1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @viethuong: cám ơn VH nhé , mấy lần tớ định tìm đọc lại ở nhà 1 mà nghĩ đến việc lật giở từng trang ngại quá nên lười . Cái hình avatar Krisna của tớ cũng do thấy em bé kháu khỉnh quá nên chọn thôi chứ cũng ko hiểu rõ ý nghĩa .
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1

    Bollywood lên Net
    Lần đầu tiên ở Ấn Độ và cũng có thể là lần đầu tiên trên thế giới, một bộ phim đã được phát hành đồng thời ở cả trên Internet và ở cả các rạp chiếu phim trong cùng một ngày.

    Và chỉ trong vòng 1 tuần sau khi phát hành đã có 1 triệu lượt download bộ phim mang tên "Vivah" này. Rõ ràng vị Giám đốc điều hành Rajjat Barjatya 32 tuổi của Rajshri Media này có đủ lý do để mỉm cười.
    Trang web của anh dành cho các video Ấn Độ, www.rajshri.com đã tạo ra một loại giải trí mới thông qua việc phát hành các video này ở cả Internet và ở các rạp chiếu phim truyền thống. Một điều đặc biệt là nó có thể nhanh chóng đến với người xem ở nước ngoài, người sử dụng sẽ chỉ phải bỏ ra 10 USD để download bộ phim và lưu trữ nó trên máy tính trong khoảng thời gian 72 giờ.
    Sau 72 giờ, file phim này sẽ tự động "biến mất" và nếu người sử dụng muốn xem lại bộ phim sẽ phải bỏ ra 10 USD cho 72 giờ tiếp theo.
    Barjatya phát biểu: "Bằng việc phát hành một bộ phim mới trên Internet, chúng tôi đang tạo ra một lượng người tiêu dùng mới. Dịch vụ này hướng tới những người không thể đến các rạp chiếu phim của Ấn Độ. Chúng tôi biết rằng Internet sẽ không thể đem đến những cảm giác sống động như trong một rạp chiếu phim thực thụ, tuy nhiên, chúng tôi cũng rất tự hào khi Vivah là một trong những bộ phim Ấn Độ đầu tiên được phát hành trên nhiều nền tảng khác nhau một cách hợp pháp".
    Có khoảng 25 triệu người dân gốc Ấn Độ nhưng không sinh sống ở Ấn Độ, sinh viên, giáo sư người Ấn Độ sống ở nước ngoài luôn luôn quan tâm đến các bộ phim cũng như âm nhạc của Ấn Độ.
    Cũng có khoảng 25 triệu người không phải là người Ấn Độ từ các khu vực như Đông Nam Á, một phần lớn châu Úc, châu Phi và Nga ưa thích các loại hình giải trí của Ấn Độ. Đây là một số lượng khán giả lớn nhưng cũng rất mỏng manh do họ khó có thể được thưởng thức các sản phẩm giải trí của Ấn Độ, và kết quả là băng đĩa lậu được dịp phát triển nhằm lấp lỗ hổng giữa cung và cầu.
    Barjatya giải thích: "Cho đến ngày hôm nay, tất cả các nội dung ngoại trừ Vivah đều là miễn phí. Mô hình kinh doanh của chúng tôi là thông qua quảng cáo cũng như mô hình download 72 giờ đối với những bộ phim mới. Nó được gọi là mô hình "download cho thuê", các bản download này được bảo vệ tránh việc sao chép bất hợp pháp. Chúng tôi sử dụng phần mềm DRM (quản lý quyền kỹ thuật số) do Microsoft phát triển".

  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cô bé Nepal này như búp bê ý nhỉ .
    [​IMG]
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời dễ thương thế, mà tớ nghĩ baby của pokhara cũng không thua kém gì cô bé này đâu nhé
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 24/09/2007
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay bạn Ấn của tớ nhắc lại chủ đề mà mọi người đã từng nói: Thịt lợn.
    Tớ hỏi qua đây ăn gì, hắn bảo I am telling you in advanced that i never eat pork, and i can not stand pork smell too.. híc híc. Thế thì lại cá với gà rồi
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH post vài cái tranh lên để mọi người biết hội họa Ấn Độ mặt ngang mũi dọc thế nào nhé
    Lady in the moonlight
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Nếu kể những ưu điểm của họ thì nói hết ngày cũng chưa hết . VH nói đúng , họ rất trân trọng TY , khi gặp được người con gái họ yêu rồi thì họ sẵn sàng hy sinh rất nhiều . Tớ chưa nói tài năng nhé, còn với Tình cảm thì họ sống đúng nghĩa với chữ đó với một lượng tràn đầy - tức là trong lòng chỉ có duy nhất cô gái đó mà thôi .
    Bạn Ấn cũ của tớ hiện tại vẫn chưa lấy ai VH ơi vì ..... ko thể quên được ... Nhiều lần tớ đã thúc giục kể cả làm mặt giận giữ để bạn ý chán , nhưng vô hiệu... . Đó là điều tớ xót xa ... Tớ đã nói fải nghĩ đến parent , nếu you ko xây dựng gia đình là có lỗi với cha mẹ đó . Bạn ấy nói rằng trách nhiệm kiếm sống nuôi dưỡng cha mẹ luôn hoành thành tốt , còn chuyện TY , đó là vấn đề cuộc đời của mình, ko ai có thể ép buộc được him .
    Mình vẫn luôn cầu chúc cho anh bạn Ấn những điều tốt đẹp nhất trong cs nhưng cũng day dứt lắm .
    Còn về sự nam tính và bản lĩnh thì khỏi nói , họ đúng chất đàn ông .Như ôx tớ đây , tớ hạnh phúc nhất là ý nghĩ và quan niệm của him trong hôn nhân . Tớ ko dám nói tất cả nhưng có lẽ phần lớn họ rất chung thuỷ .
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ừ nhỉ tớ quên mất về người bạn Ấn Độ cũ của pokhara, nếu anh ấy muốn có hạnh phúc thì phải rẽ sang con đường khác thôi, Pokhara tuy day dứt nhưng cũng đừng nghĩ nhiều nhé.
    Vui quá hôm nay lại gặp cả hai bạn Saraswati và pokhara ở đây, mở hội buôn dưa lê thôi bà con ạ.
    Pokhara tìm đâu ra cái ảnh em bé dễ thương quá? Bao giờ có dịp pokhara nhớ "khoe" ảnh baby nha hi hi. Tớ là rất tò mò đấy.
    Có một chuyện buồn cười kể mọi người nghe. Anh bạn Ấn Độ của tớ khi gọi tớ thường hay thêm chữ "ji" vào, tớ không hiểu nghĩa là gì nhưng cũng bắt chước làm theo. Bọn tớ khi gọi điện cho nhau hay gọi nhau bằng tên rồi thêm "ji"m, chẳng hạn như tên tớ sẽ thành Hương ji... hôm nay hỏi ra mới biết ở ấn độ, vợ chồng họ hay thêm chữ ji vào đằng sau, chết cười!!!!!!!!!!! Tớ nói bạn tớ nghe, hắn nói "Thế bây giờ mới biết à???????????" híc.
    Bạn của tớ kể rằng, hồi ấy nhà hắn bắt hắn lấy một cô người pakistan. Hắn bảo lần đầu tiên gặp mặt nhìn cô ấy to khỏe lực lưỡng như "boxer" hi hi, và cuối cùng hắn không thích kiểu hôn nhân sắp đặt như vậy nên hắn không lấy. Vì chuyện này mà gia đình hắn mâu thuẫn rất nhiều, nghĩ mà thương bạn tớ ghê.
  9. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Híc. Tớ ghé qua box xem mọi người buôn dưa tí thôi. Tớ phải đi ngủ đã đây, buồn ngủ quá rồi Mai tớ sẽ buôn dưa với mọi người nhé
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi hi saraswati không ở đây buôn dưa với tớ à. Làm tớ nhớ lại thời kì, có một đợt nhà bọn mình túm tụm buôn dưa hôm thứ 7 chủ nhật mà một ngày lên đến 4, 5 trang liền.
    bây giờ tớ đang ngồi đếm đếm, xem có bao nhiêu người ghé nhà bọn mình các ấy ạ. Nhớ có những lần đến hơn cả trăm khách vào xem nhà, làm tớ không tin vào mắt mình.
    À mà hình nhu saraswati đã từng ở ấn độ rồi nhỉ?
    @pokhara: có chuyện gì hay, kể cho bọn tớ nghe pokhara nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này