1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    SS thấy VH chấn chỉnh là đúng lắm đó. Cỏ mật cũng phải chấn chỉnh anh bạn của Cỏ mật đi. SS cũng có mấy người bạn Ấn và rất thân (nhưng không phải là boy friend như trường hợp của VH với Cỏ mật) nhưng mấy bạn ý đi đâu xa xa một chút là cũng kể cho SS nghe. Chả bao giờ có chuyện các bạn ấy biến mất một thời gian dài mà không cho SS biết trước cả.
  2. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [Hì hì, chào cả nhà.
    Cảm ơn mọi người nhiều. Thực ra là anh bạn tớ về quê ở Kerala thăm nhà nhưng mà bố ốm nặng phải vào bệnh viện nên anh í phải vào viện trông bố. Thời gian trước khi còn trông bố ở bệnh viện, anh í toàn tranh thủ ra ngoài chat với tớ . Cách đây khoảng 20 hôm cũng nói qua với tớ là ông cụ bênh nặng lắm, chỉ sợ không qua khỏi mà anh í cũng đang muốn đưa ông cụ về nhà, không để ở bệnh viện nữa và cũng có dặn tớ là nếu anh í không lên mạng thường xuyên được là vì bố, chứ đừng lo lắng gì cả. Nhưng mà khoảng 20 ngày rồi nên tớ thấy lo lo.
    Còn mọi người cũng ngạc nhiên vì sao chúng tớ không liên lạc được qua điện thoại chứ gì. Chuyện này dài lắm, chẳng biết nói thế nào. Anh í trước đây có dùng di động nhưng khi máy hỏng, thế là cũng bỏ luôn. Tớ cũng nói là phải nên để cho tớ một cái gì đó để liên lac trong tình trạng khẩn cấp thì A. í có hứa là lên Delhi sẽ mua cái khác. Nhưng bây giờ đã lên chưa thì tớ không biết.
    À, mà tớ không biết điện thoại cố định của A. í, vì A, í sợ mọi người biết chuyện nên mẹ a. í sẽ biết. Kỳ cục nhỉ. Chuyện của tớ nó dài lắm, tớ phải kể dần dần thôi
    SS à, tớ đang tìm cách đi theo tour vì tình hình này đi một mình thì không được đâu. Tớ đang tìm tour mà. Khi nào đi tớ sẽ thông báo cho SS để SS biết va cần gửi gì tớ đưa giúp cho.
    Cỏ mật
  3. fame_fortune_vn

    fame_fortune_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi! Thu xem nguoi An do nhin nhan ve Vietnam the nao nhe. Day la bai bao trong to (The Hindu. Sunday, March 12, 2006)
    ?oHalf a day in Hanoi? - A city that lives up to its stereotypes.
    ?oVIETNAM? They only have paddy fields and peasants there,? sniggered friends and colleagues when I told them I was going to Hanoi. ?oRice fields,? I corrected with dignity. ?oBesides, that?T?~s just the Hollywood directors?T?~ idea of Vietnam. Hanoi is a city, the capital.? But, for once, Hollywood has got it down pat. From the moment the plane comes in sight of land, all I could see were rice fields. The runway is flanked by those fabled, lush, emerald-green rice fields. With peasants bent over, ankle-deep in water and working hard. And wearing conical straw hats that everyone demands you bring them back as a gift.
    Since the organizers of the conference had ?omissed out? on sending a car to pick up the ?otwo Indian journalists? from the airport, we went in search of a phone. Under the lovely of sign that said ?oTelephones?, all we found were ATM machines. At the information desk, we only got sight-seeing brochures. So where did we finally find the telephones? In the post office.
    Right at home
    Ignore the architecture and the incomprehensible signs and Hanoi roads are a lot like Indian ones. Our cab driver didn?T?~t once take his palm off the horn during the 40-minute drive from the airport to the hotel. The roads are filled with non-geared two-wheelers ?" mostly lightweight Yamahas and Hondas ?" and are used to transport everything from children and potatoes to laptops and ladders.
    Occasionally, you can also see the trusty two-wheeler being used as a ladder to change a light bulb. Plenty of young women, muffled up to the eyes ?" against the cold here, unlike in India where its against the heat and dust ?" whiz past daintily. And people aren?T?~t terribly particular about which side of the road they use. The roads are clean, but like the Chennai Corporation, the sweepers lovingly pile the dirty into tiny mounds by the kerb so that it can scatter right back when an obligingly huffy wind comes along. The average official cavalcade consists of about 12 motorcycle guards and seven pilot cars per Bigwig.
    Options
    If you?T?~re vegetarian and covering from jaundice, Vietnam is a great place to go. There is absolutely no chance of giving into temptation and breaking the idly-toast-orange juice diet. In fact, giving up food is a fabulous option since the Vietnamese version of vegetarianism involves ?oFired Rice with Vegetarian Squid? and ?oVegetarian Prawn with Lemon Grass?. Maybe the seafood is raised on seaweed.
    Plenty to see
    There is plenty to see in Hanoi of you have the time. The city is surrounded by lakes, which are beautifully maintained and incredibly picturesque. There is the ancient Temple of Literature that pays tribute to Confucius, his disciples and other scholars, and the One Pillar Pagoda, which resembles a lotus blossom. The Vietnam Fine Arts Museum has displays detailing the evolution of the arts in the country.
    Therê?T?~s the old district to see, where entire streets were dedicated to specific crafts. Apparently, you can buy DVDs for the equivalent of Rs.25 ?" a lovely story, which, sadly, there was no time to confirm (one Indian rupee fetches about 360 Vietnamese Dong). And, of course, Uncle Hô?T?~s residence and gardens, and much more that I?T?~m sure I missed entirely. Just make sure you have more than half a day in Hanoi.
    Shalini umachandran
    (The Hindu. Sunday, March 12, 2006)
    to comat2006: toi dang o Kochi, Kerala day. ban co can nho dieu tra gi ko?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào bạn Famefortune đến với hội bọn mình. Tớ đoán bạn phải nhiều tuổi hơn mấy đứa bọn tớ, nhưng ai đã vào đây rồi cũng là bạn cả nhỉ.
    Từ khi SS làm móng nhà hai, tớ thấy dân số nhà bọn mình tăng một cách đáng kể trong khi người cũ thì chạy đâu tiệt (VD: Lancome, tớ đang mắng thầm Lancome). Cũng cảm ơn bác admin cho bọn mình một chỗ riêng để dễ tâm sự.
    Bạn Famefortune không biết ở bên Ấn độ làm việc lâu dài hay đang đi dự hội thảo vậy? Có gì hay kể cho bọn mình nghe với nhé nhất là comat chắc thích nghe về kerala lắm đây.
    E***: quên nói về bài báo. Đây là dưới con mắt của một phóng viên, còn không biết trong con mắt của một người ấn bình thường nhất chưa đến việtnam bao giờ không biết họ nghĩ gì về việt nam?
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 08/05/2006
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn Ấn của SS đã đến Việt Nam hồi đầu năm nay, chỉ ở Hà Nội vài ngày. Bạn ấy thấy Hà Nội như thế này:
    - Clean, nice, looks more developed than any part of India
    - Good food
    - Traffic is much more pleasant than in India
    - Kissing seems to be quite open and common. Híc, vì bạn ấy thấy nhiều đôi Việt Nam ôm nhau ở ngoài đường quá, nhất là ở đường Thanh Niên dọc Hồ Tây. Bạn nào ở Hà Nội thì biết các couple Việt Nam "thiên nhiên" như thế nào ở dọc đường TN này rồi nhỉ
    Nhưng bạn ấy than phiền là đàn ông Việt Nam ở nơi công cộng nói to và văng tục tự nhiên quá. Bạn ấy rất ngạc nhiên khi SS bảo là ở Việt Nam việc đàn ông nói to với chửi thề trước mặt phụ nữ là khá nhiều. Bạn í bảo ở India thì men hiếm khi làm như vậy trước mặt phụ nữ.
    Xin hết
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ôi thế thì hay quá nhỉ. Nhưng tớ thấy con trai nước mình đâu đến nỗi hay văng tục trước mặt phụ nữ? Hay là tớ suốt ngày trong nhà nên không biết???
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Xin giải thích thêm là bạn ấy than phiền như thế vì lúc đưa bạn ấy đi chơi, phải xếp hàng chờ, bạn ấy thấy mấy nhóm thanh niên có cả nam lẫn nữ nói rất to. SS dịch cho bạn ấy là họ vừa nói chuyện vừa chửi thề. Mấy lần vào trong quán ăn, ở mấy bàn bên cạnh (toàn đàn ông) họ uống rượu bia và nói chuyện ầm ĩ, lại còn luôn miệng chêm từ đệm không được hay lắm. Thế là bạn Ấn ngạc nhiên thôi. SS chỉ post những điều mà bạn Ấn nhận xét thôi mà chứ SS không kết luận là tất cả Vietnamese men đều cư xử như thế. Tất nhiên nhiều bạn nam Việt Nam cũng nice lắm mà, galant hơn Indian guys nhiều ấy chứ
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 08/05/2006
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    oài lâu quá mới vào box ấn đọ, thấy nhiều bài quá đọc loét hết cả mắt mà vẫn cố đọc, nhân tiện kể thêm cho anh em một chi tiết về cưới xin ấn độ, hay phết:
    thằng bạn em nó kể rằng, cưới xin ở ấn độ hơi bị khác so với mình. khi em hỏi nó là cưới xin có dựa trên tình yêu ko, nó bảo chia ra 2 kiểu;
    kiểu 1: nếu 2 người yêu nhau trước thì sẽ cưới theo kiểu tình yêu, giống việt nam, nhưng lại phải đảm bảo 2 điều kiện, thứ nhất là phải cùng tôn giáo, (nó bảo tôn giáo là truyền từ cha mẹ cho con cái, muốn bỏ cũng ko bỏ dc mà một người ngoài muốn xin nhập tôn giáo cũng ko dc, lạ thật). thứ 2, vì nó theo đạo hin du ăn chay nên phải lấy nguơì ăn chay, ko dc lấy nguời ăn thịt, hic hic
    kiểu 2: nếu mà ko có tgian yêu nhau (giống như thằng bạn em), thì đến tầm 27-28 gì đó thì bố mẹ nó sẽ tìm cho nó một vài người con gái, nó sẽ đi xem mặt và chọn, (cả nguời con gái cũng có quyền chọn nữa). nếu nó cảm thấy hợp thì sẽ tìm hiểu trong vòng 6 tháng, hai người sẽ đi đâu đó, đại loại là để tìm hiểu nhau, nếu thây hợp thì cưới, còn ko hợp nhau thì lại tìm đám khác, cưới nhau theo kiểu cha mẹ sắp đặt. em có hỏi nó là thế thì ko có tình yêu à? nó bảo là tình yêu thì đến lúc cưới nhau, bùm bùm chéo chéo nhau thì sẽ có tình yêu, hic hic.
    nó kể cho em câu chuyện về thằng bạn nó, đang làm PhD ở scotland, thằng bạn về cũng lấy vợ kiểu thứ 2 đó, sau khi lấy xong, chưa kịp làm gì đã phải quay lại UK để học tiếp, để cô vợ ở nhà hic hic...., nó bảo thương cho thằng kia quá
    qua đó em thấy, ko ngờ ở Ấn độ mà nhiều cái còn hay hơn bên mình, hic hic
    (tạm thời thế, còn em sẽ post tiếp, mong dc sự ủng hộ của anh em...)
  9. fame_fortune_vn

    fame_fortune_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình còn làm việc ở Ấn độ cũng lâu lâu nữa. giờ thì mình chưa nghĩ ra được cái gì hay để kể cả. lúc nào nghĩ ra tớ sẽ pót
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bôi vàng, SS nghĩ bạn hơi nhầm lẫn một chút. Tôi nghĩ, bạn Ấn Độ của bạn đề cập đến đẳng cấp (caste) chứ không phải là tôn giáo. Thông thường, đương nhiên họ phải cùng theo Ấn Độ giáo (Hindu). Cùng là người Hindu nhưng họ lại có vô số các đẳng cấp khác nhau. Chỉ những người trong cùng một đẳng cấp mới được lấy nhau. Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ, tức là có các intercaste marriages - những người không cùng một đẳng cấp vẫn lấy được nhau, hoặc là người Hindu có thể lấy người theo đạo khác như Thiên chúa giáo hay đạo Hồi v.v... Tuy nhiên, tỷ lệ các đám cưới kiểu này vẫn còn ít lắm.
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 10/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này