạn Cheentan đó ở ấn độ bạn ấy ở đâu vậy? Hai bạn có vẻ thân lắm nhỉ, tớ cũng thích có một người bạn gái ấn độ đây haha nhưng mà ở đây dân ấn độ gần như không có con gái haha.
    Mà mọi người bỏ đi đâu hết rồi, thấy nhà mình bây giờ dân số thì đông lên nhưng hình như không còn vui vẻ như xưa?
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 23/09/2007
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới rộng hơn nhưng người cũ lại lười đi nhỉ?
    SS cũng lượn lờ qua box thường xuyên lắm nhưng chẳng thấy ai cả nên cũng ngại, chả muốn viết gì. Với lại cũng chả biết viết gì nữa. Chuyện cũ thì hết rùi, chuyện mới thì chưa có
    À mà bạn Huccer nhớ chịu khó vào đây kể chuyện cho vui nhé
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vào đây khoe với mọi người, tớ có một anh bạn mới đi Bangalore về mua cho mấy bịch bindi, nhìn hay hay, nhưng hoa văn không đẹp như những tấm hình mà mình thấy. Có thể là mấy cái đó cho những diễn viên nỗi tiếng nân thường làm đẹp và tỉ mỉ hơn. Dẫ sao cũng thấy vui vui. Tiếc rằng anh ấy không mua được saree, vì nói là bạn anh đó nói một bộ phải mất khoảng ngàn đô. Chắc bị kéo vào chỗ du lịch nên mới đắt thế, chứ không con gái Ấn có mà sạt nghiệp. Nhưng không sao, sau này tự mình đi tự mình chọn, hihi.
    Hôm qua ở đây đi dự tiệc của du học sinh, thấy mấy cô không biết Ấn hay Bangladesh mặt mấy bộ đồ saree đẹp và nỗi cực, toàn màu cam, mày xanh thôi. Hoa văn đẹp lắm , nhìn mê tít thò lò. Chỉ tội ánh sáng tối mà các cô cứ đi lại nên chẳng chụp được tấm ảnh nào. Chán thế!
    Lâu quá không vào, hôn mỗi người một cái nhé! ( Trừ các anh ra ạ)
    Hương ui, dạo này đọc báo thấy tình hình bên đó không được tốt lắm , Hương có đi ra đường gì thì nhớ đi chung với đám bạn đông đông nhé! Đọc báo mà cứ thấy lo lo cho Hương.
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    SS cũng có một bịch Bindi to đùng đủ loại nhưng cũng chẳng có cái nào đẹp như của các cô trên phim
    Mà saree ở Ấn rẻ thôi mà. Loại bình dân chỉ khoảng 300Rs thôi (khoảng 43Rs = 1$ á). Loại đẹp hơn thì cũng khoảng 800-1000Rs thôi. Loại đặc biệt giá cũng chỉ khoảng 100-200$ thôi. Không hiểu anh bạn của HB bị kéo vào cửa hàng nào mà nó thét giá $1000 không biết. Nghe choáng quá. Với lại tự mình đi chọn thì thích hơn HB nhỉ, con trai họ cũng chả biết mua đâu
    Ừ mà không hiểu Hương đang ở thành phố nào nhỉ? Ở đấy có an toàn không? Dạo này đọc báo thấy ở Nga liên tục có các cuộc tấn công vào người nước ngoài, thấy sợ ghê cơ . VH cẩn thận nhé.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người nhắc làm tớ cảm động quá [​IMG][​IMG] Post nhạc mọi người nghe nhé, bài hát này trong phim Mann tớ rất thích, phim hay và cảm động lắm.

    Chaaha hai tujhko chaahoonga har dam
    Marke bhi dil se ya pyaar na hoga kam
    Teri yaad jo aati hai mere aansoo behte hain
    Apna to milan hoga pal pal ye kehte hain
    Kya ye zindagaani hai bas teri kahaani hai
    Bas teri kahaani hai ye jo zindagaani hai
    Chaaha hai tujhko chaahoonga har dam
    Marke bhi dil se ya pyaar na hoga kam
    Teri vo baatein vo chaahat ki rasmein
    Jhoothe thay vaade kya jhoothi thi kasmein
    Jaane tamanna kya ye sach hai bas itna keh de
    Toot jaayein na lamhe aitbaar ke
    De koi sila mere intezaar ka
    Chaaha hai tujhko chaahoongi har dam
    Marke bhi dil se ya pyaar na hoga kam
    Teri hoon teri jo chaahe kasam le le
    Mujhko humrahi tu apne gam de de
    Saari umar hai mujhko dard judaai ka sehna
    Raaste mein khoyi hai manzil meri
    Mere saath jayengi mushkilein meri
    Chaaha hai tujhko chaahoonga har dam
    Marke bhi dil se ya pyaar na hoga kam
    Tu saamne hai mere phir kyon ye doori hai
    Tujhe kaise bataoon main hay kya majboori hai
    Ye bhi koi jeena hai sirf aansoo peena hai
    Sirf aansoo peena hai ye bhi koi jeena hai .
     
    Không có gì để nói, tớ đề nghị nói về các vị thần Ấn Độ đi, Ấn độ có bao nhiêu vị thần mà kể cho đủ. Mọi người đồng ý với tớ đi nhé, mỗi ngày một vị thần.
    Đầu tiên chắc chắn phải là Lord Brahma rồi.
    [​IMG]
    Đấng sáng tạo- sự luân phiên ngày - đêm là do Brahma.
    Từ đầu Brahma cho sinh ra những nhà tiên tri Marici, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratuj, Pracetas, Vashishta, Bhrgu and Narada. Từ người Brahma sinh ra 9 con trai là Daksa, Dharma, Kama, Anger, Greed, Delusion (Maya), Lust, Joy, Death and Bharata và một con gái là Angaja.
    Thần có 4 tay, cầm: dụng cụ thờ cúng (sruva), kinh vedas, bình nước và chuỗi tràng hạt.
    Linh vật của Brahma là ngỗng (hoặc gà mái) Hamsa- được xem là biểu tượng của sự phán xét giữa thiện-ác
    Brahma còn tạo ra một vị thần nửa nam -nửa nữ, Brahma gọi nữ thần này là Gayatri, còn được biết đến với tên Saraswati- nữ thần Trí tuệ-Học thức. Đây cũng là vợ của Brahma.
    4 bộ kinh Vệ Đà tương truyền được sáng tạo từ các đầu của Brahma.
    [​IMG][​IMG]
     
    Người đứng bên phải là Sri Krishna
    [​IMG]
     
    Tớ hỏi chút. Trong tấm này có phải Lord Brahma đứng bên phải không vậy?
    [​IMG]
     
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 30/04/2006
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Saraswati- Nữ thần Thông thái-Âm nhạc.
    Saraswati được xem là một nữ thần cực kì xinh đẹp, mặc bộ sari trắng, có 4 cánh tay. Thần thường cầm đàn Mala tượng trưng cho âm nhạc và cành cọ, tượng trưng cho trí tuệ.
     
    Thần còn là nữ thần của Lời nói (Trí tuệ được diễn đạt qua lời nói)
    Con vật thần cưỡi là Thiên Nga hoặc Công.
    Theo Veda, trước kia Sarawasti là một con sông thiêng, đã bị lời nguyền của nhà hiền triết Utathya làm cạn khô.
    Trong lễ thờ nữ thần Saraswati, người ta thường đặt một cây bút, giá để bút và một quyển sách trước tượng thần.
    [​IMG][​IMG]
     
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lord Brahma là đấng sáng tạo thì phải là Lord đứng ở giữa chứ nhỉ. Mà đọc ngay đoạn trích dẫn ở trên thì cũng thấy ngay mà "Thần có 4 tay, cầm: dụng cụ thờ cúng (sruva), kinh vedas, bình nước và chuỗi tràng hạt". Đứng bên phải là Valli (híc, chả biết Valli là ai, chắc là phải đọc thêm đã )
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 30/04/2006
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]Vishnu- thần giữ gìn, bảo vệ.
    Thần có 4 cánh tay cầm:
    -Vỏ ốc- tượng trưng cho sự vang vọng của chữ thiêng "Aum"
    -Chiếc đĩa- tượng trưng cho sự luân chuyển của thời gian
    -Bông sen-tượng trưng cho sự trường tồn
    -Cây chùy- tượng trưng cho quyền năng và trừng phạt.
    Con vật thần cưỡi là con chim điểu Garuda.
    Nước da màu tối của thần Vishnu tượng trưng cho sự vô hình của hư không. Thần nằm trên một con rắn cuộn tròn Seshanag tượng trưng cho vũ trụ tĩnh lặng.
    Thần Vishnu có 10 hiện thân:






     ​



    Thần Vishnu hóa thân thành cá
    [​IMG]
    (điểm chung với kinh thánh).Vào kỉ nguyên đầu tiên của lòai người (kỉ Sata)có nhà vua tên Manu cai trị thế giới nhiều thế kỉ liền. Ngày kia ông rửa mặt ở dòng suối, một con cá bơi vào tay nhà vua và nhờ ông cứu. Nhà vua bỏ nó vào một cái bình, nhưng cá hóa thành lớn lên, ông thả nó ra suối, suối không đủ, ông thả nó vào sông Hằng Hà rồi thả ra biển... Đến lúc này vua Manu mới biết đây là thần Vishnu.
    Thần nói nhà vua, trong 7 ngày nữa sẽ có một cơn lũ rất lớn hủy diệt cả thế giới, vua phải đóng một con thuyền, đem theo 7 nhà hiền triết, hạt giống của mọi lọai cây, mỗi lòai vật một con thú... Thần sẽ hóa thành con cá dẫn đường cho thuyền vua đến nơi an tòan, sống sót đến kỷ nguyên (yuga) mới.​


     




     ​


    Con lợn rừng Varaha
     
    Con quỷ Hiranyaksha được thần Brahma ban cho ân huệ không ai có thể giết nổi nó, nhưng trong danh sách ấy thần quên mất con lợn rừng.
    Hiranyaksha được nước, cướp cả kinh Vễ Đà khi Brahma đang ngủ, hòanh hành cướp phá khắp nơi gieo kinh hòang cho cả thế giới. Thần Vishnu hóa thành lợn rừng, giết chết con quỷ bằng hai răng nanh của mình và lấy lại kinh Vệ Đà trả lại cho thần linh.[​IMG]Varaha đánh nhau với Hiranyaksha


     ​


     


     
     
     
     
     
     
     
     
     




    Đạo sĩ lùn Vamana​
     
    Xưa có người khổng lồ Bali, thần Indra và các thần khác lo sợ hắn sẽ cai trị cả thế giới, phải tìm đến Vishnu nhờ thần nghĩ cách giúp. Vishnu hóa thân thành Vamana một đạo sĩ l2n, tìm đến Bali xin hắn của bố thí.
    Bali chấp thuận cho Vamana một mảnh đất đo bằng ba bước chân của ông. Vamana sau 2 bước chân hóa thành khổng lồ che cả bầu trời.
     
    Đến bước thứ 3, Vamana đăt chân lên Bali và đưa hắn về dưới lòng đất.
     
    [​IMG]3 bước chân của Vamana
     



    Narasimha nửa người nửa sư tử ​
    [​IMG]
    Con quỷ chúa Hiranya Kasyapa cầu thần Brahma cho hắn một ân huệ, không ai, dù đó là thần thánh hay ác quỷ có thể giết được hắn dù ngày hay đêm, dù là trong nhà hay ngòai nhà.
    Con trai của Hiraniya- cậu bé Prahlad, người rất mực trung thành với thần Vishnu làm Hiraniya tức giận. Hắn tìm mọi cách giết Prahlad, kể cả việc sai  em mình là Holica (có liên quan đến lễ Holi của ấn độ đó) ngồi với Prahlad trong đống lửa.
    Một lần Hiraniya tức giận hỏi Prahlad chỉ cho hắn thần Vishnu ở đâu, Prahlad trả lời cha thần ở khắp nơi. Điên tiết, hiraniya đấm gẩy một cây cột và hỏi lớn rằng thần có ở đấy không.
    Vishnu với hình dạng nửa người nửa sư tử, không hẳn ở ngòai cũng không hẳn ở trong nhà, xuất hiện lúc buổi chiều, không phải ngày cũng chẳng phải đêm, giết chết Hiraniya và cứu được Prahlad.
     




     ​
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 30/04/2006
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này