1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    What does it mean when you tug on your ears?
    [​IMG]
    You tug your ears in a variety of social situations, but mainly when apologizing, as a physical admission of wrong-doing and as a demonstration of repentance. Here Juhi, in One Two Ka Four, is about to let Shahhrukh out of the doghouse (how could she resist?)...
    What does it mean when you touch someone''s feet?
    [​IMG]
    Touching someone''s feet is a sign of respect usually accorded to elders, or, as in this still from Kabhi Khushi Kabhi Gham, by (very tra***ional) wives to their husbands. Why is this considered respectful, you ask? Well, Hindu theology, and Indian culture in general, holds the feet to be the most polluted part of the body (the head, farthest away from the ground and least likely to come into contact with it, is the most pure). This is why you take off your shoes upon entering a temple (your shoes have been in constant contact with the ground), and also why you should never point the soles of your feet at someone (very rude!). Therefore making a point to touch someone''s feet is a sign of your immense respect for them: you honor them so greatly that touching even their feet is a privilege. (Here, Amitabh stops Jaya from actually touching his feet, a common response -- indicating, perhaps, modesty? -- to this gesture of respect).
    What does it mean when you press your palms together?
    [​IMG]
    You''ll see in the films that, upon first meeting someone, a character will press his palms together and say "Namaste." You can equate this to a handshake if you''d like, but pressing your palms together connotes a respect the handshake no longer does (unless you consider the significance of refusing to shake hands, the gravest of all insults, which accordingly implies that a handshake does, indeed, show respect -- but enough, back to Bollywood!). For example, in this still from Raja Hindustani, Karisma is facetiously paying homage to Aamir, pressing her palms together and bowing to him subserviently.
    What does it mean when you wave your hand at or over someone''s head?
    [​IMG]
    In the song "Yeh Ladka Hai Allah" from Kabhi Kushi Kabhie Gham, Daijaan waves her hand over the bride''s head and then, making a fist of her hand, presses her knuckles to her own head (cracking them). This action wards off the "evil eye" by symbolizing her willingness to take onto herself any evil that may target the bride. It''s actually a way of expressing admiration for how lovely the bride looks (i.e., her beauty is so resplendent and her marriage is so auspicious that it''s sure to excite jealousy and evil wishes).
    What does it mean when you wear a bindi on your forehead?
    [​IMG]
    Arguments have gone on for years, in classrooms and coffee houses alike, about the symbolism of the bindi. Some people claim it''s the sign of marriage, though unmarried women wear bindis as well. Others claim its symbolism rests in its correspondence to an energy point, or "chakra," located between and slightly above the eyes. Everyone has a different opinion on bindis...but they sure are pretty, aren''t they? At right, Kajol sings about her "bindiya''s" words of wisdom in "Saajanji Ghar Aaye" from Kuch Kuch Hota Hai. Warning! Most bindis don''t actually speak.
    What does it mean when you wear red stuff in the part of your hair?
    [​IMG]
    At left, behold Aishwarya in the role of Paro, wife of a rich Bengali aristocrat in Devdas. She''s wearing a red dye called vermilion in the parting of her hair (enhanced a touch so you can see it clearly). This, unlike the bindi, has one clear meaning -- she is married, and her husband is alive. If she were to be widowed, she would cease to wear vermilion in her part. Legend has it that this ceremony began due to a slew of brides being kidnapped at the wedding ceremony. The groom would fight
    for his bride, and if he slayed the would-be abductor, he would smear his bride''s part with the fallen man''s blood. (It wasn''t all the man''s job, though: according to tra***ion, brides of the Kshatriya class should carry a knife at the wedding to help defend their virtue.) Hindi filmmakers love this: watch a few action movies and you''re sure to see the hero smearing the villain''s blood into his beloved''s hair.
    What does it mean when you wag your thumb at someone?
    [​IMG]
    Making a fist and extending your thumb, as in the Western "thumbs-up!", then wagging it back and forth, is used as a "shame on you" gesture; also, occasionally, as a "nah nah" -- equivalent to the old "thumbing your nose" at someone, though that particular gesture fell out of fashion in the West a few centuries back. In this still from Devdas, Aishwarya is taunting Shahrukh, whose hapless character, Devdas, was unable to fasten a bracelet over her wrist, though she managed to do it in seconds flat. Nah-nah indeed!
    What does it mean when you put kohl on someone''s cheek?
    [​IMG]
    When someone looks especially beautiful, it''s assumed that she''ll attract a great deal of jealousy. Putting a dot of black on her face as a makeshift "blemish" serves to ward off the evil eye that might otherwise be attracted by her perfection. This is most often done to babies, but women occasionally place a black smudge on their faces when they''re especially well dressed. Bharatanatyam dancers, for instance, will occasionally wear one during a performance. In the scene at left, during the song "Aankhiyon ki Gustakhiyan" in Hum Dil De Chuke Sanam, Aishwarya places a smidgen of kohl on Salman''s lip as a compliment to his allure.
    What does it mean when you wave a lamp on a tray?
    [​IMG]
    Usually this occurs in two different contexts in films: when greeting a guest, and when worshipping God. In the latter instance, a lamp, or a burning dish of clarified butter (ghee), is waved in circular motions around the image of a deity -- a ceremony called aarti. The person waving the tray is making an offering of the tray''s contents to God. Oftentimes there are also sweets on the tray; after these sweets have been offered to God, they are given back to worshippers as sacred food, or "prasad." The tray is waved before human beings as a way of acknowledging the sacred within them; since guests are considered to be sacred, greeting them this way acknowledges their divine nature and conveys what an honor it is for them to visit. In the scene above from Kuch Kuch Hota Hai, Kajol honors her fiance thus because as her future husband, he is a form of God to her (at least until Shahrukh shows up).
    What does it mean when you lift only your pinky finger?
    [​IMG]
    In the still at left, from Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Kajol is scandalized: she''s just asked Shahrukh''''s character what took him so long in that church they''d been visiting. He replies with a hand gesture that prompts her to shriek, "In the CHURCH?!?" Why is she so shocked? Well, in India, this version of the "hang loose" sign means that you have to go to the bathroom...or in this case, that you just have.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 29/04/2007
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi cả nhà nhé. Bài viết trên tớ lấy ở đây:
    http://bollywhat.com/faq.html#4
    Lúc đầu chèn hình thấy hình đều lên, vậy mà về sau chẳng hiểu sao lại không lên nữa
    Lúc nãy thấy saraswati trên mạng nhưng không thấy ấy nói gì. Hình như ấy thuộc dạng ít nói, không nhiều chuyện như tớ, nhỉ?
  3. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lilys tinh mắt nhỉ. Ngày nào tớ cũng vào nhà Ấn đọc bài của các bạn đấy và thấy rất vui vì dạo này mọi người rất hăng post bài chứ không hiu hắt như trước đây nữa. Dạo này tớ lười post bài lắm nên chỉ đọc thôi, chả biết tám chuyện gì với mọi người. Xin lỗi nhé
    Thôi thì chỉ biết cổ vũ để các bạn chịu khó post bài cho tớ lấy lại cảm hứng và tình yêu với Ấn Độ . Tớ cũng mong rằng tình yêu với các chàng trai Ấn/Nam Á của các bạn đều có kết thúc tốt đẹp. Tặng hoa cho tất cả mọi người này
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH đây lily à, không biết anh bạn của ấy ở bang nào của ấn nhỉ?
    Tớ không kể chuyện tớ với người bạn cũ kết thúc thế nào, vì lúc ấy buồn, chả muốn nhắc, Nhưng không vì thế mà tớ hết yêu Ấn độ đâu nhé
    Chuyện của VH với nguời bạn cũ bảo kể thì cũng chẳng biết kể thế nào, nhưng VH nghĩ đi, nghĩ lại, thứ nhất là không có tương lai gì cả (nếu muốn tiến xa), thứ hai là bạn ấy vô tâm quá, và.... lý do nhiều quá.
    Anh bạn mới của VH nói một câu thế này, nghĩ thấy đúng quá: Nếu một người thật sự quan tâm đến cô gái mà anh ta yêu thương, thì anh ta không có lý do gì để không gặp cô gái ấy. VH dịch nôm na thế, nhưng ý nghĩa ra sao chắc lily hiểu nhỉ.
    Bạn cũ của VH thì thế này: bảo 6 giờ lên mạng, thì y như rằng hoặc là 8 giờ mới lên, hoặc là... không lên, không thèm gọi điện gì, VH gọi điện thì viện cớ là mẹ mắng chị mắng (tại sao mắng thì không biết). Bảo 1 tuần sau gặp, y như rằng... tháng sau gặp. Mà nào nó có phải 1, 2 lần; nó xảy ra thường xuyên như cơm bữa, VH thấy chẳng ai như VH, trời mưa trời tuyết đi bộ 2 km ra quán cafe để chờ bạn ấy, lạnh lẽo, sốt ruột rồi thì lo lắng khi không thấy hắn ta đâu... Có ngày VH đợi tận 5, 6 tiếng đồng hồ ngoài quán. Kể công mà làm chi, nhưng cái gì cũng có giới hạn ... Ôi thì đủ thứ lí do, tớ bận học, tớ đi làm về muộn, tớ hết xăng, tớ không có xe, mẹ tớ không cho đi, tớ hết tiền....
    VH đã góp ý với bạn ấy nhiều lần, lần nào hắn cũng gật lấy gật để, hứa này hứa nọ. Nhưng chả thấy tiến bộ gì. Bản chất người ta mà vậy thì thôi VH cũng thông cảm, coi như bạn mình vô tâm, nhưng hình như hắn .... cố tình. Lần gần nhất là hắn bặt vô âm tín 4, 5 tháng trời. VH viết thư chia tay thẳng cánh luôn. Lại năn nỉ. VH cho một cơ hội cuối, hắn lại ầm ừ, và lại biến tiếp... 3 tháng nữa.
    Nói ra thì chẳng có gì, nhưng có ai thông cảm được với VH lúc ấy khốn khổ đến chừng nào. Chỉ 1 ngày VH không trông thấy bạn ấy thôi là lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, làm không chuyện gì đến nơi đến chốn., Không thấy hắn 1 tuần là VH bắt đầu nước mắt ngắn dài, ...
    nghĩ lại sao thấy mình ngốc nghếch quá, nếu hắn thực sự để ý đến mình, thì hắn không bao giờ để cho mình phải lo lắng, giận hờn, chờ đợi như vậy cả. Tuy rằng có những kỉ niệm rất đẹp giữa VH và bạn ấy, nhưng những điều hắn làm là không chấp nhận được. Nói ra còn nhiều, mà không biết nói làm sao, thôi thì cứ diễn xuôi cho mọi người hiểu được một phần vậy.
    Cái lần cuối cùng ấy, hắn đưa ra lý do là.. là... là I have no money to chat with you. Phải nói là VH bị choáng, chả nhẽ thiếu thốn đến nỗi không gửi lấy cho VH đến được 1 cái tin nhắn con con thông báo hắn như thế nào, có khỏe không, đang ở đâu... VH nói thẳng luôn, dù không gặp 1 năm, 2 năm nhưng biết hắn vẫn còn quan tâm đến VH thì VH cũng sẽ chờ; thế mà cái điều tối thiểu ấy hắn cũng không hiểu VH bảo bạn ấy, vấn đề ở đây không phải là TIỀN, xin lỗi!
    Đến lúc này VH mới nhìn thấy được một bộ mặt khác của người bạn mà VH hằng quý trọng. Thật ra lúc ấy VH đã bắt đầu quen anh bạn mới của VH đây, và tình cảm giữa VH và anh ấy bắt đầu chơm chớm (sau 1 lần vấp đau VH rất thận trọng khi phát triển mối quan hệ).
    Vì vậy VH đã kiên quyết chấm dứt với người bạn cũ. Bạn cũ bắt đầu gọi điện, gửi mail "khủng bố" Một lần hắn dọa hắn sẽ... tự vẫn, sẽ... bê bết rượu chè cho VH xem. Tớ bảo luôn, đừng có mà dọa tôi Đây không phải là phim Bollywood đâu nhé
    Anh bạn mới của VH một lần gọi điện cho hắn nói chuyện. VH không ngờ.. người bạn cũ lại có thể nói về VH như vậy, nào là VH xấu xí, thấp, ăn mặc tuyềnh toàng ...v.v... Rồi hắn ta quay sang VH nói xấu anh bạn mới, nào là thằng ấy chỉ lợi dụng cậu, thằng ấy bố người Pakistan, kinh lắm, .... Hôm ấy VH chửi cho hắn một tràng lên bờ xuống ruộng.
    Đó là lần cuối cùng VH gặp người bạn cũ ấy.
    Điều làm VH đau lòng nhất, là hình ảnh nguyên vẹn về một người bạn dễ thương, nhân hậu hồi nào.... giờ bị phá vỡ. Có câu "Không ăn được thì đạp đổ", chính người bạn VH từng trân trọng ấy lại là kẻ như vậy.
    Một lần anh bạn mới của VH vào id của tớ vô tình gặp người bạn cũ ấy, hắn đã nói rất nhiều câu xúc phạm đến anh bạn của VH mà VH không tiện nói ra đây. Những điều VH không bao giờ có thể ngờ là phát ra được từ miệng hắn. Có một câu VH nhớ như in hắn nói với anh bạn VH thế này: Dân Pakistan chúng mày toàn lấy anh chị em họ... "have ***" với anh chị em thì rõ chúng mày là đồ.... (chửi)" .
    Anh bạn VH tính rất hay. Anh ấy bảo, Hương ạ, lần sau nếu có dịp gặp bạn cũ của em ấy mà, anh sẽ bảo anh ta là, hè này em về VN, đây là cơ hội cuối cho anh ta có được em.
    VH hỏi, sao anh lại nói anh ta thế làm gì? Anh bạn VH nói, em không hiểu sao, anh ta sẽ không bao giờ sang VN gặp em đâu, anh chắc chắn đấy.
    Hi, chuyện tình qua mạng mà cứ như chuyện chưởng ấy nhỉ Nhưng bây giờ VH đang hạnh phúc lắm lắm đây, mong gặp TY càng sớm càng tốt, cứ thỏ thà thỏ thẻ qua điện thoại nhiều lúc chả nói được hết lòng mình các ấy nhỉ
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Saraswati ơi, hình như ấy chưa kể cho bọn tớ nghe ấy đến với Ấn Độ như thế nào đâu. Có phải vì ấy cũng biết "người thật việc thật"? Chuyện như thế nào kể cho bọn tớ nghe đi!
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bài này hay nhỉ, đúng là nhìn mấy cử chỉ khó hiểu trong phim mình cũng đôi khi thắc mắc, nhưng lại nghĩ nó cũng chả có ý nghĩa gì, chẳng qua là thói quen mà thôi. Bây giờ mới biết bắt 2 tay lên tai nghĩa là tỏ vẻ biết lỗi
    Hôm nọ tớ hỏi anh chàng, anh có biết nhảy không? Em thấy người Nam á hình như ai cũng biết nhảy Hắn bảo đúng đấy, nhưng tiếc rằng anh ngoại lệ Anh ứ biết
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 24/09/2007
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    À, để kể VH nghe vài chuyện vui vui có liên quan đến bang Bihar.
    Bang Bihar được coi là một trong những bang kém phát triển nhất tại Ấn Độ. Một số người cho rằng đó là do hệ thống quản lý kém, và tệ nạn quan liêu tham nhũng của giới lãnh đạo, mà đứng đầu là Laloo Prasad Yadav (Chief Minister của Bihar suốt 7 năm). Vì thế họ có rất nhiều mẩu chuyện vui về ông này:
    - Một lần ông này gọi điện lên tổng cục du lịch để hỏi xem Patna (thủ phủ bang Bihar) và Las Vegas cách nhau mấy múi giờ. Ông ta gặp anh trực tổng đài, bèn hỏi "Anh vui lòng cho tôi biết Las Vegas đi sau Patna bao lâu" Anh trực tổng đài trả lời "One second..." Ông ta vội vàng cảm ơn và cúp máy
    - Lại một lần khác, có một phái đoàn ngoại giao về phát triển kinh tế của Nhật Bản đến thăm bang Bihar. Mấy ông trong phái đoàn rất có ấn tượng về "tiềm năng" của Bihar nên phát biểu: "Bang Bihar thật tốt. Cho chúng tôi ba năm chúng tôi sẽ biến Bihar thành một siêu cường kinh tế giống như Nhật Bản." Laloo rất ngạc nhiên. Ông trả lời "Người Nhật các ông thật không hiệu quả. Cho tôi ba ngày tôi sẽ biến Nhật Bản thành một Bihar thứ hai"
    Ông này về sau từ chức Chief Minister của bang Bihar vì một vụ giả mạo tài chính, nhưng sau đó lại được bầu làm chủ tịch ngành đường sắt của Ấn. Ngành đường sắt ở Ấn tuy nổi tiếng, nhưng vào thời điểm ông ta nhận chức vụ thì đang trên bờ vực phá sản. Thế nhưng không hiểu ông ta xoay cách nào mà những năm sau đó ngành đường sắt bắt đầu đem lại lợi nhuận cho chính phủ, dù giá vé không hề tăng. Ông ta liền được mời đi phát biểu tại các trường đại học về quản trị tại Ấn ...
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hay hay Nhưng đây là chuyện cười hay chuyện thật ấy nhở?
    Bang Bihar nằm ở đâu trên cái bản đồ nhỉ?
    Lily tung tẩy ở đấy được mấy ngày?
    Có vui như lancome sang Dhaka chơi với TY của lancome không?
    Có kỉ niệm mắc màn xua muỗi như lancome không hì hì hì.
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hôm thứ 7 đang chat với VH thì máy tớ bị out, mạng bị teo đợi một lúc chẳng sign in được nên tớ cắp túi đi về chẳng kịp chào VH một câu, sozzzy nhé, mà hôm đấy tớ cũng hơi bị mệt nên vừa chát chít vừ lơ mơ, hì
    Hôm trước bạn tớ có hỏi sao bên mình đâu đâu cũng thấy có thịt lợn thế, tớ bảo thì tại mỗi nơi một quan niệm và thói quen ăn uống riêng, bên anh hay ăn thịt cừu thịt dê, còn bên em ăn thịt lợn, có gì là xấu đâu. Anh ý bảo theo như quan niệm của người hindu và muslim thì con lợn là con vật không sạch sẽ, hơn nữa theo đạo của anh ấy (Christian) thì con lợn là một trong số những con vật hiện thân cho quỷ dữ (devil). Nghe xong tớ cũng bó tay, ko biết nói gì hơn, không biết là anh chàng nói thật hay vì ghét tớ ăn thịt lợn nên nói thế để tớ thấy ghê mà thôi ko ăn thịt lợn nữa. Tất cả đều chỉ là quan niệm, hic, ko lẽ hoá ra mình ăn thịt devil cả mấy chục nay rồi à, mà mình vẫn khoẻ mạnh, béo tốt, ăn ở phúc đức như ai đấy thôi . Nói chung, anh ấy ko cấm tớ ăn, chỉ bảo tớ ăn ít thôi và hạn chế nếu chỉ có hai đứa ăn thì đừng chọn món có thịt lợn. Thịt bò thì tớ ko thấy anh ấy kiêng, thậm chí rất thích thịt bò bíttết + omelet + bread mỗi buổi sáng.
    Có hôm tớ với anh đi ăn tốt, tớ gọi cho tớ một quả trứng vịt lộn, anh chàng nhìn thấy vỏ ngoài là trứng vịt là đã ko thích rồi, đến khi tớ "xử lý" phần bên trong thì anh chàng kêu trời lên, ôi giời ôi, u''ve just eaten a live duck , mouth will smell like anything. Tớ buồn cười quá, một lúc ngồi nghĩ lại thì tự nhiên thấy cũng hơi .... ghê ghê, ghét thế
    Trước đây, hắn có hỏi tớ "dear / honey" tiếng việt là gì? tớ bảo là nếu muốn gọi tớ thì cứ "em ơi" mà gọi, thế là cứ hơi tí thì hắn em ơi, nghĩ là chỉ có lover mới gọi nhau thế (cũng tại vì tớ ngượng chẳng nhẽ lại bảo là "em yêu ơi" nghe vừa sến, vừa buồn cười)
    Sau đấy thấy có mấy người cứ "em ơi" với tớ (khổ quá toàn mấy đứa bạn gái chúng nó quen gọi tớ thế) thế là thắc mắc, sao "chúng nó" lại gọi em là "dear"?. Sang tới đây thì thấy tớ ra quán mua đồ ăn cũng "em ơi...."
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ơi!!!!!!!!!!!!! SBC hiện giờ ko ở HN nhưng mọi người cứ lên lịch đi, nếu sắp xếp được lịch nghỉ phép thì tớ sẵn sàng làm guide cho mọi người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này