1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ phải đi rồi nên ko viết nhiều được, có gì tối tớ sẽ tâm sự với các bạn. Tuy nhiên, các bạn cho mình nhập hội "yêu người Ấn" với nhe!
    Pokharacity ơi! Bạn thật dể thương và hiền lành, đáng yêu lắm. Những gì bạn tâm sự cũng thể hiện rõ tính cách và con người của bạn, mình có thể cảm nhận được điều đó. Mình thật sự chúc mừng 2 bạn trăm năm hạnh phúc nhe! 2 bạn đẹp đôi quá! anh xã bạn thật sự rất handsome và hiền lành lắm. Bạn à! Sao bạn chọn bạn đời khá giống tớ thế? ông xã tớ cũng hiền và dể thương như thế. 100người gặp ông xã ở ngoài, ai cũng ko ngớt lời khen rằng ông xã trẻ, hiền và rất dể thương. ÔNg xã tớ là người Bangla nhưng mà rất Ấn ( thế nên ko được trắng như ông xã bạn đâu). Nhưng hiện sống ở UK thì hy vọng nước da sẽ trắng ra đôi chút. Ở Ấn có 2 tôn giáo chính là đạo Hồi và Hindu và chính sự mâu thuẫn tôn giáo đã tạo nên nước Bangla nhưng nên văn hoá và phong cách sống thì đều giống nhau cả, vì vậy mà với tớ Ấn rất gần gũi và vì vậy mà đạo hồi ở Ấn ko cuồng tín và bi quan như ở Trung Đông. Chỉ có sự khác nhau là về vị thần mà họ tôn thờ thôi, nhà thờ khác nhau, cách cầu nguyện khác nhau, còn lại tất cả đều như nhau. Vào đây đọc mới biết Pokharacity mới làm đám cưới xong, còn đăng ký thì chắc hơn 1 năm rồi phải ko?
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Không trả lời truongando sẽ là một thiếu xót , bạn trường ơi nếu qua Nepal nhớ đến Pokhara nhé , pokhara là thành phố lớn thứ hai của Nepal, nghe chồng tớ nói nới đó rất đẹp ,khí hậu trong lành ,thành phố rất sạch đẹp .Nếu bạn qua đc nhớ chụp nhiều nhiều hình cho tớ xem nhé .Àh còn vụ kiếm bữa hihi , nếu tớ mà hiện ở Nepal thì bạn vô tư đi ,chỉ sợ lại khách sáo ý chứ
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @viethuong: chuyện của VH rôm rả quá ,chuyến này box AĐ chúng ta lại sắp có một cô dâu mới rồi thế nên ko fải ghen tị với tớ và shanex đâu nhé, bọn tớ đang đợi VH thông báo đấy . Mà sau này có lấy chồng là ko đc bỏ cuộc chơi đâu đấy .Cả tớ và shanex yên bề gia thất mới biết ngôi nhà này đó ( dặn trước cho chắc kẻo VH chuồn mất hì hì )
    TY của VH bây giờ chắc đang hồi hộp lắm fải ko ,những giai đoạn như vậy tớ và chồng tớ đã trải qua .Nhớ những ngày đầu ra mắt bố mẹ tớ ,anh chàng như trở thành tội đồ, vì ko đc cảm tình của 2 cụ bởi đen thui và bố mẹ tớ đã rất sợ tất cả những gì đến từ mạng,sợ con gái bị lừa ..Tuy vậy tớ thấy rõ là bố mẹ VH chắc sẽ thông cảm hơn thôi .Vấn đề là thời gian VH ạ .
    Tớ thấy là VH đang rất hạnh phúc đó ,mừng cho ấy nhé ,cuối cùng đã tìm thấy mr.right của bạn
    Ốiiii VH ơi ,tớ đang thèm ômai quá ,cứ như bị nó vật ý , ai bảo ấy nhắc hai chữ ômai ra với tớ chứ
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng shanex đến với hội bọn tớ nhé ,tặng ấy bông hoa nè .Lần đầu tiên có người khen tớ nhiều như shanex đó ,tớ đang phồng mũi to tướng đây này hi hi .Đùa chút thôi ,cám ơn bạn nhiều đã chúc phúc cho vợ chồng tớ nhé , tớ cũng chân thành chúc hai bạn như vậy .Bọn tớ đáng lẽ fải cưới sớm hơn nhưng người nhà nói cưới thời điểm đó mới tốt ,các cụ duy tâm mà ,còn đâu thì bọn tớ đăng ký đc hơn năm rồi .Nghe shanex nói chồng tớ giống anh xã bạn làm tớ ngạc nhiên đó ,mà cái khoản chăm sóc quan tâm đến vợ tớ thấy cũng hao hao như nhau nốt ,thú vị quá thôi .Chồng mình chắc fải hơn tuổi anh xã bạn rồi ,chồng mình đã học xong ĐH và sau đó đi làm cho các công ty ,có thời gian vừa học vừa làm nâng cao nữa ,nên cũng va chạm xã hội nhiều .Còn mình thì hàng ngày cũng làm việc ,buổi tối mới có thời gian buôn bán thế này đó
    Chắc chắn vợ chồng shanex đã có một tình yêu rất lạng mạn ,tớ đọc những gì bạn viết cũng thấy vui lây đó .Mà bây giờ ko fải lăn tăn về đạo hay tôn giáo gì nữa nhé ,mọi người hiểu hay ko mặc kệ họ ,quan trọng mình hạnh phúc đó .Tớ thì luôn quan niệm là "dưới mỗi làn da là dòng máu đỏ , người nước nào hay đạo nào mà là người tốt thì đều có trái tim cả " .Cũng như chuyện của tớ thiếu gì trở ngại lúc ban đầu từ cả gia đình đến xã hội ,ai cũng có cái nhìn hết sức bi quan về chuyện của tớ ,thế rồi bây giờ khen còn ko kịp nữa ,cuộc sống mà bạn .
    Gì chứ có đc tình yêu và sự quan tâm đến vợ như chồng bạn thì có khi khối anh trai Việt ko bằng ý chứ ,nên cứ vô tư đi thôi .Mà shanex có gặp khó khăn từ phía gia đình khi hai bạn có ý tiến tới với nhau ko ? Mình vẫn chưa hình dung câu chuyện của bạn xảy ra ở VN diễn ra thế nào đó .Nhưng chỉ thấy là khá lãng mạn đó ,chồng bạn có biết nhiều văn hoá vn ko ? có nói đc tiếng việt một chút ko ? Học cùng nhau vậy chắc nhiều kỷ niệm với nhau lắm .Có gì kể tớ nghe nhé .
    Khi shanex nói về đôi mắt cũng làm tớ nghĩ đến đôi mắt khá trong trẻo của chồng tớ ,tớ cảm nhận đc đôi mắt đó nhiều tình cảm lắm và ko bao giờ phụ lòng tớ ấy ạ .
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Pokharacity nhiều!!!
    Mà bạn ơi, mình đâu bận tâm hay nghĩ gì về tôn giáo đâu bởi mỗi loại đạo đều có cái hay, cái dở của nó mà...Với lại khi mình yêu người ta thì yêu luôn mọi thứ mà người ta có. Hôm vừa rồi nghe bạn thắc mắc về việc tại sao ông xã mình theo đạo hồi nhưng mà suy nghĩ thoáng và hiện đại như thế vì chắc là do ảnh hưởng và sự trộn lẫn giữa các đạo Hindu, đạo phật và chính điều bạn nói mới khiến mình vở lẽ ra bởi từ trước đến nay mình vẫn thắc mắc về sự khác biệt giữa Bangla và các nước Trung Đông. Còn về gia đình ông xã mình thì khỏi phải chê rồi, tuy trên giấy tờ là theo đạo nhưng họ rất sáng suốt và rõ ràng, hiện đại, còn mình thì chẳng theo đạo gì cả
    Chuyêẹ của chúng mình có vài điểm khác chuyện của bạn, từ từ mình sẽ kể cho các bạn nghe ( tuy nhiên nghe xong thì đừng nghĩ là chuyện chúng mình là chuyện tiểu thuyết nhe, hi hi hi)
    Thực ra thì những đôi lứa yêu nhau xuyên biên giới đều ít nhiều có tính tiểu thuyết trong đó, vì vậy mà với chúng ta thì chẳng có gì phải ngạc nhiên khi nghe và chứng kiến sức mạnh TY xuyên biên giới phải ko nào?
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Ông xã mình đã sang VN 2 lần rồi, còn mình cũng sang bên ấy 2 lần, dự định sang năm chúng mình sẽ về thăm Bangla nữa
    Sau khi tốt nghiệp ĐH, mình muốn du học ở UK và sau đó ông xã cũng sẽ sang UK học với mình. Nhưng vì nhiều sai sót khi chuẩn bị thủ tục nên mình ko đi UK được, và thế là mình chuyển sang đi Ấn. Vì thế nên mình đến Bangla chơi với TY của mình...trước khi sang Ấn
    Để đón tiếp mình ở Bangla, ông xã đã phải chuẩn bị mọi thứ trước thật chu đáo và điều đó làm mình cảm động lắm!
    Ông xã chọn ks sang trọng và ở nơi khu vực an toàn để mình được bình yên. Khi ở đấy mình thấy vui và chẳng muốn xa ông xã nữa nên mình ở lại đấy mà ko qua Ấn. Điều ông xã khiến mình cảm động nhất là lúc đó ông xã còn sv nhưng vì biết mình sẽ qua nên ông xã đã dành dụm tiền trong 6 tháng để chi tiêu cho mình. Ông xã mình là cậu con trai ngoan của bố mẹ, học rất giỏi và tốt, vì vậy mà bố mẹ ko bao giờ phản đối bất cứ điều gì với ông xã. Còn bạn bè thì thật sự tôn trọng anh ấy. Bởi vậy mà khi ở đấy, mình thật sự được mọi người chiều chuộng và chăm sóc chu đáo, thế nên mình ko muốn đi đâu nữa, he he he vì mục đích của mình lúc đầu chỉ là học thêm tiếng anh 6 tháng thôi, sau đó quay về VN làm bussiness mà...
    Sau 3 tháng, mình quay về VN làm bussiness, trong thời gian ấy xuất hiện nhiều chuyện ko hay xảy ra với mình ở VN và lý do quan trọng nhất để khiến chúng mình đi đến kết hôn với nhau, chính là khoảng cách và thời gian. Mình biết và ông xã cũng biết khi ở xa nhau thế này và mỗi người mỗi đất nước thì TY rất khó giữ dù có yêu nhau nhiều và chân thành. Vì vậy mà chúng mình quyết định sẽ kết hôn với nhau trước khi ông xã qua UK.
    Gia đình mình ko ai phản đối bởi TY là tự nguyện của con cái và chẳng ai can thiệp vào chuyện tình cảm của nhau, vì vậy mà dù một mình ông xã sang VN để thăm mình và kết hôn với mình luôn thì bố mẹ cũng vẫn chấp nhận và tin vào những lời bọn mình đã nói dối.
    Còn phía gia đình ông xã thì chưa biết gì hết bởi vì họ vẫn mong con cái họ học xong, có cv rồi mới kết hôn. Bố mẹ, chị gái của ông xã rất yêu quý mình, họ ko phản đối TY của 2 đứa, họ ko nói gì cả, thậm chí họ còn giúp 2 đứa mình về vật chất cũng nhiều, tuy nhiên chuyện 2 đứa mình đã kết hôn thì họ vẫn chưa biết. Sau khi kết hôn ở VN xong, bọn mình quay lại Bangla. Mình đã gặp bố mẹ ông xã với tư cách mình là bạn gái của con trai họ. Mẹ ông xã mình là một phụ nữ rất đẹp và nhân hậu, còn bố là một người thông minh và một bussinessman có tiếng trong vùng.
    Điều mình nhận thấy ở ông xã chính là TY, nếu ko phải TY thì ông xã và mình chưa chắc đã đến được với nhau khi mà cả 2 còn trẻ và chưa có gì trong tay lại ở xa nhau như thế nữa, nhưng ông xã một mình xoay sở,tiết kiệm tiền để tổ chức wedding, tiền ăn ở, tiền đi lại giữa 2 nước như thế. Dù ông xã được lớn lên trong điều kiện đầy đủ nhưng vì mình mà ông xã phải vật lộn với cs. Hiện giờ mình vẫn chưa gặp mặt chị gái của ông xã bởi khi mình qua thì chị ấy đã ở UK rồi ( bố mẹ chỉ có 2 đứa con mà), nhưng mình đã gặp bố mẹ và mình thật sự yêu quý họ và cảm thấy may mắn khi trở thành thành viên của gia đình ấy.
    2 đứa mình tự động làm tất cả, chẳng dựa vào ai hết, từ chuyện đăng ký kết hôn, đến tổ chức đám cưới và mọi chi phí đều do 2 đứa xoay sở ( Nghĩ lại khoảng thời gian ấy mình vẫn ko tin là bon mình đã làm được, bon mình đi khắp nơi, làm đủ việc để cuối cùng chính thức trở thành vợ chồng). Bọn mình định cuối năm 2008 sẽ cùng về Bangla, lúc ấy bọn mình sẽ dùng chính tiền mình kiếm được để tổ chức wedding ở bên ấy bởi vậy mà bây giờ ông xã phải vừa học vừa làm và dành dụm tiền, vì cuối năm sau chúng mình về Bangla rồi đưa bố mẹ sang VN luôn. Chúng mình ko muốn phụ thuộc vào bố mẹ ông xã và mình muốn trước khi chúng mình công khai mối quan hệ của 2 đứa thì lúc ấy bọn mình đều có sự nghiệp của mình rồi, lúc đó bố mẹ sẽ tự hào về chúng mình lắm! Bởi vậy mà bây giờ khó khăn với chúng mình quá nhiều nhưng mình tin chúng mình sẽ vượt qua được.
    Khi 2 đứa mình đến với nhau là lúc 2 đứa ở 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, phải nói là đối lập nhau...Nhưng vì thế mà mình ko muốn trở thành thành viên của gia đình ông xã khi mình ko có gì cả, mình sẽ cố gắng làm được điều gì đó trước khi chính thức bước vào gia đình ấy.
    Pokharacity và ông xã may mắn khi có bố mẹ ở bên đấy, chúc mừng bạn nhe!!!!
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    @shanex : đọc bài viết của bạn mà pokhara thực sự cảm phục sự độc lập , tự quyết lấy tình yêu của hai bạn .Tuy hai bạn đều trẻ tuổi nhưng đã làm chủ lấy vận mệnh và cs sống của mình như vậy ,quả thực đáng để học tập .Và các bạn biết cách giải quyết khó khăn một cách thực tế chứ ko chìm vào bế tắc, dù rằng vẫn đang gặp khó khăn .Như câu chuyện bạn kể, mình hoàn toàn tin rằng hai bạn sẽ vượt qua đc tất cả mọi khó khăn ,vì các bạn có một tình yêu rất đẹp.
    Mình rất ngưỡng mộ cách thức hành xử trong tình yêu của các bạn, tuy còn trẻ nhưng rất có trách nhiệm và nghiêm túc với tình yêu của nhau,cùng nhau xây dựng tương lai ... Và gia đình hai bên của các bạn cũng thật tuyệt vời .Mình đọc mà nhận thấy bạn vừa có may mắn ,nhưng cũng biết nắm lấy tình yêu , biết vượt qua mọi trở ngại và xây dựng tổ ấm ngày càng hạnh phúc . Chúc các bạn sẽ nhanh chóng đoàn tụ và thật hạnh phúc nhé .
    Về phần mình ,có lẽ mỗi hoàn cảnh một khác nhau .Đến giờ thì mình cũng tạm ổn rồi ,nhưng còn fải lo nhiều vì mới bắt đầu thôi mà bạn .Hôm nọ gia đình chồng mình bên Nepal gọi điện sang và gửi lời hỏi thăm bố mẹ mình .Bọn mình đang ở châu Âu nên việc xin visa ,đi lại khó khăn lắm bởi vậy các cụ chẳng sang đc nên chỉ có thể nói chuyện qua phone đc thôi .Bố mẹ mình giờ quý con rể lắm ,coi như con trai rồi ,cũng bởi chồng mình cũng khá hiếu thảo bạn ạ .Nhiều lúc mình cũng tự hỏi rằng làm sao chồng mình có thể hoà nhập dễ dàng như vậy khi văn hóa khác nhau ,sang đây thì ban đầu ko biết tiếng bản xứ vv và vv.. nhưng cuối cùng mình hiểu rằng tình yêu khiến con người ta có đủ sức mạnh vượt qua tất cả .Hiện tại chồng mình bắt đầu quen với tiếng bản xứ và có thể giao tiếp trong business với khách hàng rồi ,nên mình cũng yên tâm phần nào .Nói chung lúc đầu bọn mình cũng khó khăn đủ thứ , xong rồi cũng như bạn nói đó ,quyết tâm phấn đấu nên dần dần cũng qua .Bọn mình nói là ở chung với bố mẹ ,thực ra là về ăn cơm với bố mẹ để cả nhà quây quần cho vui ,chứ bọn mình ở riêng ngay sau khi đăng ký kết hôn nên cũng thoải mái .Còn công việc thì cả nhà mình làm business ,và ông xã mình sở trường là business nên lại càng thuận tiện .Hàng ngày hai vợ chồng cùng làm với nhau nữa đó shanex nên tha hồ mà chí chóe cả ngày
    Nói chung bọn mình giờ chỉ lo về kinh tế thôi ,làm sao mà tích lũy đc cho tương lai chứ bên này càng ngày càng khó khăn shanex ạ .Còn ngoài ra thì chúng mình cũng gọi là tàm tạm ổn bạn ạ .
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhưng để đến ngày ấy ko biết chúng mình còn phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề nữa?
    Khi TY ở xa, dù bữa nay phương tiện internet, điện thoại cũng rút ngắn khoảng cách đi phần nào nhưng mà mỗi chúng ta luôn mang trong lòng những hoài nghi, những nổi buồn và rất dể bị tổn thương. Vì vậy mình mà chúc VH, CM hãy đủ tự tin và mạnh mẽ để giữ chặt TY của mình nhe!
    Pokharacity có biết tại sao mình lại lang thang vào box này ko? mãi đến khi ông xã thật sự giận mình thì mình mới bắt đầu tìm lại những gì đã có, vì vậy mà mình vào đây để hiểu TY của các bạn dành cho các chàng trai và quê hương của chàng. Những câu chuyện của các bạn thật sự giúp mình nhiều thứ lắm,đó chính là TY...
    Từ trước đến nay, mình chỉ sống theo nguyên tắc "một chiều" tức ông xã chỉ "chiều mình" và làm quen với văn hóa VN, cs ở VN và với gia đình mình, chứ mình chưa hề quan tâm đến tâm trạng của ông xã. Ông xã cố gắng làm mọi thứ để gìn giữ TY nhưng mình thì thờ ơ, thậm chí là chẳng màng đến. Và có lẽ lúc này đây ông xã đã đuối sức....Kế hoạch mình kể cho bạn nghe chính là dự định của mình và ông xã nhưng có thực hiện được hay ko thì mình ko biết nữa?
    Giờ đây mình chẳng còn biết làm gì hơn là cố gắng, mình phải dành lại TY của ông xã và sẽ cùng ông xã xây dựng tương lai, như ông xã từng nói với mình rằng chúng mình ở xa nhau thế này, chúng mình phải luôn thổi bùng ngọn lửa TY nhé!
    Khi kể thêm câu chuyện này cho các bạn, mình chỉ hy vọng các bạn hãy tránh sai lầm mà mình đã có để lúc nào cũng mang lại hạnh phúc cho TY của mình nhe!
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao chẳng thấy Pokharacity kể chuyện gì hết kìa...
    Tớ nghĩ chúng mình cũng nên kể cho nhau nghe về cả những kỷ niệm hờn giận nhau nữa. Mỗi lúc như thế bạn nghĩ gì? người ta nghĩ gì? và làm gì? bởi trong cs đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu nhỉ? chúng mình có thể chia sẽ với nhau cả niềm vui và nổi buồn mà...Với tớ thì mỗi lần tớ và ông xã giận nhau thì có nhiều kỷ niệm thú vị lắm. Hiện tại thì bọn mình vẫn còn giận nhau nhưng mà tớ đã nghĩ ra nhiều chiêu mới để xoa dịu ông xã rồi. Thỉnh thoảng nghĩ lại thái độ, lời nói đầy hờn dỗi và tỏ ra bất cần của anh ấy, tớ thấy vui vui và thương vô cùng. Chính những lúc thế này mới tạo nên sự thú vị của cs phải ko các bạn?Sau mỗi lần giận dỗi nhau, tớ thấy TY lại được tăng thêm...
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người yêu quý,
    Hôm nay anh bạn của VH gặp chuyện không hay, lái xe kiểu gì đâm phải người ta. Anh ấy thì chỉ trẩy xước sơ, nhưng người bị đâm thì gãy chân. Anh ấy phải trả hết cả viện phí, anh ấy nói VH là người Hàn Quốc kì lắm, họ có khi chỉ bị 1, nhưng họ cứ ăn vạ thành 10, nằm ở bệnh viện suốt để mình trả tiền cho họ (anh nói tớ có khi lần này anh phải trả mất 10 000$ tiền viện phí + ba lăng nhăng tiền cho police nữa).
    Tớ chỉ an ủi là may mà ông ấy chưa sống dở chết dở, mình mất tiền nhưng bù lại người ta mạnh khỏe mình cũng vui. Nhưng thấy mặt mày anh chàng chả sáng sủa được hơn là bao, Kì này mất tiền to rồi. Mà chắc chả thiết nói chuyện với tớ nữa, nói được mấy câu thì đi mất, nên tớ cũng buồn (vừa buồn chuyện của anh ấy vừa buồn mình chả giúp gì được cho hắn, an ủi cũng chẳng xong).
    Đúng hôm nay thì thằng bạn ấn độ cũ của VH gọi điện, nói chung VH chả còn lưu luyến gì nhưng tự nhiên nghe lại giọng của hắn cứ thấy chột dạ làm sao ấy..
    Chàng của mình thì đang gặp khó khăn, thương anh ấy quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này