1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kerala là một bang (state), nằm dọc ven biển tây nam (cực nam) của Ấn Độ, chứ không phải là một thành phố đâu bạn ạ. Đây là một bang có nhiều cảnh đẹp và cũng là một trong những bang có trình độ phát triển kinh tế và giáo dục cao nhất ở Ấn Độ.
  2. NAOMI_JP

    NAOMI_JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thank Pokharacity , Viet Huong , Sarasvati nhiều lắm
    Naomi không có đi công tác gì hết, chủ yếu là muốn biết địa danh vùng Karela như thế nào thôi, chỉ nghe boyfriend nói là rất đẹp, nếu như Naomi qua đó thì anh sẽ dẫn đi tham quan, sẵn đó cho biết gia đình anh và công ăn việc làm của anh luôn
    Naomi không biết vùng đó có an ninh hay không ? vào đọc mấy bài ở trong này nói về chuyện hãm hiếp ở India sao mà ghê quá ! làm mình cũng hơi chùng bước .
  3. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ bôi vàng ấy, nếu bạn đọc báo Việt Nam, nhất là báo điện tử, thì chuyện hãm hiếp ở Việt Nam cũng nhiều và ghê lắm. Thế bạn ở Việt Nam thấy có sợ không?
    Nói vậy chỉ để bạn thấy là ở đâu cũng có tội phạm, cũng có chuyện này chuyện nọ. Nếu được mời sang Kerala chơi thì bạn cứ đi đi, không phải lăn tăn nhiều đâu
  4. NAOMI_JP

    NAOMI_JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thank Sarasvati đã có lời động viên Naomi
    Mình cộng nhận với bạn ở đâu cũng có tội phạm. Nhưng chuyện hãm hiếp giữa ban ngày xảy ra tại Ấn độ làm cho mình rất hoang mang và lo sợ ( vì không dám đi du lịch một mình )
    Naomi rất mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn .Thật sự mà nói, quen và yêu một người Ấn Độ sao mà vất vả và gian nan quá. Thậm chí phải đè nén cảm xúc của mình không dám thố lộ với người thân hay bạn bè, sợ họ nói mình " Đồ hâm, dở hơi " . Tình cờ biết được trang web này Naomi mừng không tả được, vì mình có thể nói được những gì mình muốn nói, cũng như tâm trạng của kẻ đang yêu và được yêu Hiện giờ mình đang định cư ở Nhật. Dự định sang năm sẽ đi India một chuyến, chỉ tại cái tật nhát gan, nên còn do dự chần chờ đó Sarasvati ơi
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hì hì chào mừng Naomi gia nhập love land của bọn tớ (tên này là do bạn ceme đặt, hét to cho bạn í biết)
    Hình như cứ yêu người Ấn, Nepal, Bangla thì bị xem là hâm nhỉ, thế chả hóa ra hội chúng mình là hội hâm à
    Naomi ơi, hồi xưa hội bọn tớ nhiều người lắm, cứ đọc tầng 1 thì biết . Sau đấy các bạn ấy đi đâu mất hết (chắc do bận quá hoặc chán vào đây nghe VH nói linh tinh rồi ) Nhưng thật kì lạ cứ người cũ đi người mới lại đến. Chứng tỏ TY "ấn độ" (nói thế cho gọn, ý là yêu các bác Nam Á ấy mà) không bao giờ chết Cụ thể là POKHARA này hi hi hi hi.
    À Naomi trích ngang lý lịch cái cho bọn tớ biết nhỉ.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ừ tớ cũng nói nhầm mất, kerala là bang chứ không phải TP,
    Người Kerala nói tiếng Malayalam. Dravadian gene hơi bị trội Đấy là những kiến thức duy nhất của tớ về cái state này. Hết
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi, chỉ tớ cách nào để hình Avatar không bị méo với
    Cô Ấn Độ trong avatar của tớ xinh thế kia, cuối cùng thế nào lại bị méo xẹo, chán ghê cơ. Ganh tị với Aishwarya của Pokhara quá
    À tớ có một người bạn Bengali rất dễ thương (girlfriend của một đứa bạn tớ). Khoe mọi người bạn gái bengali xinh đẹp của VH nè, gọi là bạn nhưng thật ra em í mới chỉ học năm 1 ĐH thôi. Con gái Ấn đúng là nét, nhưng bị cái trông già hơn bọn mình
    [​IMG]
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Việt Hương ơi ,nói ra ngượng quá thôi , tất cả đều do ôxã làm cho chứ tớ có biết đâu . Tớ cứ thu một đống hình về computer ,rồi khi ôx tớ có thời gian thì chỉnh sửa hộ tớ ,sau đó tớ chỉ việc ...***g vào avatar thôi .
    Mấy tấm hình ôx mà tớ đăng hôm nọ là fải giả vờ rằng tớ muốn in ra giấy đúng kích cỡ như thế để ...cho vào ví thì mới làm cho đấy . Chứ biết tớ đăng hình lên diễn đàn là ôx ngượng ko làm cho đâu .
    Chắc lúc nào đó tớ fải học lỏm mới đc .
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thảm nào em hắt hơi cả ngày hôm nay
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    VH ơi cái phần vàng vàng ấy nói cực đúng , chuyện của bọn tớ là do duyên số nữa đó , nên dù có khó mấy cũng vẫn đến đc với nhau. Ngoài đời tớ cũng từng yêu , nhưng chẳng đi đến đâu vì tính khí ko hợp nhau . Nhưng đến khi gặp TY của tớ thì sau 1-2 ngày thôi mà đã cảm thấy như quen biết từ lâu rồi dù rằng bọn tớ chẳng nhìn thấy mặt nhau lúc đó .Đc cái may mắn là chọn được người tốt , chứ lấy fải người ko ra gì cũng xong đời .
    Đám cưới của tớ cuối tháng này sẽ tổ chức ,thấy cũng lạ lắm cơ , bây giờ bố mẹ tớ lại mời bạn bè sốt sắng lắm . Hôm qua vừa đi đưa thiếp mời , tớ ko biết lúc đó bố mẹ tớ giải thích ra sao về nguồn gốc chú rể , nghe nói ai nhìn vào thiếp mời thấy tên chú rể lạ hoắc cũng hỏi han ghê lắm .Nhưng tớ cũng chẳng ngại vụ qua net nữa rồi .
    Tổ chức cũng đơn giản thôi mọi người ạ , tiếc là cả hội nhà mình ko ở đó , chứ ko là tớ rủ đi tất cho vui đấy Vụ post hình lên tớ ko dám hứa vì còn xem ra gì ko đã , bởi tớ ko ăn ảnh bao giờ đâu , lên hình lúc nào cũng béo dã man .
    VH ơi , ấy doạ đẩy TY vào chuồng lợn làm tớ cười sặc ra đây này . Công nhận VH hóm hỉnh thật , tớ cứ nghĩ đến là thấy buồn cười rồi , Mà bố mẹ VH bắt đầu biết chuyện TY người Ấn rồi nhỉ ? giữ vững tinh thần nhé .
    @Naomi : chào mừng Naomi đến với hội ấn nhé , có gì hay thì kể cho bọn mình nghe đi , tớ với VH là luôn tò mò đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này