1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã có lời cảnh báo chân thành cho những cô gái của chúng ta . Mình cũng nghĩ như bạn , mạng là phương tiện cho người ta tiếp xúc dễ hơn nhưng kỳ thực nó cũng giúp con người ta che dấu dễ dàng hơn . Tuy rằng ko phải ai cũng xấu , nhưng tìm người tốt lại vô cùng khó ,huống chi mạng lại phức tạp hơn ngoài đời nhiều vì mình ko thể kiểm soát nổi đâu là thực đâu là hư . Nhưng cũng có những trường hợp nghiêm túc hãn hữu ....chẳng hạn như chuyện của tớ .....hì hì ..
    Ko dấu gì bạn hồi mới vào diễn đàn này mình rất thích các bạn ở đây bởi tính hoà đồng của họ , nhưng mình cũng rất ngạc nhiên bởi nhiều khi họ ngây thơ và cả tin quá ( mình cũng hay cả tin rồi ) mà mấy bạn ở đây còn hồn nhiên hơn nhiều nên mình vào kể chuyện của mình cho họ nhanh chóng tìm gặp đối tượng mà quyết định , bởi thấy ai cũng 4-5 năm vẫn yêu cháy bỏng có chết ko . Tớ thì fải thú nhận rằng tớ đầu hàng ko theo đuổi đc tình yêu lâu dài chỉ qua mỗi cái monitor vì ko có tínnh kiên nhẫn và ko có lòng tin nữa .
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Pokhara ơi, hình cô gái của tớ đây nè, tớ đã cắt phần mặt ra riêng, resize lại còn bé tí rồi, ấy thế mà upload lên nó cứ bị méo, hu hu.
    Mọi người thấy cô gái Ấn độ của tớ có xinh không? Genelia Dsouza đó
    Trông da nâu nâu nhưng rất duyên nhỉ. Tớ thíchnét của người ấn độ một chỗ, bên cạnh đôi mắt có hồn ra thì nhìn họ trông rất phúc hậu và khi cười thì như một bông hoa nở vậy
    [​IMG]
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ viethuong : Ái chà bây giờ mới thấy VH xuất hiện , vậy mà tớ cứ tưởng chuyện của CM làm VH buồn lây biến mất luôn rồi . Gì thì gì cũng vẫn fải khác phục thôi bà con ơi , tất cả vui vẻ lên nhé .
    Pokhara chuẩn bị cưới xin cũng hòm hòm rồi , cảm giác sắp mặc áo cô dâu sao chẳng thấy hồi hộp gì sất . Hay hôm đó mới đứng tim nhỉ ..hì hì .. Bố mẹ Pokhara mời nhiều bạn bè lắm , kể chuyện cho cả nhà nghe ,bố mẹ có con rể tốt nên cũng muốn khoe bạn bè nữa đấy . Đó là điều tớ hạnh phúc nhất . Bố mẹ tớ là những người khó tính và cực kỳ ghét dân Ấn nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục rồi là ...lá ...la ( hát hò tí cho hào hứng )
    VH à tớ ko nghĩ anh bạn CM ko có tiền sang fải nói dối vậy đâu . Thà rằng có khó khăn thì cứ nói thật để cảm thông cho nhau rồi tìm hướng giải quyết . Chứ hứa hươu hứa vượn như vậy rồi đến ngày sang thì bỏ bom con người ta ...ko hiểu anh bạn có hiểu cảm giác CM lúc đó ko nhỉ ? Nếu yêu thật ko ai làm như vậy . Với tớ thì khó khăn kiểu nào , thực tế phũ phàng ra sao hãy nên thành thật với nhau , kiểu nào cũng chấp nhận hết , riêng giả dối là ko chấp nhận đc .
    VH có biết tại sao tớ bảo ấy đang học cao học ko ? Tại cái nick của VH đó . Tớ đóan VH sinh năm 79 nên bây giờ tuổi đó fải học cao hoc là ít chứ ĐH thì có ...muộn quá ko nhỉ ? Tớ đóan vậy có đúng ko ? Nhưng công nhận tính cách VH trẻ trung thật . Đọc bài của VH ở nhà một tớ luôn cười khúc khích đó . Chả bù tớ viết cái gì mà người ta ko nhìn mặt thì ai cũng tưởng là ...bà già ..ha ha ha
    Mà VH đã ***g đc hình vào avatar là chứng tỏ VH cũng biết chỉnh sửa rồi , còn hình đó bị méo thì thay quách hình khác đi xem ra sao . Tớ vẫn chưa biết cách add những cái videoclip vào diễn đàn đâu , VH có người hướng dẫn cho rồi chỉ tớ với đi . hì hì
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ viethuong : hình trong avatar và hình big size của cô gái đó đâu có khác nhau VH . Ấy chỉnh sửa như vậy là đúng rồi đó . Ko fải hình bị méo đâu .
    Người Ấn VH biết tớ thích nhất nét gì trên khuôn mặt họ ko ? Ngoài đôi mắt ra tớ rất thích ..đôi môi mọng duyên dáng của họ , và hàm răng thì đều tăm tắp . À con gái ấn có bộ tóc tốt thật đấy . Chả bù tớ đây tóc rụng sắp hói mất rồi
    Mấy hình con gái Ấn và Pakistan ordinary bên box Bollywood do VH post tớ thu vào máy rồi , người thường mà nhiều cô cứ như hoa hậu .
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ừ pokhara ạ con gái ấn hay có đôi môi kiểu này nè, đặc trưng lắm, nhìn biết ngay con gái ấn (hoặc có thể là con gái trung đông) khi cười nhìn rất duyên:
    [​IMG]
    Lớp tớ có một cô bé Nga rất xinh (xinh nhất lớp lecture của tớ hì hì) có hệt đôi môi kiểu này, tớ đóan cô bé này thể nào cũng có lai trung đông, hỏi ra thì đúng thế thật. Gớm mình nhìn người Ấn nhiều quá bây giờ mắt hơi tốt
    Anh bạn của VH bây giờ thì khác hẳn với thằng bạn hồi xưa, ít ra trong suy nghĩ của anh ấy đã thấy khác. Trong khi thằng bạn tớ hồi ấy, có khi 2, 3 tuần chả thấy mặt mũi đâu, cũng không thèm nhắn gì, làm tớ lo sốt hết cả ruột lên, lúc quay lại chỉ đưa ra mấy lí do bâng quơ, bận này bận nọ (nghe đã thấy chuối mấy nải, lần nào như thế tớ cũng làm ầm ĩ lên mà không sợ). Thì anh bạn của tớ nói rằng, I don''''''''t believe some people can say that they dont have time to do something important. If I have time to work, have time to spend with my friends then surely I must have time for you. Không phải là nói suông, hôm nào anh ấy bận đến đâu cũng cố gắng gặp tớ, mặc dù múi giờ lệch kinh khủng (6 tiếng) nên thời gian biểu rất chệch choạc. Thường thì gặp tớ sau khi anh ấy làm việc xong (khỏang 7 giờ tối bên hàn quốc- 1 giờ trưa nga), nhưng hôm nào tớ bận học đến 4, 5 giờ chiều bên tớ (nghĩa là bên hàn quốc rất trễ rồi) thì anh ấy đều hỏi trước để gặp tớ vào buổi sáng sớm (6 giờ sáng hàn quốc, anh ấy là người đầu tiên chui vào quán cafe). Hôm nào không gặp thì cả tớ cả anh ấy đều buồn mọi người ạ, cứ bồn chồn thế nào... Trong khi anh bạn tớ không giấu diếm điều gì với gia đình cả, và còn đưa tớ một đống số đt của bạn anh ấy và gia đình các chị của anh ấy để tớ liên lạc khi cần kíp, và tớ đã nói chuyện với rất nhiều người bạn của anh ấy (Anh ấy đa số có bạn Indian hoặc Sri Lanka thôi) thì thằng bạn ngày xưa của tớ cái gì cũng giấu tiệt tông tích. Nhiều lúc tớ nói nó cho tớ một số điện thọai của ai đó thân thiết với nó để khi nào không thấy nó đâu tớ còn gọi cho đỡ lo, nhưng nó viện cớ là... I am afraid my friend will like you then they will impress you... Nghe cứ như lo lắng sẽ làm mất tớ lắm í, ặc... rồi cuối cùng chối phắt.. nghe không thể tin được.
    Còn nhiều chuyện lắm không thể kể hết được, nhưng chính vì những điều trái ngược nho nhỏ như vậy mà nó làm nên chuyện hay làm hỏng chuyện đấy các ấy ạ.
    muốn nói nhỏ nhỏ với CM là, anh bạn của CM giống thằng bạn trước của tớ quá, thiếu trách nhiệm, thiếu quyết đoán, luôn luôn make excuse (mà tớ kị con trai như vậy lắm, có việc gì thì cứ nói ra chứ làm sao mà phải suốt ngày lý do: cháu ốm, hư xe, gãy chân, đi thực tập, máy hỏng, hết xăng, hết pin đt.... Cứ làm như cuộc đời suốt ngày gặp... xui xẻo ấy). Thực ra đã thực sự quan tâm đến nhau thì những điều trên nghe nó thật buồn cười.
    @pokhara: tớ còn trẻ lắm, 79 không phải năm sinh của tớ đâu, nhẽ ra tớ phải gọi mọi người bằng chị cả đấy, nhưng cứ bạn bạn cho tiện hì hì. À không phải tớ ngại chuyện CM mà buồn không lên mạng đâu, mà là mấy hôm nay tớ phải vẽ đồ án, vả lại sắp thi rồi nên cũng bới tán dóc tí nhỉ
    Tớ cũng chả phải hay tin người một cách "đui mù" đâu, tớ tỉnh phết đấy. hì hì hì. Hồi bé thì thế thôi... chứ giờ, Viethuong lớn rồi hehehehe,
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 16/12/2006
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi, truyền lại cho pokhara cách post nhạc một bạn chỉ tớ
    Chỉ cần đánh y chang cái đọan dưới này vào trong phần reply thôi, vào trong www.youtube.com và chọn link của bài nhạc pokhara thích rồi thay thế vào chỗ link nhạc ấy.
    [​IMG]
    Chú ý: chẳng hạn link nhạc là http://youtube.com/watch?v=RpJ7HWrLIjU thì pokhara nhớ xóa chữ "watch?" và "=" đi, sửa lại thành thế này nè http://youtube.com/v/RpJ7HWrLIjU
    thử xem pokhara nhé
    Hôm nay một bài rộn ràng cho nhà cửa vui lên nha.
    Dhoom again
    Movie: Dhoom2
    Actors: Aishwarya Rai, Hrithik Roshan, Bipasha Basu, Abhishek Bachhan
    Male version (Hrithik Roshan)
    Dhoom Again And Run Away With Me
    On A Rollercoaster Ride
    Dhoom Again And See Your Wildest
    Dreams
    Slowly Come Alive
    Dhoom Again And Gotta Break The
    Rules
    And Party All The Time
    Dhoom Again we Gotta Steal The
    Show
    You Know That Ain''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''t No Crime
    So Steal All That You Can
    The Magic You Begun
    Let''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Shout,break Out
    Comes On Once Againlets Hear It
    Dhoom Machaale.........
    Female version (Aishwarya Rai)
    Dhoom Againand Feel The Beat Of
    The Rythem
    Rythem Of The Night
    Dhoom Again And Hear The Voices
    Calling
    Creatures Of The Night
    Dhoom Again And See The Shadows
    Dancing
    In The Pale Moonlight
    Dhoom Againa And Feel Your
    Heartbeat Pumping
    Now The Time Is Right
    So Go Walk Out The Door
    Get Down....get On The Floor
    Let''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Shout Break Out
    Come On Once Again Let''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Hear It
    Dhoom Machale
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 16/12/2006
  7. hanoimumbai

    hanoimumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích về ấn độ cũng như về những chàng trai ấn. Đặc biệt đọc bài chia sẻ của CM,VH... những phân tích của các bạn mình thấy đúng là thế giới mạng có nhiều điều cần đặt dấu hỏi và con trai ấn đúng là rất sweet nên càng phải thận trọng hơn.
    Tự nhiên chẳng biết viết gì nữa, thôi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hì, cách bày tỏ ngọt ngào của các anh Ấn quả thực là đánh trúng tâm lý hay mơ mộng của chị em phụ nữ chúng mình. Mình vẫn nghĩ tình yêu qua mạng có thể dẫn đến một kết thúc được coi là có hậu, nhưng điều quan trọng cần tránh là chớ nhìn vào ví dụ của người khác để nuôi hy vọng riêng cho mình hay phủ nhận khả năng có thể xảy ra của nó. Vì mỗi trường hợp là rất khác nhau...
    Đúng là chuyện mập mờ nhiều khi không phải là do người ta cố ý lừa mình, mà vì có những yếu tố người ta chưa thể vượt qua. Cụ thể sau mấy ngày đọc topic của các bạn ở đây mình nhận định rằng đây là vấn đề ý thức hệ, các anh chàng Ấn có xu hướng "sợ" và tuân theo ý muốn của bố mẹ vì cả nền văn hóa họ như thế từ bao lâu rồi. Giống như các anh VN thường có tính gia trưởng (ít hay nhiều). Vượt qua được những rào cản đã ăn sâu trong chính tư duy của họ (một cách vô thức) là một điều rất khó khăn. Mình có cảm giác nếu các anh người Ấn mà sống ở nước ngoài, tư duy cái nhìn cách sống được mở mang nhiều hơn thì cơ hội 2 người thực sự đến với nhau là cao Người Ấn thật nà nạc hậu trong nhiều thứ, dù công nghệ có phát triển
    Mình thì vẫn thích cái kiểu sweet của các bạn trai Ấn và thích nhạc của họ nữa. Nhưng để tính chuyện lâu dài thì hơi bị thiếu niềm tin, nhất là nếu các bạn ấy còn đang sống trên đất Ấn Phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ VN) giỏi chịu đựng, nhưng thử nghĩ đến sự khác biệt văn hóa thì mình vẫn thấy e ngại lắm, thậm chí mình đã thử so sánh và thấy nếu đến với một anh Tây thì mình sẽ thích nghi văn hóa dễ hơn nhiều so với một anh Ấn, nhắc lại lần nữa là nếu họ vẫn đang sống trên đất Ấn nhé. Còn nếu họ đang ở nước ngoài thì mọi chuyện sẽ khác hơn.
    Mình muốn chia sẻ vấn đề nữa là trong quá trình "yêu đương" qua mạng đừng để tình cảm của mình phát triển sâu đậm quá, dù đó là người Ấn hay bất kỳ ai. Con gái thường hay nặng tình, yêu một người thì thường coi người ta là cả thế giới, nên dứt ra khó khăn hơn con trai... Hãy chừa một lối ra cho mình phòng khi cần thiết.
    Mình có khá nhiều điều muốn chia sẻ nhưng tạm thời chỉ nhớ ra đến đây Mình hy vọng ai đang trải qua thời gian khó khăn thì hãy dũng cảm lên nhé!!!!! Chúc tất cả một ngày tốt lành Chúa phù hộ cho tất cả các cô gái trong sáng đáng yêu ở đây
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào mừng Hanoimumbai đến nhà bọn tớ, có muốn nhập hội không nào? Hội buôn dưa bọn tớ hiện giờ đang có mỗi... 3 móng6n dữa mống, Pokhara, CM, Naomi với cả tớ, chả bù hồi xưa đông đúc thấy sợ
    Thực ra người Ấn về bản chất rất lãng mạn, đó là một đức tính quý, chứng tỏ họ sống giàu tình cảm. Nhưng đôi lúc lãng mạn có nhiều phương thức hoặc mục đích: lãng mạn quên cả thực tế, hoặc lãng mạn nhằm... lừa các bạn gái cả tin và nhẹ dạ. Vả lại qua mạng mà, phải biết sáng suốt tỉnh táo một chút. Có người quen bên ấy check được thì tốt, và tìm cơ hội gặp mặt nhau được càng sớm thì càng hay.
    Chứ đã yêu thật, thì romantic.. thích qua đi chứ Cứ như Pokhara này, TY dù thực tế vẫn đâu thiếu lãng mạn đâu Pokhara nhỉ.
    Vh cứ muốn nhắc lại một câu trong bộ phim Veer-Zaara của một chàng trai nói với mẹ của cô gái mà anh ta yêu (mà VH nói chắc phải 2, 3 lần trong nhà 1 rồi).
    Chàng trai này người Ấn, và cô gái người Pakistan, gặp nhau vô tình trong một chuyến đi xa của cô gái sang Ấn độ, cô gặp nạn được chàng trai cứu, và họ yêu nhau. Chàng trai làm liều sang pakistan để tìm người yêu, mặc dù cô gái đã đính hôn với một người khác (sắp đặt) . Biết được chuyện này, người mẹ cô gái đã đến gặp riêng chàng trai nói chuyện (thuyết phục anh ta không gặp cô gái nữa để cô yên lòng đi lấy người bố mẹ đã lựa).
    Cuộc đối thọai diễn ra như sau: Bà mẹ tất nhiên rất đau lòng khi thấy đám cưới con gái mình đã gần kề mà bây giờ cô lại có ý định bỏ theo một người khác, đã khóc và nói rằng "I am Zaara (tên cô gái) ''s mother, But perhaps today I have lost the right to call her my own. Because my daughter is not mine anymore, she''s yours now... I''ve come to ask you to give my daughter back to me. Please give us back our daughter, otherwise her father will die. He won''t be able to bear the shame, he will die. You have saved Zaara''s life, so now please save her father''s life, I beg you..."
    Nghe người mẹ khóc như vậy, chàng trai quỳ xuống, nắm lấy tay bà, mặc dù bà là mẹ của cô gái anh ta yêu chứ không phải mẹ ruột anh ta, nhưng anh đã rất tình cảm trả lời rằng "A mother never beg to his son, she just has to order, did you think that I would take Zaara away without your permisson? Love is blind, so we were also blinded by our love, we could just see each other and couldn''t see that we were harming someone else... I will talk to Zaara and she will be willing for that marriage..."
    Và bà mẹ đã hỏi anh một câu "Is every son in India like you?"
    Anh trả lời "I don''t know that, I just know every mother in India is exactly like you".
    Để mọi người thấy rằng, người Ấn thực tế không chỉ lãng mạn suông mà họ còn là những người sống mạnh về nội tâm. Tất nhiên đây chỉ là phim, nhưng có điều rõ ràng rằng người Ấn rất tình cảm, không chỉ đối với người yêu, mà trong những mối quan hệ khác cũng vậy, cụ thể ở đây là với người mẹ của cô gái... Tất nhiên có vô vàn những trường hợp củ chuối.. Nhưng khi một anh chàng Ấn đã yêu ai thật lòng thì rất ghê gớm đấy các ấy ạ, có thể rũ bỏ tất cả để tìm bằng được TY của mình đấy, chứ không phải như các anh lỡm cỡm thường gặp trên net đâu
    Mà nhẩm đi nhẩm lại, tớ chả yêu anh Ấn nào thì tớ vẫn bị đất nước ấy cuốn hút lắm. Hồi ấy nhờ có một anh chàng Ấn mà mình tìm hiểu và yêu thích nền văn hóa Ấn, bây giờ thì ngược lại, "các anh" muốn đi đâu thì mặc kệ, tớ vẫn yêu Ấn Độ, hì hì
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tomochut ới ời, cũng ở lại với bọn tớ chứ đừng đi nhé sao nhà bọn mìnj dạo này có vẻ xôn xao hẳn lên nhỉ.
    VH thì nghĩ thế này: bọn con trai qua mạng thì ỡ đâu cũng vậy, đa dố là... unreliable, dù là tây ta hay tàu đi nữa, số người có ý định nghiêm túc vô cùng vô cùng hiếm hoi. Chỉ có điều các anh chàng Ấn thường dẻo mồm, chưa kể là ngọai hình các anh thường rất bắt mắt nên có nhiều cô chết hơn . Nhưng một khi đã gặp được người đàng hòang rồi (như anh người yêu của chị VH quen và một số trường hợp nữa mà VH biết- thời đại này hình như đang bùng nổ TY việt -ấn nên những chuyện này chả thiếu) thì theo tớ con trai Ấn, Nepal, Bangladésh...ect... hơn hẳn con trai Tây đấy tomochut ạ
    Về chuyện "ý thức hệ", cái này theo VH nếu đã yêu nhau rồi mà để chuyện này xen vào thì thật vô lý, như vậy chứng tỏ TY này có vấn đề, chứ chả phải là văn hóa tác động. Điều chủ yếu phụ thuộc vào anh ta thôi, ngay cả ở Ấn độ các cặp trai gái yêu nhau bị bố mẹ ngăn cấm, vẫn trốn nhà lấy nhau đầy ra
    Cái này thì phải hỏi Pokhara thôi, Pokhara có công nhận là dù có yêu anh Tây nào đi chăng nữa, cũng đừng mơ mà có kiểu anh ta nằng nặc đòi về nhà gặp bố mẹ, và cảm thấy hạnh phúc chán khi nằm dưới đất hay trong bếp cũng được, Pokhara nhỉ
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 16/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này