1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Sao lại vắng tanh thế này
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tại mấy hôm nay không vào đc TTVNOL haha. Pokhara viết bài tường thuật wedding đi chứ nhỉ
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Định gửi vài tấm hình mà mạng chậm quá
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như là Quốc khánh Ấn ĐỘ ??? Hay lễ lạc gì ko các chị nhỉ ?
    Chiều em lên trên Đại sứ Quán, thấy bà kon party quá trời...
  5. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Vắng tanh thế này buồn quá , hôm nay mạng mủng okê lại mới vào được .Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ . VH ơiiii! .Cemes àh mình chịu ko biết quốc khánh India khi nào
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ đây, mấy hôm nay mạng TTVN bị làm sao ấy, mãi mới load được nên chán.
    Tớ đã báo cáo xong việc anh chàng Ấn sang đây rồi, bố mẹ tớ phải gọi là lo sốt vó Hôm nọ anh ấy có gọi điện về Việt Nam định xin phép bố mẹ tớ trước, nhưng không gặp, chỉ gặp thằng em tớ. Thằng em cũng buồn cười, chả hiểu nó nói năng kiểu gì mà anh ấy bảo hỏi gì nó cũng "yes", đến lần thứ 4 nó mới bảo "Mom is not at home"
    Tớ đã chuẩn bị tâm lý nghe "chửi" rồi, nhưng không thấy bố mẹ tớ la mắng gì, chỉ thấy các cụ có vẻ "ngán ngẩm". Bố tớ thì chỉ hỏi thế con có biết bố mẹ nó làm gì, anh em nó ra làm sao không?
    @ceme: quốc khánh ấn độ là ngày 15-8, có lẽ bạn thấy party là party năm mới thôi.
  7. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quôc khánh là 26/01 mà..... các bạn xem lại xem có phải thế không!?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ờ ừ nhỉ, tớ nhớ ấn độ có hai ngày, ngày 15-8 và 26-1. Nhưng không nhớ ngày nào là ngày QK, ngày nào là ngày độc lập.
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Em sang các box khác thấy box nào cũng rôm rả, du học sinh tổ chức đàn đúm chơi bời, hẹn hò mừng năm mới năm me ...
    Quay về box Ấn mình thấy tự nhiên tủi tủi
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Bố VH giống bố tớ nhờ nhớ lại chuyện của tớ mà muốn chia sẻ tí chút .Chả là từ khi công khai chuyện tình xuyên mạng cho đến khi gặp TY mà bố tớ nhắc đi nhắc lại câu nói của bố VH vài chục lần , nhiều lúc yên yên tưởng cụ xuôi rồi yên tâm ai dè đến khi TY sang cụ vẫn hỏi rằng " thế ở bên đó nó có vợ con gì chưa ? làm sao biết đc gia đình , bản thân nó thế nào ..." Kể cả bọn tớ chuẩn bị giấy chứng nhận độc thân mà bố tớ còn nói .." làm một cái giấy chứng nhận đâu khó gì , bỏ tiền ra xong ngay thôi " ( chắc cụ nghĩ mấy nước châu Á giống nhau , cứ đấm tiền vào là xong hết )đến thế cơ mà . Khổ cái là khi ko có cảm tình thì có 1001 cách để ko tiếp nhận .Nghĩ lại vẫn khiếp ..nhưng tớ cũng lì nên mặc kệ dù trong lòng lúc đó buồn lắm .
    Bố tớ thì ko " chửi " đâu ,nhưng nói câu nào chết câu đó , nhiều lúc còn khó chịu hơn bị chửi .Chẳng hạn như thỉnh thoảng lại " tất cả bọn mọi ở đây nguồn gốc từ Ấn Độ mà ra ...rồi AĐ nghèo nàn lạc hậu ...bẩn thỉu ...v.v rồi tôn giáo hủ tục man rợ ....này nọ .Lúc đó là tớ cứ muối mặt thôi .
    VH ít ra may là đang ở xa xa , chứ ở gần bố mẹ trong hoàn cảnh này mới ngấm đòn .Mà dù có thế nào đi nữa thì cũng có giai đoạn thôi, con người ta tâm lý thường thay đổi theo thời gian mà .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này