1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    có 201 người đang vào xem nhà bọn mình. Khó tin quá. Chắc máy đếm có vấn đề
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, mọi lần em vào topic này đều thấy "có 1 người đang xem topic này, trong đó có 1 thành viên và 0 khách"
  3. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mới có mấy ngày tớ không vào Net mà mọi người buôn dưa ghê quá. Tớ chán chẳng muốn vào mạng vì tớ thấy buồn và thất vọng quá
    Có thể nói là tớ bị sốc nặng nên chẳng thiết vào mạng cũng như đọc về AĐ nữa. Hôm nay tớ mới bình tĩnh lại và lên đây chia sẻ với mọi người.
    Nhưng nói gì thì nói, tớ thỉng thoảng sẽ vẫn vào nhà mình để xem chuyện mọi người. Mọi người kể chuyện hay lắm.
    TY của tớ lại hoãn lại, không sang theo như kế hoạch nữa. Tớ shocked lắm, đã định ngày sang, bảo tớ là đã đặt vé trước rồi, rồi đã xin được phép, lấy visa rồi. A. ấy chỉ còn chờ làm nốt một số việc và bàn giao lại là xong. Vậy mà, trước ngày lên đường 2 ngày, báo cho tớ là Sếp không cho nghỉ phép, bắt phải theo dõi công việc đến hết năm. Nhưng vẫn nói với tớ là sẽ cố gắng thuyết phục, còn 1 ngày nữa, sẽ thuyết phục xem sao. Đúng ngày đáng nhẽ phải bay sang đây thì nhắn cho tớ là phải đi công tác, rồi bặt vô âm tín. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao không gọi điện? Thực ra là di động mới mua nhưng bảo với tớ là chưa hoà mạng, đến tận bây giờ cũng vẫn chưa gọi cho tớ. Lần trước cũng có nhưng làm rơi, hỏng đến tận bây giờ mới mua lại. Tớ chẳng hiểu là có phải do đi công tác ở vùng sâu vùng xa không (lần trước thì cũng đã đi công tác vùng xa cũng không gọi đt cho tớ được). Thực sự tớ thấy mệt mỏi lắm.
    Mà đây đã là lần thứ hai rồi. Lần trước cũng thông báo ngày đến cho tớ, rồi lại hoãn vì chuyện gia đình.
    Tớ buồn lắm. Có lẽ tớ sẽ phải suy nghĩ lại chuyện này thôi.
    CM
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    CM ơi,
    Đừng buồn nhé, có khi người ta gặp chuyện thật thì sao.
    Nhưng chắc cũng phải xem xét lại, gì mà không liên lạc với nhau đúng ngày "dự định qua" thì hơi lạ thật đó. CM quen lâu như vậy rồi, cũng là khỏang thời gian đáng kể đó, hay VH nói thật nhé, cỏ mật nhờ ai quen ở Kerala tìm hiểu về anh này xem, có phải anh ấy là người đàng hòang không.
    Nói như vậy không có nghĩa là mình nghi ngờ anh ấy, nhưng cũng cần xác minh lại cho mình đỡ bị nhức đầu không đâu CM ạ.
    Chúc mọi người vui vẻ nha :)
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @Cỏ Mật : đọc tin CM mà thương quá , pokhara chẳng biết nói sao nữa . Đừng buồn nhiều bạn ạ ,nhưng thật sự cũng fải xem xét thế nào .
    Điều pokhara ái ngại thay cho CM là ... sợ nhất anh chàng này ở bên đó đã có một vợ mấy con rồi cũng ko biết chừng .Chả thế mà hơn 5 năm chẳng tiến triển được là bao ( hoặc ko muốn biến nó thành hiện thực ) ,và những khó khăn hầu như ko giải quyết đc .
    Hy vọng điều tớ nghĩ ko fải sự thật mà chỉ là võ đoán . CM chờ một thời gian nữa xem thế nào rồi quyết định cũng chưa muộn .Có thể anh bạn gặp khó khăn thật sự đó.
    @viethuong: pokhara vừa hỏi ôx về chỉnh sửa ảnh ,VH có thể dùng phần mềm photoshop để chỉnh sửa ảnh , đó là software chuẩn nhất đó .Còn đơn giản hơn ấy có thể dùng phần paint của Window
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 14/12/2006
  6. NAOMI_JP

    NAOMI_JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sorry VH & POKHARACITY nhe, tớ lo đi vòng quanh mấy topic kia để xem cho hết những điều kỳ bí nói về đất nước INDIA, nên không nghe mấy cậu nhắn ý mà
    Chắc có thể mấy cậu còn trẻ hơn tớ ấy, vì thấy ai cũng còn đi học, chỉ có tớ là đang thất nghiệp chờ người xỏ mũi dẫn đi đây
    Thấy mấy cậu kể về chuyện tình yêu hào hưng và vui quá, cho tớ nhập bọn với nhe, được không nào ???
    TO CỎ MẬT : Đọc bài của cậu tớ thấy buồn dùm cho cậu đó. Nói thật ,cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi, tớ thấy người ấy của cậu có vấn đề rồi đấy. Không ai lại có hành động và cách đối xử với người yêu mình như vậy đâu, cậu đừng tin lời hắn nói quá. Nếu như cậu không ngại thì cho tớ biết địa chỉ của hắn đi, tớ sẽ nhờ người ấy của mình điều tra dùm cho, vì người yêu tớ cũng ở KERALA .
    Chúc mọi người một ngày mới tốt đẹp
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    @CM: Cỏ mật ơi không việc gì phải buồn hết nhé, hay Cỏ mật nhờ Naomi tìm hiểu về anh này xem như thế nào đã. À, tớ có nói chuyện này cho anh bạn tớ nghe, thì anh ấy nói, nhiều khi anh bạn CM nói dối, nhưng chưa chắc là vì mục đích xấu, mà có thể là vì tài chính không được dư dả, nhưng muốn làm yên lòng ấy nên phải nói dối vậy đó. Dù sao có người quen tìm hiểu thì vẫn tốt hơn CM ạ
    @Naomi: Naomi ơi, chỉ có VH là còn đi học thôi, các bạn khác đã đi làm cả rồi đấy chứ? Bọn tớ vô cùng chào đón Naomi nhập hội buôn dưa lê Không biết bao giờ Naomi đi Kerala đây.
    @POKHARA: tớ chỉnh ảnh cho bé lại rồi đấy chứ, nhưng cứ upload lên TTVNOL là nó bị tẹt dí vào, ghét thật. Hì hì, Pokhara đã rục rịch cưới chưa vậy? Kể chuyện vui bọn tớ nghe nào.
    Mấy hôm nay tớ đọc báo rồi gọi điện hỏi chỗ trọ cho anh bạn tớ các ấy ạ. Ngày nào anh ấy gọi điện tớ cũng thông báo đã tìm được những nơi nào, nhưng anh ấy bảo cứ tìm chỗ càng rẻ càng tốt. Rẻ thì anh ấy ở lại được lâu hơn. Mà nhà ở tp chỗ tớ ở đắt quá, tớ đi nhìn một cái phòng ở dạng homestay, chật ních, dơ hầy, vậy mà cũng 25$/đêm đấy. Tớ kể bạn tớ nghe anh ấy nói không sao cả, miễn có tớ đến thăm thường xuyên là vui rồi.
    Thôi lúc khác lại nói chuyện với cả nhà vậy, mấy hôm nay tớ vẽ đồ án nên hơi linh tinh việc, chúc mọi người cuối tuần vui nha. Ai buồn thì không buồn nữa, ai vui thì càng vui.
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy cái kiểu sweet và romantic của các anh chàng Ấn có vẻ là khá phổ biến. Có lẽ là do nền văn hoá khiến họ có lối hành xử như vậy. Mình cũng quen một cậu người Ấn, rất sweet và thậm chí nhiều lúc rất "thống thiết" nữa. Nhất là giai đoạn đầu, cứ vài ba hôm không thấy mình lên chat là cậu ta lại cuống lên hỏi mình ở đâu. Rồi thỉnh thoảng bóng gió xa xôi với mình bằng những câu hỏi... không biết phải tả thế nào nữa.
    Nói thật mình cũng đã siêu lòng vì điều đó. Nhưng có lẽ do bản tính hay nghi ngờ nên điều gì mình cũng chỉ tin một nửa thôi Vì đã từng là một người đa cảm nên mình muốn nói với các cô gái đa cảm ở đây là: trong một mối quan hệ ở ngoài đời thật mình còn hay ảo tưởng về người kia nữa là, ở trên mạng còn dễ ảo tưởng hơn. Đừng đặt cược tất cả niềm tin của mình vào đó. Vì chẳng may nếu mất thì lấy lại sẽ khó khăn lắm đấy...
  9. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @Naomi: Ấy đừng ngại gì cả , tất cả đều rất vui có thêm một thành viên mới cho thêm xôm tụ . Tớ vào đây cũng chưa lâu đâu , giỏi lắm 3-4 tháng thôi mà .
    Còn thất nghiệp thì ko có vấn đề gì , miễn là chúng ta chân thành ,cảm thấy vui vẻ thoải mái là ổn .Các bạn trong này có VH đang học cao học thì phải , CM thì đi làm , tớ cũng đi làm từ lâu rồi ( ko có điều kiện hoc tiếp ) chứ tuổi đời chắc cũng như nhau cả thôi . Có chuyện gì vui buồn Naomi cứ chia sẻ giống như bọn tớ mọi khi buôn chẳng biết trời đất gì nhé
    @ CoMat: chuyện của CM ngay từ đầu tớ đã nhận ra sự bất ổn mà ko tiện nói ,hơn nữa nếu nói ra ko khéo CM sẽ cho tớ là người dèm pha tình cảm rồi ghét lây tớ thì hỏng .Nhưng sự việc đã đến nước này rồi CM hãy thử nghe vài lời nhận xét nghiêm túc của tớ nhé.
    Việc đặt vé hẹn ngày sang với CM theo tớ đó chỉ là .." bịa " thôi . Đơn giản là tớ chưa từng thấy ai giải quyết công việc như anh bạn đó . Tức là đi mua vé ,xin visa trước ,rồi mới bàn việc nghỉ phép với sếp, để rồi cuối cùng mới thông báo với CM rằng sếp ko cho đi , bắt ở lại để theo dõi công việc đến cuối năm . Theo logic người ta fải thuyết phục đc sếp trước tiên để xin đc một cái lịch nghỉ phép , rồi căn cứ vào đó mới xin visa và đặt vé chứ .
    Hơn nữa tớ ko tin lại có những ông sếp đồng bóng thay đổi như thời tiết như vậy đâu .
    Chuyện tình yêu của CM tớ ko dám bàn nhiều , nhưng tớ thấy có một sai lầm lớn là đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu mà vẫn chưa " nhận dạng " rõ được đối tượng .Nếu là tớ thì tớ sẽ yêu cầu gặp mặt càng sớm càng tốt để còn biết rõ thực hư ,chứ cứ như vậy thì hai bên dễ trở nên ảo tưởng về nhau mà thiếu thực tế .Hơn nữa con gái có lứa có thì , tớ ko rõ CM bao nhiêu tuổi . Còn nếu cảm thấy khó tiến tới , khó mà gặp mặt đc , vậy tại sao fải níu kéo tiếp tục làm gì . Nếu là tớ một khi cảm thấy khó tiến tới thì tốt nhất là chia tay hay là bạn thôi , còn đâu mình fải dành thời gian xây dựng mối quan hệ khác chứ . Nói thật rằng , chuyện của CM cho tớ thấy , thà ấy yêu một anh VN đàng hoàng thì có khi bây giờ lại ngon lành sắp cưới đến nơi cũng nên chứ ko xa vời như hiện tại đâu .
    Chứ bây giờ , gần 6 năm mới nói fải xem lại thì đối với tớ thật sự là quá muộn ..híc .
    Về anh bạn đó và gia đình của anh ta tớ thấy bất ổn vô cùng nhưng CM có lẽ ko phát hiện ra .Qua những gì CM kể ( tuy ít nhưng tớ có thể thâu tóm đc là ) anh bạn đó ko có khả năng thuyết phục cha mẹ ,nếu ko nói sẽ nghe lời cha mẹ về việc hôn nhân ,bởi thật sự điều anh bạn thiếu trầm trọng là tính quyết đóan , bản lĩnh của người đàn ông .Tớ thì ko đủ can đảm để đi theo 1 người đàn ông khi mà anh ta sợ bố mẹ đến nỗi chả dám giới thiếu mình với gia đình . Thậm chí fải nói dối bố mẹ rằng CM ko fải ngoại quốc mà là dân tộc thiểu số để bố mẹ chấp nhận . Xin lỗi CM khi nghe điều này tớ đã xuýt ngất , vì thấy nó trẻ con quá mà CM cũng tin và chấp nhận sao ? . Gì chứ bố mẹ anh ta hỏi han vài câu bằng tiếng Ấn ,CM là ngoại quốc hay ko là rõ ngay thôi mà .
    Việc CM chấp nhận sang đó làm đám cưới và ở lại , tớ fải công nhận ấy liều thật . Nếu là tớ , tớ sẽ sang đó với điều kiện gia đình họ mở rộng vòng tay chấp nhận mình là dâu con, và người đàn ông mình yêu có tiếng nói riêng trong gia đình để có thể bảo vệ che chở cho mình thì ok. Chứ sang đó mà mình bị xua đuổi , và coi khinh như rẻ rách thì ko bao giờ tớ hy sinh để qua bên đó đâu . Như vậy cũng ko hy vọng có đám cưới đình đám. Khi mà người họ chọn lại là cô gái nhà giàu cùng đẳng cấp . Gì chứ tớ thấy rõ anh bạn đó ko đủ khả năng che chở bênh vực cho CM .Nên dù cố lấy cũng khổ ,hơn nữa sang đó thì văn hóa ,ngôn ngữ,cs hoàn toàn khác hẳn . Nhiều khi đc mọi người giúp đỡ yêu thương còn thấy buồn nhớ nhà huống chi bố mẹ chồng ghẻ lạnh ,ác cảm .
    Tớ đã nói thật lòng những gì mình suy nghĩ .Nếu những điều đó giúp ích cho CM nhìn nhận ra dc thì là điều tốt , còn ko cần thiết thì CM cũng đừng quan tâm đến nhé. Pokhara tuy yêu cháy bỏng nhưng cũng rất thực tế , hy vọng CM ko để mọi chuyện chậm trễ quá .
    Chúc CM nhiều nghị lực .
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vh cũng nghĩ như Pokharta đó CM ạ, như hồi xưa VH và thằng bạn của VH đã kéo dài hơn 4 năm rồi, nhưng VH không thể chấp nhận được cách suy nghĩ của bạn ấy, mặc dù rất quý nhưng cuối cùng VH chấm dứt mối quan hệ với bạn ấy luôn, vì biết chẳng đi đến đâu cả.
    Tomomotchut nói đúng, mạng là thế giới ảo, rất khó lường. Thật ra nó cũng chỉ là phương tiện để hai người quen biết nhau, nhưng sau đó nếu có ý định tiến xa thì phải nghiêm túc lên kế họach "xem mặt" cơ, còn cứ lần lữa thì chứng tỏ... có vấn đề.
    Thật ra mấy anh chàng Ấn Độ trên mạng hay có kiểu này: em là duy nhất, là số một, nhưng khi đụng chuyện thì rất lý do lý trấu: tại thế này, tại thế kia. Nhất là hay có chiêu : I want to meet you, i already finished my visa. rồi đến ngày thì... trục trặc.
    Tất nhiên có chuyện ấy thật, như anh người yêu chị tớ, cũng phải đến lần thứ 3 làm thủ tục khổ lên khổ xuống mới qua được. Nhưng thái độ và cách giải thích của anh ấy khác hẳn với anh bạn CM. Dù sao cũng nên xác minh lại xem anh này là người thế nào. Cũng có thể như bạn tớ nói, có khi vì mặc cảm "mãi mà mình không đến được VN gặp CM chỉ tại không đủ tiền" mà anh ấy nói dối.
    Nhưng như Pokhara nói tớ thấy cũng đúng thật, một khi thái độ qua mạng của anh ấy đã như vậy, thì không mong trông cậy vào anh ấy trong cuộc sống thật đâu.
    Trước tiên CM nhờ naomi kiểm tra về gia đình anh ấy xem. Nếu Naomi có người quen ở Kerala thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà? Làm vậy cho nó yên tâm, nhiều khi sự thật có th63 không như mình mong muốn, nhưng như vậy nhẹ đầu CM ạ.
    @pokhara: hì hì tớ học cao học bao giờ? Tớ cứ "tớ tớ ấy ấy" với cả nhà thôi, chứ tớ trẻ con nhất nhà đấy ạ. Vào đây rồi thì ai cũng là bạn mà pokhara nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này