1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ấy!!!!!!! tớ tự sáng tác hồi nào? một con bé ấn độ chỉ cho tớ đấy, có tên gọi hẳn hoi nhưng tớ chẳng nhớ là gì, tên dài quá khó đọc híc. Ăn là được rồi không phải nhớ tên nhỉ.
  2. fame_fortune_vn

    fame_fortune_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    khí hậu ở đây có thể nói là mát mẻ và ôn hoà hơn so với các vùng khác của India. Do nằm dọc theo bờ biển được môi trường biển điều hoà nên khi nóng thì ko quá nóng và khi lạnh thì ko quá lạnh (chắc người ấy của bạn kể đúng ko). Còn cái cách chữa bệnh gì đấy thì tớ chịu, tớ chưa từng nghe thấy ai nói đến
    các bạn ai thích đi du lịch ở AD thì có thể liên hệ với các hãng lữ hành ở tại AD cũng được mà. Nên chon tour có điểm đầu và điểm cuối là nơi có sân bay quốc tế mà bạn có thể mua vé và bay từ VN. thông thường các hãng lữ hành đều có dịch vụ đưa đón tận nơi từ sân bay đến khách sạn hoặc nhà nghỉ của họ
  3. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ cũng nghe kể nhưng mà không tin lắm vì thấy khí hậu ở đó giống như ở miền Nam mình, nhưng tại sao anh bạn tớ lại đen thế không biết . Nếu khí hậu như thế cùng lắm thì cũng chỉ đen như người miền Nam mình thôi , hihi. Tớ tra trên mạng đấy. Thấy khí hậu cũng mát mẻ
    À, cái phương pháp chữa bệnh ấy chắc là như vật lý trị liệu của mình, ấy là tớ đoán thế. Tên nó là Ayurvenda. Nếu fame_fortune chưa biết thì đi thử một lần xem sao hihi rồi về kể cho anh iem biết vớii
    Về du lịch Ấn Độ ấy, Ờ, hình như mấy anh bạn AĐ của tớ cũng khuyên như vậy nhưng mà nghe họ nói tiếng Anh xong, chỉ hiểu lơ tơ mơ thôi nên chả dám.
    Fame_fortune có Website hay đường link nào của các hãng lữ hành thì gửi cho mình với nhé. Thanks nhiều
    Cỏ mật
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 24/09/2007
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Thấy cô người mẫu Nepal này vẽ họa tiết lên người trông hay hay nên gửi vài cái cho rôm rả .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. fame_fortune_vn

    fame_fortune_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    họ đen thế chủ yếu là do di truyền đấy chứ. tớ cũng đọc ở đâu đó thấy nói là do tia nắng ở AD quá mạnh và có chứa nhiều tia tử ngoại, gây hại cho da (ko biết chính xác bao nhiêu %)
    chính xác tên của nó là Ayurveda. đây tớ có 1 đường link này
    http://www.greenlandtravels.com/attractions/index.html
    nghe có vẻ hay đấy có khi tớ cũng phải đi cái cho biết
    tớ có 1 trang web ở Kerala này http://www.greenlandtravels.com/
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cô này hot nhỉ, . Có mấy tấm nhìn cứ như người việt nam mình ấy
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 24/09/2007
  7. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có bài báo về hoa hậu Aishwarya Rai, post lên cho mọi người cùng đọc nhé
    Aishwarya Rai - ?oHoa hậu của các hoa hậu?


    Diễn viên, người mẫu Aishwarya Rai
    (Dân trí) - Đất nước Ấn Độ vốn được mệnh danh là ?ođất nước của người đẹp? khi mà mỗi năm, tại các cuộc thi sắc đẹp trên toàn thế giới luôn vinh danh những cô gái đến từ Ấn Độ.
    Tuy nhiên, trong số những người đẹp đó chỉ có một người duy nhất từng được tạp chí Time của Mỹ bình chọn vào danh sách ?o100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới?, đó là Aishwarya Rai.

    Aishwarya Rai sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ trong một gia đình công chức bình thường. Khi 18 tuổi, cô theo học đại học kiến trúc với mơ ước trở thành một kiến trúc sư và đồng thời vẫn tham gia các cuộc trình diễn thời trang có quy mô vừa phải tại Ấn Độ.

    Năm 1994, Aishwarya Rai đã tham dự cuộc thi hoa hậu Ấn Độ và giành được vương miện cao quý này. Cơ hội đến với cuộc thi hoa hậu thế giới đã rộng mở với cô và không bất ngờ khi Aishwarya Rai trở thành hoa hậu thế giới và cho đến giờ, cô vẫn được tôn vinh là ?oHoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu thế giới?.

    Sau khi giành vương miện hoa hậu thế giới, cuộc đời của Aishwarya đã rẽ sang một hướng khác. Cô sinh viên giỏi mỹ thuật ngày nào giờ đây nhận được hàng trăm lời mời làm người mẫu, diễn viên, chụp bìa báo?trên toàn thế giới. Aishwarya đã đến Pháp để bắt đầu theo nghiệp mẫu bằng hợp đồng quảng cáo với L?TOreal, sang Mỹ quảng cáo cho Coca Cola và tới Anh để sải bước trên các sàn catwalk.

    Tuy nhiên, vốn là một người ?ohướng nội?, Aishwarya lại thích dành chủ yếu thời gian để tham gia những bộ phim tại Bollywood, quê hương cô, nơi được mệnh danh là ?okinh đô điện ảnh châu Á?.

    Năm 1997, lần đầu tiên Aishwarya đóng vai chính trong một bộ phim có tên là Iruvar và cô lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Ngay sau đó, Aishwarya tham gia hàng loạt những bộ phim lớn của điện ảnh Ấn Độ như: Hum Dil De Chuke Sanam, Hamara Dil Aapke Paas Hai, Devdas ?với mức cát xê cao ngất ngưởng mà người đẹp này rất xứng đáng nhận được, bởi diễn xuất quá thuần thục và một sắc đẹp ?onghiêng nước nghiêng thành?. Aishwarya cũng đã hai lần giành được danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất của Bollywood vào năm 2002 và 2003.

    Hồi tháng 3 vừa qua, Aishwarya đã được mời đến biểu diễn tại lễ bế mạc đại hội thể thao của khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games) tổ chức ở thành phố Melbourne của Úc. Ban tổ chức đã trả cho ba phút hát và múa của nữ hoàng sắc đẹp này là 600.000 đô la, một con số kỷ lục!

    Không chỉ bận rộn với những hợp đồng đóng phim và quảng cáo, các tạp chí nổi tiếng thế giới như: Hello, Stuff, FHM, V-Life, GQ, New York Times còn liên tục mời Aishwarya làm gương mặt trang bìa của họ và cô trở thành hoa hậu Ấn Độ duy nhất xuất hiện với mật độ dày đặc trên các tờ báo nước ngoài. Và cô cũng là người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên được tạc tượng đặt tại bảng tàng sáp nổi tiếng thế giới Madame Tussaud ở London, Anh quốc. Cái tên Aishwarya Rai còn được đất nước Hà Lan dùng để đặt cho một giống hoa Tulip mới của họ.

    Thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của Aishwarya Rai lại khá lận đận. Năm nay đã 33 tuổi nhưng những mối tình của Aishwarya vẫn chưa ?ođến bến?. Cô đã từng hẹn hò với một vài nam diễn viên đóng cùng trong các bộ phim ở Bollywood nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu cả. Aishwarya cười và nói: ?oCó lẽ bởi tôi quá bận rộn và chưa có thời giờ để dành cho một vấn đề nghiêm túc như thế. Hiện giờ, tôi vẫn ở chung nhà với bố mẹ?.














  8. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Hình của hoa hậu Rai nè

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài báo này, post lên đây để mọi người cùng đọc
    Chuyện tình kiểu Romeo - Juliet thời hiện đại
    Đó là một chuyện tình kiểu Romeo - Juliet giữa một cô gái Anh theo đạo Hồi và một chàng trai Ấn Độ theo đạo Hindu. Đôi trai gái quen nhau trên mạng Internet rồi yêu nhau say đắm. Nhưng sự khác nhau về tín ngưỡng tôn giáo là một trở ngại rất lớn để họ đến với nhau.
    Tuy nhiên, thật may mắn, không như tấn bi kịch của câu chuyện năm xưa, chuyện tình của họ đã kết thúc có hậu với việc cô gái quyết định bỏ nhà sang Ấn Độ để kết hôn với người mình yêu trong sự bảo vệ nghiêm mật của cảnh sát.
    Theo tờ Thời báo Ấn Độ thì cô gái người Anh 18 tuổi Subiya và chàng trai Ấn 22 tuổi Asivani đã quen nhau 3 năm trước đây qua các cuộc chat trên mạng. Họ đã gửi ảnh cho nhau và có những cuộc tâm tình qua mạng không còn biết đến thời gian rồi nhanh chóng sa lưới của Thần Tình yêu.
    Tháng 4 vừa qua, Subiya từ Anh sang Bombay để thăm ông bà, Asivani đã đáp xe lửa từ New Dheli vượt hơn 1.000 cây số tới gặp người yêu. Subiya quay lại Anh ít lâu thì cha mẹ cô phát hiện ra chuyện tình của con gái, họ kịch liệt phản đối và tìm cho cô một người môn đăng hộ đối.
    Tuy nhiên, Subiya nói: ?oNgay từ khi nhìn thấy Asivani tôi đã biết đây chính là người mình sẽ lấy làm chồng. Gia đình tôi gây sức ép rất lớn, tôi không muốn làm tổn thương họ, nhưng tôi muốn sống với người mình yêu. Tôn giáo không phải là vấn đề lớn, tôi sẽ không thay đổi tín ngưỡng của mình dù anh ấy không yêu cầu tôi làm điều đó?.
    Tháng 8 vừa qua, Subiya đã lặng lẽ trốn nhà, đáp máy bay sang Ấn Độ. Cô nói với nhà báo: ?oTôi biết họ (cha mẹ cô) không thể nào chấp nhận Asivani nên tôi chọn cách trốn sang Ấn Độ. Nếu tôi kết hôn rồi thì họ không thể nào bắt tôi quay về được nữa?.
    Sau khi phát hiện con gái đã biến mất, bà Fameda, mẹ của Subiya đã sang ngay Ấn Độ để thuyết phục con quay về. Subiya kể lại, khi đó mẹ cô thậm chí đã đe dọa: Nếu cô cứ cố làm lễ cưới với Asivani thì sẽ thuê người giết cô để danh dự gia tộc khỏi bị sỉ nhục.
    Nghe được điều đó, Subiya vội vã cùng người yêu đi trốn. Cho đến mấy hôm trước khi cưới, gia đình Asivani đã hoàn tất thủ tục cho lễ kết hôn thì đôi trẻ mới dám lộ diện.
    Ngày 11/9 vừa qua, đám cưới của cặp uyên ương dũng cảm này đã được cử hành trọng thể tại quê hương chú rể. Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận Ấn Độ.
    Hàng ngàn người đã kéo đến chúc mừng họ, Đài truyền hình Ấn Độ thậm chí đã truyền hình trực tiếp lễ cưới. Tuy nhiên, do lo ngại Subiya bị gia đình thuê người sát hại nên 20 cảnh sát được vũ trang đầy đủ đã được lệnh bảo vệ cô dâu.
    Lúc làm nghi lễ cưới, cảnh sát lăm lăm súng trong tay đứng ngay sát cô, ẩn trong đám đông, trong các bụi cây và leo lên cả nóc nhà để bảo vệ cho Subiya. Những người có mặt trong đám cưới kể lại, không khí đám cưới lúc đó y hệt như cảnh trong phim ?oBố già? vậy.
    Tuy nhiên, ngày 15/9, từ Anh, bố mẹ cô dâu đã lên tiếng phủ nhận lời tố cáo việc họ đe dọa giết chết con gái. Ông Abdul, 46 tuổi, cha của Subiya nói: ?oNhất định Subiya đã bị họ tẩy não, nó hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Tôi luôn chăm sóc con rất cẩn thận, bình thường tôi không cho con tiếp xúc với đám con trai.
    Nhưng tôi đã không ngăn cản được con tôi tiếp xúc với cái mạng Internet ?oma quỷ? ấy. Ban đêm, khi gia đình tôi ngủ thì ?ocon quỷ? ấy lẻn vào nhà và đã dụ dỗ được con gái tôi lấy một đứa con trai Ấn Độ?.
    Hiện nay cha mẹ Subiya đã trình báo với cảnh sát Anh việc con gái họ bị ?obắt cóc?, đồng thời kiên quyết cho rằng việc Asivani kết hôn với Subiya chỉ nhằm mục đích kiếm được một tấm hộ chiếu Anh quốc chứ chẳng phải là yêu thương gì con gái họ.
    http://www21.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/9/143047.vip
  10. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ: một cậu nhóc cưới quả đồi về làm vợ
    (Dân trí) - Hôm thứ 3 tuần trước (10/10), dân làng Bordih ở miền tây Ấn Độ đã xúm vào tổ chức lễ cưới cho cậu bé Robin và quả đồi Lakshmi. Người ta nói rằng, chỉ có hôn lễ mới giúp mẹ Robin giải thoát khỏi lời nguyền.
    Cách đây không lâu, bà Keswar Devi ốm yếu trong lúc leo lên đồi không may sảy chân ngã và bị thương khá nặng. Bà nghĩ chắc hẳn nữ thần thịnh vượng của bộ tộc - vốn ngự trị trên đồi Lakshmi - đã không hài lòng nên mới ?o trách quở? như thế. Sau 3 tháng cúng tế cầu nguyện, cuối cùng mẹ Robin cũng giải tỏa được nỗi lòng sau lần gặp thần Lakshmi trong giấc mơ.
    ?oNữ thần nói rằng gả con trai tôi ngài thì ngài sẽ rút lại lời trách tội. Tôi hỏi ý Robin, và nó đồng ý? - bà Devi, sống tại làng Bordih thuộc tiểu bang Jharkand miền đông Ấn Độ cho hay.
    Vậy là dân làng chọn ngày và tổ chức một lễ cưới thật trọng thể vào hôm thứ 3 tuần rồi. Cậu bé Robin mặc lễ phục chú rể, chân đất cùng các vị bô lão đi ?orước dâu? cách nhà hơn 3 km. Trước đó, quả đồi đã được 400 người trong làng dành ra mấy ngày xách nước và kì cọ tắm rửa, chỉ chờ Robin tới để đặt vòng hoa lên đỉnh đầu.
    Trước sự làm chứng của đông đảo dân chúng, thầy cúng đã tiến hành mọi nghi lễ như một đám cưới thông thường. ?oTôi chấp nhận cưới quả đồi này làm vợ. Tôi tuyệt đối không hối hận gì? - một câu nói bắt buộc do Robin tự thể hiện.
    Giáo sư nhân chủng học V.S. Uppadhyah ở trường ĐH Ranchi cho biết: kết hôn cùng loài vật, đồ đạc là tập tục khá phổ biến ở các bộ lạc heo hút của Ấn Độ.
    Theo http://www19.dantri.com.vn/chuyenla/2006/10/147133.vip
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này