1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào SBC! Mong mãi bây giờ mới có dịp nói chuyện. Tớ cứ tưởng tớ vào nhà mới mà ăn nói tự nhiên quá nên chủ nhà dỗi, bỏ đi hết rồi chứ! Đang định phanh lại không bô lô ba la nữa
    Ấy, mời gì chứ mời bia ảo là mình "dzô" ngay! Chăm phần chăm nào bà con ơi!!
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ui cha, VH mới ngủ dậy hay vẫn chưa đi ngủ vậy trời?
    Đang định hỏi ấy về cái chuyện thần thoại ấy gửi bên trên ấy, thế cuối cùng làm sao Parvati trở thành vợ Shiva? Và Rama có sống lại thật không?
    Đấy, bây giờ thì có bài tớ cuối cùng rồi đấy nhé!
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ấy ấy, đừng có "họ" lại nhé, cứ bô lô ba la đi, tớ thấy nhà mình có nhiều người ghé thăm lắm nhất là lúc nào có người lên tiếng một cái là thấy nhiều người vào đọc lắm, chứng tỏ không ai bỏ đi hết, mỗi tội .... lười lên tiếng thôi (hình như có cả mình thì phải ).
    Nhân tiện lilysblue nhắc tới bia, tớ kể chuyện về anh iu một tí. Khi còn ở nhà, nghe anh kể anh cũng thỉnh thoảng đi uống bia với bạn bè, "khoe" là anh uống được "khá" lắm, thế mà sang đây, đụng mấy hôm Tết, đi đến đâu người ta cũng mời cơm với mời rượu, hôm về quê tớ, mọi người lấy rượu lúa mới ra mời uống. Tớ thì chẳng thích gì mấy vụ rượu bia này cả nhưng vì dịp tết, không muốn mất vui, với lại bố mẹ tớ cũng bảo, để kệ cho thử một tí. Thôi rồi, anh chàng uống một chén xong rồi ôm họng kêu nóng rát, sợ, lần sau không dám uống nữa mà còn cứ nhắc đi nhắc lại là lần sau ai mời rượu nữa thì tìm cách khất đi thôi. Tớ đồng ý cả hai tay hai chân.
    Còn vụ bia thì, hình như rượu bia của mình đều nặng quá thì phải. Cách đây độ nửa tháng, tớ với anh cùng mấy người bạn đi ra biển chơi, lâu lâu mới có thời gian thư giãn như thế nên tớ cũng để anh ý vui vẻ cùng mấy anh bạn, được đến cốc bia thứ 3 thì .... say . Kêu là nhớ Hà Nội, nhớ ..... bố tớ , xong rồi nhớ là gọi điện luôn để nói chuyện cho đỡ.... nhớ . Tớ buồn cười quá mà không hiểu sao, những lúc anh chàng trông ngố ngố, ngộ ngộ thế lại càng.... "mến" hơn . Được cái, thỉnh thoảng daddy tớ lại alô cho anh chàng bảo là " I miss u so i call" , ôi trời ôi . Hi vọng là hai người cứ "trìu mến" với nhau như vậy mãi thì tớ cũng đỡ lo .
    Vậy đã, quay lại với công việc nào
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    SBC kể chuyện vui quá, tớ đọc mà cười đau cả bụng Anh chàng của SBC "cute" thế hèn chi chả cứ gì nàng dâu, mà nhạc phụ cũng ... mết luôn! Thế ông cụ nhà ấy có bao giờ gọi điện cho ấy nói là "I miss you so I call" chưa? Không khéo sau này ông cụ yêu con rể hơn con gái đấy nhé! Rồi lúc ấy SBC có ghen không?
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ chỉ mong là hai người "thân thiện" và "trìu mến" với nhau như thế mãi thôi, thế là tớ đã hạnh phúc lắm rồi, ghen sao được, đó là hai người đàn ông quan trọng nhất đối với tớ mà (daddy & hubby-to-be ). Dù sao thì cũng mong hai người quý nhau nhiều đủ để mình cảm thấy ghen
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào buổi sáng cả nhà ơi!
    Hihih... hôm qua tớ đi ngủ muộn nhất mà lại là người dậy sớm nhất đấy nhá
    Hình Madhuri Dixit này. Hình này VH đã gửi trong trang nhất của chủ đề nhưng là bản đen trắng, tớ gửi lại bản mầu cho mọi người xem. Tớ thích cả hai, mỗi kiểu có một vẻ đẹp riêng.
    Tớ bây giờ mê Madhuri rồi. Gương mặt cô ấy càng nhìn càng thích, vẻ đẹp dịu dàng đầy nữ tính, còn đôi mắt thì ướt rượt và đa tình. Tớ mà là các anh con trai chắc tớ chìm đắm trong cái hồ thu ba ấy chẳng thấy bờ
    [​IMG]
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đang định đi chợ vào đây ngó phát thì gặp luôn Lily (thành viên tích cực đây ).
    VH cũng có nhận xét như lily đó, gương mặt Madhuri phải gọi là hoàn hảo như một nữ thần và ấn tượng nhất là đôi mắt của cô ấy, nhìn mềm mại như mắt nai nhưng cũng rất "đa tình" (như ấy nói) vì mắt con gái Ấn thường hay long lanh như nhìn vào xa xôi nơi nào đấy... khó diễn tả lắm.
    Nói chung nhìn vào gương mặt Madhuri đầu tiên đập vào là đôi mắt trông như tấm rèm rất mượt. Chính Madhuri cũng nhận xét điểm mạnh của mình nằm ở cửa sổ tâm hồn mà
    [​IMG]
    Ấy lily ơi, mình là con gái nhìn còn đuối nữ huống chi là ... Nhưng nhìn chỉ để mà nhìn thôi nhỉ
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 26/04/2007
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    SBC ơi, VH toàn lên mạng buổi tối thôi vì lúc ấy mới ở nhà nên không gặp ấy được chán nhỉ... Vì buổi tối ở đây thì thành đêm ở VN mất rồi.
    Đọc mấy mẩu chuyện nho nhỏ của SBC sao mà yêu thế Chỉ mong được như Pokhara và SBC thôi. Động viên VH đi nào
    Cả nhà, nghĩ đi nghĩ lại người VN mình cũng là người rất tình cảm, VH nghĩ bố mẹ VH có phiền lòng vì tớ yêu một anh nước ngoài thật, nhưng khi hiểu được anh ấy rồi và thấy được anh ấy yêu tớ đến như thế nào và là người có thể đem lại h/phúc cho tớ thì các cụ thế nào cũng động lòng.
    Không biết SBC có kế hoạch gì cho tương lai xa chưa? Sẽ sống ở đâu? Công việc thế nào v.v ....
    Chúc SBC vui hoài như vậy nha
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 26/04/2007
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trả lời lily nốt bài hát hôm nọ rồi VH đi chợ đây.
    Yeh galiyan yeh chaubara, yaha aana na dobara
    yeh = this
    galiya= house
    chaubara =roof
    aana= to come
    dobara = again
    có nghĩa là, Dont you come to this house, this roof once again ( you will not have chance to see me because I am going to married - bối cảnh của bài hát)
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Cám ơn lời chúc của Lily nhé. Được các ấy động viên thì kiểu gì VH cũng đi đến nơi về đến chốn
    Lần trước VH kể dở chuyện Shiva và Parvati nhỉ. Thần tình yêu Kama bị Shiva đốt cháy thành tro chỉ vì mũi tên "làm phúc" ấy!
    Parvati nghĩ ra một cách khác. Nàng ẩn sâu vào trong rừng và sống một cuộc sống khổ hạnh, không ăn, không uống, phơi mình trần dưới nắng mưa, gió bão.. Một thầy tu đặt cho nàng tên Aparna. Những thử thách mà Parvati vượt qua đã làm lay chuyển Shiva, thần ra khỏi động nơi thần ngồi thiền tìm đến Parvati và hỏi nàng làm vợ.
    Lễ cưới được diễn ra, sau đó Shiva đem Parvati về ngọn núi cao nhất trong vũ trụ Kailasa chung sống cùng nàng, đồng thời thần tình yêu Kama sống lại.
    Parvati chính là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm âm nhạc, hội họa, thơ văn của thần Shiva.
    Đây là một điệu múa Shiva, một trong những điệu múa rất khó của múa cổ điển Ấn theo phong cách Bharat Natyam
    Theo quan niệm của đạo Hindu, trời đất vẫn xoay chuyển, cuộc sống vẫn vận hành từng ngày, đó là do điệu múa của Nataraj (thần Shiva)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này