1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sirene06

    sirene06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà. Các bạn thật dễ thương và trong sáng
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào bạn Sirene nhé, có lẽ bạn là khách vô tình tạt ngang qua nhà chúng tớ.
    Không hiểu cái TTVNOL này thế nào mà cứ một lúc là VH bị đá phăng ra ngoài. Lily đang ở chỗ làm hay ở đâu vậy? VH đoán Lily học sau đại học phải không?
    Lily ạ, VH và anh bạn vui có buồn có, vui nhiều, nhưng những lúc buồn cũng không phải là ít. Anh ấy mất bố mẹ và anh trai, ở tự lập từ bé nên thiếu thốn tình cảm, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, sống ở Hàn Quốc ốm đau hay khó khăn gì nếu có bạn tốt thì cũng đỡ được phần nào, không thì cũng phải tự thân lo liệu.
    Trước đây khi anh ấy còn làm việc bên Nhật đã từng yêu một cô gái Trung Quốc, nhưng sau đó cô này bị trục xuất về nước do làm việc trái phép, anh bạn VH sang TQ đã 3 lần để tìm nhưng không được. Sau đó khi anh ấy chuyển sang Hàn quốc sống thì có yêu một cô gái Hàn, sau đó là một cô gái Anh, cuối cùng là một cô Uzbekistan (nghe có vẻ từng trải quá nhỉ ). Thật ra tất cả đều lợi dụng anh ấy, chỉ duy nhất cô gái Trung Quốc là thương yêu anh (qua lời anh ấy kể cho VH nghe trong những tháng đầu hai đứa quen nhau).
    Chuyện này xảy ra đã lâu. Trải qua bao vấp váp trong tình cảm anh bạn VH bị tổn thương nhiều, và anh luôn nói với VH là con gái thời nay đa số suy nghĩ khác anh nhiều quá, thực dụng, ích kỉ, vật chất quá, .. VH hồi ấy có nói, người tốt còn nhiều anh ạ, trời không phụ lòng người tốt. Anh ấy bảo, đúng, trời cho anh gặp em.
    Thật sự VH rất hạnh phúc, không biết đến khi gặp mặt nhau ngoài đời sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ là sẽ khác, khác nhiều, nhưng tình cảm là nền tảng của tình yêu thì nó sẽ vẫn thế, VH tin chắc như vậy.
    VH nghĩ mà thương cho hắn, ngày nào cũng 5 giờ sáng, trời rét, đi bộ ra ngoài quán cafe mất 15 phút để gặp VH, buổi chiều làm việc 9, 10 tiếng đồng hồ xong rất mệt nhưng vẫn ra quán cafe gặp VH, nói VH rằng mệt mấy nhìn thấy em anh cũng không cảm thấy gì nữa. Thương hắn nhìn phờ phạc nhưng vẫn cười rất tươi trông hiền ơi là hiền
    Nhiều lúc nói chuyện kinh khủng quá, nhất là những ngày nghỉ như thứ 7 chủ nhật chat chit đến mười mấy tiếng liền chưa kể điện thoại, VH "đuổi" hắn về, vì VH biết ngồi máy lâu rất mệt và nhức đầu, VH bảo, phải giữ sức ngày mai nói chuyện tiếp đấy nhé Hắn nói, anh rất khỏe, em không tưởng tượng được đâu, anh khỏe như superman, anh không có vấn đề gì về sức khỏe cả, cơ mà sức anh cũng có hạn, nó gắn liền với em đấy, không gặp em dù chỉ một ngày thì anh thấy ốm lắm
    VH cứ nghĩ hắn chỉ nói thế thôi, ai dè... Một lần VH bận học thi, bảo là 1 tuần không nói chuyện nhé, hắn ậm ừ ậm ừ, buồn buồn, VH động viên, chỉ 1 tuần thôi mà, cứ nghĩ đến ngày gặp nhau trở lại sẽ thấy vui hơn, không được buồn! Buồn là VH không học bài được!
    ngày thứ nhất, hắn viết mail, mấy bức liền, nhưng VH "quyết tâm" không gặp. đến ngày thứ 2 hắn đã réo điện thoại ầm ĩ, VH nhấc máy, hắn buồn và khóc (tự nhiên anh chàng bấy lâu bản lĩnh là thế, vậy mà việc cỏn con lại sụt sùi), nói VH rằng hắn không thể chịu được ý nghĩ, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, có bao nhiêu thời gian để làm việc mà không thể dành cho người yêu đến lấy 1 giờ. VH lúc ấy mới nghĩ, ừ nhỉ, hắn đi làm có khi 12, 13 tiếng một ngày vẫn phải ra quán cafe chỉ để được nói với VH vài câu, em có khỏe không, phải ăn đúng giờ nhé... Vậy mà VH lại không thể dành thời gian cho người ta, tệ quá.. Từ đó trở đi khi nào VH bận học thi cũng vẫn giữ thời khóa biểu chat chit hằng ngày, nhưng giảm xuống còn 1 tiếng thôi
    Nói nhiều quá nhỉ chắc lily và cả nhà nghe chán lắm rồi, lily có chuyện gì kể VH nghe nhé.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thơ gì vậy hả lily ơi? Có phải thơ Nguyễn Khuyến không nhỉ, VH thấy quen quen.
    Lily vào với chúng tớ là hy vọng chèo kéo được thêm nhiều người lắm đó Vì ấy nói chuyện rất có duyên mà, chả bù cho VH bộp cha bộp chộp chả khéo léo gì cả, chắc vì thế nên mọi người cứ lần lượt chạy mất
    Mà từ khi có lily vào không khí nhà cửa sáng sủa ra hắn chứ không ảm đạm nữa, cụng ly cái nào
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Là bài "Bạn đến chơi nhà" của Ng Khuyến đấy mà! Hồi xưa học văn cô giáo giảng là Ng Khuyến qua bài này cho thấy cuộc sống thanh bạch của mình sau khi từ quan v.v... Tớ dùng bài này, lại mời bia thay trà để tiếp khách trong nhà Ấn là cũng hơi ... ironic một tí. VH chắc còn nhớ trước đây có bạn VN du học ở Ấn đã cho biết là dân Ấn ít khi uống bia. Bạn Ấn của tớ rất ngạc nhiên khi thấy hình gia đình tớ đang xum họp uống bia trong dịp Tết. Hắn ta nói ở Ấn người ta không uống alcohol trong gia đình, thi thoảng lắm khi hội hè họp mặt thì mới uống chút chút, nhưng uống ngoài quán thôi, vì người Ấn cho là uống bia uống rượu không phải là việc tốt, không nên đem về nhà
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi đó lily ạ, hồi ấy VH không biết đâu. Một hôm ngồi nói chuyện vớ vẩn với anh chàng chuyện gì đấy, VH nhớ chuyện mẹ VH ở nhà, sau khi đi làm về trời nóng, mẹ VH thỉnh thoảng mở tủ lạnh ra uống ộc phát cho đỡ khát. Kể cho anh chàng nghe, anh chàng cứ trố mắt ra cứ như là việc gì... xấu xa lắm, như là con gái mà đi hút thuốc ấy VH phải giải thích mãi nhưng anh chàng vẫn chưa thông lắm nên VH không nhắc nữa, không thì anh chàng lại tưởng VN toàn dân đồi trụy May anh chàng chưa được nhìn thấy cảnh các bác nhậu nhà mình chiều chiều túm tụm "yô yô 100 phần trăm" ngòai đường
    Anh chàng rất thích ăn vặt vỉa hè, bảo là ăn nhà hàng phải lịch sự, phải im lặng, phải giữ kẽ, không thoải mái, ăn ngoài đường nó mới thú chứ VH bảo được, về VN dắt đi lang thang ăn thoải mái luôn trừ chỗ nào có thịt lợn
    Hồi nãy VH nghĩ ra cái gì định kể tự nhiên giờ quên phắn mất Chuyện thì nhiều vô cùng nhưng đang tự nhiên thì không thể nghĩ ra được. VH rất hay trêu hắn ta, hắn ta nói gì đấy mình giả vờ nghe chăm chú, đợi hắn xong thì ngoéo cho một câu, jhoooooooooooot (lie), hắn cãi nahi suuuuuuuuuuuuuuch (no, its true) hai đứa nói chuyện với nhau thì buồn cười lắm cơ. Hồi ấy VH mới chữa răng (Răng VH lởm chởm nên phải đeo cái kẹp cho đều lại ) Hắn hỏi, đau không? VH nói đau, nhưng nhìn vẫn xinh như xưa Hắn bảo, ơ, bộ trước đây em xinh lắm hay sao mà "vẫn" ???
    VH trả lời thì anh khen em xinh chứ ai, từ thởu nào đến giờ có ai khen em đâu trừ anh
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ái chà, anh chàng này suy nghĩ thoáng nhỉ, tớ phục đấy. Mà anh chàng làm sao nói chuyện trực tiếp được với bố mẹ VH thế? Hai bác ở nhà nghe nói được tiếng Anh à? kể cả khi người nói có giọng Ấn?
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ba mẹ VH hiểu tiếng Anh chút ít, anh ấy lại nói chậm cho các cụ dễ hiểu, và bạn VH nói tiếng Anh không bị nhiễm giọng Ấn nhiều (trong khi VH nói chuyện với một người bạn của hắn thì chịu chả hiểu ông đấy nói gì, cứ phải đoán già đoán non)
    Đúng là anh bạn của VH suy nghĩ rất thoáng đấy lily ạ, thường thì người theo đạo Hồi vô cùng bảo thủ, làm gì thì làm, cô lấy tôi chắc chắn cô phải theo đạo của tôi, không theo thì không lấy nhau được! Nhưng anh bạn của VH đặt tình yêu lên trên hết, anh ấy nói, nếu chỉ vì tôn giáo mà hai người không thể đến được với nhau thì chả hóa ra Chúa trời không có mắt sao? Chúa trời là người nhân hậu, thấy chúng mình yêu nhau phải vui chứ, sao lại ràng buộc lễ giáo này nọ
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH tìm được một đoạn phim rất thú vị về thần thoại ấn độ:
    Đoạn trích như sau: thần Shiva có vợ là nữ thần Shakti. Hiện thân đầu tiên của Shakti là Sati. Sau khi Sati chết, Shiva buồn bã và chằng còn thiết gì đến thế giới bên ngoài, thần lui lên một hang động ẩn khuất ở dãy Himalaya ngồi thiền. Vũ trụ trời đất thiếu Shiva vì thế mà chao đảo, nghiêng ngả trước sự hoành hành dữ dội của con quỷ Taraka.
    Để cứu vãn tình hình này, nữ thần Shakti để hóa thành hiện thân thứ 2, đó là nữ thần Parvati. Ngày ngày Parvati đến dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cho thần Shiva với mục đích dành được tình yêu của thần. Nhưng tất thảy mọi cố gắng đều vô ích.
    Parvati nghĩ ra một kế, đó là nhờ thần tình yêu Kama và vợ của thần là nữ thần Rati xinh đẹp đến nhảy múa làm vui lòng thần Shiva, nhân thể bắn luôn một mũi tên vào Shiva để thần chạnh lòng nghĩ đến Parvati. Tương truyền rằng ai đã trúng tên của thần Kama thì không thể thoát được tình yêu dù sớm hay muộn!
    Thế là Kama và Rati đến động nơi thần Shiva ngồi thiền, ca hát nhảy múa. Hát đến đâu trời đất r ực rỡ, hoa lá tốt tươi đến đó. Cuối cùng thần Kama bắn một mũi tên tình yêu của thần vào Shiva như dự kiến. Nhưng than ôi, Shiva không tỉnh lại mà chỉ mở con mắt thứ 3 ra đốt cháy Kama thành một đống tro tàn, để mặc Rati than khóc cho chồng.
    Parvati nói với Rati, đừng lo, khi ta đã là vợ của Shiva thì Rama chồng của nàng chắc chắn sẽ sống lại.
    Đây là đoạn trích Kama và Rati nhảy múa trước mặt thần Shiva và Rama cuối cùng bị hóa ra tro!
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Không biết mắt tớ có kèm nhèm không, rõ ràng nó báo lily là người gửi sau cùng, khi click vào thì chỉ thấy bài VH, kì thế nhỉ
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Halu cả nhà, halu lilysblue, halu viethuong, tớ vào mấy lần thấy nhà mình có thành viên mới tích cực, định vào chào halô một cái mà cứ bị out mới lạ. Thành ra chỉ vào đọc thôi xong đóng lại làm việc tiếp, đấy, người nhà mà cứ như khách ý, có mấy khi ở nhà đâu. Bây giờ có thành viên mới rồi, có người trông nom nhà cửa cho nó ấm cúng.
    Mọi người dạo này thế nào, khoẻ không?
    To VH: VH ơi, có online ko? add VH rồi mà chưa có dịp nào nói chuyện cả, chúc VH học tốt nhá.
    To lilysblue: lilysblue ơi, ra bắt tay nâng cốc cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này