1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ - Đất nước của sự đa dạng




    Liên bang Ấn Độ có diện tích 3.162.000km2 gồm 22 bang, là một đất nước đa dạng và nhiều màu sắc về mặt địa lý; từ những bình nguyên nóng bỏng đến các đỉnh núi đầy tuyết phủ, từ những vùng sa mạc khô cằn đến những miền mưa như trút nước. Dân Ấn Độ dùng nhiều thứ tiếng. 1/2 số dân nói tiếng Ấn chính thức là tiếng Hindi, số còn lại nói tiếng Punjabi, Marathi, Bengali ở miền Bắc và Tamoul, Telugu ở miền Nam. Ở đất nước này, người ta thờ tất cả các đạo giáo, có thể nhìn thấy người Ấn giáo đi cạnh người Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo, người Sikhs...
    Đứng trước một nước khá rộng lớn, người ta phân vân không biết nên đi thăm nơi nào trước, dãy Hy Mã Lạp Sơn hay sông Hằng linh thiêng ở miền Bắc hoặc đền thờ, lăng tẩm ở miền Nam. Nhưng khi đã quyết định, nên tránh những tháng có gió mùa : gió Tây-Nam từ tháng 6 đến tháng 9, gió Đông-Bắc từ tháng 10 đến tháng 12. Ở miền Bắc, từ Srinagar đến Darjeeling, những cảnh trí tuyệt đẹp của dãy Hy Mã Lạp Sơn, những tu viện Phật giáo ở Laddak lơ lửng trên cao có một vẻ đẹp của thế giới nào khác.
    Suốt dòng lịch sử, miền Bắc ấn thường bị các cuộc xâm nhập trên đã để lại những dấu ấn tinh xảo qua các lâu đài, lăng tẩm cùng các vật trang trí... Jaisalmer với thành lũy tuyệt đẹp, Jaipur với lâu đài màu hồng của thần gió, Udaijmr với lâu đài Lake, một pháo đài ở thế kỷ 18, Fathpur Sikri do một đại đế Mông Cổ dựng lên ở giữa sa mạc, ngày nay là một thành phố không người lui tới. Cách đó không xa là lăng mộ Taj Mahal - tinh hoa về nghệ thuật của những người thợ xây dựng thời xa xưa, với 22 tấn đá cẩm thạch trắng đã làm nên một công trình tuyệt mỹ, nơi an nghỉ giấc ngàn thu của một hoàng hậu.

    Ngoài ra, miền Bắc ấn còn có một nơi đầy sức sống khác là thung lũng sông Hằng, con sông linh thiêng chảy ngang qua Bénarès, thánh địa của Ấn giáo, nơi các người hành hương từ khắp mọi miền đổ xô về để được thánh tẩy, có lúc chỉ trong một vài ngày nơi đây đã tập trung lên đến 15 triệu người. Những tín đồ Ấn giáo tin có sự hóa thân ở kiếp sau, cho nên ai ai cũng ao ước được lìa bỏ xác phàm ở Bénarès. Bénarès còn là thành phố của tơ lụa vì tơ lụa được coi như tượng trưng cho sự tinh khiết và điềm lành. Nằm bên cửa sông Hằng đổ ra vịnh Bengale là Caltutta, thành phố kỹ nghệ hiện đại, đông dân nhất của Ấn Độ, cũng là nơi chào đời của thi hào Rabin-Dranath Tagore, vì chịu ảnh hưởng của nước ngoài nên lối sống ở đây rất gần với người phương Tây. Nhưng nếu muốn tìm hiểu một Ấn Độ cổ xưa với một nền văn minh lâu đời, cần phải thâm nhập bán đảo Deccan. Thành phố Madras với bãi tắm vượt xa tầm mắt, với những liên hoan âm nhạc, với những phim trường đồ sộ được so sánh như một Hollywood của Ấn Độ, hàng năm sản xuất một số lượng lớn phim làm say mê người dân trong nước. Madras là thành phố duy nhất ở miền Nam có thể so sánh với các thành phố lớn ở miền Bắc.
    Miền cực Nam Ấn Độ mới thật sự là một viện bảo tàng, riêng bang Tamilnad có hàng chục di tích cổ xưa được bảo vệ cẩn thận : Negapattinan ngoài cảnh quang tuyệt vời của bãi tắm với hàng dừa soi bóng, có đền thờ Madurai khổng lồ cung hiến nữ thần Parvat, vợ của thần Siva. Ở Tanjore có đền thờ Rajajecva cung hiến thần Siva, là một khối đá được đẽo gọt nặng 80 tấn, cao 60m, được kéo trên một quãng đường dài 6km theo kỹ thuật của người Ai Cập khi xây Kim tự tháp, dựng lên năm 1009. Ngay ở cổng vào đền, có tượng con bò rừng, đây là tác phẩm điêu khắc lớn nhất của Ấn Độ. Ở Tiruchchirappalli, phải vượt qua 434 bậc thềm mới lên đến đền thờ thần Ganésa, vị thần có hình đầu voi. Cách Tiruchchirappalli độ 5km có đền thờ Srirangam, một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở phía Nam, nằm kín bên trong các thành lũy cổ xưa. Nghệ thuật kiến trúc của các ngôi đền này đặc biệt có kích thước đồ sộ, tương phản với sự nhỏ bé của các phòng dùng để thờ các vị thần.
    Nhưng muốn hiểu biết Ấn Độ một cách sâu xa, không có gì tốt hơn bằng cách quan sát các sinh hoạt trên đường phố, nó thật sống động, hấp dẫn, náo nhiệt và đầy ấn tượng một cách kỳ lạ !


  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người ơi ai biết cách chèn clip của youtube.com vào đây thì chỉ cho VH với
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ viethuong: đọc những bài được post ở nhà 1 thấy vui ghê VH à , sao hồi đó có nhiều bạn thế bây giờ chả biết đi đâu hết rồi. Thấy chuyện TY của Lancome_aus lãng mạn và thú vị thật , ko biết bây giờ các bạn ấy đã lấy nhau chưa ? .
    Mà ko biết có bạn nào đã theo chồng về Ấn quốc hay any country trong diễn đàn này chưa nhỉ( hoặc đã get married )? VH có thông tin ko ?
    Cuối tuần rồi ,chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc nhé
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH chả thấy Lancome đâu nữa, chắc Lancome cũng có vào xem mà ngại post đây, pokhara cứ nhắc nhiều có lẽ Lancome không cầm lòng được cũng phải viết vài chữ đấy
    Cám ơn Pokhara quan tâm đến vụ tình yêu tình báo của VH, giờ tớ chả dám nói nhiều, nhưng hy vọng sẽ được như pokhara chúc ấy nhỉ.
    Pokhara ới ời, chuyện baby đúng là sức khỏe trên hết, mà đã con mình thì phải là đẹp nhất pokhara ạ, tất nhiên mình thương rồi Nhưng bảo "xấu nhu khỉ" thì hehe NEVER Tớ đã gặp rất nhiều bạn lai Việt-Ấn nhưng chả có bạn nào giống khỉ cả, ngược lại nhìn giống tiên thì có Trông xinh lắm mà nhất là đôi mắt nhìn rất "hút" Thôi để từ từ không thì pokhara nghe hay quá chạy nhanh lại ngã
    Không biết arranged marriage ở Nepal còn phổ biến không Pokhara nhỉ? Chứ ở ấn độ thì còn nhiều lắm, nghĩ thấy chán ...cái đạo hindu.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À pokhara ơi, có ông xã là người Nepal/Ấn chắc pokhara đang giữ vị trí độc quyền trong diễn đàn mình mất Chắc sau này sẽ có vài cặp nữa đấy, đợi xem.
    Thật ra tớ biết nhiều gia đình trẻ vợ việt chồng ấn lắm đấy, phải cái đa số chả biết TTVNOL là gì cả Nghĩ đến việc sẽ có nhiều cặp đến mức TTVN mở hội "Ông xã người Nam Á" nhẩy Chắc không bao giờ quá.
    Có ai biết post clip youtube như thế nào không chỉ VH với, tớ chèn mấy bài hay hay vào cho mọi người nghe
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đã có bạn chỉ tớ cách post clip rồi.
    Post một bài cho mọi người nghe, bài hát yêu thích của tớ đây.
    Wada Raha
    Wada Raha Wada Raha Wada Raha
    Wada Raha Pyaar Se Pyaar Ka
    Ab Hum Naa Honge Judaa
    Wada Raha Pyaar Se Pyaar Ka
    Ab Hum Naa Honge Judaa
    Yeh Meri Dhadkane Sun Raha Hai Khuda
    Chahe Tumhe Kis Kadar Mera Dil
    Tumko Nahi Hai Pata
    Yeh Meri Dhadkane Sunraha Hai Khuda
    Wada Raha
    Dono Jahan Ko Bhoola Ho Main
    Aisi Lagi Hai Tujhse Lagaan
    Chahe Kaho Ise Awaargi
    Chahe Kaho Ise Deewanapaan
    Dil Ne Kaha Dil Ne Suna
    Maine Tumhe Dilbar Chuna
    Ab Dorriyan Naa Rahi Darmiyan
    Kya Rang Layi Wafa
    Yeh Meri Dhadkane Sun Raha Hai Khuda
    Wada Raha Pyaar Se Pyaar Ka
    Ab Hum Naa Honge Judaa
    Yeh Meri Dhadkane Sunraha Hai Khuda

    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 02/12/2006
  8. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    ặ, sao tỏằ> chỏằ? xem 'ặỏằÊc mỏằ-i 'oỏĂn 'ỏĐu. ChĂn quĂ
    CM
  9. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    He he nhưng cũng có cái hay của arranged marriage là khi mà đã get married rồi, họ chỉ quan tâm đến gia đình thôi. Đó là lý do vì sao mà tỷ lệ ly hôn ở AĐ rất thấp. Tớ đọc ở 1 cuốn sách của một nhà sử học chuyên nghiên cứu về ÂĐ có nói, họ quan niệm rằng, hôn nhân do tình yêu là điều xấu xa nhất.
    Bây giờ thanh niên AĐ đã bị ảnh hưởng nhiều tư tưởng tự do nhưng vẫn còn bảo thủ lắm. TY của tớ tâm sự với tớ. A. ấy không thích hôn nhân sắp đặt nhưng cũng không dám yêu. Chỉ sau khi em gái có thể làm đám cưới với người mà cô ấy yêu, A. ấy mới cảm thấy tự tin để quyết tâm đi tìm TY của mình. A. ấy bị áp lực rất lớn từ phía gia đình các ấy ạ, vì là con cả mà. Em gái lấy chồng vì tình yêu mà chồng lại thuộc đẳng cấp thấp hơn dẳng cấp của gia đình anh ấy. Khi bố mẹ không đồng ý, E. gái A. ấy đã tuyệt thực, đóng cửa ngồi lỳ trong phòng mấy ngày liền. Cả gia đình phản đối, chỉ có mỗi mình TY của tớ là ủng hộ em gái. Các ấy biết TY của tớ nói gì với mẹ không: A. ấy bảo là nếu mẹ không cho nó cưới thì có khi mẹ còn mất cả con gái đấy, vì có thể nó sẽ bỏ nhà đi theo người yêu của nó. Mà các ấy biết không, cả hai người, em gái A. ấy và người yêu đều là bác sĩ, và anh chàng này đã đi du học ở Anh rồi. Địa vị xã hội cũng tốt, gia đình cũng giầu có, chỉ mỗi tội caste là thấp hơn một chút thôi. Khiếp thật.. Cuối cùng thì bố mẹ cũng cho hai đứa lấy nhau nhưng mẹ anh ấy không bao giờ đả động tới caste của con rể với họ hàng hay làng xóm. Bây giờ thì bố mẹ anh ấy quí con rể lắm vì con rể còn chăm sóc bố mẹ vợ hơn cả con trai nhé. Con trai đi làm xa mà
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cỏ mật ơi,
    Lâu lâu mới thấy cỏ mật vào nhỉ, nghe chuyện của cỏ mật vui lắm, anh bạn của cỏ mật như vậy là hay lắm đó. Nhưng tớ không đồng ý người ấn độ xem tình yêu là một thứ xấu xa, họ không quan niệm như vậy đâu. Họ chỉ nhìn tình yêu theo một hướng khác thôi: chỉ có bố mẹ chọn cho thì mới có tình yêu. Chứ họ không hề xem tình yêu là thứ xấu.
    Thực tế những cuộc hôn nhân do sắp đặt ở India hầu hết đều hạnh phúc. Tớ chỉ tức cái, thằng con chưa có người yêu gì thì bố mẹ sắp cho cũng chả sao, đằng này có khi nó yêu một cô như điên mà phải lấy một cô khác kể cũng ấm ức
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 02/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này