1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Thế mà VH bây giờ mới khai nhé . Ngẫm lại mới thấy giá như tớ biết diễn đàn này sớm hơn thì có fải tiện cả đôi đường ko - vừa tâm sự nhằm giải toả để có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn mà cũng đem lại cho topic nhiều thực tế ly kỳ nhưng cũng ko kém phần gay cấn . Giờ tụi mình cũng ổn định rồi ,chẳng biết fải bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa .
    Với người đồng cảnh ngộ thì sẽ dễ chia sẻ hơn nên tớ thông cảm cho sự tò mò của VH . Ko biết có thể đem lại kinh nghiệm gì ko ..hihihi .
    Suy nghĩ thì thấy rằng một khi là duyên số thì qua mạng cũng sẽ thành . Điều này lúc đầu mình rất dị ứng và cho là ko đáng tin nhưng khi nó đến thì dù là mạng mình cũng ko tránh khỏi và nó cũng sâu sắc chẳng kém ngoài đời . Đến nỗi mà sau này vài đối tượng ngoài đời định có ý mà cũng ko trụ nổi vì đối tượng trên mạng ( cũng bởi tớ ko có cảm tình với họ ) .
    VH cứ thoải mái khai thác cho thoả chí tò mò , mình rất sẵng lòng chia sẻ những gì có thể .Mà mình cũng từng có bf là AĐ rồi . Híc kể ra thì khối chuyện, quả thật tớ chẳng bao giờ hình dung sẽ yêu và lấy người ở xa lắc xa lơ đâu , lại càng ko có ý tìm hạnh phúc qua mạng .Nhưng kết quả mình đã có một happy end đâu vào đấy .
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 15/11/2006
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi không biết bắt đầu từ đâu thì kể hai bạn quen nhau như thế nào đi nhé Tớ nghĩ bây giờ pokhara nhớ lại cái thời mới biết nhau thì hơi bị hay (những kỉ nhiệm dễ thương nhất có lẽ rơi vào cái thời ấy hết nhỉ )Chắc sẽ có hứng kể cho bọn tớ nghe đấy
    À cái box này không có MOD, tớ đề xuất ý kiến ý cò với ai bây giờ Ai chỉ tớ biết với
  3. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên gửi PM cho 1 admin nào đó để nhờ hoặc vào box "Thông báo, ý kiến, hỏi đáp" để đề nghị. Danh sách các admin cũng có trong box này đấy.
    http://www3.ttvnol.com/forum/Hoidap.ttvn
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi 5 năm thì có lâu quá ko ? tụi mình từ lúc quen nhau cho đến khi gặp mặt rồi lấy nhau là 2 năm thôi . Không fải chúng mình ko gặp khó khăn gì mà thực sự là vô cùng trắc trở ..Mà những khó khăn đó đều xuất phát từ phía gia đình mình chứ phía đối phương thì lại nhẹ tênh . Với người nào họ cũng đều sẵn sàng vượt trở ngại để đến với mình ,chẳng hạn họ chấp nhận thay đổi một công việc tốt đang làm để đến vùng mình sống lập nghiệp bắt đầu từ con số 0...(giai đoạn này là lúc tình cảm trở nên thân thiết lắm rồi ) . . Mình ko biết các bạn đã cho gia đình biết chuyện TY chưa , nhưng hãy thăm dò từ đầu để có sự chuẩn bị khắc phục nếu bố mẹ ko thuộc dạng thoáng . Mình đây đã trải qua hết rồi ... kinh ngiệm đầy người ,nghĩ lại vẫn chua xót .
  5. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa nói chuyện này với bố mẹ tớ. Nói chung mọi người trong gia đình chỉ đoán loáng thoáng thôi. Với cả tớ cũng chẳng biết nói chuyện gì. Bọn tớ bàn nhau để đến lúc anh ấy sang rồi sẽ công khai chuyện của bọn tớ. Tớ cũng thấy 5 năm là quá lâu. Cách đây khoảng 2 năm tớ cũng định stop rồi nhưng mà chẳng hiểu thế nào, bọn tớ vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.
    Chắc chắn là tớ phải sang bên ấy rồi nếu như bọn tớ có "get married" vì A. ấy không thể sang đây được. A. ấy là con trai duy nhất trong gia đình và mẹ thì đã già. Tớ cũng chẳng biết nữa. Mỗi người mỗi cảnh bạn à.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 24/09/2007
  6. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ comat : anh ấy của bạn thật may mắn có người con gái hy sinh như vây . Hoành cảnh nhà mình thì khác ,bố mẹ mình sinh con một bề ,mình là đứa đầu ,nhiều khi nghĩ đến việc lấy chồng xa rồi bố mẹ lủi thủi hai thân già mà mình thấy ko đành . Các bạn có tình yêu thật sự thì sớm muộn cũng sẽ hạnh phúc . Mà cỏ mật sẽ sang India sống cùng chàng chứ ? Pokhara chúc bạn nhanh chóng đoàn tụ với anh ấy nhé .
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hic, hơn 5 năm cơ à, comat kiên cường thật, S_B_C trải qua hơn 2 năm rưỡi gần 3 năm mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra, nghĩ thời gian sao mà dài thế, để đi đến happy ending chắc còn cả một chặng đường dài, hi vọng sẽ không còn quá dài nữa.
  8. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    S_B_C ơi, tớ cũng thế đấy. 3 năm đầu cũng thật là kinh khủng đối với tớ. Nhiều lúc tớ cũng nản lắm, định stop và look for someone here. Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm S_B_C à. Nói thật nhé, chỉ những người bạn trên diễn đàn này ủng hộ tớ thôi, chứ bạn bè ở ngoài, không ai ủng hộ tớ hết đấy. S_B_C có chuyện gì hay kể cho bọn tớ nghe với
    @ Pokharacity: Bọn tớ cũng còn nhiều trở ngại lắm. Nhưng nếu đến được với nhau thì tớ chắc chắn phải sang bên ấy rồi Pokhara ạ. Tớ thì có anh trai. Chỉ thương bố mẹ không có con gái ở bên cạnh chăm sóc thôi
    CM
  9. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    S_B_C ơi, tớ cũng thế đấy. 3 năm đầu cũng thật là kinh khủng đối với tớ. Nhiều lúc tớ cũng nản lắm, định stop và look for someone here. Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm S_B_C à. Nói thật nhé, chỉ những người bạn trên diễn đàn này ủng hộ tớ thôi, chứ bạn bè ở ngoài, không ai ủng hộ tớ hết đấy. S_B_C có chuyện gì hay kể cho bọn tớ nghe với
    @ Pokharacity: Bọn tớ cũng còn nhiều trở ngại lắm. Nhưng nếu đến được với nhau thì tớ chắc chắn phải sang bên ấy rồi Pokhara ạ. Tớ thì có anh trai. Chỉ thương bố mẹ không có con gái ở bên cạnh chăm sóc thôi
    CM
    [/quote]
    Không ngờ cũng nhiều chuyện tình yêu xuyên biên giới thông qua cái monitor nhỏ quá . Đúng như comat nói, ngoài những người cùng cảnh ngộ trong diễn đàn này đồng cảm với nhau thì xã hội vẫn còn rất nhiều quan niệm khắt khe và thành kiến với tình yêu kiểu này lắm .

    Mình nhớ lại khi anh ấy của mình sang gặp mặt ,chẳng hiểu vài ngày sau thông tin rò rỉ ra ngoài như thế nào mà mình đi đâu gặp mấy người quen mọi khi hay chuyện chuyện trò trò thì lúc đó họ phớt luôn và nhìn mình như quái vật hành tinh ý . Lúc đó cũng buồn lắm vì ko được ai hiểu và ủng hộ .Nhưng mình cũng chẳng cần vị họ ko fải là những người thân thiết lắm với tớ . Còn bố mẹ thì lúc đó ko ai nói với tớ một câu mà chỉ lắc đầu ,vì tất cả đều ngán ngẩm khi thấy nước da cơ bản hơi quá ngăm đen của anh ấy ,dù cho tớ có giải thích đó là sang AĐ làm thủ tục ớ ĐSQ ấn độ gần một tháng mà bị đen vì thời tiết quá nóng (tren 40doC ở Delhi vào mùa hè ) ,nhưng chẳng ai thèm tin mà nghĩ mình có vấn đề . Rồi thỉnh thoảng mẹ tớ lại nhắc nhở là " chơi ở đây 1-2 tháng rồi về nhé " mà ko cần biết chuyện TY tình báo gì giữa 2 đứa ntn . Mẹ tớ rất lo sợ sau này có một lũ cháu xi đèn đèn . Của đáng tội bố mẹ tớ chê bao nhiêu thì tớ lại thấy đẹp bấy nhiêu , từ trước đến nay tớ rất thích người da nâu ,hơn nữa các ấy có đồng ý trông họ rất nam tính không ? Khi lấy nhau sống được 1 năm dưới cái khí hậu ôn hoà ko nóng bỏng như AĐ thì anh chàng thay da đổi thịt trắng trẻo đến ko ngờ . Lúc này thì lại đẹp trai quá với làn da nâu quyến rũ chứ ko đen sạm như lúc gặp ban đầu .. Mà thực tình khi yêu thật lòng thì đen hay trắng cũng chẳng quan trọng , nhưng khi phụ huynh ko ưng thì cũng mệt lắm đấy các ấy ạ .
    Còn bây giờ thì lại vô tư rồi .Đúng là trời có mắt , bố mẹ tớ trước căng thẳng khó khăn bao nhiêu thì bây giờ lại giúp đỡ rất nhiều bấy nhiêu .Mà nhất là rất qúy con rể nhé ,vì khi sống gần nhau rồi mới biết rõ con người ta chứ ko còn nghe mọi tin tức tiêu cực từ báo chí về quen qua net nhiều lừa lọc nữa .
    Hiện tại tụi mình cũng khá hạnh phúc ,giờ thì tớ chẳng ngần ngại khi nói với bất cứ ai mình quen và lấy chồng qua internet ! Vì suy cho cùng thì hạnh phúc chỉ có một nhưng con đường để tìm hạnh phúc thì có muôn vàn cách .Cho nên qua mạng cũng có sao khi cả hai con người cùng hoàn toàn nghiêm túc với nhau . Cái quan trọng bây giờ tớ thấy rất hạnh phúc khi có người chồng đủ cả tài đức lại yêu thương mình rất nhiều .
    Vì vậy mình nghĩ khi các bạn đã có TY đẹp và xác định đến với nhau thì hãy cố gắng giữ đừng để mất . Dư luận là một cái gì đó vớ vẩn và chẳng đáng quan tâm .
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 17/11/2006
  10. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đang học ở Ramaiah không ạ ? Cho em hỏi chút.
    Em thấy cái cơ sở vật chất (internet lab) của trường này "hoành tráng" quá.. Ko biết có phải thật ko :(
    ======
    nternet Lab:
    Server configuration:
    Windows NT OS Intel P-111, 45OMHz, 64MB RAM, 4/8GB HDD, 48x CD-ROM Drive
    Client configuration:
    Windows 98 OS Multimedia workstations Celeron P - III, 400 MHz, 64MB RAM, 4GB HDD with mike and headphone. The Network is backed up by UPS to provide uninterrupted browsing.
    Source : http://www.msrit.edu/links/facility/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này