1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    http://www.nhathongthai.com.vn/c/site/page?cateId=75&articleId=1863
    Nghệ thuật trang trí cơ thể - Mehndi - có từ bao giờ?

    Cập nhật lúc 06:01, 12/01/07 (GMT+7)
    0 - Bình luận Gửi cho bạn bè Bản để in

    Mehndi đã có 5.000 năm tuổi
    Với khoảng 5.000 năm lịch sử, Mehndi là nghệ thuật vẽ trang trí trên cơ thể con người khá phổ biến ở Ấn Độ, Bắc Phi và vùng Trung Đông. Đây loại hình nghệ thuật trang trí cơ thể cá tính không gây đau đớn, không sử dụng kim mà chỉ dùng mực vẽ và bút vẽ. Loại mực vẽ này thường chỉ lưu lại được trên lớp thượng bì (phần tế bào da nhanh chóng chết đi và bị thay thế bởi lớp tế bào khác). Bởi vậy mà các hình vẽ Mehndi cho dù được thể hiện tinh tế đến đâu cũng thường không bền, thường chỉ có tuổi thọ từ 1 đến 4 tuần tuỳ thuộc vào tính chất làn da và vị trí của hình vẽ.
    Hình vẽ trên da ban đầu có màu nhạt, sau đó dưới tác động của nhiệt độ, ánh sáng và hơi ẩm (nhất là mồ hôi) đã ngả sang màu sậm hơn trong vòng 24 tiếng tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, hình vẽ Mehndi nên tuyệt đối tránh tiếp xúc với nước. Trong những ngày sau đó, hình vẽ càng ít tiếp xúc với nước, chất tẩy rửa và lột tẩy da thì tuổi thọ của nó sẽ được kéo dài hơn.
    Nguyên liệu làm mực vẽ - yếu tố quyết định
    Cây lá móng
    Từ khoảng 5.000 năm trước, nguyên liệu làm nên mực vẽ Mehndi - cây lá móng (Henna, hay còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như Henne, Al-Khanna, Al-henna, Jamaica Mignonette, Mendee, Egyptian Privet, và Smooth Lawsonia) đã được sử dụng như một thứ mỹ phẩm có công dụng làm lành vết thương. Dựa trên những phát hiện khảo cổ học và lịch sử, các nhà khoa học tin rằng Mehndi bắt nguồn từ Bắc Mỹ và các nước Trung Đông trong suốt thời kỳ cổ đại. Một trong những tài liệu cổ nhất còn lưu giữ đến nay viết bằng mực cây lá móng được biết là có nguồn gốc từ nước Ai Cập cổ đại.
    Hơn thế, từ xa xưa, cư dân Ai Cập cổ đại đã biết dùng mực cây lá móng để trang trí chân, tay cho các Pharaoh trước khi tiến hành ướp xác. Tuy nhiên, nhiều tài liệu khác lại cho rằng mãi đến thế kỷ thứ 12 (theo lịch Thiên chúa giáo), cây lá móng mới du nhập vào Ai Cập, nghĩa là sau khi loại cây này được sử dụng rộng rãi tại Bắc Phi và Trung Đông hàng ngàn năm. Ở nhiều vùng, đặc biệt là trong văn hoá phương Đông, người ta tin rằng cây lá móng còn có thể được sử dụng vào mục đích trị liệu, chẳng hạn như chữa một số bệnh ngoài da, chăm sóc và nhuộm tóc, giảm tóc rụng và rất tốt cho da nhất là vào những ngày hè nóng nực. Ngoài ra, cây lá móng còn có thể giúp chữa đau đầu, đau dạ dày.
    Dụng cụ của một nghệ nhân Mehndi
    Để tiến hành Mehndi, người ta phải chuẩn bị một bút quét tốt và các loại màu nước. Màu nước sử dụng trong Mehndi được làm từ cây móng - một giống cây bụi phát triển rất tốt ở những nơi khí hậu nóng như khu vực Bắc Phi, Trung Đông và châu Á, điển hình nhất là Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Persia, Syria, Ai Cập, Ma-rốc và Sudan.
    Các bộ phận của cây như: lá, hoa, cành được phơi khô, nghiền thành bột mịn rồi nhào với nước nóng. Sau đó, người ta tạo màu cho hỗn hợp này bằng cách trộn nó với các lá của các loại cây như chàm, chè xanh, bột cà phê, cỏ ba lá, lá me, chanh, đồng thời pha thêm đường và một số loại dầu khác để tăng độ bền và bóng của màu. Tuỳ từng bộ phận của cây móng và loại lá cay được trộn thêm vào, thứ hỗn hợp màu của Mehndi có gam màu rất khác nhau.
    Từ nghệ thuật trang trí cơ thể...
    Đôi bàn tay của một cô gái Ấn Độ
    Thời xa xưa, nghệ thuật trang trí cơ thể Mehndi chủ yếu được thực hiện bằng cách vẽ những hình ảnh, hình tượng phổ biến đương thời lên một số bộ phận cơ thể người phụ nữ như chân, tay, lưng, nhất là trước các dịp tế lễ trang trọng. được tiến hành trong các dịp nghi lễ đặc biệt, như một phần nghi thức của lễ hội.
    Nghệ thuật Mehndi cũng được thể hiện khác nhau ở các nước, tùy thuộc vào đặc trưng văn hóa cũng như tôn giáo của nước đó. Chính sự khác biệt và đặc trưng riêng này giúp các nhà khoa học phân loại Mehndi hết sức dễ dàng. Nếu không kể đến nghệ thuật xăm mình tạm thời Mehndi rất phổ biến hiện nay, Mehndi cổ đại phân làm 3 nhánh chính với những đặc trưng văn hoá rõ nét. Người Ả Rập ở vùng trung Đông ưa thích những hình Mehndi có kích thước lớn, được vẽ bằng nước lá và hoa cây móng và thường vẽ ở chân, ngón chân và bàn tay.
    Trong khi đó, Mehndi của người Ấn Độ lại là những đường nét thanh mảnh hình cánh hoa phủ khắp bàn tay, cánh tay, bàn chân và ống chân còn Mehndi châu Phi lại là những hình lớn, đạm nét với những góc cạnh mang tính toán học. Xét về gam màu, nếu người châu Phi rất chuộng cây lá móng đen (loại cây rất độc) thì người châu Á và Trung Động lại thích gam màu cam và màu nâu đỏ.
    ... Đến tôn giáo và tín ngưỡng
    Người Ấn Độ tin rằng Mehndi đem lại may mắn và hạnh phúc
    Nhìn chung, nghệ thuật Mehndi được sáng tạo ra nhằm mục đích thẩm mỹ, nghệ thuật, nhưng trong một số trường hợp, người ta dùng Mehndi vì một mục đích khác. Người Ấn Độ cổ đại tin rằng các hình xăm này sẽ đem lại may mắn cho chủ nhân của nó. Khi chuyển về một ngôi nhà mới (tân gia), người Ma-rốc thường dùng sơn lá móng để sơn cửa với ước muốn được giàu có, thịnh vượng và xua đuổi ma quỷ. Người ta cũng vẽ lên trán của trâu, bò và ngựa những hình vẽ Mehndi để bảo vệ chúng khỏi ma quỷ và bệnh tật
    Không những thế, hầu như bất kỳ một nghi thức nào như cưới hỏi, tang ma, sinh nhật hay các lễ hội tôn giáo của đạo Hồi, Thiên chúa giáo, Hindu, Do Thái,... đều xuất hiện cây lá móng. Với xã hội Ấn Độ cổ đại, trong các đám cưới, nếu nhà cô gái quá nghèo có thể dùng vẽ những hình Mehndi có hoa văn cầu kỳ để thay cho đồ trang sức. Nhưng trên thực tế, người Ấn Độ cổ đại tin rằng, đám cưới sẽ không thể trọn vẹn và cô dâu chú rể cũng không thể hưởng hạnh phúc tuyệt đối nếu bàn tay và bàn chân của cô dâu không được trang điểm bằng Mehndi.
    Nhiều nền văn hoá ở Trung Đông và Bắc Phi còn cho rằng mực vẽ từ cây móng càng có màu sẫm thì cô dâu càng được mẹ chồng yêu quý, đồng thời cô dâu cũng không phải làm việc nhà cho đến khi hình vẽ trên người cô mờ hẳn. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia khác, người ta lại dùng chổi để quét Mehndi lên người, không theo một hình khối nào cả, với mục đích làm mát và dưỡng da.
    Mehndi trong xã hội hiện đại
    Trải qua hàng ngàn năm phát triển, Mehndi cũng đã có nhiều đổi thay, nhưng những nét đặc trưng cơ bản nhất của Mehndi thì vẫn được bảo tồn và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vài thập kỷ trở lại đây, nghệ thuật trang trí cơ thể và xăm mình đã trở thành mốt trong giới trẻ phương Tây. Nghệ thuật này bắt đầu được quảng bá trên các tạp chí nghệ thuật, sắc đẹp nổi tiếng của các nước, hình ảnh các siêu mẫu, các diễn viên nổi tiếng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí với các hình Mehndi trên tay, người ngày càng trở nên phổ biến, trong đó có thể kể đến Madonna, Naomi Campbell, Nell McAndrew, Liv Tyler, Drew Barrymore, Mira Sorvino, Daryl Hannah, Kathleen Roberson, Laura Dern, Laurence Fishburne, và Angela Bassett.
    Nghệ thuật Menhdi được giới trẻ yêu thích
    Nghệ thuật Mehndi bắt đầu được giới trẻ để ý và yêu thích hơn so với nghệ thuật xăm mình (tattoo) bởi nó không gây đau đớn và màu sắc, các hình vẽ của Mehndi phong phú hơn nhiều so với các hình xăm. Thế nhưng, để có được một hình Mehndi đẹp cũng cần một bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ Mehndi. Điều đáng ngạc nhiên là đa số các nghệ nhân Mehndi đều không qua một trường lớp đào tạo nào cả, mà do nZng khiếu, cảm tính nghệ thuật bẩm sinh hoặc được truyền nghề từ các thành viên trong gia đình.
  2. made_in_mars

    made_in_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Việt Hương và Pokhara mến,
    Mình rất vui khi nghe được ý kiến từ phía các bạn cho câu chuyện của mình. Hiện tại mình tạm gác lại hết các chuyện tình cảm để đầu óc được thanh thản thoải mái cho việc học của mình. Chỉ con vài tháng nữa là mình tốt nghiệp rồi, trong khi cuốn thesis của minh vẩn chưa viết được đến đâu hết.
    Không biết trong tương lai chyện tình cảm của mình sẽ đi đến đâu và kết quả ra sẽ ra sao, nhưng mình rất hy vọng các bạn trong diễn đàn có tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn...
    @ Pokhara có thai được mấy tháng rồi? Biết là con trai hay con gái chưa? Mang thai có vất vả lắm không? Made_in_mars cũng đã tốt nghiệp y khoa ở VN, nên cũng tò mò một chút do mắc "bệnh nghề nghiệp". Ráng bồi bổ sức khoẻ cho cả 2mẹ con nhé.
    @VH: VH đang học gì ở Nga vậy? Có liên quan gì đến ngành du lịch ko? Made_in_mars thì chỉ biết tối ngày trong phòng thí nghiệm thôi, chẳng có chút kiến thức xã hội gì hết đó...
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Bạn tốt nghiệp y khoa chắc là có nhiều kinh nghiệm lắm ? Mình có bébi hơn 4 tháng rồi ,chỉ vất vả mấy tháng đầu thôi .Cũng chưa rõ trai hay gái .Mình và ôxã thì con nào cũng yêu tất nên ko sốt ruột lắm .Chỉ mong sao bé khoẻ mạnh là quan trọng nhất thôi .
    Chuyện của bạn và chàng đến đâu rồi ,có gì kể cho bọn tớ nghe đi .Chúc tình yêu của made in mars ngày càng đẹp nhé .
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, 22/04 này em sang Bangalore, đang thừa khoảng ~2KG hành lý. Ai có nhu cầu gửi đồ thì contact em nhé. Em ở Hà Nội.
  5. made_in_mars

    made_in_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt nghiệp y khoa chắc là có nhiều kinh nghiệm lắm ? Mình có bébi hơn 4 tháng rồi ,chỉ vất vả mấy tháng đầu thôi .Cũng chưa rõ trai hay gái .Mình và ôxã thì con nào cũng yêu tất nên ko sốt ruột lắm .Chỉ mong sao bé khoẻ mạnh là quan trọng nhất thôi .
    Chuyện của bạn và chàng đến đâu rồi ,có gì kể cho bọn tớ nghe đi .Chúc tình yêu của made in mars ngày càng đẹp nhé .
    [/quote]
    @Pokhara: Baby khoản 5 tháng thi` Pokhara biết là trai hay gái qua siêu âm rồi. Như vậy là hai vợ chồng sẻ rất bận rộn cho viẹc sắm sửa quần áo, đồ đạc cho em bé ... Chắc sẽ thích thú lắm Pokhara nhỉ ?
    Chuyện của mình và chàng bây giờ rất khó nghĩ. Thú thật, người ngại khó khăn là mình. Mình chịu rất nhiều áp lực từ phía bạn bè, gia đình. Cả 2 chúng mình đều phải cố gắng nhiều cho việc học trong lúc này, nhất là mình , vì mình xongtrước. Mình cảm thấy việc hoach định tương lai sẽ dễ dàng hơn cho mình rất nhiều khi chỉ có 1 người. Còn nếu phải tính cho cả 2 người thì sự khó khăn nhân lên cả trăm, cả ngàn lần.
    Nhưng nó đã là tình yêu rồi, thì nói dứt cũng không dứt được. Tình trạng hiện tại của mình bây giờ là gánh thì không nổi, vứt thì không đành. Mình chỉ hy vọng đến lúc mình tốt nghiệp, sẽ có những cánh cửa tươi sáng mở ra cho 2 chúng mình.
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Xin chào cả nhà Ấn!
    Mình là dân mới nhập cư TTVNOL, nay xin được nhập tịch nhà Ấn
    Lúc này mình cũng chưa biết nói gì, thôi thì xin gửi lời hỏi thăm tất cả nhà. Mọi người rảnh thì vào nhắn gửi nhau cho vui cửa vui nhà nhé!
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ấy khai mau lý lịch [r23)
    Tớ có đọc bài của lily bên phần duới rồi hay quá Lily biết rất nhiều về văn hóa Ấn đấy, VH thì chỉ lờ mờ thôi vì ngại tìm hiểu,
    VH cũng rất thích xem múa dân gian Ấn, nhìn các động tác của họ rất truyền thống lại mang một màu sắc riêng rất Ấn, đôi mắt là một phần của điệu múa linh động diễn tả tất cả các tâm trạng như e lệ, giận dữ...
    VH thích nhất là động tác tay và chân của múa cổ điển Ấn Độ, trông vô cùng duyên dáng Người Ấn không bao giờ để mai một di sản quý báu này, nhìn phim Bolywood thì biết, múa may có hiện đại cỡ nào cũng đều dựa trên các nguyên tắc cơ bản của múa dân gian đấy.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Giới thiệu với mọi người một bài hát cũ của Ấn Độ. Bên ấy cũng có hiện tượng như VN, nhạc mới nhảm nhí, mì ăn liền hiếm hoi bài hay. Trong khi những bài hát cũ đa số toàn xuất sắc cả
    Bài hát này anh bạn VH rất thích, hắn chỉ nghe nhạc cũ thôi, hắn chê nhạc mới
    Aaja sanam
    Movie: Chori chori
    Aaja sanam madhur chandni mein hum
    Tum mile to wirane mein bhi aa jayegi bahaar
    Jhumne lagega aasman
    Jhumne lagega aasman
    Kehta hai dil aur machalta hai dil
    More saajan le chal mujhe taaron ke paar
    Lagta nahin hai dil yahan
    Lagta nahin hai dil yahan
    Bheegi bheegi raat me, dil ka daaman thaam le
    Khoyi khoyi zindagi, har dam tera naam le
    Chand ki behki nazar, keh rahi hai pyaar kar
    Zindagi hai ek safar, kaun jaane kal kidhar
    Chand ki behki nazar, keh rahi hai pyaar kar
    Zindagi hai ek safar, kaun jaane kal kidhar
    Aaja sanam madhur chandni mein hum
    Tum mile to wirane mein bhi aa jayegi bahaar
    Jhumne lagega aasman
    Jhumne lagega aasman
    Kehta hai dil aur machalta hai dil
    More saajan le chal mujhe taaron ke paar
    Lagta nahin hai dil yahan
    Lagta nahin hai dil yahan
    Dil ye chahe aaj to, baadal ban ood jaoon main
    Dulhan jaisa aasma, dharti par le aaoon main
    Chand ka dola saje, dhoom taron mein mache
    Jhoom ke duniyan kahe, pyaar mein do dil mile
    Chand ka dola saje, dhoom taron mein mache
    Jhoom ke duniyan kahe, pyaar mein do dil mile
    Aaja sanam madhur chandni mein hum
    Tum mile to wirane mein bhi aa jayegi bahaar
    Jhumne lagega aasman
    Jhumne lagega aasman
    Kehta hai dil aur machalta hai dil
    More saajan le chal mujhe taaron ke paar
    Lagta nahin hai dil yahan
    Lagta nahin hai dil yahan
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 19/04/2007
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily à VH đây, ấy đang ở đâu mà vào mạng sớm thế?
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bài hát này VH rất thích, trong phim Dil hai tumhara. Cô em hát trong đám cưới của chị (cùng cha khác mẹ) và chú rể lại chính là người cô em yêu. Bài hát cảm động lắm.
    Dil laga liya maine
    Movie: Dil hai tumhara
    (Dil laga liya maine tumse pyaar karke
    I have given my heart, loving you
    Tumse pyaar karke, tumse pyaar karke) - 2
    Loving you, loving you
    Dil chura liya maine ikraar karke
    I have stolen your heart, giving in
    Ikraar karke, ikraar karke
    Giving in, giving in
    Dil laga liya maine tumse pyaar karke
    I have given my heart, loving you
    Tumse pyaar karke, tumse pyaar karke
    Loving you, loving you
    Mere diljaani mere maahi mere dholna
    My sweetheart, my lover, my dear
    Koi sun lega zara dheere dheere bolna
    Someone may hear, speak a little softly
    --MALE--
    Haan, ishq kiya hai maine chori nahin ki hai
    Yes, I have fallen in love, I have not committed theft
    Tere sang yaara jora jori nahin ki hai
    I have not been aggressive with you, friend
    --FEMALE--
    Chain le liya maine beqaraar karke
    I have taken away your peace, making you restless
    Beqaraar karke, beqaraar karke
    Making your restless, making you restless
    Dil laga liya maine tumse pyaar karke
    I have given my heart, loving you
    Tumse pyaar karke, tumse pyaar karke
    Loving you, loving you
    Beech safar mein kahin mera saath chhodke
    In the middle of this journey, leaving my side
    Tujhko kasam hai naiyyo jaana dil todke
    You must vow that you won''t go away, breaking my heart
    --MALE--
    Kaise main bataaoon tujhe kaisa mera haal ve
    How can I show you how my con***ion is
    Jeena marna hai sab ab tere naal ve
    My living and dying are all with you
    --FEMALE--
    Tujhko paa liya tera intezaar karke
    I have gotten you, waiting for you
    Intezaar karke, intezaar karke
    Waiting for you, waiting
    Dil laga liya maine tumse pyaar karke
    I have given my heart, loving you
    Tumse pyaar karke, tumse pyaar karke
    Loving you, loving you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này