1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Vụ baby tớ nói vậy để trêu mẹ tớ thôi chứ làm gì đến nỗi như khỉ fải ko VH .Tương lai chẳng thể nói trước , ôx tớ được người ta xem bói từ ngày xưa đã nói rằng con cái xinh lắm ai nhìn cũng thích ,lại còn toàn con trai nữa kia . Sao mà giống lá số của tớ thế . Nhưng tớ thích có nếp có tẻ ,con gái chắc sẽ xinh lắm . Nói là vậy nhưng thực tế lại là một chuyện ,chẳng dám nói trước VH ạ .
    Ở Nepal vấn đề arranged marriage cũng có nhưng thoáng hơn và còn tuỳ gia đình ,nhưng cái khoản hồi môn thì rõ ràng ko nặng ký như bên Ấn Độ .Tuy cũng theo đạo Hindu nhưng ở Nepal khi nói đến việc lấy nhau , người ta trú trọng đến phẩm chất cô dâu trước,vấn đề hồi môn chỉ là phụ và rất nhỏ .Nhưng bên Ấn thì khác , họ yêu cầu rất cao , hay thậm chí thách cưới . Khi hai nhà gặp nhau trao đổi việc cưới xin ,bên Ấn Độ , nhà trai thẳng thắn yêu cầu những của cải ví dụ như , ôtô , xe máy , các tiện nghi trong gia đình , tiền bạc v.v .. Nếu bố mẹ cô dâu "cáng " được thì sẽ tổ chức đám cưới .Và dĩ nhiên cô dâu tương lai này sẽ có tiếng nói trong gia đình hơn , chứ của hồi môn lèo tèo thì họ cũng ko coi trọng đâu . Xã hội của họ như vậy , nên các ông bố bà mẹ thích hôn nhân sắp xếp là thế , vừa môn đăng hộ đối ( cùng caste ) và vừa giàu có . Tuy nhiên thì cũng có những thanh niên cấp tiến muốn thoát khỏi sự áp đặt này khi gặp được người trong mộng, nhưng cũng ít thôi và phần lớn là có học cao và công việc ổng định thì mới dám đối mặt với gia đình .
    Nói đến vấn đề hồi môn mà ở Ấn họ ko muốn sinh con gái đâu , nhiều người sinh con gái thì fải tiết kiệm tiền làm hồi môn cho cô gái từ khi còn bé tí nếu gia đình ko fải khá giả gì .Nên ở Ấn có câu nói rằng chỉ nhà giàu mới dám sinh con gái , còn nhà nghèo thì ko dám đẻ vì vấn đề hồi môn . Nên họ chỉ thích sinh con trai thôi ,hơn nữa con trai đối với họ còn là nguồn thu nhập vì ngoài kiếm tiền chu cấp hàng tháng thì con trai sẽ phải nuôi dưỡng bố mẹ cho đến khi họ mất .
    Có một sự khác biệt giữa phụ nữ Ấn và Nepal khi có gia đình là phụ nữ Ấn đa số sẽ ở nhà nội trợ chăm sóc chồng con , còn phụ nữ Nepal cũng giống như VN mình đó , vừa việc nhà lẫn việc xã hội . Cũng là đạo Hindu những có những khác biệt .
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Híc ..nhà sử học đó nói hơi quá rồi . Có lẽ tớ chưa thấy tôn giáo hay đất nước nào " chê " Tình Yêu cả . Nếu ko có Tình Yêu thì loài người chẳng khác animal là mấy khi chỉ biết truyền giống mà ko có cảm giác ( sorry nếu thô lỗ ) . Hơn nữa thế giới này sẽ ko còn ý nghĩa thi vị và nhân văn nếu thiếu một điều quan trọng - đó là TÌNH YÊU .
    Còn tại sao ở Ấn độ họ chuộng hôn nhân sắp đặt hơn , tớ nghĩ rằng đó là một thói quen đã ăn sâu thăm căn cố đế từ bao đời rồi . Hôn nhân sắp đặt ngoài vấn đề đẳng cấp họ còn trú trọng đến kinh tế để bảo đảm cuộc sống tương lai ,đó là hồi môn . Hơn nữa việc sắp đặt do sự quen biết của hai bên phụ huynh ( tức người lớn ) sẽ có cơ sở chắc chắn hơn là Tình Yêu tình báo của hai cái đứa " trẻ con " kia .Vì nó đem lại cho người ta cảm giác an toàn hơn, bền vững hơn . Có lẽ hôn nhân TY bên Ấn vẫn còn là thứ gì đó xa xỉ .
    Vấn đề này khiến tớ nhớ lại những câu nói của bạn Ấn tớ . He nói rằng :" I never want any property from you , i only want your heart , your true love " . Còn ôx tớ thì vượt nửa quả đất để đến bên tớ . Vậy tình yêu có ...xấu xa đâu mà rất rất đẹp và quan trọng với họ đấy chứ
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 02/12/2006
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH nói như thế, thật ra ấn độ như vậy do họ là một nước sống nặng bằng phong tục chứ không thể trách "hinduism" được, nhưng cũng có tác động ít nhiều.
    Nói gì thì nói, từ trước đến giờ họ như thế có sao đâu, mình là người ngoài cũng không nên đặt quan điểm. Dầu gì những cuộc hôn nhân arranged ở Ấn tỉ lệ hạnh phúc rất nhiều, nên chả có vần đề gì cả. Tình yêu là con đường ngay ngắn nhất dẫn đến hôn nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc hôn nhân do sắp đặt thì không có tình yêu, vậy đó.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À pokhara đã nấu cơm chưa thế? kể chuyện cho bọn tớ nghe đi nào.
    Hôm qua VH có đọc một bài báo về phụ thảm sát trong hòang gia Nepal pokhara ạ. Hòang tử Nepal yêu một cô công chúa ấn độ, nhưng hòang hậu thì không đồng ý do hai dòng họ có bất ổn gì đấy... thế là hòang tử tức chí bắn đùng đùng chết cả nhà. Chuyện này hình như lâu rồi thì phải??? Hồi ấy tớ có đọc trên An Ninh Thế Giới một lần.
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH biết ko , nói đến vấn đề đẳng cấp tớ có hỏi ôx tớ rằng , anh lấy vợ ngoại quốc thì caste 1 của anh có thay đổi ko ? . He nói rằng bây giờ he thành second caste rồi , tớ lúc đó chỉ cười cười .Xong tớ trêu rằng " love and good wife are more important than caste "
    Có lẽ tớ ko cần nói anh chàng thừa hiểu và đã hành động vậy rồi .
  6. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Úi ..VH vào lúc nào mà tớ ko biết nhỉ , ko thấy VH online mà lại thấy bài thế này . Tớ cũng hơi ..rảnh chút nên buôn ghê quá .
    Vụ thảm sát trong Hoàng Gia Nepal tất cả báo chí thế giới đều đưa tin vị hoàng tử đó cầm súng sát hại gia đình rồi tự tử . Nhưng ôx tớ nói rằng thế giới ko biết sự thật mà chỉ có người Nepal biết sự thật thôi.
    Sự thật đó là gì , vị hoàng tử đó ko giết gia đình vì bị cấm yêu đương đâu . Mà cả gia đình vị vua bị giết đều một tay người em trai vị vua sắp xếp đó . Ông vua anh đó hình như tên là Birendra ( tớ nhớ ko rõ ) rất được lòng dân bởi ông ấy tỏ ra là một vị vua yêu nước thương dân . Còn vị em trai vua tên là Kyanendra lại rất ghanh tỵ và luôn muốn chiếm quyền .Sự thật là ông em đã giết cả gia đình anh để chiếm quyền , mà muốn yên ổn thì fải giết sạch để bịt đầu mối , kể cả thái tử . Sau khi gia đình vua anh chết hết ông ta nghiễm nhiên lên làm vua và lập con trai ông ta làm thái tử đó . Và ông ta dựng lên câu chuyện như vậy để che mắt thế giới . Nhưng dân chúng ai cũng biết hết sự thật VH ạ .
    Ông ta lên nắm quyền thì đưa đất nước Nepal xuống dốc , nếu ko nói đưa về thời kỳ đồ đá . Có thời kỳ ông ta ra lệnh cắt đứt mọi liên lạc giữa Nepal và thế giới . Chả thế mà TY của tớ hồi đó ở Vùng Vịnh ko thể gọi điện về Nepal được . Vị thái tử con trai ông ta thì ăn chơi trác táng , phóng xe ầm ầm ngoài phố ko còn kiêng nể ai nên dâng chúng ghét lắm . Cho nên mấy tháng trước ông ta bị sụp đổ rồi . Ở Nepal ko ai nói vị thái tử con vua anh giết cả nhà đâu mà sự thật khác cơ .
    Suy cho cùng thì TY dù có bi ngăn cấm cỡ nào cũng chẳng bao giờ con cái cầm súng giết bố mẹ như thế cả .
    À mà công chúa Nepal cũng xinh lắm đó VH .
  7. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tranh thủ ở công ty ngày thứ 7 rỗi rãi post bài lên, nói chưa thoát ý, bị mọi người phản đối ầm ầm. .
    Tớ chép nguyên văn 1 đoạn trong cuốn sách " Lịch sử văn minh Ấn Độ" của Will Durant nhé. Các ấy nên nhớ là những điều ông ấy viết là những tổng hợp của nhà sử học này trước khi Ấn Độ dành được độc lập. Đây là đoạn trích của chương IV - Đời Sống Dân Chúng - Phần III - Luân Lý và Hôn Nhân
    " Có con là một tin mừng, có nhiều con là một phước lớn đủ để hãnh diện. Tình ông bà yêu cháu, già yêu trẻ là một nét cảm động nhất của văn minh Ấn Độ.
    Trẻ mới sinh ra thì cha mẹ phải nghĩ ngay tới việc cưới vợ cho nó. Vì theo tục Ấn, hôn nhân là việc cưỡng bách; đàn ông mà không có vợ thì không được ở trong tập cấp ( caste), mất hết phận vị trong xã hội, bị khinh bỉ; càng giữ tân được lâu càng bị chê trách. Hôn nhân không phải là chuyện cao hứng mà để cho cá nhân được lựa chọn, cũng không phải là chuyện ái tình lãng mạn; nó là việc nghiêm trọng liên quan tới xã hội và giống nòi; nên không để cho ái tình mù quáng quyết định được, nói chi tới cái chuyện lửa gần rơm rồi vơ bậy vơ bạ; cho nên cha mẹ phải bàn tính, dò hỏi, mai mối, quyết định từ trước khi xuân tình của trẻ phát động. Manou chê những hôn nhân tự do ( trai gái tự lựa chọn nhau) - Gand-harva- là do nhục dục gây ra, đại lượng lắm thì tha thứ được, nhưng dù sao cũng là bậy, đáng phỉ nhổ. "
    - Trang 186 ( Manou - bộ luật cổ về đẳng cấp; theo truyền thuyết, Manou là người soạn bộ luật đó.
    Hi hi, tớ nhớ mang máng, thế là cứ "tương" luôn vào.
    CM
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kinh dị quá Thì ra là như vậy à. Kể ra hòang gia Nepal cũng mâu thuẫn nhỉ. Về việc con cái giết bố mẹ thì ai tớ không biết, chứ cái trò "quý tộc" thì có thể lắm Thế cuối cùng cô công chúa ấy đâu rồi hả pokhara, mà cả gia đình người anh (vua anh) bị sát hại hết cả hay sao? Nghĩ mà thấy thảm thiết thật
    À VH đã nhìn thấy ảnh cô công chúa rồi, xinh thật!!! Không hiểu dòng dõi vua chúacó phải nhìn ai cũng xuất sắc như thế ko nhỉ?
    @comat: Những người nghiên cứu lịch sử đến từ phương Tây dù kiến thức có rộng đến mấy, họ cũng không bao giờ hiểu hết được sự phức tạp của xã hội Ấn Độ đâu. Nền văn minh sông Hằng là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới và nó tác động sâu xa đến truyền thống văn hóa của con người. Người phương Tây đôi khi nhìn các nước Nam Á với con mắt khinh bỉ bởi sự thậm thụt chậm tiến trong thế giới quan cũng như nhân sinh quan của họ, nhưng với phương Tây đó vẫn là những đất nước bí ẩn mà họ không tài nào giải mã nổi.
    Tớ cũng có cuốn sách về Ấn Độ hay lắm. Bao giờ rảnh sẽ post lên cho mọi người đọc nhé.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À Cỏ mật ơi, trong cái đống hình tớ post bên bollywood chả có ai là TY tớ cả. TY tớ nhìn như thiên thần nên không nhét chung với Indian actors đâu
    Mọi người ơi, nghe dân Ấn Độ đồn đại là sau bao năm "kén chọn" nay hoa hậu thế giới 1994 Aishwarya Rai đang chuẩn bị cưới diễn viên Abhishek Bachhan đấy. Anh này là con của hai diễn viên viên kì cựu ở Bollywood một thời: Abhitav Bacchhan và Jaya.
    Abhi và Aish được nhiều người Ấn gọi là "perfect partners of Bollywood". Đây là hình hai người trong một bộ phim đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng đấy pokhara ạ, TY của pokhara đúng là một người biết hy sinh, mà tớ tin rằng anh ấy chả phải là người duy nhất. Người bên ấy họ sống bằng tình cảm các ấy ạ.
    Bạn của tớ cũng là một người rất thông cảm và thấu hiểu. Lại là người tinh tế nữa, anh ấy hiểu được mọi tâm sự của tớ dù tớ không nói ra. Nhiều lúc không những mà còn có cảm giác biết ơn bạn tớ nhiều lắm. Anh ấy từng nói tớ rằng, There are many kinds of love, for sister brother parents, for friends, for partner.. But I have all those kinds of love for you. If God does not give opportunity for us to be lovers, i will always be your friend.
    Chắc mọi người đọc tầng 1 thì biết tớ rất yêu quý một "thằng bạn ấn độ", nhưng đấy không phải là TY của tớ. Chuyện về "thằng bạn" này nói ra rất nên tớ chả muốn nhắc, nhưng tớ may mắn gặp được TY tớ.
    chuyện tớ kể mọi người khỏang 2 tháng trở lại đây là về anh í chứ không phải về "bạn ấn độ" đâu. Nhiều chuyện buồn lắm. Chẳng hạn như hôm nay, "bạn ấn độ" gọi điện cho tớ liên tục gần 60 cú liền, khóc lóc nữa (trò này tớ biết thừa là "ăn vạ" rồi vì cứ lặp đi lặp lại mãi). Mặc dù tớ chẳng còn tình cảm gì cả, không bắc điện thoại không liên lạc đã lâu nhưng nó làm như vậy cũng khiến tớ hơi xót, chẳng gì thì tớ cũng biết nó tận 4 năm trời và chia sẻ nhiều thứ. Tớ hơi buồn, chả nói gì mà TY của tớ biết hết cả mọi người ạ. TY của tớ... tuyệt vời lắm
    Để tớ nói rõ mọi người hiểu hơn về anh bạn của tớ. Anh ấy là người Maldivian gốc Ấn, có lai một chút Korean nhưng trông y chang ấn độ thôi có nét mặt nhìn rất hiền hậu. Tớ quen cũng đã lâu rồi, nhưng hồi trước mắt mù không nhận ra người ta tốt, mãi bây giờ mới được "khai sáng" . Chuyện gì cũng tâm sự anh ấy nghe, vậy mà VH không nhân ra người ta quan tâm đến mình, chán VH ghê Bây giờ chỉ mong gặp người ta thôi. Cứ nghĩ đến giọng nói TY mỗi khi tớ vui hay tớ buồn đều rất trìu mến khuyên nhủ tớ không những với tư cách là bạn mà còn như một người anh chiều em gái, cảm động lắm mọi người ạ.
    Mà khổ số tớ nó làm sao, có lẽ kiếp trước nợ tiền anh Ấn Độ nào mà chưa trả í, nên kiếp này hai chữ "ấn độ" nó cứ đeo tớ mọi người ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này