1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Đọc bài của pokhara thấy có một câu giống mẹ tớ quá, trước khi tớ xa nhà mẹ tớ đã cảnh cáo một câu "Con qua bên đó đừng thấy mấy anh Ấn Độ mắt đẹp đẹp mà yêu nhé, để sau này có một lũ con lóc nhóc đen đen thì mẹ không chịu đâu"
    Mẹ nói câu nào đúng câu đó, tự nhiên bây giờ lại đi thích một anh Ấn Độ Được cái bạn tớ lúc nào rỗi đều gửi mail cho mẹ tớ thăm hỏi rất tình cảm, thế là mẹ cũng nguôi ngoai phần nào, bớt định kiến đi một chút
    Sau khi xem hình hắn xong mẹ tớ bảo, "Thằng bé đẹp trai quá" Sao lúc ấy mẹ không bảo "Sao nó đen vậy hả con?" nhỉ?? Vì da bạn tớ cũng hơi bị mà các cụ nhà ta thấy da đen thì cứ xếp vào lọai trông bẩn bẩn Tớ đồng ý hai tay với pokhara, các bạn nam da nâu nhìn rất mạnh khỏe, tớ cũng thích "ngắm" những người da nâu từ hồi xửa xưa cơ, căn bản chắc vì bố tớ da cũng rất nâu nên mình thần tượng hi hi (tớ tẩy chay màu da của những quý sờ tộc như Ưng Hòang Phúc- có đụng chạm thần tượng của ai thì bỏ qua cho tớ nghen)...
    (Mà mẹ tớ khen cũng đúng quá tớ thấy bạn tớ nhìn hơi bị có duyên, nhất là đôi mắt sao mà đẹp thế ) -----> có dịp nên khoe tí
    Về chuyện bố mẹ phản đối thì : một chị tớ quen cũng lấy chồng Ấn (cũng quen nhau qua mạng), khi anh ấy sang việt nam bố mẹ chị phong phanh biết tin, phản đối dữ dội (con ơi ấn độ ăn bốc, ở dơ, ích kỉ, v.v và v.v). Khỏang đến lần thứ 3 chị mới dám dắt anh tới nhà (nín thở lấy hết can đảm) giới thiệu với bố mẹ, qua khỏang 2, 3 lần như vậy bố mẹ chị đổi ý hẳn. Nếu không phải yêu thật sự, nếu là người ích kỉ (như bố mẹ chị nhận xét) thì phải sang việt nam cả chục lần gặp TY làm gì các ấy nhỉ
    Cỏ mật ơi tớ cổ vũ CM hết mình, chúc CM gặp anh ấy sớm và cuối cùng là happy ending giống anh chị tớ nhé.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, internet cũng chỉ là một phương tiện để làm quen, không có gì xấu cả, nếu có cơ hội gặp mặt, tìm hiểu thì không thiếu gì những câu chuyện có hậu.
    CM có nghe ai bàn ra nói vào thì cũng đừng để ý, mình thật lòng thì thế nào cũng hạnh phúc
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cám ơn bạn nhé, để tớ thử xem!
    Nhân tiện khoe mọi người hình của diễn viên Việt Trinh Việt Trinh có một chút dòng máu Ấn trong người đấy
    [​IMG]
    Sau khi nhìn xong một anh bạn ấn độ của tớ bảo "She looks like indian????" mặc dù tớ chả nói gì cả
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 18/11/2006
  4. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Thật sự những lời động viên của mọi người đã giúp CM rất nhiều. Thực sự là chúng tớ rất thương yêu nhau thì mới có thể chờ đợi nhau một thời gian dài như vậy.
    Chúng tớ cũng chẳng thích mọi người bàn ra tán vào chuyện của chúng tớ nên chúng tớ cũng chẳng kể với ai. Hai đứa tự bàn bạc và quyết định thôi.
    Dường như khó khăn của mọi người đều xuất phát từ phía VN- nhà gái. Mình thì hiện chưa biết gia đình mình sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng khó khăn ngay từ đầu mà mình vấp phải là do phía gia đình người ta. A. bạn tớ không dám công khai chuyện TY vì ngại bố mẹ. Bố mẹ anh ấy đã già và rất bảo thủ. Muốn A. ấy lấy vợ cùng tầng lớp - Bramin, giầu có. Bố mẹ A. ấy chẳng tin vào chuyện TY, họ nghĩ cứ là vợ chồng rồi sẽ yêu nhau hết- giống như họ ấy. Mà mọi biết đấy, họ rất khó chấp nhận 1 con dâu người nước ngoài. Hơn nữa sức khoẻ của bố A.ấy không được tốt nên A. ấy không muốn gây shock cho mọi người trong gia đình. Cũng may là A. ấy sống xa nhà nên không phải chịu quá nhiều áp lực từ phía bố mẹ.
    Về hình thức thì tớ chỉ mê anh bạn tớ ở cái khoản cao to , mặc dù tớ thì thấp tịt, . Lúc đầu tớ cũng ngại cái khoản nưóc da đen nhưng càng ngắm càng thấy đẹp. Anh bạn tớ vẫn trêu tớ là nếu hai người đi cùng nhau thì sẽ thành số 10 .
    Anh trai tớ thỉnh thoảng vẫn trêu tớ là ngưòi AD đen sì, ăn bốc. Mày mà lấy người AD về sau tao lại có cháu da đen.. Anh trai tớ chỉ đoán đoán và đánh đòn gió thế thôi
    CM
  5. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai để ý câu hỏi của em cả
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn ơi bạn hỏi những bạn đang học ở Ấn ấy, nhu nguoivecuoipho này.
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cái chỗ vàng vàng sao giống chuyện của tớ thế . Bố mẹ tớ chẳng những phân biệt rất khắt khe còn gọi họ là thứ dân ăn bốc đi đất , mọi rợ , rồi ăn mặc cũng lôi thôi . Nào là " con ơi lấy nó về sau này ngôn ngữ bất đồng khổ lắm " , rồi tôn giáo thì nhiều hủ tục , và đặc biệt bố mẹ tớ cứ nghĩ đạo Hindu và Hồi giáo giống nhau nên ngăn cản ghê lắm . Vì các cụ sợ nó lấy 4 vợ thì con mình hết đời ... Chẳng hiểu thông tin ở đâu ra mà nghĩ người Hindu lấy 4 vợ có khổ tớ ko cơ chứ .Giải thích thế nào cũng ko nghe . Bó tay Cái thời gian này tớ khóc nhiều lắm , nhìn mặt mũi thê thảm .Nghĩ lại vẫn thấy tổn thương .
    Đúng là tìm được hạnh phúc cũng fải trả một giá nào đó .Mẹ của VH như vậy là dễ chịu lắm rồi , cũng mừng cho ấy .
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhưng khi anh Ấn chồng chị ấy đến nhà gặp bố mẹ chị thì khối chuyện buồn cười pokhara ạ, buồn cười nhất là khoản body language, chỉ trỏ đến là phiền (anh ấy không thích phiên dịch, thích tự mình diễn đạt cơ). Cuối cùng chẳng hiểu anh ấy làm sao mà bố mẹ chị tớ không cho về: bố chị í còn đòi giữ anh lại ngủ chung 1 đêm với bố chị í nữa!!! hi hi.
    Mà anh í thích ăn đồ Việt Nam lắm. Người hindu không ăn thịt bò và lợn, thế mà anh ấy suốt ngày một món cơm sườn (ở trong SG có món cơm tấm sườn mà).
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi có chuyện gì vui buồn từ hồi gặp TY đến giờ thì kể nhé. Cùng cảnh với nhau nên bọn tớ thích nghe ấy kể chuyện lắm.
    Bạn của tớ hồi xưa ít nói, tớ hỏi gì trả lời đấy, sau 4 năm quen nhau sao bây giờ nó nói nhiều thế !!! hahaha.
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Nói về đồ ăn cũng có nhiều điều thú vị ,chồng mình từ khi sang đây ăn toàn đồ VN thôi cũng vì mình chưa biết nấu đồ ăn Ấn hay Nepal ( nhân đây bạn nào biết bật mí cho tớ với ). Anh chàng nhà tớ rất thích ăn phở , cá kho giềng gừng ,đặc biệt là thích ăn rau muống chấm nước mắm tỏi lắm . Đến nỗi bố mẹ mình cũng fải buồn cười điều này .Chả là quê anh chàng cũng có rau muống nên nhìn thấy là ăn ngon lành, lại còn giảng giải là rau này ăn tốt lắm ..hehe . Mà cái vụ kiêng thịt bò và lợn thì khi sang đây anh chàng nhập gia tuỳ tục với gia đình mình nên ăn tất , tuy nhiên nếu có hai loại thịt lợn và gà thì bao giờ cũng chọn thịt gà . Có lẽ chỉ ở đây mới vậy chứ về quê nhà chắc đố cũng ko dám ăn đâu .
    Mà có chuyện này cũng bất ngờ lắm cơ , khi anh chàng bị cảm cúm thì bảo mình đun cho một nồi nước sôi , tưởng làm gì hoá ra là dùng để sông cho ra mồ hôi . Ở nước ngoài ko có lá sông nên anh chàng cho dầu gió liquid vào để tăng nhiệt độ cho ra nhiều mồ hôi rồi chùm kín cái chăn lên khắp mình. Mọi cái anh chàng tự động làm chứ mình ko nói ko bày gì hết .Sau khi sông xong anh chàng mới giải thích cho mình là ở Nepal khi ốm hay làm vậy , nhằm cho cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Híc mình ngạc nhiên quá và bảo anh chàng rằng ở vn cũng làm y như vậy . Sao lại giống nhau lạ lùng đến thế cơ chứ .
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 21/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này