1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH căm thù cái phim Devdas này Xem xong chỉ muốn đâm đầu vào tường chết Được cái trang phục đẹp và các bài hát bài nào cũng hay
    Madhuri Dixit công nhận nhảy rất đẹp, cô này người West bengal đấy, VH thấy diễn viên Bollywood rất nhiều người đến từ vùng này, Riya Sen, Kajol, Madhuri, Bipasha, Rani Mukherjee...
    Và nhìn Madhuri rất đẹp nữa chứ thích nhất là nụ cười của cô ấy
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng ngại xem phim buồn lắm, nếu phim nào hay thì tớ cũng xem một lần cho biết, chứ không mỗi lần xem xong buồn cả ngày. Cái phim Devdas này thì thảm không chịu được. Ngoài cái vụ anh Devdá yêu cô Paro vô cùng nhưng lại chẳng có một miếng ý chí đấu tranh cho tình yêu của mình ra (Cô Paro này còn can đảm hơn anh í, đêm khuya dám lẻn sang nhà người yêu ) tớ chẳng thấy tớ học hỏi gì được ở bộ phim. Cơ mà chuyện tình Devdas được coi là chuyện tình kinh điển đấy (bạn tớ bảo thế). Nhưng mà phải công nhận phim làm hay thật, nhạc hay, múa hay, diễn viên đẹp, trang phục đẹp, góc quay đẹp
    Tớ cũng rất thích khuôn mặt của Madhuri, đẹp một cách quyến rũ dịu dàng. Tớ thích cả đôi mắt của cô ấy nữa, sinh động biểu cảm thế không biết.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Với cả VH chả phân biệt được điệu múa gì với gì cả, làm sao để biết được nó là Kathak nhỉ? Ấn độ có hàng ngàn điệu múa, mỗi vùng có chục điệu múa khác nhau.
    Đây là Sridevi một diễn viên Ấn trong điệu múa truyền thống. Chịu chả hiểu gọi là gì. Nhưng đẹp.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Mà VH ơi, sao ấy thức khuya thế. Bài cuối ấy gửi chắc cũng phải là 2-3 giờ sáng bên ấy rồi đấy nhỉ. Ở bên Nga ấy sống ở thành phố nào thế?
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bên này trễ lắm rồi, VH ở Leningrad. Mấy hôm nay trời rất rét.
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng không rành lắm đâu, nhưng xem vài lần nên cũng có chút cảm giác. Thấy người ta chia múa cổ điển ra làm 7-8 thể loại chính đấy. VH xem ở hai link dưới nhé, họ sẽ giải thích nguồn gốc của mỗi điệu múa, chỉ có điều họ viết bằng tiếng Anh, đọc hơi bị mất thời gian.
    Tớ thấy để biết điệu múa nào là điệu múa nào, mình phải dựa vào nhạc, nhịp điệu, động tác và trang phục của diễn viên múa. Những yếu tố khác tớ chẳng biết nhiều nên tớ cứ đoán dựa trên trang phục của diễn viên thôi. Và dĩ nhiên mỗi điệu múa cũng có nhiều biến tấu nữa. Lần đầu tiên tớ được thưởng thức múa cổ điển Ấn Độ chính là lần tớ được xem cô sinh viên múa điệu Kathak đấy, nên tớ mê Kathak nhất. Sau này bắt đầu thích thích Kuchipudi nữa.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_indian_dance
    http://web.mit.edu/bnaatyam/www/dance.html
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chú thích đi kèm đoạn clip VH gửi:
    Sridevi''''s Tandav dance in bollywood film Chandni. This is also called the tra***ional Indian dance. Bharat Natyam is what the tra***ional indian dance is known as. The dance was shot in Switzerland. The starcast consisted of Sridevi, Rishi Kapoor and Vinod Khanna. Sridevi also performed this dance in Filmfare awards 2007. This is one of the best bollywood romantic movies ever.
    Vậy là VH biết rồi nhé, điệu này gọi là điệu Bharat Natyam
    Nghe mấy người gửi comments bên dưới nói, Sridevi là queen của những năm 80, còn giỏi hơn cả Madhuri nữa. Họ nói cô này chưa bao giờ tập múa cổ điển chính thức cả, vậy mà múa đẹp quá hén.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 23/04/2007
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhân tiện Lily nói về múa Kathak, có bộ phim VH vừa mới xem xong hôm thứ 7 vừa rồi có điệu múa giông giống, có lẽ là Kathak
    Rani Mukherjee múa. Phim The rising, nói về người anh hùng Mangal Pandey của Ấn Độ.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 23/04/2007
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lại bắt được Lily ở đây rồi nhá
    Trả lời câu hỏi hôm trước của ấy, anh bạn tớ sống xa nhà từ bé, hơn nữa bố mẹ anh ấy đã mất cả, chỉ còn các chị gái thôi. Chuyện gì hắn cũng tự quyết cả.
    Có một cô em gái của anh ấy phản đối chuyện chúng tớ dữ dội, nhưng anh ấy bảo cái chính là mình, ai phản đối... mặc kệ
    Thật ra cô em này kiên quyết không đồng ý cũng có lý do của cô ấy: anh bạn tớ có một người anh (cả nhà chỉ có mỗi 2 anh em) sang Thái làm việc, lấy vợ Thái và qua đời ở Thái trong một tai nạn ô tô. Không liên quan gì cả, nhưng cô em cứ đổ là người anh này qua đời vì đã lấy vợ nước ngoài
    Vậy đó
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH đã ngủ đủ rồi, bây giờ đang làm bài, cũng như lily thỉnh thoảng lại refresh phát xem có gì mới không
    Đúng như Lily nói, anh bạn VH do đã sống xa nhà từ nhỏ lại có cơ hội đi nhiều nên suy nghĩ của anh ấy cũng broad minded hơn. Không có nghĩa là anh chàng bị mất gốc đâu nhé: hắn ta tuy đầu óc tiến bộ nhưng cái gì truyền thống cần giữ thì hắn ta khư khư giữ đấy
    Ví dụ: Một mặt chàng ta kịch liệt phản đối arranged marriage; trọng nam khinh nữ (hồi ấy hắn có nói với VH một câu làm VH nhớ đến thơ Xuân Quỳnh đó là, dù bạn là ai đi nữa thì bạn đều được sinh ra bởi một người mẹ, vì vậy phụ nữ là những người đáng kính và họ đã làm thế giới này trở nên nhân ái hơn ) nhưng mặt khác hắn lại rất ghét con gái ăn mặc hở hang ra ngoài đường, rất ghét bọn Tây yêu lăng nha lăng nhăng mai thế này mai thế khác, rất ghét bọn con trai ngồi với nhau nói chuyện bình luận các cô thế này thế kia (anh chàng kể mỗi lần ngồi cùng nhóm bạn thì đố các anh kia dám hó hé gì mà bình phẩm em này chân dài em kia... vòng 1 to
    VH chỉ không thích nhất ở hắn một điểm là GHEN, ghen kinh khủng luôn Nhưng cũng tâm lý lắm, nói VH rất khéo, không bao giờ làm VH khó chịu cả mà ngược lại mỗi lần như thế càng "mến" anh chàng hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này