1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hei ít lien friend gẩuv :: from india :: i m with a gỉl since 8 ýa :: nơ she í not reay to standy by me and she sáy ì hẻ pảent r not ready fỏ ỏu mariage she will take step back i cant lốe hẻ wat to do pls help me
  2. NAOMI_JP

    NAOMI_JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi VH
    Nghe VH nói là biết cậu mê đất nước INDIA như thế nào rồi Chả trách lúc nào trông cậu cũng lạc quan & yêu đời quá
    Người ấy của VH cũng đáng yêu quá chứ nhỉ, người yêu tớ cũng giống như vậy đó. Lắm lúc làm mình chợt yếu lòng muốn đến với hắn ngay vì những cái đáng yêu đó đó
    Hi Pokharacity
    Chuyện của cậu làm tớ cũng vui lây đấy, sao mà hay như thế, thật tuyệt vời ,kết thúc thật mỹ mãn, tớ thành thật chúc phúc cho VC cậu đó . Nhớ cho tớ xem hình wedding của cậu nhe, chắc chắn cậu rất đẹp , tớ tin như vậy
    Hẹn gặp lại nhe, giờ tớ đi shopping đây.
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Naomi ơi , cám ơn lời chúc chân thành của ấy nhiều nhiều . Pokhara vui lắm , và cũng chúc Naomi và các bạn ở đây sẽ có một kết thúc tốt đẹp như tớ
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ có so sánh vậy vì tớ đã từng yêu một anh Tây và một anh Ấn Còn thì tất nhiên ở đâu chả có người này người kia... Cũng có thể vì cách sống và lối suy nghĩ của tớ gần với văn hóa phương Tây hơn nên tớ nhận định tớ dễ thích nghi với văn hóa phương Tây hơn như vậy. Anh Tây mà tớ từng yêu thì đến giờ tớ vẫn chưa thấy ai hay hơn được anh ấy, thông minh và charming khủng khiếp Còn cậu người Ấn thì rất sweet và cũng thông minh nhưng không thể tâm lý bằng.
    Còn chuyện ý thức hệ, bạn đừng hiểu nhầm ý tớ. Tớ không dùng nó làm lý do biện luận cho họ. Tớ đang phân tích nó một cách khách quan. Còn chuyện xen vào tình yêu ư? Nhiều thứ xen vào lắm, ý thức hệ lại càng xen vào, nhất là phần ý thức hệ đó vốn lại nằm trong vô thức tập thể, người ta thường không ý thức được lối sống hành xử quan niệm của mình đang bị điều gì chi phối. Có va chạm thực tế cuộc sống giữa hai người với nhau nhiều mới thấy nó có ảnh hưởng lớn thế nào. Chứ lúc mọi chuyện vẫn còn đang bình yên phẳng lặng thì chưa thấy hết được đâu. Đại để là luôn be aware thì tốt hơn
    Vấn đề nữa là ngoài chuyện người ta có ý định nghiêm túc hay không nghiêm túc còn nhiều điều kiện và yếu tố khác nữa để có thể đi đến chuyện lâu dài hay không. Mình không muốn nói riêng về khía cạnh người ta không có ý định nghiêm túc. Mình chỉ muốn nói là đừng đặt quá nhiều mong đợi khi tình yêu còn chỉ đang diễn ra trên mạng. Đừng để tình cảm mình phát triển sâu đậm quá... Còn thì sau này gặp được nhau rồi mới biết được
    Còn lại tất nhiên tớ mong mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp với các đôi đang yêu, dù đang gần gũi hay đang xa cách
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @viethuong : khi nào tớ sẽ thử add videoclip theo cách VH chỉ nhé , cho nhà cửa vui vẻ rộn ràng nhỉ
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người ơi tớ vừa mới vào thấy tomochut và pokhara còn đó mà, quay đi quay lại đã thấy chạy đâu mất tiêu rồi
    Chúc cả nhà thứ 7 vui vẻ, pokhara chính xác bao giờ mới làm đám cưới muộn vậy? Làm nhỏ tại nhà hay tổ chức ở ngòai hả pokhara? Chuẩn bị như thế nào, kể bọn tớ nghe với, sốt ruột quá Chú rể có lẽ cũng đang trên ổ kiến lửa đây
    À quên tomochut đợi tí, tớ hỏi bạn tớ về mấy câu thơ rồi post lên sau nha hì hì.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 16/12/2006
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng này VH à , đám cưới làm nghiêm chỉnh ,đàng hoàng với nhiều khách khứa hẳn hoi . Bọn tớ cũng ko hồi hộp lắm đâu , có lẽ chỉ hồi hộp lúc bước chân vào đó thôi . Với tớ thì chẳng quan tâm lúc đó họ sẽ bàn tán ì xèo sau lưng thế nào ,quan trong tớ hạnh phúc , bố mẹ tớ hài lòng , thế là ok rồi .
    Chuyện của tớ đúng là duyên phận , tomochut kể chuyện khiến tớ nhớ đến vài anh tây ngày xưa cũng định flirt với tớ ..có bao giờ ngờ cuối cùng lại lấy một anh ở tận Nepal nhỉ ..hihi
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ nhắc lại nhé. Tớ chưa bao giờ nói "chúng ta" dễ thích nghi với phương Tây hơn, tớ chỉ nói tớ thôi Và với những điều ấy mô tả ở trên thì quả tớ dễ thích nghi với họ hơn thật Còn chuyện "tâm lý" ở đây thì qua những điều bạn vừa bày tỏ tớ chợt nhận ra có lẽ nên được hiểu tuỳ theo nhu cầu và expectation của từng người. Vì nhiều khi chuyện này là thiếu tâm lý với người này nhưng lại chẳng thành vấn đề với người khác, và ngược lại. Còn cụ thể và chi tiết như chuyện sắp sinh bị chồng bỏ mặc ý hả, chả thiếu những anh đàn ông như thế trên quả đất, dù ở bất kỳ nước nào Mà tớ cũng nói rồi đấy, ở chỗ nào cũng có người này người kia. Còn xét về mặt bằng chung, thành thực là tớ ưa lối tư duy phóng khoáng của phương Tây hơn. Cũng từ kinh nghiệm bản thân mà tớ phát biểu vậy. Khi ở bên anh Tây thì tớ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng vô cùng (có lẽ cũng vì tớ thích yêu hơn thích lấy ). Nhưng với anh Ấn thì khác, chuyện gì cũng thấy nghiêm trọng lên. Tất nhiên cũng còn tùy tính cách từng người nữa, nhưng bao giờ cũng có đặc trưng của một cộng đồng nào đó...
    Ớ mà thôi, blah blah không giải quyết vấn đề gì. Vấn đề quan trọng bây giờ là........................ tớ phải đi tất đây, vừa rửa chân xong lạnh quá
    P/S: à quên chi tiết không chung thủy. Mới đây tớ mới biết chuyện ngoại tình ở VN mình đây cũng vô cùng là phổ biến
    [/QUOTE]
  10. hanoimumbai

    hanoimumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì mỗi người Tây hay Ấn hay ta đều là những thực thể khác nhau. Cũng không thể nói là các anh Tây hay hơn hay các anh Ấn hay hơn/ Cái này cũng tùy bạn gặp được anh Tây là người thế nào cũng tương tự với anh Ấn. Tớ cũng quen 1 số chị đã lấy chồng nước ngoài hiện sống cả hai nơi nhưng hầu như họ đang sống ở việt nam nhiều thấy nhiều problems lắm đến nỗi khuyên bọn tớ là đừng nên lấy chồng nước ngoài sự khác biệt về văn hóa là cả một vấn đề.
    Hôm trước tớ cũng đọc ở đâu đó một bài về chuyện dạy con của 2 vợ chồng á -âu, theo văn hóa này con làm thế là đúng nhưng theo văn hóa kia lại không chấp nhận được. Con chẳng biết nghe ai cả.
    Mà tớ muốn hỏi là có ai ở đây có người yêu hoặc đang sống tại mumbai không? Ai mà có thì cho tớ biết với nhé.
    Tớ rất mong có rất nhiều bạn gái có ty đẹp như 1 số bạn ở đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này