1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Sania Mirza, nữ hòang Tennis Ấn Độ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cũng ko trắng trẻo lắm đâu VH , cái hình đó là hồi sang bên này được mấy tháng ,tránh được cái nóng bên Ấn Độ nên anh chàng trắng ra đó .Tuy sang Ấn nửa tháng mà anh chàng bắt nắng cũng nhanh khiếp chứ bên Nepal ko nóng vậy đâu . Nhớ hôm đầu tiên ra mắt bố mẹ tớ mà hai cụ chẳng thèm nói gì vì trông ..khiếp quá .Sau khi tắm rửa thay quần áo lại mặc cái áo t-shirt vàng cam trông lại càng đen thêm híc híc .. Tớ thì ko thành vấn đề , nhưng bố mẹ thì cứ gọi là ..shock nặng
    Tớ thay lại avatar mới , hình này TY chụp tặng tớ nhân dịp năm mới 2062 của hindu , anh chàng gửi kèm với postcard với nhiều lời chúc dạt dào tình cảm , chúc cho cả gia đình mạnh khoẻ an khang , và nhất là chúc cho tình yêu của bọn tớ sẽ ..success in any situation . Tớ rất thích tấm hình này vì trông TY cười rất duyên , tuy ko handsome bằng cái trước và hơi béo hơn do làm việc ở computer nhiều nhưng no p
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 09/12/2006
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ pokhara biết chuyện tình yêu tình báo từ trước đó hứ bọn mình ko tìm cách giải quyết " coi như sự đã rồi " để đối phó với phụ huynh đâu. Mà chuyện của pokhara với đối tượng nào cũng công khai ráo hoảnh chứ ko giấu giếm VH à .
    Nó có lý do là anh nào cũng gây sức ép rồi năn nỉ tớ giới thiệu ..họ với gia đình . Với TY của tớ thì sau 1 năm tớ đã giới thiệu với gia đình rồi . Lúc đầu tớ ko muốn thưa chuyện sớm vì chưa chuẩn bị tâm lý và cũng thấy sợ sợ .Nhưng anh chàng thúc giục ghê quá làm tớ nhiều lúc còn fát cáu và định bỏ trốn ko liên lạc với anh chàng nữa .Nhưng anh chàng lúc đó lý luận rằng " fải đem chuyện TY này biến thành thực tế , ko thể nào cứ online mà thành được , TY cần fải đc thể hiện bằng hành động cụ thể thì mới chuyển tải được hết ý nghĩa của tìm cảm , chứ mỗi đứa một monitor và cách xa như vậy thì chỉ có thể nói chứ chẳng cần fải làm gì hết " ! Thế là tớ cứng họng . Dù tớ có giải thích rằng chuyện này khó có thể thuyết phục bố mẹ lắm . Nhưng TY luôn luôn cổ vũ tinh thần tớ ,động viên an ủi tớ khi bị ....bố mẹ mắng . Suốt ngày nhắc nhở tớ là :" make your heart strongly ! và luôn bảo rằng " our love will success , dont be worried ! I am with you always " .. đến nỗi mà tớ có lần fải nói thật rằng , chúng ta khó mà chứng minh cho bố mẹ thấy rằng you are Mr right for me vì cách trở như vậy dựa vào đâu mọi người sẽ tin ,hay chỉ toàn nghĩ rằng you are ...bad guy thôi ? . Lúc đó anh chàng tự tin và quả quyết rằng sau khi anh chàng sang và gặp mặt thì mọi thành kiến sẽ bị dập tắt .Đã có lần TY còn đòi tớ cho số phone của bố để ...nói chuyện frankly ..ghê ra phết đấy .
    Bởi vậy dần dần anh chàng cũng thuyết phục được tớ nói với bố mẹ . Việc fải giới thiệu với bố mẹ còn có 1 nguyên nhân nữa , đó là việc bố mẹ tớ luôn nhắm cho tớ một chàng rể VN , nghĩ đến đoạn này mà TY của tớ ..ko chịu nổi thế là ko ngừng tấn công để hợp thức hoá vấn đề
    Và thế là chuyện của bọn tớ đã công khai như vậy đó.Nghĩ lại cũng khiếp , hú vía , lúc đó tớ phải nhờ người bạn thân với tớ thân với cả bố mẹ nữa đánh tiếng đấy , chứ lúc đó tớ ...ko thể cất lời được vì nó ...khó quá , chẳng biết fải nói thế nào nữa .
    Cho nên hôm TY sang thì bố mẹ tớ ko còn bỡ ngỡ đâu , nhưng trong khoảng thời gian từ khi giới thiệu TY với bố mẹ cho đến khi TY sang là tớ cũng chịu nhiều áp lực căng thẳng từ phía gia đình lắm , ti tỉ lần khóc thầm rồi . Lúc đấy có ai làm chỗ dựa tinh thần đâu ngoài TY suốt ngày động viên an ủi tớ . Mà nghĩ kỹ thì chuyện của tớ ko thể nào ko công khai mà thành được VH à , vì TY muốn sang được thì tớ fải làm thủ tục ,giấy mời đó . Cái này thì tớ mù tịt , chỉ có bố tớ thông thạo thôi hic hic
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    pokhara ơi,
    tớ cũng đang híc híc đây, vì anh bạn tớ qua thế nào tớ cũng phải báo cáo mẹ tớ nghe chứ không giấu được. Vì giấu không khéo, lộ ra thì đi đời.
    Nhưng trời ạ chả biết nói thế nào cả? Mấy hôm nay liên lạc với mẹ tớ thì tớ cũng mớm mớm nói chuyện "bạn ấn độ của con" nhiều hơn một tí. Chưa gì mẹ tớ đã nghi ngờ, hỏi là "con phải nói ra mẹ nghe quan hệ của con với thằng ấn độ bạn con như thế nào, không thì mẹ không yên tâm". Thế là lại phải dịu dịu đi cho mẹ tớ khỏi lo. Khổ quá.
    Vé từ chỗ anh ấy qua tớ tận gần 1000$ liền, kinh khủng thật. Bây giờ anh ấy đang tìm vé đi qua cửa Dubai. Không biết có rẻ hơn không.
    À pokhara ạ, sau bao lâu gõ gõ trên mạng thì pokhara được gặp TY vậy? Những ngày đầu TY sang, bố mẹ pokhara tỏ thái độ như vậy, TY có buồn không? Làm cách nào thuyết phục vậy.
    Bạn của VH cứ nói rằng tiếc là VH không ở Việt Nam để có thể đến nhà luôn, đấy là tớ đã bảo trước....: bố mẹ tớ nhìn thấy anh í thì có khi hoặc bố mẹ tớ chạy hoặc anh ấy phải chạy mất, nhưng bạn tớ bảo không lo, vì từ trước đến giờ từ trẻ con đến người già đều yêu quý bạn tớ lắm. Chả biết hắn làm gì mà tự tin thế nhỉ, tớ thì thấy cứ sợ sợ thế nào ấy. Mẹ tớ còn đỡ, bố tớ khó tính lắm, chuyện bạn tớ sang có lẽ phải qua mẹ tớ nói, chứ tớ chịu không biết nói bố tớ làm sao.
    Nghĩ lại pokhara thấy hú hồn như vậy, nhưng bây giờ thì êm xuôi đâu ra đấy rồi pokhara ạ. Nghĩ lại chỉ thấy vui thêm thôi mà
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người xem một đọan talk show với Aishwarya xinh đẹp này.
    Aish nói chuyện cũng duyên dáng đấy chứ nhỉ?
    Aishwarya Rai
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nói tiếp.
    Cái hình của ông xã pokhara trông cười duyên thật hi hi hi hi, tớ thấy mấy bác Nam Á trông đen đen tí nhưng được cái duyên các ấy ạ Trắng ợt như hàn quốc tớ lại dị ứng.
    Bạn của VH, tuy học không cao lắm nhưng là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống, VH rất thích người như vậy. Bây giờ pokhara kể VH nghe ông xã pokhara làm gì chứ nhỉ? Khi qua bên ấy có gặp khó khăn khi tìm việc làm không? Tiếng thì sao? Có phải học tiếng gì bên ấy không?
    À không biết thời tiết bên pokhara thế nào?? Bên chỗ tớ mấy hôm nay cứ tòan 6, 7 độ dương, mùa đông năm nay kì thật. Nhưng thế lại dễ chịu. Tớ mong bạn tớ qua thời tiết cứ thế này, chứ mà -20 độ thì eo ôi eo ôi
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH à , tớ nghĩ ấy cứ nói là có bạn sang thăm , chứ nói người yêu là các cụ shock đấy . Các cụ cần có thời gian để .."thích nghi" con rể Ấn nên mình đừng ép các cụ ..đứng tim vội . Tớ giờ nói như vậy là đã trải qua rồi chứ lúc đầu tớ cũng bụp thẳng luôn ko cần rào đón gì hết . Nghĩ lại thấy mình đúng là còn thiếu kinh nghiệm nhiều quá . VH có biết TY của tớ nói điều gì mà tớ có đủ nghị lực vượt qua ko ? Anh ấy nói rằng :" is this your life or your parent ''s life ? Will you get married or stay forever with parent ? Vì nhiều lúc tớ bị níu kéo bởi gia đình nhiều quá nên TY làm mặt giận mới nói vậy , dù sao đó cũng là những lời thực tế .
    Hồi TY của tớ sang vé cũng đắt lắm , hơn nữa ôx tớ còn fải chi phí rất nhiều cho thủ tục , tính ra gấp mấy lần vé bạn VH đó . Mà TY của tớ rất dứt khoát , quyết sang là fải lấy bằng được tớ cơ ,chứ ko fải chỉ đi xem mặt nhau đâu .Anh ấy đã xác định rằng nếu ko ở lại được thì sẽ kéo tớ đi theo , đi bất kỳ đâu , chứ ko chịu ra đi tay ko đâu nhé . Nhiều lần tớ hỏi rằng " are you sure that i am a good girl ? aren"t u afraid that i am a cheater ? " thì he nói rât tự tin rằng " i know you very well " trả biết đàn ông nó có trực giác ko mà tự tin thế cơ chứ .Suy cho cùng thì mỗi lần gặp nhau như vậy cũng tốn kém lắm chứ VH nên khi cảm thấy it ''s sure he ''s Mr right thì cứ thẳng tiến thôi .
    VH à, chuyện tình yêu của bọn tớ kéo dài khoảng 2 năm trên bàn phím thì gặp nhau . Một khi cảm thấy cả 2 bên đều nghiêm túc thì bọn tớ quyết định . À mà chưa nói VH bọn tớ gặp nhau thế nào nhỉ . Tớ đã gặp TY khi mà đang có chuyện buồn trong lòng , lúc đó vào forum cho đỡ buồn chủ yếu xem người ta ..cãi nhau chứ ko hề thích trò chuyện với ai cả . Thế rồi TY của tớ xuất hiện với một kiểu cách khác người là chẳng thèm nói năng điều gì mà chỉ gửi một symbol vui nhộn , tớ thì toàn xóa , hắn thì cứ tiếp tục gửi , thế là tớ nổi khùng lên bảo rằng nếu ko nói là igroge đấy , thế là hắn tự giới thiệu ..hì hì , với tớ cũng chẳng có ấn tượng gì lúc đó cả . Chuyện thay đổi khi hai bên trao đổi về mọi vấn đề , lúc đó là ngày thứ hai rồi . Đến lúc này thì ko ngờ lại thấy có nhiều điểm chung quá , thế là câu chuyện trở nên lôi cuốn hấp dẫn từ lúc nào ý . Đến bây giờ tớ cũng ko ngờ rằng lại gặp đc người có nhiều điểm tương đồng phù hợp với mình như vậy . Bọn tớ có nhiều điểm chung từ quan niệm cs , xã hội , gia đình , bè bạn và tình yêu rồi trách nhiệm bản thân , và đặc biệt là sở thích thì ..giống nhau đến kỳ lạ . Chính lúc này tớ mới tò mò để ý đến " hắn " đó . Còn TY của tớ thì nói rằng hắn đã tìm người con gái như vậy lâu rồi giờ mới gặp đc ( đừng hiểu lầm tớ muốn khoe khoang hay đề cao bản thân , đây là những lời TY nói lúc ban đầu mà tớ ko bao giờ quên ) . Cho nên ngày thứ 3 TY ngỏ lời với tớ luôn ....tốc hành ko mọi người . Tớ thì ko có tin vì thấy nó thiếu cơ sở quá nên chỉ cười thôi , hơn nữa lúc đó tớ đang đợi tin bạn Ấn của tớ và tớ nói rằng tớ đã có bf rồi nên chỉ muốn làm bạn với hắn thôi và tớ ko giấu giếm kể cho hắn nghe chuyện của tớ với bạn Ấn .Lúc đó tớ xác định hắn chỉ là bạn mà ko muốn tiến xa hơn . Hắn lúc đó ..buồn thiu , im bặt ko còn vui như tết nữa , rồi hắn nói busy vì có bạn đến chơi . Tớ thì đinh ninh rằng thế là goodbye rồi . Chẳng ngờ hôm sau hắn lại mò vào nói chuyện , kêu rằng sẽ là good friend của tớ và an ủi tớ ( khi biết tớ đang buồn ) , được vài ngày thì kêu thật sự cảm thấy fall in love rồi ( chẳng biết có ai nhanh như TY của tớ ko nhỉ ) và rất ..buồn hihihi .SAu đó ít ngày thì hắn ốm vì khí hậu vùng Vịnh nóng quá ko chịu nổi , nhớ hôm hắn sốt mặt mũi bơ phờ mồ hôi ướt đẫm thế mà cũng cố gắng mò ra bàn computer để gặp tớ , lúc đó cũng thấy mủi lòng lắm VH . Thế rồi bọn tớ đã chính thức khi bặt tin tức bạn ấn VH à .
    Khi nhận lời được 3 tháng thì hắn đòi đón tớ sang bên vùng Vịnh với hắn , hắn nói ở đây hắn có đủ điều kiện để lập một gia đình tốt và công ty sẵn sàng giúp hắn làm thủ tục để đón ....wife sang ặc ..ặc ... Tớ thì ko thể đi rồi , lại vừa sợ bị lừa nữa chứ . Khi biết tớ ko thể đi thì hắn giục kêu gọi hắn qua đó để together . Tớ là tớ rối như tơ vò lúc đó . Nghĩ lại thì thấy hắn cũng đến tuổi lập gia đình nên gặp người ưng ý thì....nói là làm ko có do dự gì sất . Chẳng bù tớ thì bị chi phối rất nhiều và vẫn ko dám tin nhiều .
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi,
    Nghe pokhara kể hay quá đi, chỉ muốn nghe thêm thôi. Anh chàng bạn tớ cũng mạnh miệng lắm pokhara ạ, không chỉ thích qua đây ngó mặt tớ không đâu, bạn tớ là cứ muốn hè này nhất quyết tớ phải xách anh chàng về nói chuyện với bố mẹ ở việt nam cơ. Tớ thì cứ: ơ hay đã gặp nhau đâu, đã biết thế nào đâu??? Nghĩ gì mà xa thế, có khi gặp tớ lại thất vọng Nhưng bạn tớ nói năng quyết tâm lắm, nghe cũng thấy đỡ ... nhụt chí
    Tớ nói với bạn tớ là kì này anh ấy không qua được thì tớ sẽ cố để dành tiền hoặc vay lên vay xuống ai đấy mục đích bay sang gặp TY cho bằng được (chứ không để lỡ cỡ như chuyện hồi xưa với thằng bạn ấn độ cũ nữa). Nhưng anh ấy nói "I already said i will go to russia means i will go".
    Hôm nay hắn gọi điện, tớ nói là sợ hắn qua đây tớ run quá chả biết nói gì. Ấy thế mà bạn tớ nghe thế cứ cười hề hề. ghét thật.
    Anh bạn tớ trước đây có hẹn hò với một cô người Anh qua mạng rồi các ấy ạ. Hình như là 3 năm trước đây thì phải. Bạn tớ kể là cô này sang hàn quốc ở 2 tuần, rồi về trở lại Anh. Anh ấy nói là anh ấy không thích con gái Tây, cách nghĩ và cách sống của họ quá khác, thật ra cô này chỉ lợi dụng bạn tớ là chính chứ chả yêu đương gì sất
    Sau đấy anh ấy có dung dăng dung dẻ với 2 cô Hàn và một cô Trung Á nữa, nhưng thời gian chẳng được bao lâu. Bạn tớ chê con gái hàn quốc kinh khủng luôn Pokhara ạ, tớ hỏi người nước anh sao mà anh chê kinh thế? Hắn nói tuy mẹ hắn là người Hàn nhưng hắn chả thấy có chút gì gắn bó với cái đất ấy cả. Bạn tớ bảo là sau này chỉ muốn định cư ở các nước Đông Nam Á thôi như Thái Lan ấy (hắn thích Thái kinh khủng), nếu không sẽ quay về Maldive hoặc Pakistan ở, chứ cuộc sống ở Hàn quốc hắn nói rằng mọi người quá vội vã, thiếu tình cảm, lạnh nhạt nên hắn không có cảm giác được ở nhà.
    Bạn tớ nói sẵn ý định là khi sang Nga nếu tớ xin được visa đi Thụy Điển thì anh ấy sẽ dẫn tớ sang Thụy Điển gặp chị của anh ấy. Chị anh ấy có chồng và 2 đứa bé rất dễ thương, tớ cũng muốn đi nhưng nhỡ... lọt vào tay hội buôn người thì sao nhỉ Nói chung là sợ sợ híc.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hucer ới ời.
    Tớ đang ở Nga Hucer ạ. Bên ấy mấy giờ rồi mà chưa đi ngủ thế?
    À bạn hucer đang ở đâu thế nhỉ? Anh phải không nhỉ?
    Nói xấu Ấn Độ tiếp cho tớ nghe với nào hi hi hi hi
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH à , chuyện của tớ gặp khó khăn về phía bố mẹ là chính , nhưng tớ nghĩ bố mẹ của VH ,CM sẽ không khó tính như vậy đâu . Nhiều khi kể những mẩu chuyện của tớ chỉ sợ mọi người lại nản lòng là vì thế . VH có bố khó tính nhưng ít ra còn mẹ gần gũi tâm sự , nhưng tớ thì được cả 2 bố mẹ đều khó tính cơ . Bố tớ thì rất xa cách hay gọi là lạnh , ko gần gũi con gái đâu ,mẹ tớ thì dân buôn bán ,học hành có hạn lại hay nóng tính và ko tâm lý , nhiều khi tớ fải gánh chịu những lời mắng mỏ nói rõ hơn đó là tổng sỉ vả hay mạt sát nữa kia .. bạn bè tin cậy để tâm sự thì ít hoặc ở quá xa, mà ai đi đem chuyện ko hay ra nói với thiên hạ bao giờ nên pokhara đã chút tất cả nỗi phiền muộn hay ức chế vào nhật ký , bao nhiêu dồn nén là trút tất vào đó . Sau khi giải toả xong thì lại tiếp tục đấu tranh chứ ko buông xuôi . Nhưng những gì fải chịu đựng đã khiến pokhara mất đi một đức tính ,đó là sự vô tư vốn có của tuổi trẻ để rồi lúc nào cũng nghiêm nghị quá mức .
    Nhưng tớ ko bao giờ trách bố mẹ , vì tớ hiểu bố mẹ nào cũng mong cho con cái điều tốt đẹp nhất . Chỉ có điều suy nghĩ giữa 2 thế hệ khác nhau tạo thành sự ngăn cách mà khó thông cảm cho nhau nhiều . Tớ thì vẫn nghĩ theo hướng tích cực là xem những trở ngại gia đình đó như một cơ hội để thử thách chuyện tình này .
    Hồi TY sang cũng là lúc gay cấn giữa bố mẹ và tớ , TY thì chỉ căng thẳng chút thôi nhưng ko bao giờ khóc đâu chỉ khi tớ bảo 2 đứa rời xa nhau mắt mới ngấn nước . Còn tớ thì cứ nhìn khuôn mặt TY là nước mắt cứ chảy ra như suối . Bố mẹ lúc đó thì thờ ơ mặc kệ ... Sau đó tớ có yêu cầu họp bàn gia đình và nói rõ ý định sẽ lấy TY . Bố mẹ tớ lúc đó như ko thể chịu đựng hơn nữa đã quát tháo ầm ầm ..tớ nghĩ lại vẫn thấy đau lắm VH .Đến bây giờ cái cảm giác đó vẫn còn . Nhưng sau đó ít lâu thì bố mẹ tớ cũng đồng ý nhưng đã hỏi đi hỏi lại tớ rằng " mày có chắc nó là người tốt ko ?" rồi bố mẹ cũng hỏi chuyện TY suy nghĩ thế nào và dự tính cho tương lai ra sao...Lúc đó ko một ai tin vào chuyện tình cảm qua mạng đâuVH , mọi người đều sợ tớ lấy fải một thằng lừa đảo , đến cô em gái đồng minh tin cậy mọi khi cũng ko ủng hộ tớ vì ko có cơ sở để chứng minh he is a good man .Thế rồi tớ fải lấy trách nhiệm của mình ra bảo đảm đó .
    Đến bây giờ thì tốt đẹp lắm rồi , bố mẹ tớ rất qúy TY ( có thời gian để kiểm chứng mới tin đấy ) . Cho đến lúc này thì tớ có thể tự tin rằng quyết định say Yes lấy TY là một quyết định đúng đắn nhất đời tớ .
    ( dạo này tâm sự nhiều quá hic hic ...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này