1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH ở ại buôn dưa với bạn lily nè, nãy giờ VH ngồi học bài nhưng chán quá nên vào mạng, không ngờ gặp ấy ở đây
    Anh bạn của VH định ngày 16 tháng 4 vừa rồi sang, nhưng do không sắp xếp được công việc và các thủ tục pháp lý lằng nhằng bên đó (về nhà ở) nên đành hõan lại.
    Có Saraswati giúp VH tìm việc cho anh ấy, nhưng phiền cái là anh ấy không qua được, sau này anh ấy sang lại nhờ Saraswati vậy.
    Anh gửi cho VH một bộ Salwar Kameez handmade khá đẹp, VH có chụp hình nhưng không thể để lên đây khoe mọi người được, hôm nọ VH để mấy bộ mặc saree lên forum thôi mà anh chàng giận đùng đùng, hì, bảo là nhỡ kẻ xấu thấy rồi ghép linh tinh thì sao... rồi vv.. nhưng đấy chỉ là cái cớ, tớ biết anh chàng.. ghen (ghen với ai thì không biết) . Hôm í cãi nhau to, nhưng cuối cùng VH thấy nên tôn trọng anh chàng (hiểu nhau và thông cảm cho nhau là chính,có cãi mấy thì một người cũng phải nhường người kia mà), nên VH tháo tuồn tuột mấy tấm hình ấy rồi
    VH ở nhà chỉ có mấy bộ mặc đi mặc lại, mà có một bộ đồ đỏ suốt ngày VH mặc. Anh chàng hỏi, thế em thích bộ này nhất à Tớ vô tư nói, vâng! Hắn đùa đùa, thế mấy bộ đồ anh gửi sang cho em, em không thích bằng à Tớ bảo ấy đâu có, mấy bộ anh gửi đẹp quá, em chỉ để dành có dịp ra ngoài thì mặc thôi, chứ ai lại mặc ở nhà
    Hì hì hì hì hì
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily bảo tớ ngồi lại mà cuối cùng ấy lại đi trước à
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Có đâu, vẫn ở đây mừ! Chắc mạng TTVN lại chập cheng đấy, thỉnh thoảng lại đẩy tớ ra bắt tớ log in lại. Lúc nãy đang ngồi nghe bài hát VH gửi, sao thấy thương cô bé ấy thế. Đau khổ thế mà vẫn hát, vẫn cười, vẫn chúc phúc cho đôi uyên ương. Hình như bà mẹ có biết thì phải, trông mặt bà ấy buồn buồn.
    Tớ thì không biết nhiều bài hát Hindi, nhưng mà tớ thích nhạc của A.R. Rahman lắm. Nhạc của ông í rất mượt mà, giai điệu rất hay. Tớ đến với nhạc Ấn Độ chính là qua Album Zubeidaa (nhạc phim Zubeidaa do ông ấy viết). Tớ cũng chưa xem phim nữa, nhưng nghe nhạc thì rất thích, rất muốn xem.
    VH đã xem phim Lagaan chưa nhỉ. Phim hay lắm, tớ rất thích. Nhạc hình như cũng do Rahman viết :-)
    Còn phim Gandhi nữa, phim về Gandhi nhưng do Mỹ dựng, rất hay.
    Đấy vốn liếng của tớ ít lắm, chỉ có thế thôi. Có gì là cứ phải khai thác VH vậy.
    Tớ rất thích đọc thần thoại Ấn Độ, mà Ấn Độ giáo có nhiều thần thế, chắc có nhiều chuyện lắm. Hay là mình lập một chủ đề riêng cho thần thoại Ấn Độ?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Để VH nghĩ lại rồi kể cho ấy nghe nhé. Có lẽ không được hấp dẫn như chuyện của Pokhara đâu
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trong lúc suy nghĩ nói một chút về phim vậy, VH chưa được xem phim Lagaan, chỉ biết phim có Amir Khan đóng. Anh bạn của VH thích phim ấy lắm, và phim Lagaan là một trong những phim xuất sắc của điện ảnh Ấn những năm gần đây đó. VH chỉ mới xem mấy clip nhạc của phim ấy thôi, có một bài VH thích là bài Radha kaise na jale.
    VH không biết về ca sĩ hay nhạc sĩ ấn đâu, biết mỗi vài ba người như Kumar Sanu, Kishore Kumar, Agzar Khan, Sonu Nigam thôi
    VH thích xem múa dân gian Ấn lắm ,nhưng chả hiểu mấy. Không biết ở VN rạp chiếu phim có còn chiếu Indian movies không nhỉ?
    Để từ từ VH nghĩ lại cái ngày đầu tiên gặp anh chàng như thế nào nhé
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH vừa xem xong cái clip của lily post. Bắt đầu kể chuyện nha
    Chuyện tình qua mạng Hy vọng sớm thành công (như lời Pokhara đã từng động viên tớ)
    VH và anh chàng quen nhau đã khá lâu, từ khi VH và người bạn ấn độ cũ bắt đầu rạn nứt.
    Một hôm ngồi học bài mệt, tớ lướt chat room chơi mà VH vốn ghét chat room, vì toàn phần tử ba lăng nhăng. Nghĩ mãi chả biết vào phòng nào, cuối cùng VH nảy ra ý định vào Korean chat room để hỏi xem ở Korea chúng nó có cái vụ cosmetic surgeon thật không Điên chưa! Mà VH chả bao giờ vào Korean chat room cả, lần ấy là lần đầu tiên,
    Ôi cái bọn Hàn kiêu căng, gửi IM chả đứa nào thèm trả lời Tớ chán lắm rồi, thấy một ID có chữ "korea", nghĩ thử lần cuối. Tớ gửi cái smiley vẫy tay chào, bên kia lạnh lùng đáp lại asl? Tớ nghĩ, thằng nào trên mạng sao cũng từng đấy câu thế nhỉ
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chất lượng hình ảnh hơi bị tệ, và cô gái nói cũng hơi khó nghe (có lẽ một phần vì chất lượng âm thanh cũng chẳng tốt lắm) nhưng đoạn video cho thấy chút gì đó về vị trí của các vũ điệu cổ điển trong đời sống người Ấn Độ. Những hình ảnh rất thật.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ngày đầu tiên chat với hắn ta, VH nghĩ chắc chẳng bao giờ gặp lại. Mặc dù cũng add iếc loạn xị.
    Chỉ nhớ hắn nói một câu. Chả là VH để ảnh của một con bạn lên image display, nó sống ở Mỹ từ bé nên nhìn cũng khác Hắn ta hỏi VH, Is that your picture? VH nói không phải, hắn bảo VH làm như vậy là không tốt, vì chẳng khác nào "betray other people''s trust" (nguyên văn). Chẳng hiểu thế nào mà tớ tăm tắp làm theo, bỏ cái ảnh ấy xuống ngay.
    Và một câu nói đùa vô tình của anh chàng. Anh chàng bảo rằng đã đến VN một lần trong đợt công tác của công ty năm 2001, tớ hỏi, ĐẾN LÀM GÌ, KHỦNG BỐ À Hắn trả lời, KHÔNG, ĐẾN GẶP BỐ MẸ VỢ
    Biết là hắn chỉ thỉnh thoảng đến quán cafe đọc báo sau giờ làm việc nên VH càng chắc mẩm chả bao giờ gặp lại lần nữa. Sau lần đầu tiên ấy, mấy ngày liền không thấy hắn, VH cũng quên phéng đi luôn, đến khoảng 5 ngày sau thì thấy offline message thế này: I wish you good health and hope you remember me, thế là tớ cũng lịch sự gửi tin nhắn lại cho hắn
    Nhưng sau đấy mấy ngày lại chả thấy hắn đâu, đến hôm thứ 7 có thời gian rảnh rỗi, ngồi trên net thì thấy hắn thò cổ lên
    Lần này tớ đùa trước, hello husband À quên, nghĩ thế nào tớ lại thêm chữ "ji" vào cho nó Ấn,
    HELLO HUSBAND JI
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi.. hôm nay đã lỡ spam cái chủ đề này rồi, nhân tiện spam luôn thêm bài này nữa. Madhuri Dixit, queen của những năm 90, múa điệu Kathak trong phim Devdas. Cô này trước khi bắt đầu nghiệp diễn là diễn viên múa Kathak rồi, nên cô ấy múa đẹp mê. Nhạc cũng hay nữa. Phải cái anh Devdas ấy, người gì mà thiếu ý chí quá, làm hỏng đời mình làm khổ lây bao nhiêu người khác...
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 23/04/2007
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily ạ, VH quen bạn Ấn cũ trong thời gian rất lâu, nhưng có những chuyện đúng là chẳng biết tâm sự cùng ai,
    thật sự thời gian đứt gãy ấy VH cũng đau khổ lắm Nhưng đã dứt ra rồi thì không có gì luyến tiếc VH luôn trân trọng những kỉ niệm đẹp mà VH có với bạn ấy, mặc dù có một chuyện xảy ra sau này (khi VH đã quen anh bạn mới rồi) làm VH vô cùng thất vọng về người bạn ấy. Cứ cho người mình đã quen là một người khác vậy và chính người bạn ấy đã đem đến cho VH niềm say mê đất nước cũng như con người Ấn Độ
    Dù sao chuyên ấy cũng xa rồi phượng ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này