1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cô dâu và chú rể!!!
    àh mà bạn gì ấy ơi.... sao không mặc áo truyền thống của Ấn àh.. mà mình cũng không nhìn thấy bạn vẽ chân vẽ tay gì.... nhi.
    chuc cac ban nhanh co 1 chau xinh dep nhu... con cua minh nhe... ( con nuoi thoi) xinh khong cac ban?
    [​IMG]
  2. NAOMI_JP

    NAOMI_JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi POKHARA
    Chúc mừng 2 bạn trăm năm hạnh phúc . Nhìn cô dâu xinh quá, hai bạn thật xứng đôi . Cung hỷ... Cung hỷ ....
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn tất cả các bạn rất nhiều , có lẽ mình chẳng ngại gì cả nên chường mặt lên đây gửi ảnh tùm lum cho mọi người coi . Chứ tớ nghĩ chắc ngoài đời có ko ít những đôi có kết cục tốt đẹp như bọn mình đâu , có thể họ bân bịu quá ko có thời gian lên đây thôi mọi người nhỉ .Tớ là tớ đang nóng lòng chờ xem ảnh của VH và Naomi trong tương lai đấy .Bọn ấy sau này nếu có fải cho tớ xem đấy nhé
    @truongando : nếu tớ mà làm đám cưới bên Nepal hay Ấn độ chắc chắn tớ sẽ ăn mặc như bạn nói đó .Ko những thế tớ lại thích những vật trang trí vòng xuyến hoa tai cho cô dâu trong ngày cưới lắm ,rất là đẹp nhưng chắc fải nặng vài kg chứ chẳng ít đâu nhỉ thấy họ đeo kín từ đầu tới chân .
    Ơ mà con gái nuôi của truongando cũng ngộ nghĩnh thật đấy ,nhìn rất là Ấn .
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    xiiiiiiiiiiiiiiiinh quá.
    @pokhara: hay là chơi một quả đám cưới nữa theo phong cách Nepal nhỉ
    Hôm nay bạn tớ không biết trên đường đi lang thang tìm được cái cửa hàng thực phẩm VINA nào í, gọi điện cho tớ hỏi thích ăn gì thì anh ấy mua cho (chắc biết bên đây tớ thèm). Xong bắt đầu kể, "mam tom", "chao", tớ nghe được mỗi hai thứ này, hắn đọc nhiều lắm mà tớ chả nghe được gì, thế là cuối cùng vì tớ không hiểu nên hắn đành ngậm ngùi đi về (vì hai món duy nhất tớ nghe được thì tớ chịu chả biết ăn. Mình có phải người VN không nhỉ )
    Xong rồi sau đấy lại gọi điện cho tớ bảo, hắn thấy có cái gì "mai mai" mà bà chủ cửa hàng bảo các cô Việt Nam là thích ăn cái món nâu nâu chua chua này lắm. Tớ hỏi Ô MAI hả. Hắn bảo ừ đúng rồi, ở India hay Pakistan bọn con gái hay ăn vặt thứ này trong lớp.
    Cũng giống VN nhỉ
    Hôm nọ mẹ của VH nói là, con bảo nó hè này qua VN chơi rồi con về luôn thể, lâu quá không về rồi, bảo bạn con ở nhà mình, không phải lo chuyện ăn uống gì cả vậy nó mới thỏai mái Tớ nói lại với hắn rồi, cả hai đang nghĩ hay là hõan đến hè mới gặp
    Hôm nay anh chàng chả hỏi han gì tớ, tự nhiên xăm xăm đi gửi EMS sang chỗ tớ ở 600gram liền, tòan là phim ảnh (phim hindi) với cả ...webcam Tớ hỏi gì cũng I DONT KNOW Mà hôm nay xui xui, ngồi chat chit với VH thì bị cảnh sát "hốt xe", phải nộp phạt 80$ , nói đùa tớ là "Today chatting with you is so expensive"
    Thấy từ ngày bắt đầu..."có ý" với tớ, anh chàng hao hụt tài chính quá Đã thế thời gian biểu cứ nhảy cào cào lên
    Càng biết người ta nhiều càng thấy...
  5. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hihihi...tât nhiên là nhìn bé này xinh rồi...
    các bạn ở đây đã ai bế trẻ con India chưa nhỉ?.... mình thấy bọn trẻ nặng lắm... không biết tại sao mà nặng thật...mình bế mấy đứa... mà chỉ đc 1, 2 phút là... phải cho cháu về với mẹ thôi...
    mai mốt ai có lấy chồng ấn thì thử xem nhé... có phải là con của người Ấn nặng hơn con của người Việt không???
  6. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @viethuong : chuyện của ấy cũng vui nhỉ , mọi việc lại khá suôn sẻ . Nhất là bố mẹ VH nói chuyện rất chi là tình cảm . Kiểu này TY sướng fải biết , chả gì thì đc lời như cởi tấm lòng mà .Nhất VH rồi đấy . Fải khao đê
    Nhắc đến ô mai mà tớ cứ nuốt ừng ực đây này . Lần nào về VN là tớ với em gái cũng ăn ô mai bét nhè , ăn nhiều đến nỗi sún cả răng . Ở HN trên phố Hàng Đường có mấy nhà bán ô mai gia truyền , ngon lắm , ô mai xào cũng ngon ,ômai cay chua mặn ngọt ... ô mai mơ , mận khế, sấu đá vv ....ôi thèm quá .... Có lần trước khi quay sang đây, hai chị em vác một va li toàn ô mai hahaha
    @truongando : hì hì có lẽ bạn nói cũng đúng , tớ thấy con nuôi của bạn chắc nịch thế kia là biết nặng rồi . Mà ko biết có fải do ẩm thực ko nhỉ .Tớ vẫn chưa có dịp ngắm trẻ con lai ấn - việt ,nên ko biết có nặng như thế ko
  7. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ở HN trên phố Hàng Đường có mấy nhà bán ô mai gia truyền , ngon lắm , ô mai xào cũng ngon ,ômai cay chua mặn ngọt ... ô mai mơ , mận khế, sấu đá vv ....ôi thèm quá .... Có lần trước khi quay sang đây, hai chị em vác một va li toàn ô mai hahaha
    hihihi mình thấy là ở Ấn cũng có cái món gì đó cũng giống Ô Mai của mình mà... mình không nhớ tên là gì... nhưng nó có 1 Rs 1 gói 6 viên nhỏ nhỏ thôi ngậm vào...cũng giống Ô mai lắm...
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH thì không biết (không thích) ăn ômai mới chán, hồi ấy mấy đứa bạn của VH hồi phổ thông cứ nói, mày không phải con gái hay sao ấy mà không thích ômai.
    Hôm nay anh chàng gọi điện về gặp được mẹ VH rồi. Mẹ tớ tiếng Anh cũng lõm bõm thôi, phải có thằng em tớ đứng kế bên để mẹ tớ không biết gì còn hỏi nó.
    Chuyện thế này, khỏang 7 giờ tối VN thì anh ấy gọi điện cho tớ, mà nói cứ chầm chậm cứ như mới học tiếng Anh í, tớ hỏi sao hôm nay nói chậm thế???? Anh ấy bảo "nãy giờ quên, nói chuyện với em mà cứ tưởng nói chuyện với mẹ em nên phải nói chậm ". Xong thông báo tớ là vừa gọi điện về nhà tớ xong, nói chung mọi chuyện xuôn xẻ cả. Mẹ tớ hỏi thế ở đâu, làm nghề gì, quen VH bao lâu rồi? Nói chung anh ấy là người nói chuyện tình cảm nên chắc mẹ tớ cũng không ác cảm gì, cuối cùng mẹ tớ bảo "Hè này nhớ qua Việt Nam chơi con nhé"
    Mà anh í nói một câu chắc mẹ tớ... chóang.
    "Mom, will you allow me to marry your daughter?" ặc ặc, mẹ tớ nói là "But it is very big problem" Tớ sốt ruột hỏi thế giọng mẹ lúc ấy thế nào? Trầm trọng lắm hả? Anh chàng nói "Không, mẹ em vừa cười vừa nói câu ấy"
    tlcashish thích bài này.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay có một chuyện thế này mà cứ làm tớ nghĩ. Đang ngồi học thì anh chàng gọi, nói là "I saw one Vietnamese woman crying, can you talk to her?", làm tớ chẳng hiểu gì? Rồi anh ấy chuyền máy cho tớ.
    Một giọng Việt Nam (giọng bắc, nói "em" thành "iem" là người ở đâu nhỉ?) cất lên "Chị ơi, em ở Hàn Quốc được hai mươi ngày mà không có việc, tiếng em lại không biết, em chả hiểu họ nói gì cả" rồi chị ấy khóc.
    Thì ra anh chàng đang đi trên đừong, thấy chị ấy khóc thì chạy lại hỏi thăm. Nhưng hai bên chả hiểu nhau. Anh chàng nói nếu chị ấy không có việc làm thì anh ấy giúp được, bảo chị ấy đừng khóc nữa. Nhưng cuối cùng chả giải quyết được gì vì chị ấy khóc ghê quá, mà chị ấy khi ở VN làm ruộng, chưa học qua nghề gì cả nên cũng khó.
    Đến tối VH gặp anh chàng trên mạng, hắn mới kể là lúc ấy có một người VN đi qua nên hắn kéo lại nhờ giúp, bác VN này cứ nhìn hắn gườm gườm , bảo "Đây là em gái tao đấy", thế mà cuối cùng bác ấy đi một đằng chị kia đi một nẻo. Hắn nói chắc chả anh em gì, bác VN ấy có lẽ tưởng hắn ... làm gì chị í nên phải làm thế cho hắn sợ.
    Ngồi chat với tớ mà hắn cứ nói "I still think of her crying face". trời lạnh thế này, nhỡ chị ấy không có chỗ ngủ, lại chả may gặp người xấu thì khổ lắm.
    Nghĩ xót nhỉ
  10. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nghe... VH kể về Ty mà...thèm quá cơ....Vh ơi..nhanh nhanh về Ấn đi..
    hôm này mình buồng lang thang đi tìm mấy cái đền Hindu để chụp ít ảnh khoe mọi người...
    nhưng có 1 cái to nhất họ không cho vào thế mới.. nhưng cũng chụp đc mấy kiểu post lên cho mọi người cùng ngắm..(đền xây bằng đá)
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này