1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi,
    Ừ chắc chỉ có Pokhara hiểu tớ. Bà chị ở cùng phòng thì nói "Ơ bố mẹ em buồn cười nhỉ, gặp thì gặp có sao đâu?" -----> chả biết gì thì thôi đừng nói đi cho người ta đỡ tức
    Tớ chưa nói gì mary mariếc mà bố tớ đã chặn trước một câu rồi "Quan điểm của ba là không muốn con lập gia đình với người nước ngòai", đúng là may tớ không có ở nhà, nếu không bây giờ có khi chiến tranh lạnh mất.
    Hôm nọ tớ ốm, hắn hẹn trưa lên mạng nhưng tớ cứ lăn quay ra chả ngồi dậy được, cứ nghĩ là "thôi chết mình bắt hắn chờ". Đến tối đỡ sốt lò dò sign in thì thấy hắn trưa ấy cũng không lên, sáng hôm sau mới thấy anh chàng mò mẫm vào gặp mình, bảo là hôm qua bị sốt nặng không ra khỏi nhà. Mà khổ thân hắn lắm, bị sốt giọng cứ khò khè người ngợm phờ phạc mà vẫn cố đi bộ ra quán net cách nhà 5 phút để chat chit với tớ, nghĩ cứ thấy thương thương (chẳng hạn bây giờ khi gõ ra những dòng này tớ hơi bị xúc động hì hì hì sến quá hả)
    Có một lần hắn bận gì đấy không vào mạng được, tớ nhắn đùa một câu đại lọai là mới đầu ngày nào cũng chat, sau đó cách 2 ngày chat một lần, sau đó 1 tuần gặp nhau được 1 lần, sau đó 1 lần 1 tháng, sau đó biến luôn hêhê
    Sau đó tớ nhớ có một hôm, hắn cãi nhau chí chóe với ông giám đốc (mấy ông boss ở hàn quốc mọi nguời cũng biết ra sao rồi đó) thế là ông ấy cay cú bắt hắn ở lại làm việc đến 11 giờ đêm (đồ bóc lột) Làm việc xong hắn vẫn ra quán net gặp tớ. Tớ bảo anh chàng là cả ngày anh ấy đi làm mệt rồi thì về nhà nghỉ đi, không cứ phải ngày nào cũng ra café gặp tớ đâu. Hắn hỏi, Thế em có biết vì sao trễ như thế này rồi anh vẫn gặp em không? ("anh "em" tí cho nó tình củm hêh). Bởi vì anh không muốn em nghĩ là anh thay đổi, mới đầu gặp nhiều sau đó gặp ít dần. Anh dù mệt mấy vẫn có thời gian gặp em". Híc híc.
    Mà cũng chịu khó lắm, 9 giờ bắt đầu vào sở thì khỏang 6:45 đã thấy thập thò ở cafe chat chit với tớ, chiều đi làm về lại chat với tớ tiếp. Vừa rồi mới bị ông boss ấy đuổi rồi Nhưng anh chàng bảo không phải lo gì cả, anh chàng cái gì cũng làm được, không sợ thiếu việc Còn bảo tớ là lần này chưa phá kỉ lục đâu, có nhiều lần làm được 3 ngày là bị đuổi rồi nhưng sau 2 ngày lại có việc mới Căn bản anh chàng không chịu nổi mấy ông giám đốc Hàn quốc phách lối nên cứ cãi nhau suốt
    Thôi chúc mọi người sang tuần mới vui vẻ
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Bố VH vậy cũng khó tính đấy nhá , bố tớ chỉ ghét mấy thằng đen đen bẩn bẩn từ xứ Nam Á thôi , chứ mấy anh tây mắt xanh mũi lõ thì ko cản bao giờ đâu .Gì chứ khó khăn cản trở từ gia đình thì tớ thấm đến xương tủy rồi . May mắn mà tớ ko đánh mất tình yêu này vì gia đình đó .VH ơi , fải dũng cảm lên nhé . Tớ thấy anh bạn cũng chân thành với VH lắm đó . Mọi khó khăn trắc trở sẽ qua thôi chỉ tình yêu là ở lại ( văn thơ lai láng chưa ) hehe .
    Hôm nay tớ đã đưa hình lên trang chuẩn bị gửi rồi ,ngồi bao nhiêu lâu mới được vì còn chọn lựa những cái tiêu biểu , đến khi bấm gửi đi thì no báo lỗi rồi teo luôn . Tức nổ đom đóm lên rồi out luôn cho đỡ bực.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pokhara ơi, ấy upload hình lên www.phototbucket.com rồi chép cái link vào đây thôi, chứ đừng upload hình thẳng lên TTVNOL, vừa chậm mà vừa bị mất hình.
    Mong xem hình của pokhara quá hi hi hi. Mấy hôm nay tớ cứ ngồi nghe cái bài nhạc hôm nọ ấy gửi cho tớ ấy, nghe giọng cô í hay thật.
    Tớ thấy nhạc Ấn ban đầu nghe thì hơi khó, nhưng nghe quen rồi thì thấy nó lãng mạn kinh khủng
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kajra Re
    Aishwarya Rai dancing
    aaisi najar se dekha usne jalim ne chowk par
    humne kaleja rakh diya chalu ki nok par
    public : wah wah, kamal ho gaya , woh raita fail gaya
    music : dhin tanak dina ......
    mera chain bain sab ujda ,jaalim nazar hata le - 2
    barbaad ho rahe hai ji - 2
    tere apne shaher wale
    mera chain bain sab ujda ,jaalim nazar hata le
    meri angdai na toote tu aaja - 2
    kajra re kajra re tere kare kare naina - 2
    ho kajra re kajra re tere kare kare naina - 2
    ho mere naina mere naina mere naina judwa mere naina
    kajra re kajra re tere kare kare naina
    surmain se likhe tere wade, aankhon ki jabani aate hain
    mere rumalo pe lab tere ,bandh ke nishani jaate hain
    (ho teri baaton main kimam ki khusbu hain
    ho tera aana bhi garmiyon ki lu hain ) - 2
    aaja tute na tute na aangdai
    ho meri angdai na tute tuu aaja - 2
    kajra re kajra re kajra re tere kare kare naina - 2
    ho kajra re kajra re tere kare kare naina - 3
    ho mere naina mere naina mere nain main chupke rehna
    ho kajra re kajra re tere kare kare naina
    aankhein bhi kamal karti hain
    personal se sawal karti hain
    palko ko uthati bhi nahi hain
    parde ka khayal karti hain
    (ho mera gum to kisise bhi chupta nahi
    dard hota hain dard jab chubhta nahi ) - 2
    aaja tute na tute na meri aangdai
    ho meri angdai na tute tu aaja
    kajra re kajra re tere kare kare naina - 2
    ho kajra re kajra re tere kare kare naina - 3
    ho tere naina tere naina humein daste hain tere naina
    ho kajra re kajra re mere kare kare naina
    ho tujhse milna purani dilli main
    chod aaye nishani dilli main
    pal nimani dari betalab
    teri meri kahani dilli main
    kali kamali wale ko yaad karte
    tere kale kale naino ki kasam khate hain
    tere kale kale naino ke banaye hain ruh
    tere kale kale naino ko duwaye hain ruh
    meri jaan udas hain hothon pe pyaas hain
    aaja re aaja re aaja re
    ho teri baaton main kimam ki khusbu hain
    ho tera aana bhigarmiyon ki lu hain
    ho meri angdai na tute tu aaja - 2
    ho kajra re kajra re tere kare kare naina - 2
    ho tere naina tere naina tere naina judwaa tere naina - 2
    ho tere naina tere naina tere naina main chupke rehna - 2
    ho kajra re kajra re tere kare kare naina - 2
    kare kare - 4
    naina
    kajra re kajra re mere kare kare naina
    Và đây là một bạn gái Nepal nhảy theo bài này
  5. vunamtrang

    vunamtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
    Cho phép tớ tham gia nhé. Chả là tớ cũng co 1 anh giai Indian mà là anh giai thật đó nhé chứ hông phải là boyfriend đâu (anh ý có vợ con roài ). Tớ rất iu quí anh ý nên cũng muốn tìm hiểu đôi điều về đất nước Ấn Độ và đang hy vọng có cơ hội để bay qua đó chơi.
    Chúc cả nhà luôn zui zẻ
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chào mừng bạn Trang đến với hội chúng tớ
    Pokhara đâu rồi í nhỉ? Hình hẹ đâu rồi, post đi chứ
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hì hì , VH nôn nóng rồi , tớ đang add hình vào photobucket đó cả nhà .Chắc tí tẹo nữa xong thôi .
    Bạn gì mới đến ơi , nhớ ở lại với chúng tớ nhé hì hì
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cái cô Nepal này nhảy cũng khá dẻo VH nhỉ , nhìn tớ toàn nhầm là người VN Chả trách ông xã tớ ko bao giờ nghĩ tớ là ngoại quốc đâu hi` hì . Hôm qua ôx tớ nói bằng tiếng VN với tớ là " anh yêu em mãi mãi " làm tớ xúc động quaáa . Chả là tớ dạy mãi câu " anh yêu em " cho chồng tớ vì muốn nghe bằng tiếng việt cơ chán nghe tiếng anh rồi . Dạy mãi anh chàng toàn nói nhầm là "em yêu em " hahaha đại từ nhân xưng tiếng việt vốn phong phú nên nhầm lẫn lung tung .Thế rồi mãi cũng thành , mấy hôm nay bắt đầu nói đúng , lại còn học lỏm được trên tivi từ " mãi mãi " nữa rồi tự ghép vào .Buồn cười quá thôi .
    Àh tớ mới học từ I love you tiếng hindi VH à , con gái nói thì nó sẽ là " Me tum se pyar karti hoon " ( chỉ học nói thôi chứ ko học viết )
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ngồi đây tâm sự với pokhara,
    Tớ hôm nay hơi "tâm trạng", vì anh chàng buồn nên tớ buồn lây. Thỉnh thỏang anh ấy lại ngồi thừ ra, nói rằng ai cũng có gia đình bên cạnh nên lâu lâu thấy mặc cảm. Vì anh ấy mất cả bố mẹ lẫn anh trai chỉ trong vòng 3 năm. Nhìn ảnh của anh ấy cách đây mấy năm vậy mà thấy thay đổi một cách khủng khiếp. Chắc do nghĩ nhiều.
    Anh ấy bảo chẳng ai hiểu được hết, tớ hỏi So do I understand? anh ấy nói No you also dont understand.
    Nên tớ cứ nghĩ nghĩ chuyện này cả ngày nay, thấy thương người ta kinh khủng
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hơn bao giờ hết những lúc này VH fải chia sẻ, an ủi ,làm chỗ dựa tinh thần cho anh bạn rất nhiều đó nhé . Con người ta khi sinh ra , gia đình là chỗ dựa quan trọng nhất cuộc đời vậy mà mất hết người thân trong một thời gian ngắn thì fải nói kinh khủng nhường nào .
    Tớ nghĩ anh bạn hy vọng rất nhiều ở VH đó .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này