1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chẳng có bác nào vào tâm sự cùng em, thế em lại phải xì pam cái box này nữa vậy. Một đoạn clip nữa về điệu múa Kathak. Trong đoạn clip này hai vũ công chủ ý phô diễn các động tác kỹ thuật của mình nên có lẽ những động tác họ biểu diễn là những động tác khó và rất đặc trưng của điệu Kathak.
    Lời giới thiệu đi kèm đoạn clip:
    Pan*** Rajendra Kumar Gangani and Sharmila Sharma, Professional Kathak dancers, here perform a Tarana, a technical piece based on a precise raga, and using words such as derena, tanum, dirdirdeem
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Thêm một đoạn clip này nữa thôi, rồi tớ chẳng có xì pam thêm về điệu Kathak nữa đâu, hứa đấy!
    Kali dance, India classic, kathak style.
    Vũ công: Pali Chandra
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily đang ở trên mạng à,
    VH cũng như Lily đó, mở mắt ra là phải vào nhà xem có gì mới không, nhiều lúc thấy mọi người im lặng mấy ngày liền nên VH cũng chẳng biết nói gì
    Đọc bài của ấy kể về ẩm thực Ấn hay lắm, đúng là nhiều món Ấn gia vị nồng nặc khủng khiếp thật
    Thật ra Ấn Độ là một đất nước colourful, điều này được thể hiện không chỉ qua trang phục, âm nhạc, mà còn ẩm thực nữa.
    VH so sánh như vậy là để nói rằng, dân Ấn nghe nhạc Tây Tàu cũng đều thấy... chán phèo, nhạt nhẽo như nước ốc. Về phương diện ăn uống cũng rứa
    Nhưng VH bị nhiễm rồi Lily ạ, bây giờ VH ăn gì cũng phải cho một lô lốc gia vị vào, nhưng biết kết hợp đúng cách thì rất ngon đấy chứ Hôm nọ VH kho một nồi cá-thịt các bạn VH ăn lạ miệng chúng nó thích lắm, lúc nào kho cá VH cũng phải cho đủ gừng, tỏi, quế, lá nguyệt quế, tai chua vào, và tất nhiên là nước mắm nữa . Tiêu ớt đủ cả, VH ăn cay từ hồi xưa rồi
    Các chuyên gia nhận xét rằng ẩm thực VN là sự kết hợp của ẩm thực Ấn, Pháp, và ẩm thực bản địa Đông Nam Á (họ gạt Trung quốc ra một cách phũ phàng luôn ) VH nghĩ mãi không biết các món ăn Việt có gì tương đồng với món Ấn nhỉ Ngoài món cà ri, mà phong cách cà ri của Việt Nam là phải nấu với nước cốt dừa chả giống bên ấy gì cả.
    Hôm nọ ở chỗ VH có một cuộc thi nấu ăn cho sinh viên nước ngoài xa nhà xa mẹ tự biên tự diễn Tiếc là VH không còn giữ mấy tấm hình các anh Bangla nấu món Biryani, nhìn cơm cứ nâu nâu trông không được bắt mắt lắm nhưng nếm thử thì rất ngon.
    Anh bạn của VH có chỉ VH cách nấu món này, nhưng quả thật nấu các món Ấn rất mất công, nhất là khoản ngâm gạo, đỗ, ngũ cốc mấy tiếng liền.... lại còn một đống gia vị chả nhớ nổi món nào đi với gia vị nào. Vì vậy VH chưa có dịp thử nấu món này.
    Có một món tớ rất thích đó là món bò Keema Ăn rất gần với món Việt Nam.
    Khẩu vị của VH có lẽ khác với Lily, VH lại không thích những món nhạt, như bánh canh với cả bún bò Huế chắc chắn VH chọn bún bò gà luộc chấm muối tiêu chanh với cả gà cà ri chắc chắn VH chọn gà cà ri , bò xào với cả bò kho chắc chắn VH chọn bò kho Cứ món nào nhạt nhạt là VH chịu không ăn được (trừ món rau luộc thì cấm có cho gì vào ), chính vì vậy VH không thể ăn nổi món Nhật hay món Hàn, ăn cứ thênh thếch mồm chả thấy ngon gì cả.
    Nhưng nhiều gia vị như một số món Ấn VH cũng chịu thua luôn. Người yêu của một đứa bạn VH là người Trung Á, ẩm thực của họ cũng sử dụng gia vị nhiều như bên Ấn Độ, hôm nọ anh ta làm cái món thịt hầm khoai tây gì gì đó, anh ta bỏ mấy gói bột gia vị vào, mới đầu còn thơm thơm, sau đó thì nồng khủng khiếp, mà đủ thứ mùi trộn với nhau VH không thể nào chịu nổi, hai người mời VH ăn VH cũng chỉ lịch sự nhấp vài miếng chứ chịu không ăn được (không phải vì cay mà vì mùi gia vị "kinh dị" quá )
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    múa Kathak rất đẹp và uyển chuyển, phim bollywood các cô trong... nhà thổ hay múa điệu này
    Không biết Lily đã xem phim Umrao Jaan mới do Aishwarya đóng chưa? VH chỉ mới coi qua video clips của phim thôi, nhìn Rai rất đẹp, nhưng những bài hát trong phim Umrao Jaan mới không thể sánh với phim original do Rekha đóng được (theo chủ quan của VH).
    Mọi người nghe thử bài In aankhon ki masti trong phim cũ năm 1981 nhé
    Movie: Umrao Jaan (1981)
    In aankhon ki masti ke, aah aah aah aah
    The lust of these eyes
    In aankhon ki masti ke mastaane hazaaron hain
    There are thousands intoxicated by the lust of these eyes
    Mastaane hazaaron hain
    There are thousands intoxicated
    In aankhon se vaabasta
    Attached to these eyes
    In aankhon se vaabasta afsaane hazaaron hain
    There are thousands of legends attached to these eyes
    Afsaane hazaaron hain
    There are thousands of legends
    In aankhon ki masti ke
    The lust of these eyes
    Ek tum hi nahin tanha, aah aah
    You are not the only one alone
    Ek tum hi nahin tanha ulfat mein meri rusva
    You are not alone in love with me, disgraced
    Ulfat mein meri rusva
    In love with me, disgraced
    Is shaher mein tum jaise
    In this city, like you
    Is shaher mein tum jaise deewaane hazaaron hain
    In this city, there are thousands of madmen like you
    Deewaane hazaaron hain
    There are thousands of madmen
    In aankhon ki masti ke mastaane hazaaron hain
    There are thousands intoxicated by the lust of these eyes
    In aankhon ki masti ke, aah aah aah
    The lust of these eyes
    Ek sirf humi mai ko, ek sirf humi
    Only I, only I
    Ek sirf humi mai ko aankhon se pilaate hain
    Only I serve liquor with my eyes
    Aankhon se pilaate hain
    Serve with my eyes
    Kehne ko to duniya mein
    To say it, in the world
    Kehne ko to duniya mein maikhaane hazaaron hain
    To say it, in the world there are thousands of bars
    Maikhaane hazaaron hain
    There are thousands of bars
    In aankhon ki masti ke mastaane hazaaron hain
    There are thousands intoxicated by the lust of these eyes
    In aankhon ki masti ke
    The lust of these eyes
    Is shamm-e-faroza ko, aah aah
    This luminous candle
    Is shamm-e-faroza ko aandhi se darraate ho
    You are making this luminous candle scared of a hurricane
    Aandhi se darraate ho
    Scared of a hurricane
    Is shamm-e-faroza ke
    Of this luminous candle
    Is shamm-e-faroza ke parvaane hazaaron hain
    There are thousands of lovers of this luminous candle
    Parvaane hazaaron hain
    There are thousands of lovers
    In aankhon ki masti ke mastaane hazaaron hain
    There are thousands intoxicated by the lust of these eyes
    In aankhon se vaabasta afsaane hazaaron hain
    There are thousands of legends attached to these eyes
    Afsaane hazaaron hain
    There are thousands of legends
    In aankhon ki masti ke
    The lust of these eyes
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À VH quên hỏi, Lily qua Ấn chơi được mấy lần rồi? Đã đi những đâu thì kể cho cả nhà mình nghe với nào.
    Lily có bạn Ấn nên qua đấy chơi cũng tiện nhỉ, không biết có kỉ niệm nào vui buồn hay đáng nhớ không? kể hết nhé, VH thích nghe lắm.
    Anh bạn VH không phải theo đạo HIndu mà theo đạo Hồi lily ạ, mới đầu mẹ VH nghe mẹ VH tá hỏa nhưng sau một lần nói chuyện với anh ấy thì mẹ VH đã xuôi xuôi rồi.
    Anh chàng bảo mẹ VH đại loại là, Cháu yêu con gái bác, để bác chấp nhận bọn cháu yêu nhau cho dù bỏ đạo cháu cũng làm được, cháu sinh ra đã như thế rồi và đó không phải là lỗi của cháu, vả lại cháu nghĩ tôn giáo nào cũng như nhau, cũng đều giúp con người hướng thiện, chỉ có con người là làm tôn giáo méo mó đi mà thôi
    Nghe xong mẹ VH cũng không phản ứng dữ ội như trước nữa. Còn ba VH thì lại thích anh chàng lắm, không hiểu vì sao
    Anh bạn của lily là.. bạn kiểu gì đấy
    Hi hi, nhớ ngày trước summer_snow sang Ấn chơi rồi lên nhà mình kể chuyện, VH cũng hỏi summer_snow đúng câu này, và SS trả lời VH là "chỉ bạn bình thường thôi"
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 25/04/2007
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH dùng chữ ... "nhà thổ" tớ thấy ... tội tội cho các cô ấy, gọi là "kỹ viện" có lẽ nghe sẽ đỡ nặng nề hơn. Theo tớ nghĩ thì các cô ấy có thể so sánh với các cô gái hát ả đào thời xưa ở Việt Nam, hoặc các cô geisha ở Nhật. Tớ nghĩ là công việc của họ không chỉ là đáp ứng nhu cầu "đó" của khách hàng, mà tớ cũng nghĩ với các cô gái như vậy, khách hàng ngưỡng mộ theo đuổi họ không chỉ vì cái nhu cầu đó. Các cô ấy chắc chắn phải rèn luyện rất gắt gao để có thể múa đẹp hát hay như vậy. Đôi khi tớ nghĩ, chúng ta cũng nên có đôi chút biết ơn đối với họ, vì nhờ vậy mà nhiều khía cạnh văn hóa có thể được duy trì trong suốt bao nhiêu năm. Dĩ nhiên thời nay thì hai mặt trong nghề nghiệp của các cô kỹ nữ dạng này thường không đi đôi.
    Tớ chưa xem phim cũ, mà cũng chưa xem phim mới. Có xem mấy hình của Rai từ phim mới các bạn gửi lên hồi trước, tớ thấy cô ấy đúng là đẹp mê hồn. VH gửi clip cũ sao không gửi luôn clip mới? Như thế dễ so sánh hơn. Mà nói chung tớ cũng thích nhạc cũ hơn nhạc mới, âm điệu nghe mượt mà hơn. Phải nói là có mấy bài VH gửi trước kia nghe rất đã. Có một bài tớ nghe đi nghe lại ko chán, bài Kuch na kaho thì phải.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH ví dụ nếu bắt buộc phải lựa một trong hai thôi [:D]
    VH đã ăn kim chi và sushi rồi, cay nhưng miệng tớ thấy nhạt nhách chứ không đậm đà như món ăn VN nhỉ. Tớ ăn cho biết thôi chứ không thấy ngon. [:D]
    Í, Lily có hình món này không? VH chưa được nghe thấy nó bao giờ, tò mò quá.
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH thấy hình rồi đó, mà không biết nó được gọi là naan đấy thôi. Tớ nhớ đã thấy hình trong các bài viết trước, hình như là tường thuật của SS thì phải, không nhớ chắc. Naan là loại bánh mì dẹp và tròn (hoặc bầu dục), làm bằng bột mì tinh nên rất mềm và thơm, nhưng không có nhiều chất xơ bằng roti, cũng là một loại bánh mì tròn và dẹp, làm bằng bột mì thô. Khi dọn naan ra người ta hay cắt naan thành bốn miếng hình quạt, còn roti do kích cỡ nhỏ hơn nên lúc dọn ra họ cứ để nguyên như thế, mỗi người lấy một cái vào đĩa tự xé tự ăn. Mà nói đến bánh mì Ấn, cũng phải chêm thêm là người Ấn hay xé miếng bánh ra cho vừa cầm tay rồi dùng nó làm thìa, xúc một miếng sốt lên cho vào miệng. Dĩ nhiên thìa kiểu ấy thì chỉ dùng một lần là ... ăn
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Ừ nhỉ VH nghĩ mãi không ra từ "kĩ viện", hôm nọ lại đọc một bài preview trên website gì đấy của VN về phim Umrao Jaan có dùng từ "nhà thổ" bí quá VH dùng luôn , ấy mặc dù thấy nó thô thiển và không phản ánh đúng tính chất cho lắm.
    Bài Kuch na kaho Kumar Sanu hát phải không lily ơi? Kuch na kaho, kuch bhi na kaho ấy
    Phim Umrao Jaan mới đây
    Pehle Pehel
    Movie: Umrao Jaan (2006)
    Tum Jo Paas Aa Gaaye
    That You Came So Close
    Hum Jo Sharma Gaye
    And I Dropped My Gaze
    Raaz-e-dil Paa Gaaye
    Found The Secrets Of Our Hearts
    Tum Bhi Pehle Pehel
    You Reached There First
    Hum Bhi Pehle Pehel
    And I Reached There First
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Jab Nigaahen Mili
    When Our Eyes Met
    Dil Mein Kaliyan Khili
    And Buds Grew In Our Hearts
    Jaise Lehraa Gaaye
    As Though They Were Singing
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Wasl Ki Raat Mein
    On This Special Night
    Haath Hai Haath Mein
    Hand In Hand
    Baat Hi Baat Mein
    In Our Words
    Baat Ponchi Kahaan
    How Far Has The Matter Come
    Wasl Ki Raat Mein
    Haath Hai Haath Mein
    Baat Hi Baat Mein
    Baat Ponchi Kahaan
    Ik Mulaqaat Mein
    In Just One Meeting
    Dekha Yeh Khwaab Toh
    We Saw This Dream
    Dil Hai Betaab Toh
    And The Heart Is In Unrest
    Dono Ghabraa Gaaye
    And Both Of Us Are Afraid
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Ishq Zanjeer Hai
    Love Is A Sharp Knife
    Ishq Ik Teer Hai
    Love Is A Piercing Arrow
    Ishq Taqdeer Hai
    Love Is Everyone?Ts Destiny
    Ishq Ik Khaab Hai
    Love Is Like A Dream
    Ishq Zanjeer Hai
    Ishq Ik Teer Hai
    Ishq Taqdeer Hai
    Ishq Ik Khaab Hai
    Ishq Tabeer Hai
    Jiska Dil Naam Hai
    The Thing Called The Heart
    Who Toh Ik Jam Hai
    Is Like A Glass (of Alcohol)
    Jaam Chhalka Gaaye
    And When The Glass Overflowed
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Tum Jo Paas Aa Gaaye
    Hum Jo Sharma Gaye
    Raaz-e-dil Paa Gaaye
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Jab Nigaahen Mili
    Dil Mein Kaliyan Khili
    Jaise Lehraa Gaaye
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
    Tum Bhi Pehle Pehel
    Hum Bhi Pehle Pehel
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ chưa chèn hình bao giờ, để thử xem nó có lên không ....
    Í cha, lên mà vĩ đại quá :-D
    Để thử thu nhỏ lại...
    Không biết cách Hương ơi
    Thôi Hương cứ theo cái link này mà xem:
    http://unsanity.org/rosyna/japan/Japan-Images/337.jpg
    Cái bánh chiếm phần lớn diện tích đĩa ấy là naan ... cái miếng thịt gà đỏ đỏ tròn tròn ấy là tandoori chicken, còn các món khác thì tớ không nhận ra...
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 25/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này