1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm nọ tớ xem mấy đọan phỏng vấn Aishwrya cùng với hội bạn chung phòng, ai cũng công nhận Ash không những xinh đẹp mà còn nói chuyện rất giản dị, lại thông minh và dí dỏm nữa. Đi dự lễ đặt tên Aishwarya cho một giống tulip mới của Hà Lan, Aish cũng chỉ mặc một bộ comple rất bình thường nhưng vẫn lịch sự.
    Nhớ có một ông Tây phỏng vấn Aish trong một talk show "tại sao cô đã có sự nghiệp rồi mà vẫn ở với bố mẹ?" Ông í còn nói là "This is very strange in America" mọi người biết Aish trả lời sao không? Đại lọai là "It is also strange in India that we have to make appointment to have dinner with our parents" ông kia đần cả mặt ra chả biết nói gì luôn
    Không biết mọi người có xem Aish nhảy trong phim không, tớ không biết các diễn viên Ấn có học múa không mà nhảy nhót kinh khủng vậy? Nhìn như dv múa chuyện nghiệp ấy. Kinh dị
    Aishwarya nhảy bài Nimbooda trong phim Hum dil de chupke sanam nè mọi người xem thử : http://youtube.com/watch?v=xUgd9P_AnXQ
    Tớ ấn tượng luôn Bó tay không hiểu sao nhảy nhót thế được.
    Hồi xưa tớ không thích Aishwarya ắm, công nhận Aish rất đẹp nhưng đóng phim hơi bị điệu nên tớ không thích. Nhưng sau khi nghe mấy đọan phỏng vấn Aish, thấy cô í giản dị dễ thương quá, yêu luôn
    À quên cho mọi người cái này để download clip từ youtube.com nè: http://www.freewebs.com/viethuong279/%2D%20New%20Folder/Chuongtrinh/VDownloader021.rar
    Cài vào máy, mở file Vdownloader lên, paste đường link của youtube vào đợi nó download là xong. Chương trình này hay lắm, download xuống file định dạng là avi hoặc mpeg luôn (chứ không phải file .flv đâu nhé), mà chất lượng hình đẹp. Mọi người đừng dùng những trang web để download youtube.com như www.keepvid.com. hình ra rất xấu.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 24/11/2006
  2. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Cả gia đình nhà chồng mình thì giống Indian , hồi mới quen nhau anh chàng thường bảo rằng nếu mình sang Nepal thì ko ai nghĩ mình là người VN mà đều nghĩ là người Nepal đó .
    Hi hi, đúng rồi, anh bạn tớ cũng bảo là nếu không nói tớ người VN thì cũng chẳng ai biết đâu. Cứ bảo là người Ấn Độ cũng được vì ÂĐ cũng có một chủng tộc người nhìn giống như người Đông Nam Á ấy. Lúc đầu, tớ cũng không tin. Anh ấy bảo là nếu trong trường hợp gia đình A. ấy phản đối nhiều thì sẽ nói dối như vậy
  3. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ hồi hộp lắm VH và Pokhara à. Pokhara kể chuyện buổi đầu gặp mặt TY của ấy đi. Tớ cũng mong mình may mắn như Pokhara
    CM
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH nghĩ ko sai đâu , mình cũng biết vài mối tình qua mạng nhưng ko thành dù yêu say đắm vài năm ... Cũng khó nói lắm . Nhưng đúng như ấy nghĩ, số phần trăm thành công rất ít .
    Tình yêu qua mạng còn nhiều trắc trở bởi quan niệm xã hội , rồi hoàn cảnh khó khăn thực tế của đôi bên v.v.. Tuy nhiên mình chân thành chúc phúc cho VH và CM sẽ hạnh phúc như mình . Các ấy sống thật với tình yêu với trái tim thì TY sẽ đáp trả các ấy xứng đáng giống như tớ đây đã luôn quan niệm như vậy .
    Tớ fải đi nấu cơm đây , bố mẹ và chồng sắp về rồi . Từ từ pokhara sẽ kể cho các ấy nghe tiếp
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của chị VH có nhiều điểm giống chuyện của tớ thật đấy .Tuy vậy để gặp được nhau bọn mình cũng khá vất vả với việc làm thủ tục , fải đến 5-6 tháng mới sang được . Lần đầu tiên bị bác đơn , lần thứ hai mới xong thủ tục . Và mỗi lần anh chàng đều fải sang India để làm thủ tục .Bởi Nepal chỉ có phòng lãnh sự tạm thời của nước đó thôi . Lần đó tưởng rằng ko thể sang được thì có lẽ tớ phải về VN hay sang Nepal với anh ấy rồi , bọn mình trước đó đã thống nhất như vậy nếu trường hợp ko sang được bên tớ .
    Nhớ lại cái ngày đi đón TY mà đến bây giờ tớ vẫn còn cảm thấy ...sao xuyến và hồi hộp y như mới chỉ xảy ra thôi . Chẳng biết có ai như tớ ko khi đi đón người yêu mà lặn lội đi bằng tầu hỏa , rồi tầu điện ngầm và cuối cùng là by bus chứ chẳng có xe đưa xe đón gì . Trước đó anh chàng đã báo tin cẩn thận giờ máy bay hạ cánh , rồi ký hiệu chuyến bay để mình khỏi nhầm lẫn . Khi transit qua Mạc Tư Khoa anh chàng cũng nhắn tin cho tớ , híc lúc đó đã cảm thấy tim đập thình thình rồi . Bởi cảm giác chỉ vài giờ nữa sẽ được nhìn thấy TY bằng xương bằng thịt ....
    Khi ra đến sân bay thì vẫn còn nhiều thời gian mà tớ thấy hồi hộp ko thể tả nổi và cảm thấy sao nó ...lâu thế ..hihi . Sân bay hôm đó đông người nên tớ ko fải nấp mà đứng lẫn trong đám người . Cũng fải nói cho bọn ấy hiểu là trước đó bọn tớ đã nói cho nhau biết sẽ ăn mặc quần áo ra sao để khỏi lẫn . Hihi tớ nhớ lúc gần đến giờ hạ cánh , vì hồi hộp quá tớ đã nhắn tin cho một cô bạn nói cảm giác của mình ... Cô bạn tớ trấn an tinh thần và bảo tớ đừng run quá , mọi việc sẽ tốt cả thôi ...
    Cửa Exit vừa mở thì có một đoàn ...người Hồi giáo đi ra , tớ trố mắt nhìn xem có anh chàng trong đó ko hihi ,gọi là trố mắt nhưng nấp sau đám đông ý mà .Thấy ko có ai giống anh chàng thì ...thở phào nhẹ nhõm vì mấy người đó trông ...dzữ quá hehe . Lúc sau lại vài người nữa ra, có một anh Ấn Độ hơi thấp khuôn mặt hao hao giống đi ra, lúc đó tớ ngờ ngợ ko biết có fải anh chàng ko , cái anh đó cũng ngơ ngác như chờ ai đó . Tớ ...theo dõi xem anh ta có ...nhận ra tớ ko . ..chẳng thấy gì cả . Rồi anh ta đi ra ngoài ..tớ chạy vội theo xem anh ta có nhận ra mình ko cho chắn chắn ..hihịi .Thấy anh ta chẳng biết mình là ai thì yên tâm là ko fải TY .. Thú thực lúc đó hồi hộp quá nên ...ko nhớ kỹ được khuôn mặc TY . Đầu óc thế có chán ko các ấy .
    Thế rồi chờ mãi fải hơn 1 tiếng sau thì TY của tớ ló ra , ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là một thanh niên thư sinh trẻ trung trông hiền lành . Anh chàng mang một va li cũng to và một túi xách tay khoác lên người . Anh chàng chẳng nhìn ngó ra xung quanh xem tớ đâu mà hơi e thẹn lầm lũi đi ( chắc cũng hồi hộp) . Thế là tớ fải chạy lại và nói :" Hello ! " , anh chàng nhìn thấy mình thì cười tươi và ko nói ko rằng tặng ngay cho tớ một ...nụ hôn rất lãng mạn . Híc mình lúc đó ngượng lắm nhưng cũng rất hạnh phúc . Sau đó anh chàng nắm lấy tay tớ dẵn đi ,như thể bọn mình đã quen nhau lâu rồi ý . Mình có hỏi thăm về chuyến đi của anh chàng , xem anh chàng có mệt ko . Nhưng có lẽ lúc đó chẳng ai mệt đâu vì hạnh phúc lắm .
    Ra đến bến ôtô chờ xe , mình loay hoay tìm chỗ ngồi , trời mùa đông lạnh ghế ướt hết anh chàng ko nói ko rằng lấy ngay cái khăn mùi xoa ra lau ghế cho tớ ngồi .Khăn mùi xoa cũng chẳng fải mà là một cái khăn mặt con anh chàng để sau túi quần . Mình lúc đó định ngăn anh chàng mà ko kịp ,sau đó có giảng giải rằng bên tây âu này họ ...hay để ý lắm , lần sau ghế ướt thì ko cần ngồi nữa chứ anh đừng lấy khăn lau như vậy nhé...HÍc nhưng xúc động lắm các ấy ạ .
    Cả quãng đường về ,anh chàng ko cho mình xách hộ bất cứ thứ gì mà tự bản thân kéo va li , túi xách rồi một tay thì nắm lấy tay tớ thật chặt như sợ bị mất ... .Bọn tớ đã đi chơi trung tâm, đi ăn chút gì cùng nhau và chuyện trò Bọn tớ đã có ngày đầu tiên rất lãng mạn , sau cùng thì cả hai về nhà để chuẩn bị đối mặt với bố mẹ hihi
    Nghĩ lại mình vẫn cảm thấy vui vui và hạnh phúc lắm VH ,CM à . . Các ấy rồi cũng sẽ trải qua như vậy thôi .
    tlcashish thích bài này.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    chuyện của pokhara hay quá, tớ save vào máy và đặt tên là "Pokhara đã gặp TY như thế nào?" hi hi giống chuyện Andersen quá nhỉ.
    Chuyện của pokhara dễ thương ghê, tớ cứ ngồi đọc đi đọc lại mấy lần bây giờ mới nhấn nút reply đây. Pokhara cũng nói giống chị tớ một câu, chị tớ bảo "Lần đầu tiên gặp anh ấy chị thấy anh ấy hiền lắm lắm lắm lắm"... Vui quá pokhara ạ, lại còn chuyện lau ghế nghĩ mà buồn cười Thế ra TY của ấy có quá cảnh qua Moskva, không biết pokhara đang ở nước Đông Âu nào có gần Nga không? Tớ cũng đang nghĩ chắc bạn tớ mà qua Nga sẽ phải quá cảnh qua Moskva mà bọn hải quan ở đấy nó lắm chuyện lắm. hơi lo lo.
    Tớ hỏi bạn tớ qua đây chiều hay sáng, bạn tớ bảo là chưa đặt vé nhưng có lẽ sẽ cố gắng đi buổi sáng vì an tòan hơn. Tớ bảo sẽ chuẩn bị trước để đi đón nhưng hắn bảo tớ cứ an tâm đi học bình thường, khi nào hắn về đến khách sạn sẽ gọi điện cho tớ. Tớ nhất quyết không chịu thì hắn nói, tớ sợ gì sợ ai bắt cóc hắn à? Bạn tớ đã đi du lịch qua 43 nước rồi các ấy ạ nên hắn nói không ai làm gì được hắn đâu. Chắc chuyện này bàn sau vậy, ai lại để hắn chơ vơ giữa sân bay nơi đất lạ bao giờ?
    Có một chuyện làm tớ hơi buồn cười là bạn tớ có nhiều bạn Nga nơi hắn ở, nên bạn tớ lâu lâu lại sổ một tràng tiếng Nga với tớ, lạ chỗ hắn bắt chước nhanh kinh khủng! Nói rõ liến láu mặc dù chả hiểu mình nói gì hi hi, lâu lâu lại Privet kak dela?? (hi how are you?). Mà mỗi lần hắn điện thọai cho tớ thì cứ gọi là buôn dưa lê hơn cả tiếng liền (nhiều hôm gọi 4, 5 lần híc híc). Trên điện thọai thì thế chẳng biết ngòai đời sẽ ra sao hả pokhara?
    Bạn tớ bảo, chị hắn thì lấy chồng Pakistan, anh hắn thì lấy vợ Thái, tớ cứ hay đùa hắn là your family is very multinational.. hắn nói vui chắc hắn sẽ theo bước anh chị mất!!! Bạn tớ còn nói rằng hắn thấy người Đông Nam Á rất cởi mở dễ thương chứ không như người nơi hắn đang ở họ hơi lạnh lùng (bạn tớ đang ở HànQuốc mà) hắn rất yêu quý người Việt, Lào và Thái.
    Bạn tớ nói tiếng Thái rất sõi, hắn nói tiếng Việt nghe cứ hao hao tiếng Thái các ấy ạ. Bạn tớ bảo lâu lâu ngồi trong nhà nghe một số người bạn hàng xóm Việt Nam nói chuyện trước nhà cứ tưởng là họ nói tiếng Thái, nghe kĩ một hồi hắn không hiểu gì, hắn chạy ra mới biết đấy là tiếng Việt.
    Bây giờ thì tớ chưa hồi hộp lắm đâu, nhưng tớ biết khoảng 1 tuần trước khi hắn đến, khi số ngày bắt đầu được đếm ngược thì tim tớ cứ gọi là đập thình thịch mất thôi. Pokhara nhớ lại có chuyện gì hay thì nhớ kể Cỏ mật và tớ nghe với nhé. Bọn tớ thích nghe pokhara kể chuyện lắm, về phần tớ nếu có "sự kiện" gì xảy ra thì chắc chắn sẽ tâm sự cùng cả nhà. Nhiều lúc rất muốn kể lể về thằng bạn nhưng không biết kể ai nghe vì chắc chắn các bạn tớ ở đây chả ai hứng thú gì rồi, may quá có ngôi nhà nhỏ ấm cúng của bọn mình để tớ có thể buôn dưa những chuyện con con Chúc mọi người tuần mới đầy hạnh phúc.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chán quá VH đã hỏi trên mục "Thông báo hỏi đáp" mà không ai bận tâm trả lời không ai ngó ngàng đến cái nhà của bọn mình cả
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cỏ Mật ơi, những người ở vùng Đông Bắc Ấn như Assam, Tripura, Nagaland, Manipur,... nhìn nhiều người giống người Đông Nam Á lắm - tất nhiên vẫn có người trông đặc Indian. Đặc biệt có nhiều diễn viên Bollywood đến từ Assam (như U***a Goswami- nổi tiếng hot ) Tớ post vài cái hình người ở các vùng này nhé.
    Thế này chả giống dân Đông Nam Á mình à?? [:|] CM khóac bộ Salwar vào người thì đi lại giữa Ấn Độ vô tư chắc họ vẫn nghĩ CM là người Ấn thôi!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn bà chị trong hình này giống Vina thế
    [​IMG]
    Còn hình này, tòan là dân Ấn cả đấy ạ. Trông có lạ chưa?
    [​IMG]
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 26/11/2006
  9. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH àh , cũng do hoành cảnh chúng ta giống nhau nên tâm sự dễ hơn và sự thông cảm nhiều hơn . Khi chưa biết cái box Ấn Độ dễ thương này thì tớ giấu nhẹm chuyện của tớ đi chứ chắng dám thổ lộ cùng ai đâu . Vì nói ra ko những ko được ủng hộ mà chắc chắn mọi người đều cho là mình dở người . Nhưng tớ cũng có duy nhất một người bạn nhiều tuổi thông cảm và cổ vũ tớ trong những lúc cam go tưởng chừng ...đứt ấy ạ . Nên mình vẫn biết ơn cô ấy nhiều lắm .
    Còn vào đây , sau khi đọc bài của bọn ấy , nhất là VH mình thấy bọn ấy chân thành , dễ thương nên quyết định vào làm quen và có gì chia sẻ với mọi người . Chủ yếu mình muốn bọn ấy có thêm lòng tin vào TY của mình ,để cho mọi người thấy rằng nó cũng có những kết thúc có hậu chứ ko fải ...vô bổ và xa vời như nhiều người nghĩ .
    Cũng nhờ có VH và CM mà tớ có dịp ôn lại chuyện TY lãng mạn của tớ đó . VH cứ kể vô tư đi , mình sẽ nghe nhiệt tình . Rồi dần dần tớ cũng sẽ kể lại cho bọn ấy hiểu nhiều hơn TY của tớ .
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Đừng lo quá VH ạ , hồi TY của mình sắp sang tớ cũng nghĩ và lo đủ thứ chuyện nhưng rồi tất cả đều suôn sẻ đó .Tớ ko lo về hải quan mà tớ sợ .....máy bay rơi thì ko gặp được TY đó...hihichết cười .
    Mà VH à , theo tớ ấy nên đi đón TY cho tình cảm . Anh chàng chắc sợ phiền việc học của ấy nên mới nói như vậy . Chứ theo pokhara nghĩ thì ấn tượng ban đầu gặp nhau ....quan trọng và ý nghĩa lắm lắm , đừng bỏ lỡ . Như chuyện của tớ , cái hình ảnh ban đầu nó ăn xâu trong óc có lẽ chả bao giờ quên .
    Tớ đi ăn cơm , tí nữa nhớ ra cái gì hay hay lại post tiếp hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này