1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Bài hát này rất hay mọi người ơi, nghe mới thấy tiếng Hindi thật là dễ thương. Nhẹ nhàng mà cũng lãng mạn lắm. Bài này chả có tí gì là nhạc Ấn cả, ý tớ là giai điệu nghe tây tây chứ chả đặc trưng. Nhưng như vậy lại được cái dễ nghe.
    Bolo naa
  2. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Yen tâm đi chi em ah... vì bọn Ấn độ không giận dai đâu... mà hình như là nó không biết ... giận thì phải hihihi ( tại vì ở đây mình trọc bọn nó hoài... rồi mình giận chứ nó không giân...).
  3. hanoimumbai

    hanoimumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã góp ý cho mình. Mình thấy cũng cần xem xét lại con người này thật.
    VH à, mình thấy họ rất hay bị sock khi mà nghe câu " i hate u" tớ nghĩ là nếu vh thấy mình sai vì nổi nóng thì nên say sorry first và lắng nghe người ta một chút.
    Còn người bạn của VH thấy có vẻ cũng hơi ghen nhiều quá. hihi
    Chúc VH mau có sự tiến triển tốt đẹp.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người thân mến, kể tiếp chuyện nha,
    Đúng như tớ dự đóan, sáng hôm nay hắn ta vẫn gọi cho tớ. Trước khi hắn gọi thì mình nhủ thể nào hắn gọi mình cũng phải nghe, đến khi chuông reo thì chả hiểu sao tớ phát cáu, không nhấc, gọi mấy chục lần, cũng không thèm nhấc. đến trưa anh ấy có giờ nghỉ thì anh ấy chạy ra quán cafe nhắn tớ mấy câu, lại còn If you don''t want to talk it''s up to you, that is your fault. If you want to talk then ring me. má oooooooooooooooooơi, hu hu hu hu.
    Thế là tớ đi ngủ, không thèm ring riếc gì hết, trong cơn mơ màng nghe có tiếng chuông híc híc tưởng tiếng chuông hẹn giờ bấm phát nghe thấy có giọng nói bên kia, mình trong đầu thì đang tỉnh tỉnh mê mê chả hiểu gì, lại tắt (ý là tắt chuông hẹn giờ thôi), xong hắn ta lại gọi lần này thì tỉnh rồi, tớ nhấc lên.
    Hắn ta có tính thế này: cứ bực cái gì là im im, hỏi cái gì cũng im, chỉ muốn... đánh một phát cho hết im, bực mình. Cuối cùng hắn lên mạng thì nói tớ một câu óai sao mà trúng tim đen thế : "I called you so many times it doesnt mean I know that you got angry to me. Dont think that i called you to convince you and try to say you sorry". xong rồi sau đó kết quả nói chuyện là... thảm thương.
    Chán chả buồn nói nữa.
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chán cả hai cô cậu
    Mình khuyên thật lòng nhé. Sức chịu đựng của một người có giới hạn thôi. Đừng để tự ái của mình làm hỏng đi một số thứ tốt đẹp đang có. Mình sai điều gì thì mình nhận. Còn người ta sai điều gì thì đợi khi cả hai cùng bình tĩnh bày tỏ chân thành cho người ta biết suy nghĩ của mình. Phải giải quyết vấn đề từ trong tư tưởng của mình trước... chứ giận dỗi "đỏng đảnh" như thế này lâu sẽ không mang lại điều gì tốt đâu. Bạn biết đấy, người ta có nhiều khi không nói ra nhưng sẽ ngầm thất vọng về mình. Cũng như mình thôi mà.
    Còn riêng câu "I hate you" ý, mình nghĩ bất kỳ ai bị người yêu nói với mình câu này cũng đều cảm thấy bị tổn thương...
    Đây là vấn đề vượt qua bản thân mình thôi, VH làm được mà
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ừ tomochut ạ, cám ơn lời khuyên của ấy, tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này. Dù tớ rất ghét nhưng cũng rất yêu một điểm ở anh bạn tớ, anh ấy là người rất bình tĩnh trong mọi trường hợp (chứ không bạ đâu nói đấy theo cảm tính như VH), nhưng anh ấy rất thẳng thắn và không có chuyện không có lỗi thì anh ấy vẫn cứ xin lỗi để chiều lòng tớ đâu.
    Chuyện hơi hơi rắc rối ở chỗ anh ấy chả thấy anh ấy sai gì mà lại nghĩ là tớ hiểu nhầm. Các nhà tâm lý tư vấn cho tớ với nào?
    Anh ấy còn bảo tớ bỏ cái thói bướng với cả đổi giọng nói chuyện như thế với người mình yêu đi, cái này thì tớ sai thật, nhưng lúc ấy chả chịu thua cũng gân cái cổ lên mà cãi đúng là chán VH.
    Trước khi về nhắn tớ thêm một câu mà tớ thấy xót ruột: Before sleeping think of what point you were wrong at, in every way.
  7. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta là người thẳng thắn và rõ ràng như vậy thì tốt nhất nên áp dụng chính phong cách của anh ấy. Tức là thẳng thắn nhận lỗi, sai đâu nhận đấy, còn điểm nào mình thấy mình không sai thì không nhận. Khi mình tỏ thái độ kiên định và rõ ràng về lập trường của mình thì người kia tự khắc nhận ra có thể mình đã lầm ở chỗ nào đó. Ví dụ VH không hề giấu anh ấy chuyện ông Iran cũng ở bên đấy, thì VH khẳng định lại là không giấu. Rồi ấy giải thích thêm nhẹ nhàng kiểu như (tớ viết TV nhé, cho nó mùi mẫn ) "Anh biết đấy, đôi khi trí nhớ đánh lừa chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ chính xác mọi chuyện. Có thể em đã nhớ nhầm mà có thể anh đã nhớ nhầm (về chuyện đã kể hay không kể). Nhưng thế thì sao? Điều đó không quan trọng. Vấn đề là em sẽ không giấu anh những chuyện như vậy. Anh không tin em sao? Việc anh khăng khăng là em đã giấu anh làm em thấy rất buồn đấy..." Đại để đôi khi cứ phải bịa bịa một tí cho nó thắm thiết Ấy biết không khi mình mềm lại thì rất dễ giải thích cho người khác hiểu được mình.
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @ viethuong: anh chàng của VH ghê quá ha . Thôi thì trời ko chịu đất , đất chịu trời vậy
    Với tớ câu " I hate you " chỉ là em ghét anh hay ( căm ghét ) chứ ko fải xúc phạm, nhất lại nói trong lúc giận dỗi thì cũng ko nên đặt nặng nề quá . Nhân chuyện này nhớ ngày xưa hồi còn ngồi gõ gõ với nhau ,tớ nói câu đó ngót nghét mới khoảng mười mấy lần với các đối tượng thôi ,toàn trong lúc nóng giận thì tuôn ra , nhưng đc cái anh bạn ấn và ôxã tớ ko chấp nhặt , vì họ biết tớ đang nổi nóng nên mọi thứ có thể đc phóng đại lên ,chứ trái tim tớ ko ghét họ như vậy .
    .Chuyện của 2 người ,cái nào bỏ qua đc thì bỏ qua cho nhau , đừng để sự việc từ một lý do chả ra gì biến thành to tát nghiêm trọng . Nếu mình có điểm sai thì ko nên bảo thủ mà fải nhận lỗi , nhưng lý do nhỏ tí mà bf bắt bẻ mình fải thế này thế khác thì cũng khó chịu thật .
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn mọi người đã động viên tớ hôm nay VH lại hòa bình rồi. Hắn ta lại cười tí tóet rồi. Lại bắt đầu nói huyên thuyên chọc ngóay nhau
    Tớ biết hắn ghét màu đỏ lắm lắm nên tớ trêu qua bên đây tớ cứ diện áo khóac đỏ khăn trùm đầu cũng đỏ nốt cho hắn chạy lên máy bay về nước luôn haahah hắn hỏi tớ có biết Cô gái đi giày đỏ không? Cô gái nào ấy nhỉ? Hay là cô gái trong truyện cổ Andersen đi giày đỏ nhỉ?
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi , có ai biết trang web nào cho download những bài hát ấn dạng mp3 ko nhỉ . Chả là hôm này đám cưới ,tớ muốn có vài bài để bật lên nghe cho rất Ấn , cũng để chú rể cảm thấy như đang ở quê hương nữa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này