1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    bạn `hanoimumbai đang sống ở mumbai à? Có chuyện gì hay, kể bọn tớ nghe với
    À có lẽ ý kiến của bọn mình cũng chỉ là ý kiến chủ quan thôi mà, không nên tranh luận Tây hay Ấn hơn. Về cá nhân tớ thì tớ cảm thấy gần gũi khi nói chuyện, tiếp xúc với người ấn hơn, và để gần nhau thì tớ lại càng thấy Ấn dễ chia sẻ suy nghĩ của mình hơn là Tây... Và tớ cũng hơi bảo thủ trong chuyện TY chút: yêu là phải xác định lâu dài chứ không phải yêu... cho vui... hì hì... Cũng như tomochut, đây chỉ là bản thân tớ thôi nhé. Chỉ muốn gút lại một điều là yêu với cả đương qua mạng ấy mà, thì nên thực tế một chút, thật buồn cười khi có một số anh nói chuyện viển vông sau này đám cưới thế nào con cái thế nào, nghe mà muốn ngất, trong khi chả có kế họach gì để gặp nhau nữa chứ đừng có nói là...
    @tômochut: anh bạn tớ chịu không đọc được tiếng hindi ấy ạ, cho tớ xin lỗi nhé
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Thực ra ai cũng có ưu nhược điểm cả, mọi sự so sánh đều khập khiễng và không khôn ngoan, nhất là khi đem hệ quy chiếu của mình để đo người khác. Mình xin rút lại mọi so sánh
    Nhân bạn nói về chuyện giáo dục con cái, đó quả là vấn đề khó khăn khi lấy ngoại ngoại quốc. Trong gia đình tớ có bác tớ kết hôn với người châu Âu. Và tất nhiên quan điểm nuôi dạy con của hai người nhiều khi khác nhau, thành ra nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhưng ưu điểm có vẻ là sau này đứa con understanding với cả bố lẫn mẹ, tớ thấy tính cách nó rất hay, hòa hợp được cả hai nền văn hóa
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @VH: eh stop xin lỗi đi không tớ lại áy náy vì nhờ vả bây giờ
    @pokharacity: hì, thì chúng minh thực ra ai cũng mới chỉ nhìn được một góc của thế giới. Mà tớ cũng là người yêu cầu cao ở partner nhé Tuy nhiên riêng chuyện thiếu chung thủy thì mình nghĩ ở chẳng đâu xa VN mình cũng đầy rẫy thôi, chỉ là các ông ý chùi mép giỏi hay không, nói chung là mình ứ tin đàn ông lắm
    Được tomochut sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 16/12/2006
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ còn phụ thuộc đôi vợ chồng đó là từ nước nào . Với tớ châu á với châu á dễ có cùng quan điểm hơn . Còn với tây nhiều khi nó thoáng quá phát sợ .Chẳng hạn thế này , con cái nó đến tuổi dậy thì mặt mũi trứng cá mọc chi chít thì bố mẹ sẽ khuyên tìm người yêu đi , mà tây thì ngủ nghê với nhau từ hồi 14-15t là thường mà . Còn VN mình thì lúc đó vẫn quát con cái học hành tử tế suốt ngày , yêu đương còn ko dám lộ liễu nữa là ..
    Tớ ko biết những đôi vợ chồng khác thế nào , bọn tớ thì quan điểm trong việc dậy con cái khá giống nhau , nên cũng ko gặp cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược . Có chăng là ngôn ngữ trong việc dậy con cái thôi bạn a.Tức là sẽ fải dậy nó cả 2 ngôn ngữ của bố mẹ , điều này với tớ ko hề đơn giản vì tớ vẫn chưa có kinh nghiệm .
  6. NAOMI_JP

    NAOMI_JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Tomochut nói đó, 95% người Ấn kết hôn theo sự xếp đặt của gia đình ( boyfriend tớ cũng nói thế ), em gái của anh ấy mới lấy chồng hồi tháng 11 cũng nằm trong trường hợp nầy, nhưng xem ra cô nàng có vẻ hài lòng với cuộc hôn nhân này lắm ( có gởi hình chồng tương lai cho tớ xem). Đúng là ở Ấn Độ vẫn còn lạc hậu về vấn đề nầy quá nhỉ, họ vẫn còn phân biệt giai cấp và nhất là tự định đoạt số phận con cái theo cách lựa chọn của mình ( trong số này có Mami tớ đấy )
    Nói thật, đôi khi tớ cũng mệt mỏi lắm, anh ấy cứ hối thúc tớ cho gia đình biết để anh bước tới ( mặc dù tụi mình chỉ quen nhau khoảng 15 tháng ), nhưng ngặt nổi Mami tớ không thích người Ấn , bà bảo nhìn họ có vẻ huyền bí và rùng rợn . Với lại bà cũng đã chấm một anh chàng ở Nhật cho mình ( việc nầy xảy ra trước khi tớ gặp anh , hắn làm trong công ty ba tớ ), giờ nói cũng không được mà ngậm miệng cũng không xong, tớ thấy bức rức và đau khổ vô cùng. Lúc trước chỉ muốn giỡn với anh thôi, hỏng ngờ càng nói chuyện lại càng thích ,rồi yêu lúc nào hỏng biết nữa . Nhiều lúc thấy mình có lỗi với anh vô cùng, nhưng không biết nói cách nào để anh hiểu , tớ đã vài lần làm chuyện rất ư là trẻ con, chẳng hạn như giả bộ giận khi anh lên mạng trể chỉ 5 phút ( tụi mình chát mỗi ngày 2 tiếng ), rồi dùng những lời trách móc nặng nề, hầu để anh chạm tự ái và say goodbye với tớ, nhưng tớ càng giận thì anh lại càng mềm dẻo một cách lạ lùng, cứ luôn miệng " Honey, i understand your mood now. please dont angry me,ok baby ? " Chỉ nghe nhiêu đó thôi là bao nhiêu dự tính điều bay đi mất tiêu, lại thấy yêu cái anh chàng khỉ gió này nhiều hơn nữa
    Anh rất thật lòng, yêu và muốn đến với tớ một cách nghiêm túc. Anh không ngại cho tớ tiếp xúc với cô em gái duy nhất của anh và tất cả số ĐT ( ĐT nhà, ĐT công ty ), chỉ có tớ là chỉ cho anh duy nhất số ĐTDĐ, mà đôi khi còn không mở máy vì sợ anh gọi lúc đang có Mami bên cạnh thì nguy to.
    Có phải tớ là người xấu không ? Thật sự tớ không đủ can đảm để nói cho gia đình biết, tớ cũng không biết làm sao nữa. Nếu từ bỏ gia đình để làm theo quyết định của mình thì liệu tớ có thể sống một cách thanh thản và bình yên không ???
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Đúng là VN mình ngày càng phát triển tệ nạn này , ko những thế còn ..kinh hơn tây là rất ngang nhiên như điều tất yếu .Tuy nhiên tớ thấy nó xảy ra nhiều ở những thành phố lớn ,nào bia ôm , cà phêm ôm , rồi tình yêu công sở , **** ...... .Nhưng tây thì yêu là yêu , còn ko yêu thì ..giải tán nhanh lắm dù đã lấy nhau rồi cũng ly dị ngay , có điểm hay là ko lừa dối vợ như mấy ông VN mà đưa đơn li dị rất thẳng thắn .Đúng là Tớ tuy nói " xấu " tây nhiều nhưng thực ra lại hay chơi với tây vì trong tình bạn họ lại rất hay đó .
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hix chẳng giấu gì ấy tớ cũng đã từng nghĩ đến việc làm sao để người ta bỏ mình. Quái đản là người ta cũng có ý nghĩ như thế. Chắc vì đều nghĩ cho nhau là về lâu dài chẳng đi đến đâu. Nhưng có vẻ chả ai làm được.
    Mình nghĩ có lẽ Naomi nên nói khó khăn của mình cho anh ấy biết. Hai người cùng tìm cách giải quyết vẫn hơn một người...
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Công nhận làm bạn với Tây hay Bên cạnh đó tớ cũng thích sự thẳng thắn của họ trong các mối quan hệ. Vì với tớ một khi tình yêu không còn thì không nên níu kéo nhau. Mà thực ra chắc còn vì tớ là người không thích kết hôn, sợ ràng buộc Tớ với anh Tây giờ vẫn là great friends, 2 đứa sợ hôn nhân chắc cũng chả kém gì nhau haha. Cho đến giờ anh ấy vẫn là người có suy nghĩ và tâm hồn gần với tớ nhất, do vậy cũng là người hiểu tớ nhất, chẳng biết do nhân duyên đặc biệt thế nào...
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Công nhận nhà bọn mình dạo này đông vui một cách kì lạ
    @Naomi: Anh ấy không thể sắp xếp qua nhật được sao? Tớ nghĩ thân mình con gái con đứa, không nên đi qua bên ấy mà anh ấy nên qua chỗ chúng mình thì hơn Naomi ạ.
    Naomi ơi, chuyện bố mẹ thì tớ và pokhara đã nói nhiều rồi, bố mẹ bọn mình ai cũng thế cả thôi. Nhưng nếu anh chàng là người tốt thì các cụ sớm muộn cũng sẽ nhận ra điều ấy, nhưng để đạt được mục đích làm yên lòng các bậc phụ huynh thì các bạn cũng phải hy sinh nhiều đó.
    Tớ được cái không giấu diếm gì mẹ tớ cả (bố tớ thì từ từ đã, phải cái bố hơi bị khó tính), tớ có nói rõ với mẹ tớ về anh bạn của tớ rồi, chỉ có điều đang không biết nói về chuyện gặp nhau thế nào đây Còn 2 tháng nữa phải cố mà giải quyết vấn đề phụ huynh Về phía anh bạn tớ thì anh ấy đã nói cho các chị anh ấy nghe về tớ và tớ đã nói chuyện với gia đình anh ấy rồi (anh ấy mất cả bố lẫn mẹ, chỉ có các chị là lớn thôi). Các chị ấy rất tốt và lại... xinh ơi là xinh nữa hihi, có điều nói tiếng anh Indian accent nên hơi khó nghe Gớm dạo này tớ buôn dưa lê đt với anh chàng nhiều quá, mấy đứa bạn tớ cũng bảo, "Hình như bây giờ tiếng anh của mày bị nhiễm giọng ấn rồi", ôi thôi thật là khủng khiếp.
    Post nhạc lên mọi người xem nào.
    Tớ post một bài hát trong bộ phim mới Fanaa.
    [​IMG]
    Anh bạn tớ đúng là thần tượng Kajol (cô diễn viên phim này) một cách... bó tay, lúc nào cũng kajol Lại còn trêu tớ là "If you were so beautiful like Kajol I would not dare to love you" hóa ra chê mình xí à Anh ấy giải thích là "Kajol looks very tra***ional Indian".
    Mere Haath Mein (in my hand)
    Movie:Faana
    Actors: Aamir Khan & Kajol
    Mere Haath Mein Tera Haath Ho Saari Jannatein Mere Saath Ho - 2
    Tu Jo Paas Ho Phir Kya Yeh Jahaan Tere Pyar Mein Ho Jaaun Fanaa
    Mere Haath Mein Tera Haath Ho Saari Jannatein Mere Saath Ho
    Tu Jo Paas Ho Phir Kya Yeh Jahaan Tere Pyar Mein Ho Jaaun Fanaa
    Mere Haath Mein Tera Haath Ho Saari Jannatein Mere Saath Ho
    Tere Dil Mein Meri Saanson Ko Jagah Mil Jaaye
    Tere Ishq Mein Meri Jaan Fanaa Ho Jaaye
    Jitne Paas Hain Khushbu Saans Ke
    Jitne Paas Hothon Ke Sargam
    Jaise Saath Hain Karvat Yaad Ke
    Jaise Saath Baahon Ke Sangam
    Jitne Paas Paas Khwaabon Ke Nazar
    Utni Paas Tu Rehna Hamsafar
    Tu Jo Paas Ho Phir Kya Yeh Jahaan
    Tere Pyar Mein Ho Jaaun Fanaa
    Mere Haath Mein Tera Haath Ho Saari Jannatein Mere Saath Ho
    Rone De Aaj Hamko Do Aankhen Sujaane De
    Baahon Mein Lene De Aur Khud Ko Bheeg Jaane De
    Hain Jo Seene Mein Qaid Dariya Woh Choot Jaayega
    Hain Itna Dard Ke Tera Daaman Bheeg Jaayega
    Jitne Paas Paas Dhadkan Ke Hain Raaz
    Jitne Paas Bundon Ke Baadal
    Jaise ?sahaq? Sa Chanda Ke Hain Raat
    Jitne Paas Nainon Ke Kaajal
    Jitne Paas Paas Saagar Ke Lehar
    Utne Paas Tu Rehna Hamsafar
    Tu Jo Paas Ho Phir Kya Yeh Jahaan
    Tere Pyar Mein Ho Jaaun Fanaa
    Mere Haath Mein Tera Haath Ho Saari Jannatein Mere Saath Ho
    Adhoori Saans Thi Dhadkan Adhoori Thi Adhooren Ham
    Magar Ab Chaand Poora Hain Falak Pe Aur Ab Pooren Hain Ham
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 16/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này