1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của SS.
    Mình rất thích Ấn Độ, từ hồi còn bé tý cơ vì hồi đó được xem phim Ấn Độ thấy mấy cô mấy chú diễn viên xinh ghê. Nhưng thật ra hồi đó cũng chẳng để tâm nghiên cứu. Chỉ thấy sách báo nào nói về Ấn Độ thì đọc thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào, cách đây 5 năm, mình mới biết lướt Web và gửi email thì quen ngay một anh bạn Ấn Độ. Nhưng mà nói thật, người Ấn Độ khó hiểu thật. Lúc đầu thì anh ấy nhiệt tình lắm, mỗi ngày gửi 2-3 lá thư ấy chứ. Thế là chúng tớ " Fall in love". Đến tân bây giờ vẫn " fall in love" nhưng mà tớ tức lắm vì thỉnh thoảng biến đi đâu mất, chẳng gọi điện cũng chẳng thông báo là mình ở đâu, ra sao, làm gì. Cách đây 2 năm tớ định "cắt" rồi. Hoá ra là về quê bố ốm. Nhưng mà tức lắm. Về quê cũng chẳng thèm nhắn gì cả làm tớ chờ đến mỏi cả mắt. Vì vậy tớ thấy cứ khó hiểu thế nào ấy mặc dù mỗi khi chat hoặc viết thư cho nhau. Hắn đều tỏ ra là người tốt, có trách nhiệm. Đến tận bây giờ tớ mới biết có hội AD này, tiếc thật. Giá tớ biết sớm thì hay biết mấy.
    À quên, tớ đọc bài của VH và Ngongo thấy giông giống hoàn cảnh của tớ nên tớ thấy lo lo. Vì vậy tớ muốn các bạn có cùng hoàn cảnh cùng chia sẻ với tớ.
    Tớ cũng đang có ý định đi du lịch AD một chuyến nhưng khó quá vì ở HÀ Nội chẳng có tour nào cả. BẠn nào biết thì thông báo cho tớ với. Hoặc ở TP HCM cũng được. Nhưng mà đi ở Hà Nội vẫn tiện hơn. Đôi khi tớ nghĩ sẽ tự đi nhưng cũng hơi sợ vì tớ chưa đi " ngoài ra nước" bao giờ. Hoặc là ai có đi cho tớ đi ké với.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 24/09/2007
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn cũng "fall in love" với nhau khá lâu rồi nhỉ. Sao comat không rủ bạn Ấn ấy sang Việt Nam để thăm comat nhỉ?
    Hình như ở HN chưa có tour đi Ấn đâu. Nếu muốn đi thì có lẽ comat phải tự đi thôi. Nhưng comat chưa đi "ngoài ra nước" bao giờ thì có lẽ không nên đi Ấn một mình vì đi lại ở Ấn nếu chưa có kinh nghiệm travelling nhiều thì cũng không dễ chịu lắm đâu. Có lẽ comat nên rủ VH hoặc Trang cùng đi cho vui nhỉ
  3. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên đi du lịch một mình ở Ấn Độ, nhất là đối với con gái. Xã hội ấn độ rất phức tạp, tội phạm nhiều và mất trật tự, vì dân đông nên họ cũng kô thể quản lý hết được. Tháng vừa rồi mình đọc báo thấy có 2 vụ cưỡng hiếp nghiêm trọng tại Kolkata. Một vụ là một sinh viên MBA, con trai của cựu cảnh sát, tán tỉnh và cưỡng ép một khách du lịch người châu Âu ( ko nhớ nước nào), bị bắt sau khi cô này tố cáo lên đại sứ quán. Còn một vụ là một cô gái trẻ ở bang khác lên thăm người quen ở Kolkatta. Cô này kô biết đường, sau khi xuống sân bay đã thuê taxi tìm nhà. Gã taxi vòng vèo và tận tối khuya thì đưa cô về một nhà nghỉ, tại đây hắn cưỡng ép cô gái. Cảnh sát kô bắt được thủ phạm mà chỉ bắt được chủ nhà nghỉ.
  4. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nghe kinh quá nhỉ. Thảo nào khi thấy tớ nói ý định sang bên đó một mình, anh bạn tớ cứ giãy nảy lên, bảo nếu tự đi thì không an toàn đâu. Dễ bị lái xe tắc xi lừa lắm. Mình thì cứ nghĩ đơn giản như ở Hà Nội này.
    Tớ mới vào hội nên không biết nhiều về mọi người. Trang và VH ơi, có ai đi được không? Nếu được thì tốt quá.
    Anh bạn tớ cũng định sang bên này chơi mấy lần rồi nhưng cứ trục trặc mãi. Chẳng biết năm nay có sang được không. Nhưng tớ cũng quyết định sang bên đấy một lần cho biết.
    Comat2006
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 24/09/2007
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với MMS là ở Ấn phức tạp và lộn xộn hơn ở VN nhiều.
    Mấy cái vụ cưỡng hiếp này ở Ấn đúng là khá nhiều đó. Đợt trước SS hay đọc báo của Ấn Độ thấy hay viết về mấy vụ này lắm, nhất là ở trên Delhi. Đọc mà cứ như kiểu trong film ấy. Có vụ 2 cô sinh viên ở Delhi tối khuya (khoảng 12-1AM gì đó) học bài khuya nên đói bụng đi ra quán ở gần ký túc để ăn. Trên đường đi về bị mấy người đàn ông ở trên ô tô nhảy xuống bắt đi. May một cô chạy thoát được, cô còn lại thì bị bọn nó bắt đi và làm nhục ngay trên ô tô. Sau đó bọn nó còn quay ô tô lại khu vực đó và thả cô ấy xuống vệ đường
    Hồi trước SS đến Ấn chơi, bạn SS cũng luôn miệng nhắc nhở là không được đi lung tung ra ngoài đường vào buổi chiều tối, không được đi Auto với lại taxi lung tung vì dễ bị bọn họ lừa cho đi lòng vòng để tính nhiều tiền cho mình, hoặc là dễ bị lừa và cướp. Vì vậy, nếu comat có đi thì hoặc là phải có bạn ở Ấn làm guide liên tục, hoặc là phải đi với một vài người nữa thì mới an toàn.
    PS: Dạo này MMS đi đâu mà lặn mất tăm, không thấy vào đây chít chát với bọn tớ nữa thế???
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 04/05/2006
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì không đi được rồi tiếc quá. Tớ đọc trên mạng có tour du lịch hành hương đất Phật sang Ấn 1 tuần đấy mà chứ đâu phải là không có đâu?
    Nhắc thằng bạn tớ, tớ với nó giận nhau 1 tháng rồi tớ chán lắm, không thèm nói nữa. Nhưng ta đây vẫn cứ yêu ấn độ bất chấp nhà ngươi có thèm nói chuyện với ta hay không haha
    Tớ nghĩ quen nhau online mà đến 5 năm rồi thì cũng kinh khủng thật. Anh kia ở đâu vậy comat. Chào mừng bạn đến với hội Ấn chúng tớ nhé. Tớ cũng rất mê phim ảnh ấn, hồi xưa thì không thích đâu chỉ thích nhìn diễn viên xinh thôi, nhớ hồi nước mình chưa có nhiều phim nước ngoài toàn chiếu phim Ấn nhỉ, mà tớ bé quá chả hiểu được chỉ nhớ màu phim nhựa đậm đậm các cô múa hát xinh ơi là xinh và có mấy anh chàng suốt ngày...bắn súng . À mà nói chung tớ thích xem phim Ấn ngày xưa hơn không biết tại sao.
    Vậy thôi để lần sau nói tiếp. Tớ post mấy bài thần thánh không ai ý kiến gì hả híc híc làm tớ lười quá chẳng ngồi dịch nữa, bao giớ có người ủng hộ mình sung sức lại dịch tiếp haha
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ có nghe chuyện hai cô gái Nam phi đi du lịch Mumbai, bắt taxi giữa đường bị 2, 3 thằng trên ấy hãm hiếp rất dã man, rùng mình. Có lẽ chuyện này cũng thường xuyên nên thằng bạn tớ nghĩ ở đâu cũng vậy, nó cứ dặn tớ ở bên Nga đi đâu thì đi bus chứ nhớ đừng đi taxi.
    Tớ đưa link cho bạn Comat đọc nè, post ở đây cho ai có nhu cầu thì tham khảo luôn cho nhanh.
    http://hanoitourism.com.vn/hanoitourist/tours/ando.html
    DELHI - ARGA - JAIPUR
    Thời gian: 6 ngày/5 đêm
    Ngày 1: Hà Nội - Delhi (Ăn tối MB)
    [​IMG]8:00 Quý khách tập trung tại 18 Lý Thường Kiệt, xe của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đưa quý khách ra sân bay Nội Bài đáp máy bay đi Delhi - thủ đô của đất nước Ấn Độ (transit tại Bangkok). 22:45?T, đến Delhi. Xe đón quý khách và đưa về khách sạn,nhận phòng nghỉ ngơi.
    Ngày 2: Delhi (Ăn sáng, trưa, tối)
    Sau bữa sáng, xe đưa quý khách đi tham quan thành phố New Delhi,  thăm đền Birla, thăm toà nhà Nghị viện Ấn Độ, Phủ tổng thống, thăm Raj Ghat - nhà hoả táng cố thủ tướng Mahatma Gandhi, Thành Đỏ và Nhà thờ hồi giáo Jamma. Ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại Delhi.
    Ngày 3: Delhi - Arga (Ăn sáng, trưa, tối)
    Sau bữa sáng, xe đưa quý khách đi thành phố Arga - một thành phố nằm trên sa mạc của Fatehpur Sikri, cố đô cổ của Mugal Emperor Akbar. Ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều, quý khách thăm quan thành phố Arga với Taj Mahal - ngôi đền cổ nổi tiếng và là biểu trưng của người Ấn Độ, thăm pháo đài quân sự Arga. Ăn tối và nghỉ đêm tại Arga.
    Ngày 4: Arga - Jaipur ( Ăn sáng, trưa, tối)
    Sau bữa sáng, quý khách khởi hành đi Jaipur. Xe đưa quý khách đi thăm thành phố Mughal ?" thành phố còn giữ nguyên nét hoang sơ và còn lại duy nhất của Fatepur Sikhri. Buổi chiều, quý khách đi thăm Hawa Mahal, thăm đài thiên văn, Jantar Mantar. Ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại Jaipur.
    Ngày 5: Jaipur - Delhi - Hà Nội (Ăn sáng, trưa, tối)[​IMG]
    Sau bữa sáng, xe đưa quý khách quay về Delhi, trên đường ghé thăm pháo đài Amber, tại đây  quý khách xem đua voi. Đến Dehli, xe đưa quý khách ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam lúc 0:05?T(transit tại Bangkok).
    Ngày 6: Hà Nội (Ăn sáng MB)
    07:50 đáp chuyến bay từ Bangkok về Việt Nam. 09:35  về đến Việt Nam, xe của Tổng công ty Du lịch Hà Nội đón quý khách ở sân bay đưa về trung tâm thành phố. Chia tay, kết thúc chương trình.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Rajasthan với những thành phố rực rỡ sắc màuNguồn Báo Cần ThơNgày 6/4/2006, 14:47


    [​IMG]
    Rajasthan (có nghĩa là ?ovùng đất của các vì vua?), nằm phía Tây Bắc Ấn Độ, là vùng sa mạc nổi tiếng với những pháo đài, lâu đài của các tước vị hoàng tử qua nhiều triều đại.
     
    Rajasthan có nhiều điểm để du khách thực hiện cuộc hành trình khám phá vùng đất kỳ thú này. Đầu tiên phải nói đến thành phố Jodhpur được mệnh danh là ?othành phố xanh?. Sở dĩ, Jodhpur được gọi tên như vậy vì nhà cửa nơi đây đều sơn màu xanh, trông rất mát mẻ. Jodhpur còn nổi tiếng vì có thành Mehrangarhb - một trong những thành trì huy hoàng nhất Ấn Độ- được xây vào thế kỷ 15. Một con đường rộng trải đá dẫn vào cung điện. Dốc khá cao, đường dài, ngoằn ngoèo qua nhiều vòm cổng đồ sộ. Cổng đầu tiên còn in dấu đại bác, vết tích của những trận đánh ác liệt trong lịch sử Jodhpur. Cổng cuối cùng in dấu 15 bàn tay các bà vợ của vua Maharaja Man Singh đã nhảy vào lửa hỏa thiêu theo ông. Lên đến nơi, du khách bước vào một cung điện nguy nga, chia làm nhiều gian với những khoảng sân rộng lớn, mặt tiền chạm trổ tuyệt đẹp. Tại đây có 350 phòng, hiện được biến thành viện bảo tàng trưng bày nhiều bộ sưu tập đồ cổ từ thế kỷ 15. Du khách có thể tản bộ quanh phố cổ dưới chân thành Mehrangarh, rồi về ăn tối và nghỉ tại Khách sạn ?odi sản văn hóa? Ajit Bhawan ?" dinh thự của chú vua Maharaja Man Singh.
     
    Rajasthan còn có thành phố Ranakpur - một trong những trung tâm quan trọng của đạo Jain. Ranakpur nằm trong một thung lũng nhỏ, yên tĩnh, có một tập hợp đền. Đền chính là đền thờ Adinath, một công trình đồ sộ xây bằng đá hoa cương trắng vào thế kỷ 15. Bề ngoài ngôi đền Adinath uy nghi, giản dị, nhưng bên trong kiến trúc lại cực kỳ phức tạp và trang hoàng phong phú. Đền gồm 29 gian dành để cúng lễ và trên 1.400 cây cột chạm trổ tinh vi.
     
    Còn Udaipur (được mệnh danh là ?othành phố trắng?) có lẽ là thành phố thơ mộng nhất của vùng Rajasthan với nhiều đồi cao vây quanh hai hồ nhân tạo. Khí hậu ở đây rất dễ chịu, đường phố nhỏ nhắn, ít xe cộ. Các ngôi nhà sơn bằng vôi trắng tạo cho thành phố một vẻ đẹp dịu dàng và tinh khiết. Udaipur có nhiều cung điện và công viên, nhưng hai nơi nổi tiếng nhất của Udaipur là City Palace và Lake Palace. City Palace là một tập hợp cung điện hùng vĩ xây trên một ngọn đồi cao ngay sát bờ hồ. Từ trên các tháp, các ban công và các sân thượng nhìn xuống thành phố và hồ. City Palace được bao quanh bởi một bức tường cao, có nhiều cổng vào. Ở bên trong, đa số các cung điện hiện được biến thành viện bảo tàng. Công trình City Palace được vua Maharaja Man Singh cho xây dựng từ thế kỷ 15 và các thế hệ sau cứ thế mở rộng thêm ra. Đối diện với City Palace, trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, là cung điện Lake Palace, xây toàn bằng đá hoa cương trắng. Ngày xưa đó là nơi dành cho các hoàng gia dùng để tiếp đãi khách. Giờ đây, Lake Palace đã được biến thành một khách sạn sang trọng, từng được xuất hiện trong phim điệp viên 007 ?oOcto*****?.
     
    Jaipur cách Udaipur 440 km. Jaipur được mệnh danh là ?othành phố màu hồng?, là thủ đô của vùng Rajasthan và có lẽ là thành phố xưa duy nhất được xây theo lối kiến trúc của một thành thị buôn bán. Jaipur được bao quanh bằng những tường thành cao và được chia cắt bằng những đường phố rộng lớn, hai bên đường là những cửa hàng, hầu hết được xây bằng đá hoa cương đỏ, tạo thành một quần thể kiến trúc rất đẹp mắt. Người sáng lập ra Jaipur vào đầu thế kỷ 18 là Maharaja Man Singh II ?" ông vua trí thức có cái nhìn mới, ưa chuộng khoa học, kỹ thuật và say mê thiên văn. Trạm quan sát thiên văn đồ sộ do ông xây cất cách đây 300 năm hiện vẫn còn. Biểu tượng của Jaipur là cung điện Hawa Mahal, xây bằng đá hoa cương đỏ, nằm ngay trung tâm thành phố. Còn được coi là ?ocung điện gió? - do kiến trúc đặc biệt làm để cho gió thổi vào. Cung điện Hawa Mahal xây vào năm 1799, là một công trình độc đáo. Mặt tiền giống như một kim tự tháp, chi chít những cửa sổ. Gần bên Jaipur chỉ có 10 km là thành trì Amber, thủ đô cũ trước khi có Jaipur. Thành Amber được xây năm 1592 bởi một vị tướng Rajput dưới đời hoàng đế Akbar, trên một ngọn đồi cao bên cạnh hồ. Từ đường lớn lên thành Amber, du khách có thể đi bằng voi để chiêm ngưỡng một cung điện được trang hoàng theo lối kiến trúc nửa Hindu, nửa Ba-tư.
     
    Còn nhiều thời gian, du khách có thể đến thành phố Agra để thăm lăng Taj Mahal ?" biểu tượng của Ấn Độ và là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới; thành trì Agra - ?othành phố đỏ? trên bờ sông Yamuna, nơi triều đại Moghul đóng đô cai trị gần hết nước Ấn Độ trong thế kỷ 16-17; cung điện Jahangir, Diwan-I-khas, Khas Mahal...
     

    Phát hiện một thành cổ tại Bangladesh Nguồn báo Thái NguyênNgày 17/3/2006, 09:14

    [​IMG]Các nhà khảo cổ ở Bangladesh cho biết họ đã phát hiện một phần thành cổ có nguồn gốc từ năm 450 trước Công nguyên, gồm một cái hào xung quanh thành cổ cùng với nhiều đoạn của một con đường cổ tại vùng Wari, cách thủ đô Dhaka 85 km về phía đông bắc. Trưởng khoa Khảo cổ học của Đại học Jahangirnagar cho biết: "Thành cổ này và nhiều loại vũ khí cũng như vật dụng có thể giúp xác định lại lịch sử Ấn Độ. Con đường cùng với những miệng cống cho thấy một chính quyền hoạt động rất hiệu quả đã quản lý thành trì này. Tôi tin rằng việc khai quật thêm trong thời gian tới sẽ giúp chúng ta tìm thấy tàn tích của một cung điện" và thành trì này có thể là một phần của nền văn minh Harappan (từng phát triển hết sức phồn thịnh từ năm 2.700 - 700 trước Công nguyên và tại đây có một trung tâm thương mại cũng rất phát triển, vốn có thể là cầu nối giữa nền văn minh La Mã và Nam Á.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc, nghe sợ thế! Thế mà lúc trước có dự tính đi một mình. Trang thì vẫn ấp ủ mong ước đi Ấn, nhưng nghe lời khuyên của mấy bạn, sếu đi sẽ cố tìm tour để đi. Lần trước nhớ có tìm hiểu trên mạng về cấc tour đi Ấn, hình như thấy Saigon Tourist và Fi***our có tour Ấn thì phải. Để tớ check lại rồi cho Comat biết nhé! (Tour ở hà Nội thì tớ không biết. )
    Viet Tour :
    Ấn Độ
    [*]Đây là một trong những tour du lịch dài ngày hết sức hấp dẫn và thú vị. Du khách sẽ có khám phá những điều bất ngờ và thú vị từ chuyến đi này. Các bạn sẽ được tham quan đền BHAI, hình búp hoa sen - tháp QUATAB (QUATAB TOWER) cao 72 m, được coi là tháp gạch cao nhất thế giới xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Tham quan đền Taj Mahan, một trong những kỳ quan của thế giới. Tham quan thành AMBAR FORT bằng voi - Nhìn toàn cảnh thành phố cổ Jaipur từ trên thành,... Còn nhiều điều hấp dẫn đang chờ các bạn.
    [*]Thời gian: 8 ngày - 7 đêm.
    Ngày 1: TP.HCM - Delhi
    [*]Xe và hướng dẫn viên Viettours đón khách tại điểm tập trung đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục để bay đi Ấn Độ.
    [*]Ăn trưa trên máy bay - Máy bay quá cảnh tại BKK - Tham quan mua sắm tại sân bay Don Muong - Chuẩn bị bay tiếp đi DELHI, thủ đô của đất nước Ấn Độ huyền bí.
    Ngày 2: Delhi
    [*]Hướng dẫn viên địa phương đón tại sân bay, đưa về khách sạn để nhận phòng tại khách sạn Samrat hoặc tương đương.
    [*]Ăn sáng tại khách sạn - Tham quan đền BHAI, hình búp hoa sen - tháp QUATAB (QUATAB TOWER) cao 72 m, được coi là tháp gạch cao nhất thế giới xây dựng vào thế kỷ thứ 12 - Vết tích còn sót lại của đền thờ Quwat Ul Eslam, cột sắt không rỉ (IRON PILLAR).
    [*]Ăn trưa - Tiếp tục tham quan đài tưởng niệm (INDIA GATE) các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Afganistan - Trụ sở quốc hội - Dinh Tổng Thống - Tiếp tục tham quan RAJ GHAT, nơi cải tang vị lãnh tụ của dân tộc Ấn Độ - Đồn Đỏ (RED FORT).
    [*]Ăn tối - Về khách sạn nghỉ ngơi
    Ngày 3: Delhi - Agra
    [*]Ăn sáng tại khách sạn - Khởi hành đi Agra (4 h) - Nhận phòng tại khách sạn Howard Park Plaza hoặc tương đương.
    [*]Ăn trưa - Tham quan đền Taj Mahan, một trong những kỳ quan của thế giới - Được xây dựng bởi vua SHAJEHAN như là lăng mộ của hoàng hâu MUMTAZ MAHAL, bằng đá cẩm thạch trắng - Đền Taj Mahal được xem như là tác phẩm độc đáo nhất dành cho tình yêu - Tiếp tục tham quan thành AGRA (AGRA FORT).
    [*]Ăn tối
    Ngày 4: Agra - Fatehpur - Jaipur
    [*]Ăn sáng tại khách sạn - Khởi hành đi Jaipur - Trên đường đi tham quan FATEPUR SIKRI, được xây dựng bởi AKBAR vào năm 1569 - Thành phố được xây dựng nhưng sau đó bị bỏ hoang phế do tình trạng thiếu nước trầm trọng tại đây - Tiếp tục đi Jaipur.
    [*]Ăn trưa trên đường đi - Nhận phòng tại khách sạn MAHARANI PALACE hoặc tương đương.
    [*]Ăn tối theo kiểu người dân Rajasthan với ca múa dân tộc cổ truyền tại làng văn hóa dân tộc CHOKHI DHANI - Về khách sạn nghỉ ngơi
    Ngày 5: Jaipur
    [*]Ăn sáng tại khách sạn - Tham quan thành AMBAR FORT bằng voi - Nhìn toàn cảnh thành phố cổ Jaipur từ trên thành.
    [*]Ăn trưa - Tiếp tục tham quan đài quan xác khí tượng thủy văn ASTRONOMICAL OBSERVATORY với các đồng hồ đo thời gian rất chính sác - Nhìn cung điện hoàng gia từ trên đài thủy văn - Tham quan viện bảo tàng MAHARAJA SAWAI MANSING với các khí giới cổ đại, bình chứa nước bằng bạc GANGAJALI lớn nhất thế giới - từng được dùng để chứa nước sông Hằng đề uống cho vua MAHARAJA SAWAI MADHO SINGH II trong chuyến đi thăm vương quốc Anh vào 1902 - Bảo tàng vải lụa và y phục của các vì vua tại đây - Bảo tàng nghệ thuật với các tuyệt tác như tranh thu nhỏ, thảm dài nhất thế giới, kinh nhỏ nhất thế giới. Tham quan khu phố màu hồng PINK CITY, đươc coi là biểu tượng của lòng hiếu khách của thành phố dành cho vị khách quí - hoàng tử sứ Wales người sau này trở thành vua Edward đệ tam.
    [*]Ăn tối.
    Ngày 6: Jaipur - Dehli - BKK
    [*]Ăn sáng tại khách sạn - Trả phòng chuẩn bị về lại Dehli.
    [*]Ăn trưa - Tham quan mua sắm tại chợ địa phương BAZAAR với nhiều hàng hóa đa dạng, phong phú.
    [*]Ăn tối - Đưa ra sân bay để bay về BKK.
    Ngày 7: BKK
    [*]Đến sân bay Don Muong - Về khách sạn D mar hoặc tương đương nhận phòng nghỉ ngơi - Tự do mua sắm.
    Ngày 8: BKK - TP.HCM
    [*]Ăn sáng tại khách sạn - Tự do tham quan và mua sắm - Đưa khách ra sân bay để về lại Việt Nam - Đến sân bay TSN, xe và hướng dẫn viên Viettours đón và đưa khách về điểm tập trung - Kết thúc chuyến tham quan.
    Dehli - Agra
    Thời gian 5 ngày
    Tham quan đất nước Hồi Giáo - Ấn Độ
    Chương trình chi tiết:
    Ngày 1: Bay đi Dehli. Transit tại Singapore
    Ngày 2: Tham quan thành phố Dehli cổ gồm: Đền thờ Hồi Giáo Jama Masid, Pháo Đài đỏ.
    Ngày 3: Tham quan New Dehli: Khải Hoàn Môn Ấn Độ.
    Ngày 4: Tham quan đền Taj Maha, pháo đài Agra. Bay về Singapore
    Ngày 5: Bay từ Singapore về Việt Nam
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 24/09/2007
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy VH cứ dịch bài rồi post lên cho cả nhà minh đọc đi. SS vẫn đọc bài VH post đó mà. Tặng VH nè để VH lấy tinh thần dịch rồi post tiếp nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này