1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ CoMat : pokhara sắp cạn kho chuyện rồi CM ơi , với cả tớ chẳng có khiếu kể chuyện , thấy cứ khô khan thế nào ý . Giờ tớ thích nghe chuyện của CM và VH thôi .
    @ hucer : vui quá có thêm hucer vào hội buôn rồi , có gì hay kể tiếp bạn nhé
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào Hucer trở lại hội ấn bọn tớ
    Lâu rồi không nghe Hucer kể chuyện, nhớ quá, phải kéo ngay Hucer lên cho nhà cửa có không khí.
    Về chuyện ăn uống thì thế này: món ăn từng vùng của Ấn rất khác nhau Hucer ạ. Ngay cả người trong nước với nhau cũng có khi chịu không ăn được đồ của nhau nữa. VH nghĩ có lẽ món Bengal hoặc các món Bắc Ấn rất ngon đấy, khi nào có dịp mọi người thử xem.
    VH có một anh bạn ở Calcutta, một dịp anh này đi Chennai công tác thì anh này ốm một trận liệt giường chỉ vì đồ ăn ở Chenai kinh khủng quá Anh ấy vẫn còn ám ảnh người ta dùng coconut oil để nấu ăn làm anh ấy vomit mấy trận liền.
    Còn người Ấn Độ ích kỉ (thông qua việc bạn của Hucer kể về chuyện mẹ bạn í; và việc 1 bạn của Hucer nấu ăn, các anh khác chỉ biết ăn mà không biết giúp), chuyện đầu tiên thì VH không lạ (đúng là nhiều người như vậy thật), còn chuyện thứ hai thì hơi khó hiểu nhỉ, VH chưa thấy trường hợp thế này bao giờ cả, anh Ấn bạn Hucer chắc có căn làm Anh Nuôi
    Mà Hucer sao lại có số ở chung phòng với Ấn Độ vậy? Cậu bạn cũ ccủa Hucer có còn liên lạc với nhau không? Thấy hai bạn hồi xưa thân phết mà?
    Vừa rồi có ngày lễ Deewali của Ấn không biết hội Ấn Độ ở chỗ HUcer có làm gì tổ chức không ? Chỗ VH ở ít ấn độ nên bọn nó chả làm gì, người Bangladesh nhiều (họ theo Islam) nên họ có tổ chức lễ Ramdhan gì đấy, cũng nhảy múa phết ,
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi hi, cái avatar của VH mới đầu rất ngay ngắn, upload lên chả hiểu thế nào bây giờ nó méo kinh quá, chắc phải sửa lại mất, không thiên hạ lại nghĩ con gái Nam Á mặt mũi méo xẹo
    Việt Trinh và Kim Phụng lai Ấn đấy pokhara ạ, cái này báo nói hẳn hoi. Còn Linh Nga thì VH cứ nghe mọi người đồn vậy chứ chưa nghe nguồn tin nào xác thực cả. Hồi ấy VH có con bé bạn ngòai Hà Nội, được dịp vô tình gặp Linh Nga ngòai phố nên tranh thủ "nhìn kĩ" được, bạn VH cũng bảo Linh Nga trông gần có nhiều nét Ấn lắm, nhất là đôi mắt. Mà nó bảo LN ngòai đời đẹp hơn trên phim ảnh nhiều, vì chả là LN đóng phim trông mặt cứ hơi "đơ đơ".
    Nguồn tin đen này còn được xác nhận qua một anh Việt nam ở chỗ tớ hồi xưa vốn là hàng xóm Linh Nga, chết đuối Linh Nga hết 3 năm học cấp 3 bây giờ vẫn chưa quên được
    Pokhara hồi hộp là đúng thôi hi hi, là VH thì,,, Chắc phải 10 đứa mất
    Pokhara bảo hết chuyện là không phải đâu nhé. Thôi kể chuyện của VH tí cho mọi người có hứng nào.
    Bạn Ấn (à quên, Maldive, nhưng nhìn giống Ấn nên cứ gọi là Ấn cho gọn ) của VH, cứ thắc mắc là tại sao người Việt Nam, người Thái và người Sri Lanka khi nấu món cari thường hay cho nước dừa vào. VH thấy anh ấy để ý thật, từ trước đến giờ VH cứ nghĩ nấu cari thì phải cho nước dừa chứ nhưng anh bạn VH bảo ở chỗ anh ấy chả ai nấu mà cho dừa cả, lại còn thêm một câu "I want hot cari not sweet cari"
    Hôm qua anh ấy gọi điện cho VH buôn dưa lê cả tiếng liền. Hay nhất là chuyện bạn VH kể hắn đi Ai Cập chơi. Sau khi kể chuyện xong, nổi hứng hát cho VH nghe một bài Hindi, mà anh chàng hát ngang phè phè, lần này lại đố tớ đấy là bài gì. Không hiểu thế nào VH vẫn đóan ra mọi người ạ (chắc nhờ bạn VH gợi ý là bài hát về đám cưới)

    Nhân đây giới thiệu mọi người bài hát ấy luôn. VH cũng rất thích bài này, hồi xưa suốt ngày bật, bây giờ nghe mãi chán nên cũng chuyển gu rồi
    Bài hát có Kajol mặc áo xanh, nhìn Kajol xinh quá chừng luôn mọi người nhỉ?
    Ye Kudiyaan Nashe Diyaan Pudiyaan
    Ye Munde Gali Ke Gunde
    Ye Kudiyan Nashe Diyan Pudiyan
    Ye Munde Gali Ke Gunde
    Nashe Diyan Pudiyan
    Gali Ke Gunde
    Mehndi Lagake Rakhna, Doli Sajake Rakhna
    Mehndi Lagake Rakhna, Doli Sajake Rakhna
    Lene Tujhe O Gori, Aayenge Tere Sajna
    Mehndi Lagake Rakhna, Doli Sajake Rakhna, O Ho, O Ho
    Sehra Sajake Rakhna, Chehra Chhupake Rakhna
    Sehra Sajake Rakhna, Chehra Chhupake Rakhna
    Ye Dil Ki Baat Apne, Dil Mein Dabake Rakhna
    Sehra Sajake Rakhna, Chehra Chhupake Rakhna
    Mehndi Lagake Rakhna, Doli Sajake Rakhna
    Ud Ud Ke Teri Zulfe, Karti Hain Kya Ishare
    Dil Thaam Ke Khade Hain, Aashiq Sabhi Kanwaare
    Chhup Jaaye Saari Kudiyaan, Ghar Mein Sharam Ke Maare
    Gaaon Mein Aa Gaye Hain, Paagal Shahar Ke Saare
    Nazaren Jhukake Rakhna, Daaman Bachake Rakhna
    Nazaren Jhukake Rakhna, Daaman Bachake Rakhna
    Lene Tujhe O Gori, Aayenge Tere Sajanaa
    Mehndi Lagake Rakhna, Doli Sajake Rakhna
    Sehra Sajake Rakhna, Chehra Chhupake Rakhna
    Main Ek Jawaan Ladka, Tu Ek Haseen Ladki
    Ye Dil Machal Gaya To, Mera Kasoor Kya Hai
    Rakhna Tha Dil Pe Kaabu, Ye Husn To Hai Jaadu
    Jadu Ye Chal Gaya To, Mera Kasoor Kya Hai
    Rasta Hamara Takna, Darawaza Khula Rakhna
    Rasta Hamara Takna, Darawaza Khula Rakhna
    Lene Tujhe O Gori, Aayenge Tere Sajanaa
    Kuch Aur Ab Na Kehana, Kuch Aur Ab Na Karna
    Kuch Aur Ab Na Kehana, Kuch Aur Ab Na Karna
    Ye Dil Ki Baat Apne, Dil Mein Dabaake Rakhana
    Mehndi Lagake Rakhna, Doli Sajake Rakhna
    Sehra Sajake Rakhna, Chehra Chhupake Rakhna
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Linh Nga nè mọi người ơi , xinh quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH làm tớ buồn cười quá đi mất , đúng là ai chẳng thích đẹp nhưng 10 children thì thành một đội quân mất . Để hôm nào tớ sẽ post hình ôxã giới thiệu cả nhà .
    Đúng là tớ chưa kể hết nhiều điều , nhưng vì văn vẻ kém quá viết chẳng hay tẹo nào ,chỉ sợ mọi người ngáp thôi . Mà TY của VH là người Maldivian ...đó là nước nào nhỉ , có gần Ấn Độ ko ? Tớ còn dốt cả địa lý nữa cơ , mọi người thông cảm nhé
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm mới nghe có người gọi tớ là Vịt Hương (từ hồi cấp 3 đến giờ).. Bây giờ Hucer lại gọi tớ bằng cái tên ấy giời ạ.
    Nghe hucer kể chuyện ấn độ ở bẩn mà tớ thấy buồn cười quá, sao tớ gặp bao nhiêu rồi mà có thấy tên nào bốc mùi đâu nhỉ? Có lẽ mến ấn độ quá nên mũi tịt rồi.
    @ Pokhara Maldive là một hòn đảo ở phía Nam ấn độ, gần với
    Sri Lanka
    Hình Maldive đây, mọi người thấy có đẹp không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đám cưới
    [​IMG]
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hồi hộp đến mất ăn mất ngủ ý chứ .Nhất là lúc chờ ở sân bay còn thấy run run nữa cơ ..hì hì . Việc chọn danh lam thắng cảnh để đưa chàng đi theo tớ còn tuỳ CM à , tùy tình huống lúc đó .Nhỡ đâu TY của ấy chỉ thích gần ấy là đủ chứ chưa chắc đã thích du ngoạn thì sao ? . Cho nên đừng lo quá .
    Hồi TY của tớ sang , bọn tớ cũng ko đi được nhiều nơi mà chỉ ở nhà , vì lúc đó đang mùa đông lạnh buốt , ra đến ngoài đường chỉ toàn thấy tuyết là tuyết còn cây cối thì trơ trụi . Với hoàn cảnh đó chỉ có ở nhà là tốt thôi . Nói thật chứ khi người ta có cảm tình với mình thì chỉ thích gần mình thôi .Lúc đó có ở dưới bếp cũng thấy cái bếp đẹp hơn mọi ngày hì hì .Mà tớ nghĩ ấy nên chú tâm hơn vào ẩm thực ý . Người ta nói rằng với đàn ông tình yêu đi qua dạ dày nữa đó . CM làm vài món tủ cho chàng ăn , ngon quá có khi quên đường về quê ở lại với CM luôn thì vừa
    CM có dẫn TY ra mắt bố mẹ ko ? TY của ấy sang VN bao lâu ? Chuyện đưa TY về ra mắt bố mẹ với tớ đúng là một kỷ niệm .." đau thương " mọi người ạ . Thậm chí bây giờ nhớ đến tớ vẫn ngậm ngùi . Bọn ấy đòi nghe là nản lòng đấy nhé . Nên tốt nhất ....đừng tham khảo chuyện của tớ mà chùn bước đó .
    Hồi TY tớ sang , tớ định đưa ra một khách sạn nhỏ gần nhà ở tạm vài ngày rồi tìm dịp thích hợp sẽ dẫn về ra mắt bố mẹ . Nhưng TY nhất định ko nghe mà đòi về nhà ngay cơ . Mà khốn khổ nhà tớ thì chật , có mồi 2 phòng ngủ với cái bếp , một phòng thì của bố mẹ , một phòng của 2 chị em tớ ,mà nó lại thông nhau nên rất bất tiện . Xin kể thêm là hồi chuẩn bị sang tớ đã nói rõ tình hình để TY chuẩn bị tâm lý . Lúc đó TY nói rằng chật cũng ko sao , nằm đất cũng được , hoặc nằm ở ..kitchen cũng vẫn hạnh phúc , miễn sao được gần ..em . Lúc đó tớ nghĩ anh chàng mạnh mồm vậy thôi chứ ai mà can tâm như vậy . Nhưng đến khi sang thì fải nằm đất thật , nhưng anh chàng vẫn vui vẻ ..hic . Lúc đầu tớ còn nhường giường của tớ , rồi sang nằm với em gái .SAu đó ..chật quá ko cựa được lại chui về giường của mình còn TY thì ...nằm dưới đất sát chân giường tớ .
    Hai căn phòng thông nhau thế là bố mẹ thì cứ đi ra đi vào ... . Oé ..chẳng có ai giống tình trạng của tớ mất .Lúc đó thương TY kinh khủng luôn .
  9. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ viethuong: phong cảnh Maldive đẹp nhỉ , tớ rất thích biển VH ạ . Thấy có cái xe máy giống của VN mình quá
    Hình người đàn ông trong avatar mới là TY và ôx của tớ đó Hương ạ . Hình chụp hồi bọn tớ đi đăng ký đấy . Đến giờ cũng sắp kỷ niệm 1 năm rùi .
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 09/12/2006
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ông xã của Pokhara nom trắng trẻo thư sinh thế kia, nhìn lại còn hiền lành phúc hậu nữa chứ hi hi hi hi, dễ thương quá pokhara ạ.
    Còn anh bạn của VH đen thui chứ không được "bánh mật" vậy nhưng đã mến nhau rồi thấy đen hay trắng đẹp tuốt.
    Nghe chuyện của pokhara dẫn TY về nhà gặp bố mẹ cam go nhỉ, cho VH hỏi là Pokhara có nói bố mẹ biết trước không, nói làm sao? Bố mẹ pokhara đùng cái thấy "một thằng trên mạng" về ở nhà mình có chóang không
    Pokhara ơi nghĩ cái cảm giác mình nằm trên giường, TY nằm ngay dưới chân giường ngay sát cạnh mình, đúng là thương thật, đêm chắc không ngủ được quá.
    VH bây giờ chưa thấy run vì tận tháng 2 bạn tớ mới sang cơ, bây giờ VH đang tìm một phòng trọ có bếp cho bạn VH ở, vì tớ chả muốn bạn tớ ăn thức ăn ở ngòai vì vừa đắt mà vừa nghĩ có lẽ anh ấy ăn cũng chả hợp. Bạn VH bảo rằng ăn uống thì VH không phải lo, vì anh ấy ăn gì cũng được, miễn sao VH đi học về ghé qua chỗ anh ấy sớm vì muốn được gần tớ.
    Cả ngày tớ đi học, chiều mới về được không biết để bạn tớ ở nhà một mình làm gì nhỉ
    @ cỏ mật: chính xác bao giờ bạn CM mới qua VN vậy? Chuẩn bị đến đâu rồi, định sắp xếp anh ấy ở đâu? Nói cho bọn tớ biết với nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này