1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Mình thì kể vô tư ,nhưng VH và CM cũng kể cho tớ nghe nữa nhé ,. Xem mấy trang cuối của nhà 2 này toàn chuyện của mình post ngại lắm
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ô ở Ấn Độ Nepal cũng có rau muống kia à? Hồi xưa đọc một truyện ngắn của Ấn có nghe nhắc rau muống nhưng tớ đóan có lẽ người dịch chọn một thứ rau tượng tự để dịch vậy thôi.
    Về ăn uống thì bạn tớ có những thói quen rất kỹ tính: trước khi ăn không những hắn phải rửa sạch tay mà còn phải rửa thật sạch chân (mặc dù không ăn bằng chân) ngồi ăn thì không bao giờ ngồi quay ra hướng đông (hình như vậy, chả nhớ nhớ hướng gì- đông hay tây nữa).
    Không biết sắp đến ngày lễ Rakhi chưa, tay bạn tớ hồi xưa có đeo một vòng dây do một cô bé cùng lớp cấp 3 đeo cho nhân ngày Rakhi . Bây giờ dây đã bị rã ra rồi. Rơi lúc nào không biết.
    Còn chuyện xông giã cảm cũng hay quá nhỉ? Còn có nhiều chuyện trùng hợp lắm cơ Pokhara ạ. Như chuyện người Việt Nam có tục nếu bị bóng đè thì để con dao xuống dưới gối, người Ấn cũng vậy đấy (bạn tớ nói thế, nó nói hình như để kéo thì phải, lâu quá quên béng mất). Pokhara thử hỏi ông xã xem có phải người Nepal cũng như vậy không?
    Buồn cười, anh Ấn người yêu chị tớ còn khóai một món : xòai chấm mắm đường, hồi anh ấy mới qua việt nam hai anh chị còn ở xa nhau, mỗi lần chị đi thăm anh đều phải mang một túi xòai mắm đường tới, chết cười. Ai bảo người nước ngòai đều sợ mắm tuốt nào?
  3. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Chán thật. Tranh thủ ở công ty post bài lên, mất công đánh rõ dài, cuối cùng chẳng thấy bài đâu.
    Bọn ấy ơi cho tớ hỏi - rau muống bên Ấn Độ gọi là gì vậy. Tiếng Anh cũng được để tớ hỏi anh bạn tớ xem anh ấy có ăn rau ấy không. Anh bạn CM là pure vegetarian nên không ăn thịt cá. Tớ lo nhất cái khoản ăn uống của chàng khi sang VN đấy. Ở VN mình đãi khách chỉ toàn thịt cá mà anh ấy lại không ăn
    Tớ khâm phục vốn hiểu biết của VH về Ấn Độ đấy. VH đáng lẽ phải theo chuyên ngành Ấn Độ học mới phải. Tớ đây hiểu biết lơ mơ lắm. À, mà tớ PM cho VH mà chẳng thấy VH reply lại gì cả. Không hiểu VH có nhận được không. TTVNOL này nhiều lúc chán quá.
    He he anh bạn tớ kể hay ăn sáng bằng một quả chuối với một cốc sữa, làm tớ mắt tròn mắt dẹt . Thế mà không bị Tào tháo đuổi nhỉ. . Chỉ thắc mắc thế thôi chứ không dám hỏi vì chẳng biết tiếng Anh từ " Tào Tháo đuổi" là gì .
    VH ơi, lễ Rakhi là lễ gì vậy?. Tớ cũng phải hỏi xem hắn nhà tớ đã từng có cô nào đeo vòng vèo gì đó vào cổ tay chưa.
    CM
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    CM ơi, tớ nghi ai là pure veg sang việt nam thì cũng thành non veg hết CM ạ, hi hi.
    Tớ không dám nhận tớ hiểu biết về Ấn Độ đâu, tớ chả nhớ nguồn gốc của lễ Rakhi là từ đâu ra, nhưng trong ngày này các cô gái đeo dây cho các chàng trai (coi như chàng trai đó nhận cô gái là chị em), chúc phúc cho chàng trai và ngược lại, chàng trai nhận trách nhiệm bảo vệ đến suốt đời cho người chị/em đó của mình.
    Bạn tớ kể là hôm ấy, lớp nó ai cũng chọn một cô để cô ấy đeo dây cho,, hừmmmmm
    À CM ạ, hồi ấy tớ đọc truyện Ấn còn thấy có canh bầu canh bí nữa cơ, mà tớ nghĩ sao ở Ấn Độ lại ăn canh nhỉ? Chưa thấy bao giờ!!!
    Pokhara đâu rồi ấy nhỉ, vào kể chuyện tiếp bọn tớ nghe với naaaaaào
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi, hôm nọ tớ đọc trên báo (hình như là dantri.com.vn thì phải) ghi đại lọai là: Ấn độ, đất nước hồi giáo... gì gì đó... ặc... Báo chí mà còn ghi thế thì bảo sao người đọc không tưởng thế.
    May mẹ tớ biết hindu là đạo gì, vì mẹ hay đi đền hindu ở trong SGòn, mặc dù mẹ tớ chả hiểu gì về đạo này cả nhưng cũng không đến mức nghĩ nó giống Hồi giáo (nhớ trong sân đền có một lọat các tượng thần người thì da xanh, người thì da nâu, người da trắng vây quanh, mẹ tớ cứ đi lần lượt khấn, vuốt, bôi lên tóc mà chả biết đấy là ai mẹ tớ cứ khấn hì hì).
    Mà nhìn các tượng thần hindu ấy, đúng là miêu tả đặc điểm của người Nam Á thật: mắt to, lòng đen hơi mơ màng, lông mày rậm, da nâu, các nữ thần đều mặc Saree có thắt dây lưng. bao giờ về VN tớ có dịp đi cùng mẹ sẽ xin họ cho chụp cái ảnh mới được.
  6. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH biết ko, chả là sau vụ khủng bố 11/9 bên Mỹ thế là báo chí rầm rộ đưa tin về đạo Hồi hay đánh bom rồi miêu tả về tôn giáo họ với cái nhìn gớm giếc . Bố mẹ tớ biết rất ít về đạo Hindu với lại trông người Ấn hay Nepal hao hao giống người Trung Đông nên cứ lo sợ anh chàng của tớ là dân đạo Hồi như vậy đó .Mặc cho tớ nói Nepal là đất Phật sinh rồi Hindu giáo và Phật giáo sống hoà thuận ở đó nhưng các cụ chẳng tin . SAu đó tớ chán cũng chẳng buồn giải thích nữa .

    Bố mẹ chị bạn của VH có người yêu là anh ấn nọ cũng dễ xiêu lòng đấy nhỉ . Mình và NY gặp nhiều khó khăn hơn , cho đến khi đi đăng ký kết hôn bố mẹ mình vẫn chưa ưng nên nhắc đi nhắc lại là : "thế đã suy nghĩ kỹ chưa ? Sau này có làm sao fải chịu nhé !" rồi lại " suy nghĩ kỹ đi , bút xa gà chết , lúc đấy có hối cũng ko kịp đâu " . Mình thì dù buồn và hơi hoang mang vì ko được một ai ủng hộ trong gia đình và cả xã hội nhưng trước sau vẫn ko thay đổi quan điểm . Mình nói với bố mẹ mình rằng :" sướng khổ con chịu , bố mẹ hãy để cho con được quyết định cuộc đời mình " . Và mình tự quyết lấy việc hôn nhân của mình đó VH ạ . Thật sự lúc đó tớ cũng đã tính đến tình huống xấu nhất là nếu bố mẹ tớ ko chấp nhận anh chàng thì tớ cũng sẽ ra đi với anh ấy dù là chân trời góc biển . Vì đối với tớ khi mà người đàn ông bỏ cả quê hương xứ sở , bỏ cả công việc ngon lành để đến với mình thì ko còn chuyện thường nữa rồi . Tớ rất chân trọng điều này bởi đó là một điều đáng qúy và rất chân tình .Có lẽ ko gì có thể đánh đổi được .
    Thôi tớ nói chuyện khác cho vui tí .Nói đến việc đi lễ , bên này tớ thỉnh thoảng cũng hay đi lên điện khấn vái cầu may mắn . Tớ thấy cứ nói đến việc đi lễ là anh hindu nào cũng ủng hộ khuyện khích hết lòng mới tài , dù rằng mình đạo phật nhưng họ có vẻ cũng duy tâm VH ạ . Nhân nói chuyện thờ cúng này chồng tớ thổ lộ rằng ngày xưa được một ông thầy xem chỉ tay cho, xem xong ông ấy phán rằng anh chàng có số lấy vợ khác chủng tộc .Mình thì gật gù nhưng trong lòng ngẫm nghĩ internet cũng liên quan đến vận mệnh con người nữa sao ? Sau đó tớ hỏi lại vài lần xem anh chàng nói đùa hay thật thì đều nói rằng đó là sự thật , ko những anh chàng biết mà bố mẹ cũng biết như vậy từ lâu rồi . VH thấy có lạ ko ? .
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 23/11/2006
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi, tớ kể chuyện của ấy cho bạn tớ nghe, bạn tớ nó cho một cái link nhạc có bài hát Nepali nè,bảo đưa cho Pokhara nghe xem, (công nhận trông người Nepal rất... đa dạng vừa giống Ấn vừa giống người ĐNÁ) Nhìn đất nước nepal dễ thương ghê, con người trông có vẻ rất hiền hậu chất phác Có cô bé ca sĩ trong clip nhìn dễ thương quá chừng!!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=LzvAeFPh11Y&eurl=
    Chuyện bói tóan ở Nam Á thì hơi bị thiêng hay sao ấy, mà người ta tin lắm, bạn tớ là con trai mà cũng tin chằm chặp mấy chuyện ấy, tớ bảo xem cho vui thôi, chứ xem nhiều đâm ra suy nghĩ. Hồi ấy tớ có đọc một cuốn sách về một phái đòan người Anh đến Ấn tìm hiểu về thuật chiêm tinh, họ là thành viên của Hòang gia Anh mà cũng phải công nhận đây là một nghề có cơ sở khoa học chứ không phải mê tín đâu.. mặc dù cũng nhiều lừa đảo Bao giờ tìm lại post cho mọi người xem.
    Pokhara ơi thế ra TY của ấy chịu khó đi tận Nepal đến chỗ pokhara ở để gặp ấy cơ à.. tớ cứ tưởng ban đầu gặp nhau qua mạng nhưng vẫn cùng chung nước cơ, ý là tớ tưởng anh ấy làm việc ở tp ấy ở luôn cơ.. ai dè xa xôi.. đúng là hy sinh ghê gớm đấy, nhất là đối với con trai như vậy thì hiếm quá
    CM rộn rạo gặp anh ấy, bạn Ấn tớ cũng đang đòi sang Nga gặp tớ đây, có gì thể kể nhau nghe với nhé!!!! Bạn tớ định cuối tháng sau sắp xếp được sẽ sang, hồi hộp quá nhưng cũng vui vui mọi người ạ.
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ cám ơn anh bạn của VH nhé .Bài hát giống như dân ca , tớ thấy hay lắm ,đang nghe thì chồng tớ vào ,anh ấy nghe cũng rất thích VH à . Về đất nước Nepal thì người Nepal đa dạng lắm , họ vừa giống người VN mình , vừa giống Indian , vì Nepal có láng giềng là China và India đó . Cả gia đình nhà chồng mình thì giống Indian , hồi mới quen nhau anh chàng thường bảo rằng nếu mình sang Nepal thì ko ai nghĩ mình là người VN mà đều nghĩ là người Nepal đó . Đó cũng là một thuận lợi ,khi chồng mình công khai chuyện tình cảm hai đứa và đem ảnh của mình giới thiệu với gia đình thì mọi người đều nói mình giống người bản địa Nepal mà ko ai nghĩ mình là người nước ngoài nữa đâu hihi
    VH ơi , thế ra ấy vẫn chưa hiểu rõ chuyện của tớ rồi . Bọn mình biết được nhau cũng nhờ internet thôi . Khi bắt đầu quen nhau thì một người đang làm việc tại một công ty ở vùng Vịnh , một người thì đang sống cùng gia đình tại một nước Đông Âu .Cũng lắt léo và cách trở lắm chứ nếu cùng trong một nước Nepal thì có lẽ anh ấy cưới tớ từ hồi 18t mất . Để được gần nhau thì anh ấy fải từ bỏ công việc đang làm để trở về Nepal rồi từ đó xuất phát sang bên tớ . Để bỏ dở công việc cũng ko fải đơn giản khi công ty đang rất cần anh ấy và họ tìm mọi cách giữ ko cho đi ấy ạ .Vấn đề này fải mất 2/3 tháng mới thu xếp được . Khi về đến Nepal thì bên này mình làm giấy mời để đón anh ấy sang , nói thật là chồng mình rất muốn mình sang Nepal sống hoặc là cả hai về VN sống vì khi bọn mình làm thủ tục mấy cái nước trong khối EU rất hay làm khó dễ . Mình thì kẹt về phía gia đình rất nhiều , yêu một anh da đen bố mẹ đã khó chấp nhận huống chi mình bỏ đi như vậy ... bố mẹ tớ rất sợ mất con ấy ạ .Ít ra ở gần, bố mẹ tớ nhìn thấy tớ mới yên tâm, híc . Mà VH biết ko chồng tớ cũng là con một đó , trên anh ấy có hai bà chị gái nhưng đều có gia đình rồi và anh ấy còn mẹ thôi . Mọi việc được cái anh chàng biết thu xếp lại thêm có tiếng nói trong gia đình nên mình cũng đỡ vất vả .Hơn nữa bọn mình đã bàn bạc và tìm ra hướng giải quyết hợp lý về việc chăm sóc cha mẹ hai bên ổn thỏa nên cũng ko còn vướng mắc nữa . Hồi vẫn còn tìm hiểu thì gia đình nhiều lần giới thiệu vài cô gái khác cho anh chàng , nhưng anh chàng nhất tâm với mình lắm , đều gạt đi hết. Ko thể phủ nhận rằng mình cũng có may mắn VH ạ .
    Cho đến giờ nhiều khi nghĩ lại mình ko ngờ chúng mình có thể gặp nhau nhanh chóng và có hậu như vậy dù là fải trải qua ko ít khó khăn . Nhưng có một điều lạ là tớ chưa bao giờ suy nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ ko có tương lai ( có lẽ do anh ấy tạo cho tớ một niềm tin vững chắc ).
  9. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Ko chỉ vui mà còn rất lãng mạn và thú vị nữa kia . Khi gặp nhau rồi các ấy khó mà xa nổi TY đấy . VH ơi , ấy và anh chàng nhanh chóng chung kết đi thôi , đừng để thời gian trôi lâu quá , khi gần nhau rồi sẽ thấy tiếc vì để thời gian trôi phí vô ích đó .
    Có gì hay mọi người kể tớ nghe với nhé .
    Chúc cả nhà hạnh phúc
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn pokhara nhé, giờ thì đã hiểu ra pokhara và ông xã lắt léo thế nào mới gặp được nhau rồi hi hi, kể cũng là duyên thật pokhara ạ, tớ nghĩ 1000 cặp quen qua mạng thì mới được 2, 3 cặp có cơ hội gặp nhau (hay nghiêm túc tính chuyện gặp nhau); cứ 100 cặp gặp nhau có khi cũng chỉ được 5, 6 cặp thành đôi Tớ cũng mong chuyện Cỏ Mật và tớ cũng may mắn hạnh phúc như pokhara vậy đó.
    Không biết pokhara quen ông xã qua mạng như thế nào, vô tình hay cũng chui tịt vào phòng chat... Chị tớ quen chắc cũng là có duyên như pokhara đấy, chẳng bao giờ chat chit, tự nhiên hôm ấy mò mẫm vào phòng, gặp một anh giai Ấn Độ, thế nào sau 2 năm gõ gõ trên máy, quyết định gặp nhau rồi yêu "at 1st sight" luôn Anh ấy cũng phải bỏ cả công việc gia đình đấy pokhara ạ, nhưng bây giờ nhà hai bên quý nhau lắm, không vấn đề gì như hồi ban đầu quen nhau nữa.
    Tớ thì chỉ nghe chị tớ kể lại hôm đầu hai anh chị gặp nhau. Nhìn người anh cũng chẳng to khỏe gì mấy, mà xách cái vali to đùng, "thấy mà thương". Tớ hỏi thế chị có sợ không, ấn tượng lần đầu tiên ra sao Chị tớ bảo chị tớ run quá đứng nấp một góc ở sân bay Tân Sơn Nhất các ấy ạ, đến lúc anh ấy hì hụi vác được cái vali khủng bố ra tận bên ngòai rồi chị tớ mới thập thò ló mặt ra Mà lần đầu gặp nhau chả biết nói gì, chỉ hỏi linh tinh rồi cười cười (cười trừ ) nhưng đến ngày hôm sau thì thân nhau lắm rồi cứ như người quen từ lâu lắm sau nhiều ngày mới gặp lại, có buồn cười không?
    Hôm ấy chị tớ chỉ mặc một cái áo sơ mi giản dị của sinh viên thôi.. không lòe lọet gì cả..
    Chắc tớ và Cỏ Mật phải hỏi kinh nghiệm của Pokhara lần đầu tiên gặp có gì "khớp" không để còn rút tỉa kinh nghiệm, nghĩ đến tớ cũng thấy run run (mặc dù là vui lắm lắm luôn)
    Nghĩ đến chuyện gặp bạn tớ cũng buồn cười, hồi xưa tưởng tượng ra Ấn Độ là thấy đen đen bẩn bẩn, hôm í chat chit với hắn thấy hắn nói chuyện tốt tính, nên cứ thế mà chat thôi. hồi ấy tớ còn dị ứng với NET cơ, nhưng cũng mến hắn lắm vì nói chuyện rất dễ thương. sau khỏang mấy ngày, hắn cho nhìn ảnh thì tớ hòan tòan đổi ngay suy nghĩ về appearance của dân Ấn!!! nói chung chưa gặp nhau thì không dám nói nhiều nhưng tớ cảm thấy hắn là người rất tốt và tình cảm đấy. Chắc gặp rồi còn quý hắn hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này