1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. made_in_mars

    made_in_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà...
    Mình ko hiểu tại sao lúc thì post ko được, lúc thì post có 1 bài liên tiếp 3 lần???
  2. Azher

    Azher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chán quá, chẳng post được bài gì cả. Nhà mình làm sao ấy, Kỳ cục quá
  3. giangqcc

    giangqcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Những cái mình thích là Yoga và thiền định,Những cái dó đều bắt đầu từ Ấn độ.Có thể nói Ấn độ là chiếc nôi Tâm linh của Nhân loại
  4. Azher

    Azher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Azher đang ở SG nhưng quê Azher thì ở miền trung cơ. Còn VH chắc là người HN phải ko? Azher nghe cách nói chuyện nên đoán vậy. VH đang đi học hay đã đi làm rồi?
    Bạn bè Azher ít người biết chuyện của Azher vì mình ko muốn tâm sự với nhiều người. Một vài đứa bạn thân thì nghe xong cũng cười cười rồi bảo chuyện này cũng chẳng đi đến đâu nên Azher cũng chán, chẳng muốn kể nữa.
    Gia đình Azher thì chưa phản đối ra mặt, có lẽ vì bố mẹ còn nghĩ chuyện này cũng ko đi đến đâu (chán thế đấy) nhưng Azher vẫn quyết tâm phải sang AD cho bằng được. Hiện giờ Azher đang tự làm visa, book vé máy bay, định khi nào xong xuôi thì thông báo cụ thể cho các cụ luôn. Thật ra bố mẹ Azher cũng giống bố mẹ VH thôi, có cấm cản cũng đâu ?oxi nhê? gì, thời đại bây giờ khác xưa rồi mà. Bây giờ ?ocon đặt đâu thì bố mẹ phải ngồi đó thôi?, hihihi !!!!
    Azher cũng nghĩ nhiều đến chuyện khác biệt văn hóa ngôn ngữ lắm nhưng cứ nghĩ, chỉ cần cả 2 ở bên nhau, hiểu và thông cảm cho nhau thì rào cản nào cũng vượt qua được hết. TY của Azher nói câu đó thường xuyến đấy nhé. Azher cũng đang ?odụ dỗ? TY sang VN ở hẳn và xin việc làm luôn. Hiện giờ TY đang làm kế toán cho một Cty may mặc ở Dubai. TY cứ hỏi và lo lắng ko biết sang VN, TY có thể tìm được việc dễ dàng hay ko? Azher trấn an rằng ở VN tìm việc dễ, với lại có nhiều Cty AĐ ở VN nên TY cứ yên tâm.
    Azher cũng giống như VH vậy, lúc đầu cũng nói với TY rằng con người trên mạng và người ngoài đời khác nhau nhiều lắm, TY cứ phải sang gặp mặt trước xem sao rồi hãy tính tiếp chuyện tương lai. Nhưng mà TY cứ khăng khăng ko chịu, bảo là sẽ sang VN xin hỏi cưới Azher luôn. Rồi còn lo là bố mẹ sẽ gả Azher cho một người khác nên khuyên Azher phải về thưa chuyện trước để bố mẹ ko ép Azher kết hôn.
    Ban đầu Azher chỉ xem TY như người bạn chat bình thường, nhưng sau 2,3 lần nói chuyện thì TY tỏ tình ngay. Hồi đó Azher chỉ cười và nghĩ ?ochắc anh chàng đùa vui trên mạng như bao người thôi?. Nhưng sau đó mới thấy mình được quan tâm đến mức nào. Hồi Azher lo lắng chuyện làm Luận văn tốt nghiệp, anh chàng nhắn tin, gọi ĐT hàng ngày, an ủi Azher, khuyên Azher đừng lo, giữ gìn SK tốt. có hôm anh chàng nhớ quá, gọi Azher lên mạng 3 lần, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng cũng cố chạy ra cyber net để gặp Azher. Ko biết VH có cảm nhận giống Azher ko, chứ Azher thấy con trai AĐ rất thật lòng và sẵn sàng bày tỏ tình cảm thật của mình dù biết là sẽ bị từ chối. Cách họ thể hiện tình cảm rất chân thành và đáng yêu, ko quá lãng mạn nhưng rất nồng nàn. Có lần TY kể chuyện ban đêm mơ thấy Azher và gọi tên Azher, sang hôm sau mấy anh bạn cùng phòng hỏi ?oSonia là ai??, anh chàng ngạc nhiên lắm, trố mắt hỏi làm sao biết thì đám bạn mới bảo tối hôm qua mơ, gọi tên Sonia quá trời. Thế là anh chàng vui lắm và nói ?oSonia là vợ sắp cưới?. Kỷ niệm về TY thì nhiều lắm, kể ra chắc nhà mình ko chưa nổi. Azher chẳng biết sao mỗi lần nói về TY là nói mãi ko ngừng nghỉ.
    TY của VH đang ở xứ Hàn à? Vậy thì qua VN cũng dễ hơn rồi. TY của Azher thì làm mãi tận Dubai, thôi thì tính Azher cũng thích đi du lịch nên quyết định ?okhăn gói tìm chàng? vào tháng 7 này. Hơi liều lĩnh nhỉ nhưng Azher thấy có nhiều người đi du lịch bụi một mình rồi nên phần nào yên tâm và tăng thêm quyết tâm. TY nói tháng 7 sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về AĐ nhưng Azher phải báo trước một tuần. Anh chàng lo làm gì cho mệt chứ, Azher sẽ báo trước 3 tháng luôn.
    Thôi, VH có gì mới thì kể Azher nghe nhé. Thấy bạn S_B_C gặp được người ấy rồi khiến mình cũng nóng lòng quá. Bao giờ thì có thể gặp nhau thật sự đây nhỉ. 4 tháng nữa thì hơi lâu đấy.
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Mấy hôm nay S_B_C vào mà chẳng post bài được gì cả, hôm nay thử xem có được không.
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Được rồi
    @ VH: VH à, gửi lời cảm ơn & hỏi thăm của tớ tới Pohkara nhá, chúc cho P sớm có tin vui.
    @ Azher: Tớ định tháng 8 này sẽ cùng tớ sang AĐ khoảng 1 tuần đến 10 ngày, Azher chắc là tìm hiểu kỹ rồi nên tớ hỏi xem nên đi thế nào cho tiết kiệm nhất, càng tiết kiệm càng tốt vì tự túc mà. Chẳng hạn tớ định đi từ Đà Nẵng tới Chennai thì chọn tuyến bay thế nào, hãng nào, chi phí khoảng bao nhiêu, liên hệ book vé ở đâu. Cái này tớ còn mù mờ lắm.
    @ cả nhà: Nhà mình có ai có nhiều kinh nghiệm thì tư vấn cho em với!!! Em cảm ơn trước nhé
    Chúc mọi người một tuần mới nhiều niềm vui và may mắn
  7. Azher

    Azher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, dạo này VH đi đâu thế nhỉ? hay TY sang nên vui quá, quên mất nhà mình rồi.
    To: S_B_C: Mình cũng đang tìm thông tin chuyến bay đi ÂĐ đây nhưng vẫn chưa tìm được hãng nào giá rẻ cả. Mình được giới thiệu 2 hãng là Singapore và Thai Airways, Sin thì giá vé có thuế là 858 USD, còn Thai thì mình chưa biết. Làm visa mình nghe nói cũng dễ lắm nhưng cũng chưa lên Lãnh sự quán để xin nữa. Việc đặt vé thì S_B_C có thể lên trang web của hai hãng này hoặc gọi ĐT cho các hãng HK thử nhé. mình có đường link giới thiệu đây này: www.vyctuor.comcó thông tin gì mới mình sẽ thông báo cho S_B_C nhé.
    VH ơi, đi đâu rồi? Hôm nay có nhiều điều muốn kể cho cả nhà nghe nhưng mà phải về nữa rồi.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Made_in_mars ạ, Pokhara không vào được nhà vì bận quá mà, có nhắn với ấy là, nếu hai bạn thật sự yêu nhau thì khắc tìm được cách giải quyết.
    Nhưng cẩn thận đấy nhé, vì VH không biết con trai ấn độ thế nào, chứ con trai Marroque hay Algierie thậm chí con trai Pakistan ở chỗ VH rất hay tán tỉnh con gái nước ngoài, "yêu nhau" được 1, 2 năm có vẻ nghiêm túc lắm rồi thì sau đó "bái bai em anh phải về nước lấy vợ"... hoặc vì một mục đích nào đấy khác như lợi dụng cô gái ấy để nhập quốc tịch khác...ect.. Mấy cái này chắc Madeinmars biết chứ nhỉ.
    Dù sao madeinmars là người trong cuộc nên mới có thể đánh giá được sáng suốt nhất mức độ tình cảm của mình để quyết định vấn đề.
    Nếu thật sự yêu nhau thì ráng lên nhé, có gì cứ tâm sự với cả nhà, bọn tớ ai cũng ủng hộ ấy mà
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Azher ơi VH quê ở Quảng Ngãi nhưng sinh ra và lớn lên ở tp HCM. VH vẫn còn đang đi học, có lẽ nhà mình VH là bé nhất đó.
    Azher có được TY là người biết thông cảm và động viên mình trong những lúc khó khăn, đó là điều may mắn. TY của VH cũng như vậy đó, nhiều lúc VH thấy biết ơn anh ấy rất nhiều vì có những lúc vấp váp trong cuộc sống, lại xa gia đình và anh ấy luôn là nguồn an ủi lớn của VH.
    Con trai Ấn độ khi đã yêu thật sự thì đúng là rất thật lòng và trân trọng người mình yêu, nhưng bảo là ai cũng "thật lòng" thì không phải đâu, cũng tùy người thôi nhé.. Chủ yếu là sáng suốt mà cảm nhận tình cảm của hắn ta thôi Chứ nhiều anh Ấn Độ "tán gái" một cây đấy, nhất là các anh trên mạng. Anyway, người tốt nơi đâu cũng có.
    Anh chàng của VH mới gửi cho VH một bộ salwar kameez màu trắng, VH chưa thử nhưng cũng háo hức lắm. Bộ áo này là do các chị của hắn bên Pakistan gửi qua Hàn quốc tặng VH, sau đó thì hắn gửi từ Hàn Quốc sang Nga cho tớ. Nghe hắn dọa dẫm là không biết cách thắt dây rút quần (tớ cũng chưa xem thử nó như thế nào) thì quần sẽ... tuột VH bảo là cứ tuột 2, 3 lần ắt có kinh nghiệm ấy mà
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà ,box của bọn mình giờ xôm tụ quá .Chúc mừng các bạn mới đến với chúng tớ nhé .Pokhara dạo này ít chăm chỉ post bài như xưa ,phần vì công việc ,phần lại đang có em bé nên fải giữ gìn sức khoẻ nhiều hơn .Dạo này chẳng hiểu sao mắt nháy ầm ầm ,hoá ra trong này có người nhắc đến tớ
    Các bạn gái thân mến ơi ,pokhara chúc cho tình yêu của các bạn sẽ thành công mỹ mãn .Nếu đó là true love thì các bạn hãy thẳng tiến mà đừng do dự .Vấn đề là nhận biết có fải true love hay ko thôi .Còn thì đường đến hạnh phúc ko bao giờ nhẹ tênh cả mọi người ạ .
    @viethuong: cám ơn VH đã nhiệt tình chuyển lời của tớ tới SCB và các bạn khác nhé .Khi nào tớ nhờ VH kiếm giùm pokhara hình mấy em bé lai nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này