1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara mới đổi avatar thành hình Krishna với hũ bơ nhỉ. Hôm nay nấu món gì cho ông xã thế.. Cuối tuần chắc linh đình đây
  2. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trông mấy cái ảnh VH post lên, giống VN quá. Nhưng trông giống người miền Nam mình nhiều hơn nhỉ.
    Hi hi, tớ kể chuyện này cho mọi người nghe nhé. Anh bạn tớ bảo thích thấy tớ mặc Sari với cả quần áo Ấn Độ, - Salwar gì gì đấy. Lại còn thích tớ để tóc dài, rẽ ngôi rồi búi đằng sau nữa. Khổ quá, , tớ thì tròn quay. . Anh ấy bảo khi nào sang ÂĐ, về ra mắt mẹ anh ấy thì phải mặc như thế. Mẹ anh ấy sẽ rất thích. hihi.
    CM
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 24/09/2007
  3. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  4. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Bạn tớ đã đi du lịch qua 43 nước rồi các ấy ạ nên hắn nói không ai làm gì được hắn đâu. Chắc chuyện này bàn sau vậy, ai lại để hắn chơ vơ giữa sân bay nơi đất lạ bao giờ?
    VH ƠI, BẠN VH CÒN ĐI NHIỀU NƠI RỒI NÊN KHÔNG LO. BẠN TỚ CÒN CHƯA ĐI NƯỚC NGOÀI LẦN NÀO CƠ.
    MÀ HAY LẮM NHÉ, BỌN TỚ IT KHI NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI LẮM VÌ KHI GỌI CHO NHAU, CHẲNG NÓI ĐƯỢC GÌ MẤY. CHỈ HỎI ĐI HỎI LẠI XEM AI NÓI CÁI GÌ CŨNG MẤT KHỐI THỜI GIAN. VÌ THẾ CHÚNG TỚ HAY CHAT THÔI. THỈNH THOẢNG NÓI QUA INTERNET PHONE. . HIHI, CÓ LẦN ANH BẠN TỚ CÒN HÁT CHO TỚ NGHE CÁI BÀI KAHOLNAHOL GÌ ĐẤY MÀ VH ĐÃ CÓ LẦN POST LÊN. ANH CHÀNG HAT MÀ CỨ NHƯ ĐỌC ẤY NHƯNG THỤC SỰ LÀ MÌNH CAMT THẤY RẤT VUI VÀ HẠNH PHÚC, VH VÀ POKHARA À.
    THÔI CM BUỒN NGỦ QUÁ. LÚC NÀO RỖI RÃI, NGHĨ RA CHUYỆN GÌ LÀ POST TIẾP NHÉ.
    CM
    CM
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hi hi nghĩ lại vẫn buồn cười lắm CM ạ , hôm đó tớ suýt nhầm TY với cái anh Ấn tớ tả . Lúc anh ta ra ngoài tớ chạy vội theo để nhìn cho kỹ thì thấy ko fải, vì thấy TY mặt đâu có ...tròn như vậy . Thế rồi lại chạy vào , chờ mãi ko thấy gì thế là lại nghĩ có khi TY là cái anh Ấn lúc nẫy thế là lại chạy ra ngoài cửa . Thấy anh ta có người đón mới yên tâm là ko fải .
    Chung quy cũng tại hồi hộp quá nên ...quên hết trơn . Thế TY của CM bao giờ sang VN ? Hồi bọn mình còn liên lạc qua mạng cũng nói với nhau qua điện thoại ít lắm dù là hôm nào anh ấy cũng điện cho tớ hỏi thăm xem mình thế nào . Nhưng khi gặp nhau rồi thì chuyện trò như pháo ran nhé . Lúc đầu tớ cũng lo cái khoản nói chuyện , sợ khi gặp mặt chẳng biết nói gì thì ..chán lắm . Nhưng may quá thực tế lại ngược lại .
    @ viethuong: VH tài thật đó ,nhìn cái avatar mới của tớ là biết liền . Chẳng bù tớ thì mù tịt ,VH có tài liệu gì thì post lên nhé , cũ từ nhà một cũng được
    Chiều nay tớ làm bún chả đó cả nhà ạ .
  6. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì VH quá yên tâm rồi , gia đình anh bạn VH thoáng thật đó . Mình nghĩ việc hai bạn đến với nhau chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi .
    Nhân đây nói chuyện con trai Ấn hay Hindu nói chung nhé . Tớ thấy có hai điểm thực sự ngưỡng mộ họ , thứ nhất họ rất có trình độ , việc biết 4-5 ngoại ngữ đối với họ là chuyện ....nhỏ . Họ học rất nhanh . Còn công việc thì anh nào cũng có thể làm được vài nghành nghề khác nhau . Tớ thấy họ có thực tài các ấy ạ .
    Thứ nhì là con trai Hindu nói chung khi gặp người con gái họ yêu thực lòng thì họ trân trọng tình yêu vô cùng . Chắc có lẽ hôn nhân do dàn xếp còn phổ biến nên tình yêu thực sự vẫn ít nhỉ ? Và khi họ xây dựng gia đình rồi thì một lòng lo cho gia đình và rất kỵ li dị . Chứ ko như châu Âu bỏ nhau nhanh lẳm . Quả thực tớ rất trân trọng những điều trên ở họ .
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng vậy đấy CM à, các bà mẹ Ấn Độ rất thích nhìn con dâu trong bộ trang phục truyền thống. Tớ nhớ có xem một bộ phim Ấn (cũ rồi phim khỏang năm 80) có cô bé này rất nghịch ngợm khi người yêu đưa về nhà, mẹ anh ta không bằng lòng nhưng sau đó khi cô bé này thay bộ saree thì bà đổi thái độ ngay.. tất nhiên chỉ là phim nhưng cũng phản ánh đúng tâm lý các bà mẹ
    Mà CM thử mặc saree đi, nhìn rất nữ tính và lại quyến rũ lắm đấy
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bọn mình cứ ngồi với nhau kể lể thế này thì khối chuyện để buôn đấy
    CM ơi tớ cũng thỉnh thỏang hát cho bạn tớ nghe đấy, hát xong đố hắn là bài gì trong phim nào ... hắn lúc thì đóan ra lúc thì bảo I dont know chả biết vì hắn không biết thật hay vì mình hát dở Mà bạn tớ thích buôn chuyện với tớ lắm, nhiều lúc gọi điện liên tục cứ 2 tiếng gọi một lần, đang ngủ cũng phải lọ mọ dậy nghe điện thọai hắn (vì thấy bạn ấy thích nói chuyện với mình thì ai nỡ lòng nào...) nhiều khi nói chẳng biết nói gì, hắn lại I ... I... I tớ hỏi "I what?" thì hắn trả lời "I nothing" xong lại cười hehe rất chi là (bó tay) Thế mà vẫn thích buôn
    Có một lần hắn vừa đi đường vừa buôn đt với VH. Đang nói thì thấy hắn xì xồ một xâu tiếng Hàn, tớ hỏi cái gì thế anh nói với ai vậy? Hắn bảo hắn chào buổi sáng một bà đi đường, ở Hàn Quốc dù chả quen biết gì vẫn cứ chào các ấy ạ, cũng hay nhỉ?... Tớ buồn cười nên bảo ở VN mà chào như thế với người không quen chắc họ tưởng anh hâm hâm đấy. Bạn tớ cười rõ to bảo rằng mặc dù thế hắn vẫn quý người VN lắm.
    Bạn tớ đã đi du lịch qua tất cả các nước Đông Nam Á và hắn bảo hắn ấn tượng nhất là Angkor ở Campuchia, tớ nói chắc đẹp lắm, hắn bảo bao giờ tớ về VN, hắn sẽ sang VN dẫn tớ đi. Nói trước bước không qua, nhưng kể tưởng tượng ra cũng hay nhỉ?
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý với Pokhara là con trai Nam Á sống rất tình cảm, (tất nhiên không kể những thành phần lừa lọc mà nước nào cũng gặp) một khi đã yêu ai họ rất biết giữ gìn và nâng niu tình yêu họ có. Và phải kể luôn là con trai hindu rất lãng mạn nữa pokhara nhỉ? Nhưng khi gặp chuyện thì lại vô cùng "đàn ông" chứ không èo ợt đâu nhé
    Quay lại chuyện các anh chàng này làm được nhiều ngành nghề khác nhau thì kể chuyện TY tớ tí : ngòai giờ làm chính (8 tiếng) ra hắn còn đi sơn xe ôtô, sửa máy tính và sửa máy chạy dây chuyền cho các nhà máy nữa. Bạn tớ cũng khoe tớ (một cách tự hào) là việc gì hắn cũng làm được, sửa xe điện nước đừng lo gì cả. Tớ cứ trêu hắn sao nói giống bố tớ thế !!! "Gì cũng làm được" Nhưng đáng yêu lắm các ấy ạ.
  10. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhưng khi gặp nhau rồi thì chuyện trò như pháo ran nhé . Lúc đầu tớ cũng lo cái khoản nói chuyện , sợ khi gặp mặt chẳng biết nói gì thì ..chán lắm

    Trời ơi, sao mình cũng lo lắng y như là Pokhara vậy. Chỉ lo đến khi gặp nhau không biết nói chuyện gì thì chán lắm. Bây giờ tớ ngồi ở nhà nghĩ ra đủ thứ chuyện linh tinh. Anh bạn tớ cũng lo lo y như vậy. Nhưng A, ấy bảo, không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng được. Con trai gì mà lãng mạn thế.
    TY của tớ thì đang bị lằng nhằng cái visa. Hi vọng là đầu tháng 12 này có thể sang được.
    Chiều nay tớ làm bún chả đó cả nhà ạ .
    Pokhara ơi, tớ cũng thích làm món bún chả lắm. Và sở trường của tớ là món nem. Nhung TY của tớ bảo là anh ấy rất sợ thịt lợn, vì quan niệm của họ lợn là con vật bẩn thỉu nên không bao giờ ăn. A. ấy bảo là sau này tớ sang bên ấy, tớ vẫn có thể ăn thịt lợn nhưng đừng ăn trước mặt anh ấy là được. Anh ấy ăn chay, không bao giờ ăn thịt cá, gà, nhưng anh ấy bảo là sẽ tập ăn các món tớ nấu, trừ thịt lợn. Vì thế, tớ chẳng biết đãi anh ấy món gì.
    @ viethuong: VH tài thật đó ,nhìn cái avatar mới của tớ là biết liền . Chẳng bù tớ thì mù tịt ,VH có tài liệu gì thì post lên nhé , cũ từ nhà một cũng được
    Đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Tớ chịu chẳng biết thần nào với thần nào cả. À, mà VH bảo tớ cách post Avatar với. Lần trước tớ post lên mà chẳng được.
    CM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này