1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu........... con gái VN bỏ đi lấy CHỒNG Ấn hết rồi vậy thì.... Tụi con TRAI Việt ế hết rồi ...... huhuhuhu
    nhưng nghĩ đi nghĩ lại....... để cho chị em phụ nữ ra đi để đồng hoá cho dân tộc Vn càng ngày càng... ..
    Hôm qua mình mới đi đám cưới thằng bạn ... hay phải biết... cho xem hinh cô dâu nè...
    không biết ở Vn thế nào chứ... ở Ấn chú rể đến đón dâu thi... phải ngồi một chỗ rồi làm thủ tục cúng bái... còn bạn chú rể thì.... lên fong cô dâu ngôi nhìn cô dâu... mình cũng nhanh chân nên theo vao ngồi canh cô dâu một tý... [​IMG]
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    À hôm qua định nói một chút về chuyện ngôn ngữ mà quên mất. Như con bé nhà tớ (giờ nó cũng 21 tuổi rồi) từ nhỏ bố nói chuyện với nó bằng tiếng Việt, mẹ nói chuyện với nó bằng tiếng Thụy Điển. Không có gì khó khăn đâu. Bạn có thể làm tương tự như thế. Có một chuyện buồn cười thế này, hồi đấy hình như nó mới 3 tuổi, mẹ tớ trông nó một mình ở nhà nó. Hai người ở trong buồng tắm, bỗng nhiên nó chỉ vào một vật rồi quay sang bảo mẹ tớ "con vịt đấy". Mẹ tớ buồn cười mãi, vì làm sao mới bé như thế nó đã ý thức được nói với mẹ tớ thì phải nói TV. Cho đến giờ nó vẫn với bố thì nói bằng TV, với mẹ thì bằng tiếng TĐ
    À, nhưng với điều kiện nữa là cả hai bố mẹ đều nói được tiếng mẹ đẻ của người kia.
    Được tomochut sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 17/12/2006
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @truongando: kể nữa cho bọn tớ nghe về đám cưới với, còn tấm hình nào không post lên thể nhỉ? Bạn có được xem họ làm cái lễ đi vòng vòng quanh lửa không? Kể lại bọn tớ nghe mấy nào.
    @Pokhara: ấy ơi hay là cũng như gia đình cô Diệu Hoa í, buổi tối tranh thủ 30 phút hai vợ chồng học tiếng của nhau, khi có baby rồi từ lúc nó chưa biết nói đã thì thầm vào tai nó cả 4 thứ tiếng thì lớn lên nó còn nói được 8 thứ tiếng ấy chứ
    Đùa thôi, pokhara phải kể bọn tớ nghe chuyện gần cái đã, thiệp mời đã phát hết chưa?
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Nếu đc thế thì hay thật ,vấn đề ở chỗ bọn tớ vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh , hiện tại ôxã tớ đang đánh vật với tiếng bản xứ , vì bọn tớ đang sống ở một nước thứ 3 , vẫn chưa biết tiếng Việt tí nào . Tình hình sau này có con thì ko những tớ dậy con tiếng Việt mà dậy cả bố nó nữa đó .Đáng lẽ tớ chỉ fải dậy con nó tiếng Việt thôi để ko mất gốc , ôxã tớ cũng ko nặng nề chuyện con cái fải biết tiếng nepal , nhưng tớ muốn bọn trẻ con biết cả tiếng nepal nữa , vì như vậy chúng nó sẽ đc nghe cả bố nó dậy dỗ nữa , chứ ko là một mình tớ cáng tất cả ko xuể đc. .
    Ở chỗ tớ có nhiều gia đình bố mẹ vn hẳn hoi nhưng con cái biết ít tiếng vn lắm , vì họ sinh con đc vài tháng xong là gửi tây để đi làm . Nhiều đứa trẻ giỏi lắm chỉ biết nói những từ trong phạm vi gia đình thôi , những từ hóc búa hay về mặt xã hội là ngơ ngác ngay ,mà đứa nào cũng ngọng líu ngọng lô. Còn có đứa thì ko biết tí gì luôn , bố mẹ bàn bạc gửi nó về VN hy vọng rằng cứ vứt nó ở đây sau 1 năm là nói như vẹt ngay . Nhưng nghe đâu đứa nhỏ đó shock quá khóc suốt ngày vì đối với nó VN trở thành nước ngoài mất rồi chứ ko còn quê hương nữa . Chung quy là do bố mẹ ko chú trọng việc dậy con ngay từ nhỏ nên bây giờ khi tiếng bản xứ trở thành tiếng mẹ đẻ của nó thì khó dậy lại ngôn ngữ của mình lắm .
    Cháu gái của tomochut dễ thương ,hiểu đc cả hai thứ tiếng thì nó sẽ gần gũi với cả bố và mẹ và chở thành đa văn hóa .Cô bạn tớ lấy chồng tây có 2 đứa con rồi ,đứa lớn 16t , cả 2 đều ko biết tiếng việt , do mẹ nó ngại ko muốn dậy nên bây giờ về già nhiều khi gặp chuyện gì buồn cần chia sẻ là ko đủ từ để nói chuyện với nhau nên xa cách lắm .
    Được pokharacity sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 17/12/2006
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ viethuong : ừ tớ cũng nghe nói con cái hoa hậu Diệu Hoa đều biết tiếng việt , tiếng ấn rồi tiếng anh nữa đó . Công nhận để đc như vậy là cả một công trình . Tớ mà có thời gian thì tớ cũng sẽ cố gắng hết sức , nhưng chỉ sợ lại fải gửi con mà đi làm ý chứ . Đã có lúc tớ nghĩ hay tớ cắp nó theo tớ đi làm, để tớ dậy tiếng việt tốt đã ,đến 4-5t cho nó đi nhà trẻ là biết tiếng bản xứ liền . Giống như anh chị họ của tớ bên Đức cũng làm thế , bọn trẻ con rất giỏi tiếng việt và cả tiếng Đức .
    Hì , tớ fải tính dần rồi ấy ơi , mình fải nên có kế hoạch từ bây giờ , chứ đến khi nó mấy tuổi mới nghĩ đến dậy tiếng việt là muộn rồi .Trẻ con là fải dậy dỗ ngay từ nhỏ đó . Tớ chỉ fải cái tội là thiếu kiên nhẫn nên ko biết sau này thế nào . Có khi muốn dậy con mẹ fải tự rèn cả bản thân nữa mất ..
    À đám cưới của tớ à , thiếp gửi gần hết rồi . Có lẽ lần này sẽ đông người đây .Tớ lúc đó sẽ run fải biết . Hồi còn căng thẳng với bố mẹ , chả dám mơ sẽ đc mặc áo cưới nữa , mà ko khéo cả hai vợ chồng dắt díu nhau đi đâu thì đi ý chứ . Tớ thấy chuyện của VH cũng sẽ có happy ending đấy , chắc VH bây giờ cũng nóng lòng làm cô dâu rồi . Chúc VH và anh bạn sẽ giống như bọn tớ nhé .
    @ truongando : hay thật , bạn đc dự đám cưới của người Ấn chính mắt mục sở thị thì thú vị lắm . Có hình gửi tiếp cho bọn tớ xem nhé .
  6. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái link dưới khiếp quá .May mà Nepal ko như vậy .
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/12/3B9BB9FB/
  7. hanoimumbai

    hanoimumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người.
    VH àh: mình chưa từng sang ấn độ đâu. hihi/đang có cơ hội để sang mumbai học vài tháng đây nhưng mình vẫn đang có nhiều lăn tăn vì hiện ở vn mình còn có 1 số việc ở vn mà vào thời điểm người ta mời mình sang mumbai thì nó cũng xảy ra.
    Mình cũng cóquen bạn ngừơi ấn sống ở tpmumbai. Người này lúc đầu mình nói chuyện rất thoải mái vì tưởng hắn già lắm rồi vì có những status mà ông già mới có cho tới 1 hôm hắn cho mình xem webcam/ Hắn trẻ lắm. Cũng đã từng có thời gian đi học bên mỹ. Rồi về ấn. Tình cảm của bọn mình phát triển dần dần. Và mình lúc nào cũng cảm thấy thích hắn. Khổ thân hắn đợt vừa rồi hắn bị sốt xuất huyết phải vào viện hai lần.
    Khi hắn biết mình sắp có cơ hội sang mumbai hắn mừng lắm. Hắn còn thuyết phục mình sang sớm hơn để đón new year cùng hắn. Mình thì cũng ngại nhưng cũng vui. Mình cũng nói với hắn về việc mình cũng chưa quyết định có đi hay không. Rồi nói chuyện cả buổi chiều hắn nói có hôm hắn đã nói chuyện với mẹ hắn rằng hắn thích một người con gái không phải là người ấn mẹ hắn không bằng lòng. Hắn nói phải thông qua chị hắn để nói mẹ hắn nhưng mọi người hình như không ai hiểu cho hắn,. Hắn nói là impossible để làm life time partner but i will love u more and more.Mình ức hắn lắm bảo hắn rằng hắn chỉ nghe lời mẹ hắn thôi. Hắn cho mình địa chỉ công ty hắn, cell của hắn. Mình bảo là hắn cho mình số đt của người khác nữa đi chứ như hồi hắn vào bv hắn k mang theo cell mình k gọi được mình điên ruột không chịu được.
    Bố mẹ mình thì cũng chưa biết mình thích người đó. Nên có nói mình là không nên đi học khóa học vài tháng đó.
    Mọi người ơi mình buồn nhiều lắm và không biết là mình nên làm thế nào. Cho mình lời khuyên với
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hanoimumbai à, tớ thấy có cơ hội gặp như vậy thì may mắn quá đi chứ, đi được thì đi luôn để gặp người ta sớm ấy ơi.
    Chuyện phụ huynh thì tính sau, tớ thấy cứ gặp nhau đi đã để xem xét tình hình thế nào, có hợp nhau không. Còn chuyện yêu ai là chuyện đời mình, phụ huynh có phản đối cũng không làm gì được đâu, sau này nghĩ cách thuyết phục sau thôi.
    Hôm nay tớ cũng buồn lắm, cãi nhau với anh bạn tớ mọi người ạ. Chuyện chả có gì nhưng tớ không biết kể như thế nào vì nó cũng hơi linh tinh. Là thế này: hồi cách đây mấy tháng (khi VH chưa nhận lời anh bạn VH) VH hay nói chuyện với một bác Iran sống cùng KTX Mới đầu tưởng bác này tốt.. ai dè... càng nói chuyện tớ càng thấy sợ, nên thôi luôn, chả là bác Iran ấy hỏi VH một câu vô xùng rude, nghe xong tớ chóang, chửi cho một tràng, rồi sau đó cắt đứt liên lạc, mặc dù bác ta suốt ngày gọi điện làm phiền. Tớ có nói chuyện này với anh bạn tớ. Nói rõ là "bố già" iran này sống ở Nga hẳn hoi.
    Hôm qua anh bạn VH gọi điện cho VH, thì khi VH quay lại, thấy "sát thủ Iran" đứng đó từ lúc nào không biết, hỏi tớ là vừa rồi tớ nói chuyện với ai. Tớ tức điên bảo "I talked to my husband now go away" thế là "sát thủ" chắc bị chạm tự ái, bắt đầu nói xách nói mé tớ. Tớ mặc kệ, chả quan tâm lọai người ấy làm gì.
    Hôm nay tớ kể cho anh bạn tớ nghe, thì anh ấy đột nhiên hỏi "What?He lives there? Why didnt you tell me?" Gì vậy trời? Tớ có nói mà? Thế mà anh ấy tưởng bác Iranian này sống đâu đâu trên mạng, híc híc. Thế là anh ấy bắt đầu nổi cơn tam bành lên, nhất quyết nói là tớ giấu không nói cho anh ấy nghe. Tớ cũng nổi xung lên, bảo anh ấy đã không nhớ còn nói như vậy là thiếu tôn trọng tớ.
    Thế là thôi, cãi nhau chưa được 5 phút thì tớ tức quá bảo "I hate you", anh ấy trả lời lại cũng không kém "Thanks a bundle", rồi sign out thẳng cổ luôn. Híc.
    Tớ biết anh ấy rất tức tớ vì tớ nói câu "I hate you". Trước đây có cãi nhau mấy lần, một lần cãi cọ không kìm được tớ nói "If you dont feel happy then dont need to talk to me anymore", anh ấy giận lắm, bảo là anh ấy sau khi đi làm về rất mệt mà vẫn ra quán cafe chat với tớ, vậy mà tớ nói một câu nghe như tát vào mặt vậy. Anh ấy còn nói là "I dont understand how you could say that phrase so easily to me".. Anh ấy bảo tớ bướng lắm, nếu lúc ấy anh cũng không chịu thua tớ, cũng đốp lại một câu như thế thì sự việc sẽ ra làm sao?
    Vậy mà,, hôm nay tập 2. Tớ có lỗi là khi cãi nhau thì tớ rất nóng, không kiềm chế được, bạ đâu nói đó, nhưng tớ cũng rất tức vì anh bạn tớ có cần nói những câu không tin tưởng tớ như vậy không nhỉ?
    Sao mà khổ quá. Kiểu này chắc không nói chuyện một tuần mất.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thật sự tớ rất buồn mọi người ạ, chắc hôm nay ngủ không ngon mất. Mỗi lần cãi nhau với anh bạn tớ xong là tớ xì trét kinh khủng. Rồi cứ ngẫm nghĩ giá lúc ấy mình bình tĩnh thì có phải hay không? Nhưng hôm nay có bình tĩnh cũng không xong, tớ giải thích mấy anh ấy cũng bảo tớ là "My memory is not that bad, I am sure you didn''t tell me that this Iranian boy lives at your place". Thế không nổi cáu sao được? Tớ tức quá, nói luôn là sau này gặp nhau mà cứ như thế thì còn lâu tớ mới yêu cho!!! Chắc là anh ấy giận tím mặt. Đành rằng tớ không được khéo léo linh động trong xử lý tình huống lắm... nhưng đúng là lúc đó cáu quá chịu không được nữa.
    Buồn quá mọi người ạ, bây giờ thấy vừa tức bản thân mình vừa tức người ta cũng chẳng kém. Điên ơi là điên!!!!!
    À, thấy Naomi và Trường trên mạng. chúc mọi người sang tuần mới gặp nhiều may mắn.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời ạ bây giờ tớ mới thấy cái câu Imposible to be lifetime partner. Nghe đau lòng quá. Tớ không biết hanoimumbai "thấy thích hắn" kiểu gì, nếu là thích kiểu hơn một người bạn bình thường thì phải bàn lại với hắn cái vụ impossible này đi thôi!!! Người ta hay bảo gặp nhau rồi hãy nói đến chuyện yêu, nhưng kiểu chưa gặp đã than "impossible" rồi thì tớ thấy không được đâu nhé. Như vậy gặp để làm gì?
    Còn nếu haoimumbai thấy thích hắn như một người bạn tốt thì ok, gặp như vậy rất hay. Nhưng tớ nhĩ trường hợp 1 thì đúng hơn nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này