1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sirene06

    sirene06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình là khách vãng lai, theo dõi TTVNOL lâu rồi nhưng không tham gia diễn đàn. Dạo quanh các diễn đàn phát hiện thấy diễn đàn này của các bạn thật dễ thương. Các bạn có trái tim thật nồng nàn và khác nhiều so với những gì mình biết về tình yêu. Cám ơn các bạn nhé! Các bạn yêu một con người và vì thế các bạn đã tìm hiểu và yêu cả một dân tộc, một đất nước, một nền văn hóa. Các bạn sẵn sàng chấp nhận nhiều thử thách để có người mình yêu. Thật đáng khâm phục. Chân thành mong các bạn hạnh phúc. Các bạn xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào mọi người!
    Sáng ra đã thấy nhà cửa rôm rả quá, từ ngày Lily vào cứ như có Kama và Rati nhảy múa trong vườn nhà ta
    SBC ơi mọi người réo ấy kinh quá mà không thấy ấy đâu cả.. Đúng là rất tình cờ VH một lần vô tình gặp anh chàng của SBC trên mạng, qua cái diễn đàn của Google ấy, chắc anh ấy kể cho SBC nghe rồi nhỉ. Tự nhiên có một anh chàng Ấn độ (người Chennai nhỉ? ) kể với VH có người yêu Hà Nội này, đang làm việc ở Quảng Ngãi này, VH đã thấy ngờ ngợ rồi, thế là VH hỏi ngay "You just came VN last February right?"
    Oài, trúng phóc luôn Đúng là quả đất tròn, nhưng cũng không tròn lắm, SBC thì tớ chưa chat được lần nào thế mà gặp ngay hubby của SBC
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Thông báo tìm trẻ lạc!
    Có ai thấy cô gái trên avatar của VH đâu thì xin thông báo lại cho ban quản lý box Ấn được biết, chúng tôi xin hậu tạ
    Sáng giờ thấy VH đọc truyện MA nhé, vậy mà không vào nhà Ấn cho ấm cúng, coi chừng đêm nay MA đến thăm đó, sợ không?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hi hi hi, tớ với con bạn ngồi đọc truyện ma từ hồi chiều
    ừ nhỉ không biết cái cô ở avatar mình đâu mất tiêu rồi buồn ghê
    À lily ơi, không hiểu điều gì đã làm ấy say mê ấn độ đến vậy thế nhỉ bật mí đi
    Có chuyện gì hay kể bọn tớ nghe nha. Có thấy mấy anh ấn ở đấy xịt dầu thơm như phun thuốc diệt muỗi không
    Lại nhớ Lancome hồi í hay kể về chàng của Lancome, nghĩ cái thời nhà mình hội họp cả buổi trên mạng mà vui ghê
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    VH ko nhắc thì tớ cũng quên khuấy đi mất, hôm đấy thấy anh chàng mò lên mạng rồi tự nhiên hỏi tớ có biết viethuong ko? Tớ chột dạ tưởng "hắn" vừa sign in nick YM của mình đọc trộm (vì tớ cũng mới add VH vào list trước đấy ko lâu). Anh chàng vốn tính hay thắc mắc linh tinh lại thỉnh thoảng "ghen" vu vơ với những người bạn trong list của tớ. Trong giây lát tớ chắc mẩm chắc là thấy có "người mới" trong list nên chuẩn bị tra hỏi đây. Hỏi một lúc thì hoá ra là nói chuyện với VH ở một diễn đàn nào đấy hình như là cho những người nước ngoài sống ở VN thì phải (?). Đúng là quả đất tròn thật đấy, lang thang thế nào mà lại gặp VH, tớ lại bụng bảo dạ, thui rồi, thế này thì lộ hết rồi.
    Tớ ko hay lên đây nói chuyện được vì công việc của tớ khá bận, nhiều khi phải chạy đi chạy lại nên chỉ thỉnh thoảng đánh du kích tí. Với cả có nhiều chuyện cũng muốn tâm sự nhưng ko dễ để kể trên diễn đàn nhiều người như vậy , ngại.
    To lilysblue: cho tớ xin cái id YM nhé, thỉnh thoảng í ới tí
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Xém thì quên, VH với lilysblue hay tải nhạc Ấn ở trang nào mách tớ với, tớ down về nghe dần
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH hay download ở trang
    www.bollyfm.net
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily ơi, nghe ấy kể chuyện tớ rất thích. Để VH nghĩ ra chuyện gì thì kể cho lily có cảm hứng viết tiếp nhé.
    Từ hôm qua đến giờ VH cứ buồn vì không hiểu sao cô gái trên avatar bỏ đi đâu mất để cái avatar trống hoác trống hươ
    Hồi nãy có chat được với SBC một chút, có lẽ SBC bận nên chạy đâu mất
    Kể chuyện nhé: anh bạn tớ có hai anh người VN làm chung cơ quan (bên hàn quốc). Hai bác VN Này tiếng Hàn lõm bõm mà tiếng Anh thì cũng chả biết anh bạn tớ giải thích bằng tay chân loạn xị ngậu lên là "Tôi có người yêu ở VN, hè này tôi sẽ sang VN" nhưng hai bác ấy cứ hiểu nhầm... hì hì.
    Hôm nọ hai bác VN than thở với anh bạn của tớ là... nhớ thịt chó quá. Anh chàng sợ mất hồn, gọi điện hỏi tớ liền, em, em ơi Nhà em có ăn thịt chó không Tớ nói không, mà sao lại hỏi thế? Hắn nói ôi may quá rồi kể rõ sự tình cho tớ nghe.
    Hắn không đội trời chung với con lợn Hồi ấy bảo là VH ăn thịt lợn cũng được, nhưng đừng ăn trước mặt hắn, gì thì gì người ta cũng ăn từ bé Nhưng hôm nọ không biết hắn trăn trở suy nghĩ mất mấy ngày mà gọi điện cho VH bảo là, em ơi em làm gì cũng được nhưng đừng ăn... thịt lợn, anh ghét con lợn lắm hu hu.
    VH thỉnh thoảng dạy tiếng Việt cho hắn, nhưng anh chàng học trước quên sau, "cam" với chả "quýt" lộn tùng phèo cả Nhớ được mỗi chữ "em", không thấy tớ đâu là hỏi bọn bạn tớ, where is my em Cơ mà tớ lại dạy hắn "em" nghĩa là darling, tớ không nói đấy là đại từ nhân xưng, thế nên hắn gặp ai cũng bi bô "I am her em"
    Một hôm hắn hỏi tớ, "go to eat" tiếng Việt nói thế nào, tớ trả lời là "Đi ăn cơm đi"
    Hắn nói, em dạy anh sai rồi nhé, nói đúng phải là "Em ơi em đi ăn cơm đi"
    Hôm ấy VH chết vì cười
    Lily thích nhỉ, có cơ hội tiếp xúc nhiều với các bạn Nam Á. VH ở đây thì chưa có ai đủ thân thiết để có thể xách ba lô qua Ấn chơi được Có tiếp xúc nhiều mới càng thấy nhiều điều hay (cũng như điều dở) của người ta
    Nghe lily kể về cô bé Nepal mà thích ghê. Người Nepal thường trông lai lai, nhìn rất hay, VH thấy con gái Nepal dịu dàng, tuy trông không quá nét như con gái ấn độ nhưng bù lại trông mềm mại hơn hẳn
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, thế VH có biết chỗ nào người ta cho nghe trực tuyến không? Có mấy bài tớ thích tớ muốn chèn vào bài gửi lên đây cho mọi người cùng nghe mà không tìm được trên youtube.
    Dạo này VH với anh í của cậu thế nào rồi? Mấy hôm nay thấy ấy không có vui chuyện như trước mà ít nói hẳn, hay đang có chuyện gì buồn?
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi... mới gửi xong thì thấy bài của VH. Thôi bây giờ để tớ đọc bài của ấy lấy cảm hứng cái đã nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này