1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hì hì đọc xong bài của VH hết hứng rồi à
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ thì không hay tải nhạc về, vì không biết bài nào hay bài nào dở, mà ngồi lọc lựa ra thì rất lười, thành ra chỉ nghe nhạc theo giới thiệu thôi. Có VH ở đây nghe nhạc Hindi nhiều, nên trăm sự nhờ VH cả đấy nhé. Mấy bài VH gửi tớ đều thích cả, nhưng mỗi lần muốn nghe lại phải mày mò mấy trang cũ để tìm, không được tiện lắm. Hay mình mở thêm một topic riêng chỉ để gửi nhạc không thôi? Gọi là "Mỗi ngày một bài hát"?
    SBC thích thì tớ gửi mấy bài tớ thích nhất qua email. Tớ cọp trong đĩa của anh bạn tớ ra nên có mp3 chất lượng khá tốt
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bài này hôm trước VH nói rất thích. Tớ cũng thích lắm, nên gửi lên cho mọi người cùng xem.
    Quên không nhắc lại, bài này tên là Radha Kaise Na Jale
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 29/04/2007
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bài "Mitwa" này cũng rất nổi tiếng, đã thắng giải FILMFARE AWARD dành cho nhạc phim
  5. made_in_mars

    made_in_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng nhiều việc quá nên không tham gia spam bài được như lyly và viethuong đâu. Thấy nhà cửa rộn ràng vui ghê.
    @lylysblue :
    Cám ơn sự động viên của lyly nha. Thesis của mình có tiến bộ chút ít nhưng không đáng kể lắm? Cần phải trường kỳ kháng chiến tiếp?
    Cũng như lyly nói, mình có điều kiện được tiếp xúc làm việc với bạn mình hằng ngày nên cũng có phần may mắn hơn các bạn khác. Mình thấy được cả những cái hay cũng như những điều dở, và có được những nhận định của những người xung quanh. Nhưng nhiều khi điều đó lại cũng là thử thách khá lớn cho bản thân mình, cho cả bạn của mình và cho tình yêu của chúng mình nửa?Tuy nhiên mình vẫn tin tưởng với tình yêu mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
    Chúc cả nhà luôn rộn ràng, tưng bừng nha !
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bỏ bom thêm bài này nữa. Dheeme Dheeme trong phim Zubeidaa, vũ đạo hơi bị dở nhưng nhạc rất hay.
    Trong phim này tớ thích nhất bài "Mehndi Hai Rachnewaali" nhưng không tìm ra cách nào chèn vào đây được. Ai thích thì vào đây nghe:
    http://ww.sma****s.com/music/hindi-film/songs/1307/zubeidaa.html
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Vậy lúc nào bớt việc thì made_in_mars lại vào nhiều chuyện với bọn tớ nhé.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily ơi, đọc bài của ấy, tớ đoán là lily quen một anh chàng rất dễ thương trên mạng, rồi lily sang Ấn vài lần để gặp hắn ta... tớ đoán vậy có đúng không nhỉ?
    Đọc chuyện lily kể hấp dẫn thật Bây giờ đến lượt VH kể nha.
    Hôm qua mẹ VH gọi điện cho VH, hỏi kĩ càng ngọn ngành về anh chàng một lần nữa. Sau khi đã khai báo xong xuôi, VH bắt đầu kể về vụ thịt chó Mẹ tớ cười nắc nẻ. Nhưng lily bảo người VN coi thịt chó như chuyện thường ngày ở huyện cũng tùy thôi nhé Chẳng hạn như gia đình VH nhắc đến dog meat là ai cũng thấy lành lạnh sống lưng Mẹ tớ bảo, con phải nói bạn con, về nhà mình thì đừng có nhắc đến thịt chó trước mặt ba Không là ba mắng cho đấy
    Mẹ tớ dặn dò, con ơi, bạn con mất nhiều người thân, đó là một mất mát rất lớn đồi với bất cứ ai, con phải luôn luôn động viên bạn, nếu bạn có khó khăn gì mình không thể giúp đỡ bằng vật chất nhưng về tinh thần con luôn phải ở bên cạnh bạn VH daaaaaaaaaaaaaaạ ngay Không biết có mắc mưu gì của mommy không đây
    Mọi người có được nghỉ lễ 1-5 không nhỉ? VH được nghỉ đến hết thứ 3, hy vọng mọi người cũng nghỉ để nhà mình họp chợ tí
    Lily ơi, VH cũng muốn một topic riêng cho nhạc Ấn đấy. Nhưng sợ... không ai chăm, nó sẽ nhảy đâu tuốt xuống trang 2 mất Lại thành topic chết
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không hiểu sao cứ thấy chán chán thế nào ấy
    VH ới ơi, được nghỉ thì vào đây buôn dưa tí nhỉ?
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    À, có chuyện này tớ vẫn chưa hiểu rõ. Đọc bài VH gửi ở những trang đầu của nhà mới thì không thấy bài nào VH nói ấy và bạn Ấn cũ của ấy chia tay, nên tớ vẫn không biết chuyện kết thúc như thế nào. Hắn làm gì sai VH giận, hay do hắn lại đột nhiên biến mất không tin tức gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này