1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fieu

    fieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, 99,9999% là tớ có vấn đè với ấy, ấy nghe thử bài hát đó sẽ hiểu lòng tớ, hehhe
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ chỉ biết câu đầu tiên là,
    I also love you a lot, you are my life.
  3. thankinhthuongnho

    thankinhthuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em muốn mua một bức tượng thần Ganesha (cái vị thần đầu voi ý) thì tìm ở chỗ nào hở các bác? Hoặc bác nào đi Ấn về có hảo tâm mua giúp em có được không ạ? Em hiện đang ở Hà Nội các bác ạ.
  4. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Tớ đã dịch hộ cậu trên kia rồi mà,cậu chịu khó để ý tý đi
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặ bỏĂn Steg... (tỏằ> lỏĂi quên mỏƠt hưc) 'Ê dỏằ chỏằ? bỏÊo "You can consider this day as Shiva''s b''day" .....chỏằ? thỏ thôi, nên tỏằ> chỏng rà. Hôm ỏƠy nó câng nhỏằ nó theo Vaishnavism, sao vỏôn tỏằ. chỏằâc lỏằ. cỏằĐa Shiva nhỏằ??
    Tỏằ> mỏằ>i nhỏằ cô tỏằ> ỏằY Hà nỏằTi mua cho mỏƠy cĂi 'âa nhỏĂc và phim Hindi gỏằưi sang 'Ây. Ai muỏằ'n mua 'ỏn 166 XuÂn Diỏằ?u, TÂy Hỏằ" hỏằi nhâ.
    Thôi tỏằ> 'i ngỏằĐ, chúc mỏằi ngặỏằi vui.
  6. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo ngã, đùa tí cho dãn kô khí. Không thấy " to be continue" của SS đâu nhỉ. SS có thấy India giống những gì mình kể ở "nhà cũ" kô ?
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oà, hôm nay nhà mình vui thế nhỉ, chỉ muốn tham gia chút gì đó, nhưng chẳng biết nói gì... Hình S_A post hơi giống ở Mỹ Sơn nhà mình nhỉ Mai hắn " lên xe bông " rùi, buồn !
    Như con dã tràng
    Tôi ngày đêm se cát
    Xây những lâu đài tình yêu...
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 01/03/2006
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hắn lên xe bông rồi hắn sung sướng hạnh phúc . HB tội gì mà phải nghĩ ngợi cho mệt. HB tội gì phải làm khổ mình và buồn bã trong khi hắn thì vui vẻ. Không đáng đâu HB à. Vui vẻ lên nhé. Đừng nghĩ ngợi nhiều nhé
  9. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.Mai nó lên xe bông về nhà vợ rồi à Trang.Trang nói thế làm tớ buồn quá.Chắc thằng ku nhà tớ cũng đi lấy vợ mất rồi.Tớ căm thú bọn con trai Ấn.Căm thù,căm thù hu hu hu
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc. Tớ chả ngã được đâu. Khi nào tớ giơ 2 tay 2 chân lên để đồng ý với ai đó thì tớ đi lại bằng .... lưng rồi mà. Híc . India thì phần lớn giống với những gì MMS kể rùi.
    Chennai là thành phố khá lớn, lớn hơn Bangalore. Nhưng mà lạc hậu hơn và nghèo hơn. Chennai ở cạnh biển nên ngoài nóng ra thì độ ẩm rất cao. Người gốc Tamil ở đây rất đen. Chắc là chỉ trắng hơn châu Phi một tí tẹo Ở Chennai chẳng có gì đặc sắc nên tớ chỉ chụp được cảnh đời thường ở ngoài đường thôi. Post lên đây để mọi người xem nhé.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 23/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này