1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi,
    Có tâm sự thì cứ tậm sự nhỉ, từ trước đến giờ tớ thấy cái nhà của bọn mình chủ yếu là để "trút nỗi lòng" đấy chứ?
    Tớ chỉ mong chuyện của tớ đi được đến đích như pokhara, chứ khổ mấy thì cũng chịu được. Giờ thì chưa có gì đâu, nhưng sau này tớ biết sẽ phát sinh nhiều thứ lắm. Đầu tiên chưa biết gặp nhau sẽ như thế nào nữa kia. Quay lại chuyện của pokhara, TY đã đi một quãng đường gian nan như vậy (về cả địa lý lẫn hòan cảnh) để gặp được Pokhara, mà các cụ vẫn còn nghi ngờ thì các cụ quả là hơi khó tính nhỉ. Những ngày đầu chính thức về nhà Pokhara ở, bố mẹ có làm khó lắm không? Có nói chuyện không hay là làm mặt lạnh luôn? Híc cái này là con rể khổ chứ không phải con dâu khổ rồi
    TY phải qua lại mấy lần thì mới đăng ký KH hả pokhara?
    Không biết cỏ mật đi đâu rồi, bao giờ bạn CM qua VN vậy cho bọn tớ hỏi thăm tẹo nào.
    @pokhara: hồi xưa anh í mới sang, pokhara nấu gì cho anh í ăn thế. Tó hỏi để tham khảo ấy mà. TY của pokhara có ăn được đồ tây không (kiểu như mấy món có trộn smetana hoặc mayonaise ấy mà)?
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kể cho mọi người nghe, xấu hổ quá,
    Chả là mọi khi sáng nào anh bạn tớ cũng gọi điện, hôm nay không thấy gọi, tớ lo lo, đến chiều vẫn không thấy gọi, tớ bắt đầu khóc sướt mướt. (có ai vô duyên như tớ không). Đến lúc anh ấy gọi thế là trong điện thọai tớ cứ khóc hu hu muốn nín cũng không được, anh ấy bảo chưa kịp mua thẻ điện thọai. Nhưng khổ quá có phải lỗi người ta đâu, mà tớ cũng đâu trách người ta không gọi, nhưng cái tật tớ nó thế cứ đụng chuyện là nước mắt ngắn nước mắt dài bạn tớ cứ bảo Dont cry i can not see you cry like that. Tớ đã cố không khóc rồi (mà có việc quái gì đâu mà khóc chưa thấy ai dở hơi như mình) nhưng anh ấy nói thế tớ lại càng khóc ghê hơn cuối cùng anh ấy bảo Stop crying I will go to cafe now, mà lúc ấy đã 11 giờ đêm rồi, tớ bảo không cần đâu tại mọi khi thấy gọi, tự nhiên hôm nay không gọi nên lo nên khóc tí thôi, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn phải chạy ra quán cafe.
    Hu hu hu khổ quá chỉ tại tớ mà người ta hỏng hết cả việc. mấy hôm nay tòan tại tớ mà người ta ăn ngủ giờ giấc linh tinh hết cả lên Thương quá mà sao có ai lại vô duyên như VH không chứ.
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Ừ , nói ra cái vụ trở ngại kia là tớ cũng thấy nhẹ nhõm rất nhiều .Đúng là căn nhà này của bọn mình thật ấm cúng như VH từng nói . Về love online thật ra nếu cả 2 bên quyết chí đến cùng thì cũng lấy được thôi ấy ạ . Phụ huynh có ngăn cấm cũng chỉ để mình tỉnh táo và ko bị lừa chứ suy cho cùng thì bố mẹ cũng ko thể sống hộ cho mình , cũng như ko mang đến hạnh phúc lứa đôi cho mình được .
    Pokhara bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi , thời sóng gió đã qua đi , lúc đó mình mất 1 thì bây giờ mình được đền đáp gấp 3-4 . Cuộc sống cảm thấy ý nghĩa hơn khi có người luôn thương yêu ở bên cạnh . Bây giờ thì mới thấy giá trị của đấu tranh lý tưởng thế nào đó chứ gục ngã lúc đó là thiệt mình nhất thôi ( dĩ nhiên là fải nắm chắc đối tượng là người đứng đắn )
    Pokhara giờ chỉ còn lo về công việc , về tích luỹ cho tương lai rồi xem lúc nào thích hợp thì tính đến baby VH ạ . À mà sau 1 tuần nữa bố mẹ tổ chức wedding cho pokhara và TY đó . Bọn tớ vẫn thiếu một wedding và bố mẹ bây giờ cũng muốn mời bạn bè đông đủ để thông báo với mọi người con gái lấy chồng (đáng lẽ fải làm sớm hơn nhưng bây giờ mới là thời gian thích hợp ) .Xem ra 2 cụ bây giờ chẳng ngại thiên hạ tra xét cái vụ online của tớ nữa rồi hì hì hì , tớ là tớ sướng nhất khoản này bù cho ngày xưa thê thảm .Chỉ tiếc gia đình , mẹ TY ko sang dự được thôi
    Hồi TY sang ,thái độ của bố mẹ tớ hôm đầu tiên là ko thèm nói chuyện hỏi han gì hết mà chỉ chào xã giao thôi ( theo tớ hiểu là các cụ đang shock ). Bữa cơm tối đó là bữa cơm khó xử nhất trong đời tớ từng gặp . Bố mẹ thì ăn với khuôn mặt ...hình sự ,TY thì tập cầm đũa cũng ko có tỏ ra ngại ngùng gì sất , chỉ có tớ là khổ ở giữa 2 bên . Tớ đã nói chuyện và giải thích các món ăn cho TY như con vẹt để phá tan bầu ko khí yên lặng đáng sợ .Nói là như con vẹt nhưng thật ra cũng nín thở ,cố gắng hết mình đó - sợ lắm . Mà bố mẹ tớ ko có tỏ thái độ căm ghét TY lộ liễu để mất đi hình tượng bản thân đâu ,mà tất cả trút lên tớ , hơn nữa tớ mới biết tiếng việt chứ TY có hiểu bố mẹ tớ nói gì đâu . Tình trạng đó kéo dài cho đến khi lấy nhau , tức 3-4 tháng sau . Thế mới có cảnh ôm nhau mà khóc ròng ý chứ .
    VH biết ko , mọi người trong gia đình ko ai chấp nhận sự tìm hiểu qua mạng , 2 năm chứ 10 năm cũng vô nghĩa ,trừ khi mắt thấy tai nghe sờ được mới gọi là tìm hiểu nhé Mọi người cứ bảo rằng mỗi đứa một nơi, làm cái gì ai biết đấy là đâu .Có ở gần mà kiểm tra mới biết nó thế nào chứ đằng này cách nửa quả đất ...làm sao tin được . Thế là mình cũng đuối lý rồi , bảo rằng có lòng tin và bị biến thành ngớ ngẩn ngay đó .
    Về ẩm thực thì pokhara có chút may mắn là TY cũng dễ ăn , TY của tớ chỉ thích món VN thôi , món tây giỏi lắm thích 1-2 món là cùng .Nên tớ ko fải vắt óc nghĩ xem hôm nay nấu gì , nói chung là cơm , bún , phở , mì , tớ ăn gì TY ăn vậy . Nhưng dạo này chê thịt lợn rồi , cứ kêu thịt lợn bẩn ,gây bệnh . Tớ hay nấu phở ( bò ,gà ) ,bún chân giò , bún cá, TY và tớ đều thích ăn các món ăn nhẹ nên cũng dễ cho tớ .Ôx của tớ chỉ biết nấu mỗi món mì tôm trứng , thỉnh thoảng biểu diễn đãi tớ , cũng ngon phết hì hì . Món tây thì TY thích tớ nấu mì Ý ( spagety ) với một loại dăm bông thái nhỏ trộn với nước sốt cà chua có vị ngọt ( bên tớ gọi là kecup ) , món đấy cũng thích ăn lắm . Còn mayonese thì cũng bình thường . Mà VH à , khẩu vị tuỳ mỗi chàng thôi , khi người ta cảm mình rồi thì mình nấu gì mà chả ngon chứ . Buồn cười lắm cơ , ôx tớ sang đây mới biết tương ớt thế nào , chả là khi ăn phở thấy tớ cứ cho vào thế là cũng bắt chước , giờ thì còn nghiện hơn tớ ý chứ hì hì
    Cỏ mật biến đâu mất rồi nhỉ, ko vào kể chuyện gì cho bọn tớ nghe nữa àh ?
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @viethuong : con gái thường vậy đó VH , tớ ngày xưa cũng vậy , nếu ko nhận được điện thoại của TY là y như rằng ăn ko ngon ngủ ko yên , tớ thì ko khóc nhưng toàn nghĩ linh tinh , nào là người ta quên mình rồi , hay lại nghĩ những chuyện khủng khiếp xảy ra . Mà nhiều khi tưởng tượng người ta quên mình thì tớ cũng ...quên người ta luôn và ...ko thèm gặp nữa rồi khóa di động cho bõ tức cho đến hôm sau khi TY gọi điện xin lỗi rối rít mới thôi .
    Chàng của VH cũng quan tâm đến ấy thật đó .
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Ôxã mình đã tốt nghiệp ĐH kinh tế , ngoài ra còn học thêm cả vi tính rồi kiêm cả thợ sửa điện nữa .Khi qua bên này thì cũng gặp nhiều khó khăn ban đầu vì ở đây họ vẫn dùng tiếng bản xứ trong công việc hành chính nhiều ,còn tiếng anh vẫn chỉ là ngoại ngữ cần fải học thôi . Hiện tại ôx đang làm business với bố tớ ,công việc chính là làm kế toán ,nhưng cũng kiêm đủ thứ việc luôn vì bố tớ giờ cũng già rồi ,ôx tớ thì quan tâm tới bố mẹ tớ chẳng khác cha mẹ ruột luôn đó . Còn thời gian rỗi thì tự học tiếng bản xứ nữa , cũng vất vả lắm chứ ko đơn giản đâu VH , nhưng bọn tớ fải tự khắc phục thôi .Híc nếu ko có tình yêu thực sự thật chẳng có ai vượt qua được như vậy mất .
    Về vấn đề học vấn , theo tớ người có trình độ học vấn cao thì dễ có nhiều cơ hội trong công việc ,nhưng đó chỉ là yếu tố cần thiết chứ ko fải tất cả . Với phụ nữ mình thì điều tớ quan trọng nhất là trái tim người đàn ông đó có dành nhiều tình cảm cho mình ko , và anh ta fải là người mạnh mẽ ,bản lĩnh để cùng mình vượt qua mọi sóng gió cuộc đời . Quan trọng là mình cảm thấy thích nữa
    Mấy hôm nay bên tớ nhiệt độ cũng như bên VH đó , nhưng tớ đã cảm thấy lạnh rồi . Càng ở lâu càng thấy lạnh
  6. NAOMI_JP

    NAOMI_JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới, rất mong được sự giúp đỡ của anh chị . Nice to meet you
    Em rất muốn biết về thông tin TP. KERALA ( India ), có anh chị nào biết không , làm ơn cho em biết với
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Pokhara chỉ biết Kerala là thành phố biển ở miền nam Ấn , chỗ đó cũng nhiều cảnh đẹp lắm .Có gì bạn hỏi thêm thông tin từ Việt Hương , VH là chuyên gia về India đó
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi nghe chuyện pokhara nhẹ hết cả người
    Hì hì hì có người sắp làm đám cưới nhé Bây giờ chắc đang vui lắm Làm có to không, mới bọn tớ qua ăn với nào
    Pokhara ạ hôm nay anh bạn tớ đi làm về rất mệt, lại có bạn từ thành phố khác đến chơi, thế mà vì tớ lộn xộn nên lại phải chạy ra quán cafe, nhìn anh í phờ phạc trông thấy thương quá
    Cái vụ khóa máy như pokhara nhiều lúc tớ cũng tức cũng làm thế đó, nhưng một hồi lại nghĩ, có thể người ta đang cố liên lạc với mình thì sao. Vậy là lại mở máy lên. Nói chung không thấy hắn đâu là tớ lo lắm, không làm được gì hết, đúng như pokhara nói, con gái mình hay nghĩ. Cứ có chuyện gì bất thường là lại tưởng tượng, cũng như pokhara, tớ cũng tưởng tượng "hu hu hu hắn quên mất tớ rồi"
    Ôxã pokhara đảm đang quá, bây giờ hai bố con làm việc chung với nhau là vui rồi, chẳng bù cho ngày nào nhỉ... Pokhara may mắn lắm đấy. Ấy ơi tìm người tốt ở ngòai đời thật đã khó, trên mạng thì còn... biết đâu mà lần? Vậy mà pokhara ...thế nào... lại gặp được người tốt ơi là tốt như vậy qua nét, đến được với nhau. Phần lớn do nỗ lực của hai bên, nhưng một phần theo tớ cũng là "số" rồi pokhara ạ
    Đám cưới làm những gì? Kể cho bọn tớ nghe với pokhara ơi, chắc có lẽ sau 1 tháng hử? À TY có gọi điện thông báo với nhà ở Nepal chưa?
    Anh bạn tớ cũng ghê thịt lợn lắm pokhara ạ, cứ nói đi nói lại là I can''t stand pork smell hehhehe hôm nọ tớ trêu qua đây tớ đẩy vào chuồng lợn cho biết, thế là hắn cáu Mà bạn tớ mỗi lần cáu trông mặt nghiêm nghiêm sợ chết được. Nhưng mặt đã vui rồi thì cười như trẻ con ấy
    À thế nào tớ cũng phải đãi hắn món càri gà có đổ nước dừa cho hắn biết thế nào là sweet curry. Hì hì hì.
    Pokhara nhớ kể chuyện cưới xin cho mọi người nghe với nhé. À chỉ làm tiệc nhỏ mời bạn bè thôi hay là làm linh đình luôn hở pokhara?
    Nói mới nhớ, không biết nguồn tin đen ở đâu lọt đến tai bên nội lẫn bên ngọai tớ, hôm nọ mẹ tớ viết mail bảo, bà nội nói mẹ con yêu thằng nào đen đen bên đấy, có đúng không hả con? kiểu này... sao khó quá
    Có ảnh đám cưới nhớ post lên luôn cho mọi người vui cùng pokhara nhé.
    Chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ và hạnh phúc nhé
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn ơi bạn muốn hỏi gì về kerala? Bạn sắp đi công tác sang bên í à?
    Tớ cũng chả biết nhiều đâu, chỉ biết Kerala nằm ở cực nam Ấn Độ, là thành phố biển, khí hậu cũng khá ôn hòa so với một số vùng khác ở ấn độ. hồi ấy có bạn Lan ở đây mới là chuyên gia về Kerala, bây giờ Lan đi đâu rồi Lan ơi.
    À có bạn flame_fortune gì đang ở Kerala đấy bạn ơi,
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hát hò tí cho đỡ căng thẳng nhỉ
    Bài này VH thích lắm vì là nó vui vui nghe muốn nhảy nhót theo luôn Lời bài hát cũng rất dễ thương, mọi người nghe thử xem.
    Dil dooba
    Movie: Khakee
    Actors: Aishwarya Rai & Akshay Kumar
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Dil Dooba Dil Dooba Neeli Aankhon Mein Yeh Dil Dooba
    Mehbooba Mehbooba Bas Yeh Jaanle Mehbooba
    Dil Dooba Dil Dooba Neeli Aankhon Mein Yeh Dil Dooba
    Mehbooba Mehbooba Bas Yeh Jaanle Mehbooba
    Aashiq Hoon Deewana Hoon Tere Liye Kuch Bhi Kar Jaaonga
    Ishq Mein Tere Jeeta Hoon Tere Liye Hi Mar Jaaonga
    Main Tere Jhase Mein Naa Aaonge O Re Deewane Jaa
    Kyon?
    Aisi Waisi Bana Ke Baatein Mujhe Naa Tu Uljha
    Loot Jaaonga Mitt Jaaonga Dil Tera Jeeth Ke Dikhlaonga
    Peecha Na Chodonga Chahe Jitna Tadpa
    Dil Dooba Dil Dooba Neeli Aankhon Mein Yeh Dil Dooba
    Mehbooba Mehbooba Bas Yeh Jaanle Mehbooba
    Aashiq Hoon Deewana Hoon Tere Liye Kuch Bhi Kar Jaaonga
    Ishq Mein Tere Jeeta Hoon Tere Liye Hi Mar Jaaonga
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Badi Tadap Hai Badi Kasish Hai Meri To Chahat Mein
    Hai
    Hazar Majno Bane Hai Pagal Meri To Mohabbat Mein
    Ho Ho Tujhe Ek Din Jaaneman Pyaar Ki Ladiyan Pehnaonga
    Dekhega Sara Jahan Tujhe Le Jaaonga
    Dil Dooba Dil Dooba Neeli Aankhon Mein Yeh Dil Dooba
    Mehbooba Mehbooba Bas Yeh Jaanle Mehbooba
    Aashiq Hoon Deewana Hoon Tere Liye Kuch Bhi Kar Jaaonga
    Ishq Mein Tere Jeeta Hoon Tere Liye Hi Mar Jaaonga
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Hey La La Layyo Hey La La Layyo
    Mehboobaaa Mehboobaaa
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 11/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này